1.000 cán bộ, chiến sĩ diễu binh tại đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc”, gợi nhớ đại lễ A80

Thứ Ba, 28/04/2026, 22:39

Đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc” diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối 28/4 có màn biểu diễn thực cảnh, diễu binh của 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân khiến khán giả nhớ lại những ngày tưng bừng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

Diễn ra trong không khí cả nước rộn ràng đón lễ Giỗ tổ Hùng Vương và kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 140 năm Ngày Quốc tế lao động, “Âm vang Tổ quốc” là chương trình mở đầu cho chuỗi chương trình chính luận “Tự hào là người Việt Nam” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo và chủ trì tổ chức.

Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội, Công ty Netmedia phối hợp thực hiện, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình và các nền tảng số.

1.000 cán bộ, chiến sĩ diễu binh tại đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc”, gợi nhớ A80 -0
Chương trình "Âm vang Tổ quốc" diễn ra vào tối 28/4.
1.000 cán bộ, chiến sĩ diễu binh tại đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc”, gợi nhớ A80 -0
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình rực rỡ trong đêm 28/4.
1.000 cán bộ, chiến sĩ diễu binh tại đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc”, gợi nhớ A80 -1
Đại nhạc hội có sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ.

Đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc” bao gồm 2 phần, có sự tham gia biểu diễn của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên thuộc nhiều thế hệ, trong đó có NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Phạm Anh Khoa, Cẩm Ly, ban nhạc Rock Bức Tường, Ngũ Cung...; hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân; thu hút hơn 40.000 khán giả xem trực tiếp tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Với thời lượng 150 phút, chương trình đưa khán giả hoà vào hành trình nghệ thuật đặc biệt, đi từ chiều sâu cội nguồn đến nhịp đập của thời đại.

Ngay trong phút mở màn của phần 1, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình rực rỡ, tưng bừng khi Tùng Dương, Nhóm bè Du Ca cùng hàng trăm nghệ sĩ múa mang đến tác phẩm “Âm vang Tổ quốc” – một sáng tác dành riêng chương trình.

1.000 cán bộ, chiến sĩ diễu binh tại đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc”, gợi nhớ A80 -0
Các lực lượng diễu binh trên sân khấu trong chương trình.
1.000 cán bộ, chiến sĩ diễu binh tại đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc”, gợi nhớ A80 -1
Sự xuất hiện của các cán bộ, chiến sĩ khiến nhiều khán giả nhớ lại không khí tưng bừng dịp đại lễ A50 và A80.
1.000 cán bộ, chiến sĩ diễu binh tại đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc”, gợi nhớ A80 -2
Màn diễu hành khiến nhiều khán giả nhớ lại không khí tưng bừng dịp đại lễ A80.

1.000 cán bộ, chiến sĩ diễu binh tại đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc”, gợi nhớ A80 -0
Lực lượng kỵ binh tái xuất trong chương trình.
1.000 cán bộ, chiến sĩ diễu binh tại đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc”, gợi nhớ A80 -4
Cận cảnh cán bộ, chiến sĩ kỵ binh diễu hành trong concert "Âm vang Tổ quốc".

Chương 1 “Trường ca trên trống đồng” mở ra không gian sử thi của dân tộc, nơi tiếng trống đồng ngân lên như nhịp đập nguyên sơ của đất nước. Đó là âm vang cội nguồn - kết tinh của huyền tích, nghi lễ và đời sống văn hóa dân gian qua hàng nghìn năm.

Các tiết mục: Khởi nguyên, Nhịp sống Lạc Việt, Phù Đổng Thiên vương, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời gợi mở ký ức tập thể bằng âm nhạc, chuyển động và hình ảnh, đánh thức niềm tự hào về một dân tộc hình thành từ lao động, sáng tạo và tinh thần cộng đồng bền bỉ.

1.000 cán bộ, chiến sĩ diễu binh tại đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc”, gợi nhớ A80 -0
Tiết mục "Phù Đổng Thiên vương" trong "Âm vang Tổ quốc".
1.000 cán bộ, chiến sĩ diễu binh tại đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc”, gợi nhớ A80 -0
Hoà Minzy và Cẩm Ly biểu diễn trong đại nhạc hội.
1.000 cán bộ, chiến sĩ diễu binh tại đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc”, gợi nhớ A80 -1
Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được yêu mến.

Chương 2 “Âm vang lịch sử” với các tiết mục: Liên khúc “Từ làng Sen – Ví Dặm – Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó”; “Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc”; liên khúc “Lên đàng – Lá xanh”; liên khúc “Tình em – Cô gái mở đường – Đường Trường Sơn xe anh qua”; “Đường chúng ta đi”; “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” dẫn dắt người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, chương 2 của chương trình là lời nhắc về những chặng đường hào hùng đã hun đúc nên bản lĩnh và cốt cách dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX gắn với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do và xây dựng đất nước. Qua từng giai đoạn, lịch sử không chỉ được tái hiện mà còn ngân vang như những thanh âm bất diệt, khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc. Từ đó, mỗi người hôm nay thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, ý thức rõ trách nhiệm gìn giữ và tiếp nối truyền thống, để âm vang lịch sử mãi lan tỏa trong hành trình dựng xây và phát triển đất nước.

1.000 cán bộ, chiến sĩ diễu binh tại đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc”, gợi nhớ A80 -0
Màn bắn pháo hoa khiến bầu trời trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình rực rỡ.
1.000 cán bộ, chiến sĩ diễu binh tại đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc”, gợi nhớ A80 -0
Biển người tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong đêm 28/4.

Chương 3 “Khát vọng Việt Nam” chuyển tải nhiều thông điệp: Niềm tin vào Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và sự nghiệp cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước; thể hiện khát vọng phát triển, trách nhiệm tiếp nối của mỗi người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ.

Đặc biệt, tiết mục thực cảnh “Bình yên Tổ quốc” có sự tham gia biểu diễn của hàng nghìn nghệ sĩ và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân tạo điểm nhấn đặc biệt trong chương trình. Kết hợp biểu diễn và diễu binh, “Bình yên Tổ quốc” gợi nhớ ký ức những ngày đất nước tưng bừng dịp đại lễ A50, A80 năm 2025, đồng thời tiếp tục khẳng định một Việt Nam vững vàng, chủ động, kiên cường - sẵn sàng bảo vệ bình yên cho nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Người xem có dịp thưởng thức loạt tiết mục đặc biệt: Quê tôi; Tổ quốc trong ánh mặt trời; Người Việt mình cùng tương nhau; Việt Nam tinh hoa; Việt Nam ngày nắng mới; Việt Nam – tự hào tiếp bước tương lai; Nối vòng tay lớn; Vũ điệu đoàn kết cùng màn pháo hoa rực rỡ khép lại phần đầu của chương trình. Âm nhạc hòa cùng ánh sáng, hàng vạn trái tim chung một nhịp đập, lan toả niềm tự hào là người Việt Nam, đồng thời là lời hiệu triệu đại đoàn kết, cùng bảo vệ, dựng xây đất nước trong kỷ nguyên mới.  

Phần 2 của chương trình là đại nhạc hội dành riêng cho người trẻ. Trong 60 phút cuối của chương trình, Sân Vận động quốc gia Mỹ Đình thực sự bùng nổ. Những giai điệu Rock rực lửa từ các ban nhạc Bức Tường và Ngũ Cung nối dài niềm tự hào, biến lòng yêu nước thành nguồn năng lượng tích cực, thôi thúc mỗi người trẻ dấn thân và cống hiến, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Hoa Nguyễn - Nguyễn Bình
.
.
.