Hàng ngàn người dân và du khách hào hứng với Hội đua ngựa gò Thì Thùng
Hôm nay 25/2, hàng ngàn người dân và du khách về thôn Xuân Thành, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk để thưởng ngoạn Hội đua ngựa gò Thì Thùng - một nét đẹp mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, được tổ chức vào ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch mỗi năm.
Đây là lần thứ 21 diễn ra Hội đua ngựa gò Thì Thùng, nhưng là lần đầu tiên sau khi hợp nhất tỉnh Phú Yên - Đắk Lắk, nên lần này Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND xã Tuy An Tây tổ chức.
Hội đua ngựa năm nay thu hút 16 “chiến mã” và “kỵ sĩ” tham gia đường đua với thể thức mỗi lượt có 4 "chiến mã" ra sân, ngựa về nhất vòng đua này sẽ lần lượt vào vòng bán kết rồi chung kết để tranh ngôi vô địch.
Đây không phải là đấu trường chuyên nghiệp, nên các “chiến mã” đến Hội đua ngựa gò Thì Thùng đều là những chú ngựa không được nuôi dưỡng, chăm sóc theo chế độ chuyên biệt, chỉ được ăn cỏ tươi, rơm khô, uống nước suối và thỉnh thoảng được bổ sung cám gạo, cám ngô, nước muối, nước đường rồi quanh năm tất bật thồ hàng nông sản vượt rừng núi, triền đồi.
Đáng chú ý, các “kỵ sĩ” đều là những người dân quê thứ thiệt, chân chất, hiền lành, giỏi nghề cày cuốc, trồng trọt và không phân biệt tuổi tác…
"Trường đua" chỉ là một khu đất bằng phẳng, thoáng rộng giữa gò Thì Thùng, ranh giới “trường đua” được phân định bằng những cọc gỗ và dây thừng do người dân địa phương lắp đặt.
Giống như nhiều cuộc đua trước đó, trong Hội đua ngựa gò Thì Thùng năm nay cũng phát sinh những tình huống ngẫu hứng, khiến cho người xem phải bật cười, vì có “chiến mã” mới chạy nửa vòng bỗng dưng khựng lại rồi lững thững bước đi rất… hồn nhiên.
Có “chiến mã” đang đua tốc độ tưởng chừng không có đối thủ thì bất ngờ dừng lại để… nhìn khán giả.
Bi hài hơn nữa là có những “kỵ sĩ” điều khiển “chiến mã” chưa hết một vòng đường đua đã bị hất ngã xuống bãi cỏ chỉ vì con ngựa trở chứng.
Chị Nguyễn Đăng Ngọc – giáo viên Trường Tiểu học Đào Duy Từ, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, tậm sự: “Mặc dù không phải là cuộc đua ngựa ở các đấu trường chuyên nghiệp, nhưng Hội đua ngựa gò Thì Thùng có nét duyên và bản sắc rất riêng, rất chân quê, dễ thương, gần gũi và mang đậm dấu ấn thuần Việt”.
Còn anh Trần Văn Nghĩa – một du khách đến từ Khánh Hòa cho biết Hội đua ngựa gò Thì Thùng đúng nghĩa truyền thống dân gian. Anh đã từng xem nhiều cuộc đua ngựa, nhưng đây là lần đầu tiên được bạn bè là dân xứ Nẫu mời về thưởng ngoạn, anh cùng nhiều người đều cảm nhận sức hấp dẫn, sôi động và rất dân dã của cuộc đua. "Mong sao Hội đua ngựa gò Thì Thùng luôn được bảo tồn và tổ chức hàng năm để giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống đã hình thành hàng chục năm qua”, anh Nghĩa bày tỏ.
Giải nhất Hội đua ngựa gò Thì Thùng năm nay thuộc về “chiến mã” và “kỵ sĩ” Lê Thành Trung; giải nhì trao cho “kỵ sĩ” Trương Khải Kiệt; hai giải ba trao cho “kỵ sĩ” Võ Đông Lưu, Nguyễn Thành Trung và giải phong cách trao cho “ky sĩ” Nguyễn Văn Thảo – tất cả đều là những người dân ở xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk.
Có dịp, đến ngày mùng 9 Tết Nguyên đán mỗi năm, du khách đến gò Thì Thùng nằm trên cao nguyên Vân Hòa ở độ cao hơn 400m so với mặt nước biển để thưởng ngoạn Hội đua ngựa gò Thì Thùng và tham quan địa đạo gò Thì Thùng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận là Di tích lịch sử quốc gia từ ngày 22/8/2008 - một trong những địa chỉ đỏ về nguồn ở vùng đất phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Sôi nổi Lễ hội đua ngựa gò Thì Thùng