Toàn chuyện tào lao
Dạo này, Mr. Bim hay nhắc đến hai từ “tào lao”. Chắc bạn đọc nghe riết cũng nhàm, nhìn riết cũng chán. Nhưng mà. Mr. Bim biết làm sao đây bởi những thứ diễn ra thật đúng tào lao như vậy. Lại nữa, bạn đọc phải hết sức thông cảm cho Mr. Bim vì Mr. Bim là người viết báo nên ngôn ngữ Mr. Bim đưa vào bài viết cũng phải cân nhắc cho phù hợp. Chứ giả mà có thể sử dụng tất tần tật, thì Mr. Bim cũng sử dụng ngay. Thứ nhất, chuyển được ý Mr. Bim muốn đề cập. Thứ hai, để bạn đọc đỡ mắng, “Cái gã tào lao này, có mấy chuyện tào lao mà cứ tào lao hoài”.
1.Tờ báo mang danh giáo dục nhưng rất thiếu văn hóa (Cái này, Mr. Bim đã nhắc), lại vừa mắng các nghệ sĩ Việt.
Đại ý bây giờ đang có trào lưu Ice Bucket Challenge, những người tham gia trò này sẽ dùng một xô hay lu hoặc thùng phuy đựng đầy nước đá để đổ ập vào người. Vừa chơi, vừa quay clip.
Chơi xong, sẽ thách đố những người mình thích thực hiện lại. Ai cũng chơi trò này được, từ người rất nổi tiếng cho đến người vô danh.
Tất nhiên, nghệ sĩ Việt Nam mình rất nhanh chóng tham gia trào lưu này. Vậy mà, tờ báo mang danh giáo dục nhưng rất thiếu văn hóa lại nhấm nhẳng với họ.
Mr. Bim hỏi, như vậy có thậm vô lý không?
Tham gia một trào lưu vui vẻ là quyền tự do tối thiểu của cá nhân chứ, mắc mớ gì mà lại mắng người ta. Nhảm nhí không tả được.
Bộ đời chưa đủ buồn hay sao mà cứ phải lấn cấn tào lao thế này, nhỉ?
“Dội nước đá lên đầu: “Cuồng” ngoại và trò lố của sao Việt!
Sao Việt cũng nhanh chóng hưởng ứng trào lưu Ice Bucket Challenge theo một cách… rất Việt Nam! Hàng loạt nghệ sỹ trẻ như Dương Khắc Linh, Hồ Vĩnh Khoa, Yến Trang, Diễm My 9X…cũng tham gia trào lưu này. Nhưng nếu các sao thế giới sẵn sàng dội cả một thùng nước đá vào người thì sao Việt chỉ dùng 1 chiếc bát rất nhỏ. Nhìn cái cách sao Việt tự cầm bát nước dội lên đầu mình so với việc sao thế giới “tắm mình” trong thùng nước đá, người xem có cảm giác giống một đứa trẻ tò mò, bắt chước những trò vui của người lớn.
Điều nực cười là, sao Việt chỉ học được 1 nửa nội dung của trào lưu Ice Bucket Challenge. Họ chỉ dội nước lạnh vào người và thách đố người khác chứ chưa thấy có 1 quỹ từ thiện hay một hoạt động từ thiện nào “đi kèm” trào lưu này của sao Việt.
Việc bắt chước một cách “nửa mùa” trào lưu vừa ý nghĩa vừa hài hước trên khiến sao Việt trở nên buồn cười và kệch cỡm trong mắt người hâm mộ. Có lẽ, ai cũng cảm thấy chán ngán và buồn cười khi xem cách các sao Việt “tắm” bằng 1 bát nước lạnh và…thách đố người khác! Việc chỉ thách đố nhau bằng 1 bát nước đá mà quên một nửa ý nghĩa của trò chơi này là việc từ thiện khiến phong trào dội nước đá vào người của sao Việt trở nên hài hước hơn lúc nào hết”.
(Theo GDVN).
2.Mr. Bim đang phẫn nộ, không chỉ là phẫn nộ, mà là rất phẫn nộ. Tại sao chứ, tại sao người ta dám lấy cái tên của hai mỹ nhân là Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm để quảng cáo cho những thứ bình dân như: thuốc trị bạc tóc sớm, khô mực..
Tại sao dám lấy cái tên Cường Đôla trứ danh để quảng cáo cho quán bán xôi.
Tại sao dám lấy cái tên Đàm Vĩnh Hưng “thần thánh” làm biển hiệu giới thiệu “Đàm Vĩnh Hưng – Chạy xe ôm”.
Đó là một sự phỉ báng, xúc phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự và uy tín của những người nổi tiếng xứ Mr. Bim.
Láo đến thế là cùng, láo đến thế thì chính người hiền lành như Mr. Bim, Mr. Bim còn giận chứ huống hồ là những người kém hiền lành như Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng…
Có điều, ở nước Mr. Bim ấy, đến hình tổng thống Mỹ Brack Obama vẫn có thể bỏ vào bịch me muối để bán thì xá gì Hà Hồ, Mỹ Tâm hay anh Cường Đôla.
