Hòa nhạc “Khát vọng mùa xuân” – kết nối truyền thống và hiện đại, hòa quyện văn hoá Đông, Tây
Tối 17/1, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội đã diễn ra chương trình hoà nhạc “Khát vọng mùa xuân” – chương trình hoà nhạc đặc biệt chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Đây cũng là lần đầu tiên, một chương trình hoà nhạc có đến 2 dàn nhạc hàng đầu cùng pianist hàng đầu – Eric Lu và người bạn đồng hành Nguyễn Việt Trung biểu diễn.
Dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội cùng đông đảo người yêu âm nhạc.
Hoà nhạc “Khát vọng mùa xuân” do Hội Nhạc cổ điển Việt Nam phối hợp cùng Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Nhà hát Hồ Gươm; Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (VNSO); Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO); Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Phát biểu tại chương trình, TS Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam, đại biểu Quốc hội khoá 14-15 cho biết, hoà nhạc “Khát vọng mùa xuân” diễn ra ngay trước thềm Đại hội XIV của Đảng, góp phần khẳng định văn hóa - nghệ thuật luôn hiện diện như mạch nguồn tinh thần bất tận, khơi dậy lý tưởng, góp phần lan tỏa tư tưởng, đường lối của Đảng bằng những giá trị tinh thần bền vững theo một cách riêng. Cũng ngay trước thềm Đại hội Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết không chỉ là định hướng chính sách, mà là một tuyên ngôn sâu sắc về vai trò nền tảng của văn hóa, trong đó có âm nhạc, đặc biệt là nhạc cổ điển - một trong những hình thức tinh tế để văn hóa cất tiếng nói của riêng mình.
Đêm hòa nhạc “Khát vọng mùa xuân” là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc; là sự hiện diện sống động của tinh thần Nghị quyết 80 trong đời sống. Ở đó, văn hóa không đứng bên lề phát triển, mà đồng hành cùng tiến trình dựng xây đất nước. Nghệ thuật không chỉ để thưởng thức mà để nuôi dưỡng nhân cách, khơi dậy niềm tin và củng cố sự đồng thuận xã hội. Hoà nhạc “Khát vọng mùa xuân” không đơn thuần là hoạt động nghệ thuật, mà còn là tiếng nói của cảm xúc, của niềm tin, trách nhiệm và lòng tri ân được cất lên bằng ngôn ngữ đặc biệt của âm nhạc - thứ ngôn ngữ vượt qua mọi ranh giới để chạm tới trái tim con người.
Ngay những phút mở màn của chương trình, NSƯT Lệ Giang, cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji đã mang đến một tác phẩm nhiều ý nghĩa về khát vọng hoà bình, thịnh vượng - Overture “Chào mừng” (Khúc Khởi nhạc Chào mừng) của nhạc sĩ Trọng Bằng. Pianist Nguyễn Việt Trung cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji chinh phục khán giả với Piano Concerto số 2 cung Fa thứ, Op.21 của Frédéric Chopin - một trong những đỉnh cao của chủ nghĩa lãng mạn. Với học thuật và tài năng đã được bồi đắp qua nhiều năm tháng ở nhiều ngôi trường đào tạo âm nhạc, nhiều chương trình biểu diễn lớn của những dàn nhạc lớn của Việt Nam và quốc tế, pianist Nguyễn Việt Trung cùng dàn nhạc đưa khán giả vào một hành trình trải nghiệm âm nhạc đặc biệt khám phá chiều sâu thế giới nội tâm của con người.
Phần 2 của chương trình, khán giả có dịp gặp gỡ Eric Lu – nghệ sĩ vừa chiến thắng trong Cuộc thi Chopin lần thứ 19 diễn ra tại Ba Lan. Tiếng đàn điêu luyện của Eric Lu cùng của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanine dẫn dắt người xem vào một không gian âm nhạc hoàn toàn khác. Với Concerto số 3 cho piano của Ludwig van Beethoven, các nghệ sĩ chinh phục khán giả bằng cả những thanh âm nhẹ nhàng, tinh tế, sâu sắc, nhân bản và cả sự mạnh mẽ, kịch tính và đầy ý chí.
Người xem cũng đã có dịp thưởng thức tác phẩm “Trở về đất mẹ” qua phần trình diễn của pianist Nguyễn Việt Trung, cello Trần Hồng Nhung, nghệ sĩ flute Chen Yen Chi cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanine. Trong chương trình, “Trở về đất mẹ” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương viết cho piano và cello được mang một diện mới khi nhạc sĩ Lê Bằng khai thác hiệu quả màu sắc của các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng, từ đó mở rộng không gian âm nhạc và chiều sâu cảm xúc, nâng tầm tác phẩm từ hình thức thính phòng lên quy mô lớn hơn là giao hưởng.
Ban tổ chức cũng tiết lộ, việc chọn tác phẩm này trong phần cuối của chương trình nhằm chuyển tải thông điệp về sự tiếp nối thế hệ, đồng thời đưa “Trở về đất mẹ” vào đời sống nghệ thuật đương đại đầy sự trân trọng và hào sảng. Đây cũng là minh chứng cho khả năng “bay xa” của khí nhạc Việt Nam, thể hiện khát vọng vươn tầm thế giới của âm nhạc đồng hành cùng dân tộc.
“Trở về đất mẹ” cũng là tác phẩm khép lại đêm hoà nhạc với nhiều dư âm đẹp đẽ và đầy luyến tiếc của người yêu âm nhạc. Những tràng pháo tay cổ vũ không ngừng của khán giả khiến nghệ sĩ như không thể rời xa sân khấu. Có lẽ, không chỉ với người xem chương trình mà với các nghệ sĩ biểu diễn, hoà nhạc “Khát vọng mùa xuân” cũng là một kỷ niệm khó quên trong hành trình âm nhạc của mỗi người.

Quán quân Cuộc thi Piano Chopin quốc tế Eric Lu biểu diễn chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Dàn nhạc Thính phòng Vienna trở lại Nhà hát Hồ Gươm với chuỗi hoà nhạc đặc biệt
Hòa nhạc "Thanh âm mùa xuân" giới thiệu các tác phẩm âm nhạc xuất sắc