Giọng ca Opera Phúc Tiệp: Hát nhạc xưa cũng không quên mình là ca sĩ thính phòng

Thứ Tư, 09/11/2022, 16:48

Sau hơn 20 năm chuyên hát các tác phẩm âm nhạc cổ điển của thế giới, ngày 9/11, với sự chia vui của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và cả các bậc thầy từng dẫn dắt mình từ những ngày chập chững vào nghề, giọng ca Opera Phúc Tiệp gây nhiều bất ngờ khi cùng lúc công bố album nhạc xưa  - album “Vết xưa” và MV “Người thợ lò”.

Ca sĩ Phúc Tiệp được biết đến là giọng nam thính phòng với chất giọng đầy nội lực, hào sảng. Sau khi tham gia một số cuộc thi âm nhạc và ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng như: giải Nhì dòng nhạc thính phòng “Sao mai 2007”, giải Nhì “Tiếng hát Thính phòng toàn quốc 2009”… nam ca sĩ vẫn luôn dành tình yêu đối với dòng nhạc bác học và kiên định với việc giữ “lửa” dòng nhạc này trong vai trò giảng viên khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Phúc Tiệp luôn tự hào khẳng định mình là “dân thính phòng” chính hiệu. Vì vậy, khi anh tiết lộ về việc hát nhạc xưa, thậm chí còn làm hẳn album về dòng nhạc này, nhiều người rất ngạc nhiên.

Giọng ca Opera Phúc Tiệp: Hát nhạc xưa cũng không quên mình là ca sĩ thính phòng -0
Ca sĩ Phúc Tiệp gây nhiều bất ngờ khi "chào sân" nhạc xưa bằng album "Vết xưa".

Nam ca sĩ cho biết, anh đã thực hiện album “Vết xưa” từ gần 3 năm trước. Album gồm 9 nhạc phẩm của các nhạc sĩ tên tuổi gồm: Mùa hè đẹp nhất, Mùa đông sắp đến, Cơn mưa phùn (Đức Huy), Căn nhà xưa (Nguyễn Đình Toàn), Như chiếc que diêm, Mắt lệ cho người (Từ Công Phụng), Một lần nào cho tôi gặp lại em, Rồi cũng già (Vũ Thành An), Chiều một mình qua phố (Trịnh Công Sơn).

 Về cuộc rẽ lối bất ngờ của Phúc Tiệp,  NSND Phạm Ngọc Khôi chia sẻ: “Tôi thấy có một con đường của Phúc Tiệp, từ Phúc Tiệp chính ca đến Phúc Tiệp tình ca. Phúc Tiệp làm nhạc xưa nhưng vẫn đậm tính nghệ thuật. Tôi không sợ mất đi một Phúc Tiệp thính phòng mà chỉ thấy thêm một Phúc Tiệp mới, một cánh cửa mới cho thấy nhiều hơn khả năng của Phúc Tiệp…”.

Cùng với sản phẩm “chào sân” với dòng nhạc xưa, dịp này, nam ca sĩ còn trình làng MV “Tôi là người thợ lò” – sản phẩm âm nhạc ra mắt nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống của công nhân vùng mỏ (12/11/1936 - 12/11/2022).

Về MV này, NSND Quang Thọ - một trong những giọng ca thể hiện rất thành công ca khúc “Tôi là người thợ lò” cho biết, ông thấy cách thể hiện của Phúc Tiệp rất mới. “Đây là cách sáng tạo của những người trẻ bây giờ. Họ làm mới một tác phẩm âm nhạc bằng những cái mới. Ngày xưa chúng tôi hát và cả những năm gần đây tôi hát trong các chương trình lớn của ngành than – khoáng sản cũng không có được phần phối khí và dàn dựng âm thanh đầy đủ, mới mẻ như MV chúng ta vừa xem”, NSND Quang Thọ chia sẻ.

N.Hoa
.
.
.