15.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa “cháy” cùng Đại nhạc hội “Into the Colorverse”
Tối 8/12 tại sân khấu quảng trường sự kiện Trường Đại học Phenikaa, Hà Nội đã thu hút 15.000 sinh viên tham dự. Sân khấu hoành tráng, khách mời nổi tiếng như ca sĩ MONO, Captain Boy… đã đem đến những màn trình diễn đầy cảm xúc, để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả.
Đại nhạc hội chào tân sinh viên K18 Trường Đại học Phenikaa năm nay với chủ đề Into the Colorverse gửi gắm thông điệp về một “Phenikaa” đa màu sắc - nơi hội tụ của tri thức, sáng tạo và trách nhiệm xã hội, nơi chứa đựng những ước mơ, khát vọng và nỗ lực không ngừng nghỉ của tuổi trẻ. “Colorverse” là biểu tượng của sự sáng tạo không giới hạn, nơi mà mỗi màu sắc đại diện cho một ý tưởng, một tính cách khác nhau, từ đó, tạo nên một bức tranh tổng thể đa dạng và phong phú, thể hiện sự năng động, tiên phong và cá tính rất riêng của Phenikaa.
Tại Đại nhạc hội Into the Colorverse, mỗi sắc màu là một bản thể duy nhất, mang trong mình những nét tính cách độc đáo và cả những câu chuyện riêng, cùng hòa quyện tạo nên một bức tranh vũ trụ mang tên Phenikaa.

Đại nhạc hội Into the Colorverse được được đầu tư không thua kém những show âm nhạc tầm cỡ quốc tế. Sân khấu với nguồn cảm hứng chủ đạo từ logo Phenikaa đem tới một không gian độc đáo và sáng tạo, đầy tính nghệ thuật. Đặc biệt, sân khấu được nâng cấp với chuyển động nhờ hệ thống kéo đẩy LED với Pa lăng điện lập trình, truss đà ngang, hệ layer truss ray trượt, màn LED được update thêm với tổng diện tích rộng gấp đôi so với năm ngoái (300m2), kết hợp 6 màn cánh, phục vụ 15.000 khán giả.
Chương trình mở màn với tiết mục vô cùng đặc biệt, đó là ca khúc “Phượng hoàng xanh tung bay” do các nghệ sĩ là các thầy cô lãnh đạo phòng, ban, khoa trung tâm trong trường và các bạn sinh viên Trường Đại học Phenikaa biểu diễn. Tiết mục với sự tham gia của hơn 60 người là lời chào ý nghĩa mà Phenikaa dành tặng khán giả, đặc biệt là lời chào mừng nồng nhiệt nhất gửi đến các bạn tân sinh viên K18 đã gia nhập Phenikaa.

Tiếp đó, Into the Colorverse đưa khán giả qua 3 chương: Sáng tạo, Nhiệt huyết và Đột phá. Đặc biệt, trong chương 1, khán giả còn được thưởng thức giọng hát ca sĩ Ngô Lan Hương - chủ nhân những bản hit "chấn động" cộng đồng nghe nhạc.
Sân khấu Quảng trường sự kiện Trường Đại học Phenikaa như bùng nổ với sự xuất hiện của Captain Boy - chàng rapper gen Z đa tài. Những giai điệu tươi trẻ và phong cách biểu diễn nhiệt huyết của Captain Boy đã truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên.
Tại Trường Đại học Phenikaa, mỗi thành viên đều mang trong mình ngọn lửa đam mê, làm việc vì mục tiêu chung, xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và luôn phát triển từng ngày. Và trên sân khấu, những tiết mục đã thể hiện được sự nhiệt huyết của Phenikaa, đến từ sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật, hay chính là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Đại nhạc hội đã đem tới một món quà vô cùng đặc biệt cho khán giả, đó chính là sự xuất hiện của ca sĩ nổi tiếng MONO. Anh đã khiến 15.000 sinh viên bùng nổ cảm xúc khi thể hiện những bản hit Chăm hoa, Em xinh, Đi tìm tình yêu, Em là…
MONO là ca sĩ gen Z luôn cố gắng tìm lối đi riêng. Hai năm hoạt động, MONO ra một album, EP (đĩa mở rộng) và 8 đĩa đơn. Từ tân binh của làng nhạc, anh dần là gương mặt hot được nhiều khán giả yêu mến. MONO luôn cố gắng làm mới bản thân, thể hiện sự đột phá đáng ngạc nhiên trong suốt hành trình âm nhạc, ngay từ những ngày bắt đầu.
Tinh thần dám nghĩ, dám làm của chàng nghệ sĩ gen Z đã đưa công chúng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mỗi lần trở lại, anh đều mang tới những ca khúc vô cùng mới lạ, độc đáo, và hơn hết là thể hiện những bước phát triển vượt bậc. MONO là hình mẫu của sự đổi mới và đột phá trong nền âm nhạc hiện đại và đó cũng chính là lý do anh xuất hiện tại Đại nhạc hội Into the Colorverse, truyền cảm hứng cho các bạn tân sinh viên Trường Đại học Phenikaa.
Với sự đầu tư công phu, hoành tráng cả về khâu tổ chức, dàn dựng sân khấu cũng như khách mời là những nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay, Đại nhạc hội Into the Colorverse thực sự đã đem lại những cảm xúc và dấu ấn vô cùng đáng nhớ cho toàn bộ khán giả, đặc biệt là tất cả các bạn tân sinh viên Trường Đại học Phenikaa.