Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen
Thời hiện đại, người phụ nữ được xã hội chấp nhận trong mọi lĩnh vực tuy nhiên, người đẹp vẫn thường bị những định kiến của dư luận kiểu như quan niệm người đẹp thì "váy ngắn, chân dài, đầu lại ngắn".
Thúy Kiều sắc sảo, lộng lẫy, mặn mà hơn Thúy Vân, Kiều luôn gặp cảnh đoạn trường. Hồ Xuân Hương tài sắc vẹn toàn mà phận vẫn hẩm hiu, hạnh phúc chẳng bao nhiêu, đắng cay gần suốt kiếp. Từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim, dường như những người phụ nữ đẹp hay phải gánh trên mình những nghiệp chướng của số mệnh.
Thật ra "trời xanh quen thói má hồng đánh ghen" chỉ là một cách nghĩ. Khi một cô gái đẹp xuất hiện, nếu 10 người yêu cô sẽ có từng ấy người ghét. Bởi sự đố kỵ. Bởi lệ thuộc quá nhiều vào định kiến. Bởi dư luận vốn khe khắt với người đẹp, người tài. Đó là chưa kể cái đẹp ấy thường bị tranh giành, thường bị chiếm đoạt. Chính vì những điều ấy mà dường như những người phụ nữ tài sắc thường dính cảnh đa đoan…
Thời hiện đại, người phụ nữ được xã hội chấp nhận trong mọi lĩnh vực, các cuộc thi nhan sắc lên ngôi và người đẹp ngày càng nhiều lên. Tuy nhiên, người đẹp vẫn thường bị những định kiến của dư luận, những định kiến vô hình nhưng lại là rào cản không dễ vượt qua trên con đường tiến thân. Một trong những điều đó chính là quan niệm người đẹp thì "váy ngắn, chân dài, đầu lại ngắn".
Cô bạn đồng nghiệp với tôi tâm sự, thực tình cô hoàn toàn có thể làm việc một cách trễ nải, có thể rong chơi mà vẫn có thể có được cuộc sống đầy đủ. Nhưng cô vẫn phải làm việc cật lực, vẫn phải viết bài đều đặn, thậm chí cô làm việc đến quên thời gian. Một phần đó thực sự là niềm đam mê. Nhưng phần quan trọng không kém chính là để chứng minh cho những người xung quanh rằng, không phải cứ là người đẹp thì vô tích sự, cứ là con gái xinh thì không thể làm báo giỏi mà chỉ giỏi “diệt” giám đốc xin quảng cáo, giỏi nịnh sếp để trốn việc vẫn yên thân.
Cũng không ít cô gái đẹp vẫn sẵn sàng lao vào công việc chỉ để chứng minh một điều, mình không phải là những cô gái tóc vàng hoe và xinh đẹp không phải là một cái tội. Chính vì những điều ấy mà giờ đây những phụ nữ tài sắc thường vất vả trong công việc nhằm khẳng định vị trí của mình trong xã hội, trong con mắt những người xung quanh.
Người phụ nữ đẹp luôn vất vả hơn bởi họ sẽ là tâm điểm của sự chú ý, họ luôn bị theo dõi bởi những cặp mắt vô hình và xung quanh họ quá nhiều cám dỗ và những cạm bẫy. Vất vả trong công việc, họ còn phải lo đối phó và tỉnh táo để không mắc những sai lầm. Tất cả những dư luận xấu xung quanh người đẹp có lẽ bắt nguồn từ sự dễ dãi của một bộ phận những cô gái trẻ. Và họ đã tạo nên những bức tường định kiến cho cuộc đời chính họ mà không hề hay. Điều đáng buồn hơn, di chứng của những định kiến ấy sẽ còn kéo dài. Thế nên nhan sắc vốn trời ban, nhưng giữ nhan sắc ấy sao cho tinh khôi, lại thuộc về sự khéo léo của mỗi người và chút ít may mắn của số phận