Rảnh quá thì hóa tào lao vậy.
“Tên tuổi, hình ảnh của các sao Việt thường xuyên được các cửa hàng bình dân sử dụng để quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ của mình.
Mới đây, cư dân mạng, đặc biệt là những fan của nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã nhanh chóng chia sẻ bức ảnh khá độc đáo và thú vị, trong đó hai tạo hình của giám khảo Vietnam Idol được sử dụng để quảng cáo cho công dụng “giúp tóc bạc chuyển dần sang tóc đen từ trong góc tóc” của một loại thuốc được chiết xuất từ hà thủ ô. Bức ảnh được chụp từ quầy hàng của sản phẩm này, ngay lập tức đã nhận được nhiều sự chú ý. Đa số khán giả bày tỏ sự thích thú cho sự đầu tư “ý tưởng” của người bán. Bức ảnh “tóc bạc” được cắt từ MV Như một giấc mơ được phát hành vào năm 2013 của Mỹ Tâm, còn bức ảnh tóc đen “sau khi dùng thuốc” được chụp tại sân khấu Vietnam Idol, khi cô hóa thân vào hình tượng “miêu nữ’.
Nếu như hình ảnh của Mỹ Tâm được dùng để quảng cáo thuốc chuyển tóc bạc sang tóc đen, thì Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy còn lâm vào tình cảnh trớ trêu hơn khi hình của mình xuất hiện trên bảng hiệu của quá cà phê, kiêm dịch vụ... gội đầu và tẩm quất… Trong khi Hà Hồ được xuất hiện trên nhãn của món mực khô, thì ông xã của cô - Cường Đô la cũng không hề kém cạnh khi trở thành “đại sứ” cho cửa hàng... xôi đêm với các món ngon lành như xôi chim, xôi chả mực, xôi thập cẩm. Ngoài nghề cắt tóc và bán quần áo thời trang, Đàm Vĩnh Hưng còn mở thêm dịch vụ... xe ôm.”.
(Theo Zing)
|
| Từ trái sang phải: Hồ Ngọc Hà, Hoàng My, Phi Thanh Vân, Tăng Thanh Hà. |
3.Mọi người biết gì chưa vậy? Tin này nghiêm trọng lắm à nha. Phi Thanh Vân có bầu rồi
Có bầu với ai á?
Làm sao mà Mr. Bim biết được.
Nghe Phi Thanh Vân bảo là Phi Thanh Vân có bầu với chồng sắp cưới.
Chồng của Phi Thanh Vân là ai á?
Nghe Phi Thanh Vân kể cả gia đình nhà chồng Phi Thanh Vân là fans của Phi Thanh Vân.
Còn chồng của Phi Thanh Vân là ai á?
Giới làm báo mạng gọi chồng của Phi Thanh Vân là “phi công trẻ”.
Phi công trẻ là ai á?
Ai mà biết được, thế quái nào ăn khoai ngứa hay sao mà hỏi lắm thế.
- “Nhiều người từng nghĩ Phi Thanh Vân sẽ chỉ yêu những người đàn ông giàu có và thành đạt chứ không để mắt đến các “phi công trẻ” lại có kinh tế chưa bằng mình?
- Nói thật lòng, tôi nghĩ mình đã là người giàu nhất trong những người phụ nữ cùng tuổi. Tôi có thể thua kém những người đàn anh, đàn chị lớn tuổi hơn hoặc kinh doanh lâu hơn chứ ngang tuổi mình, tôi đã rất vượt trội rồi. Tôi giàu sẵn nên không cần tìm kiếm đại gia cho mình nữa làm gì mà quan trọng, người đó thật sự khiến trái tim tôi rung động. Chồng sắp cưới tuy trẻ hơn tôi 2 tuổi, sự nghiệp cũng kém hơn tôi nhưng lại rất có ý chí phấn đấu, hiền lành, có thể là một chỗ dựa tinh thần tốt cho tôi sau này. Hơn nữa, anh ấy cũng rất điềm tĩnh và chững chạc chứ không hề trẻ con như ngoại hình.
- Khi cả hai công khai chuyện tình yêu đã có không ít tin đồn xung quanh chồng sắp cưới của chị, từ nghi án giới tính đến chuyện đã có vợ con ở quê. Chị có bị lung lay?
- Những ngày qua tôi đã được dịp về quê của anh ấy ở Phan Thiết để gặp gỡ họ hàng, bà con trong xóm. Mọi người niềm nở đón tôi và không có bất kỳ ai đề cập đến việc anh ấy từng quen người đồng tính hay có vợ con rồi. Người nhà quê rất chân chất, thật thà, tôi rất tin tưởng họ. Trước đó cũng có nhiều tin đồn chồng sắp cưới của tôi từng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng tôi khẳng định anh ấy đẹp tự nhiên. Anh ấy có vẻ ngoài baby nên dễ gây hiểu lầm, chứ tôi khẳng định chồng sắp cưới của tôi rất manly”.
(Theo Khám phá).
4.Á hậu Hoàng My vừa khiến mọi người sốc. Vì cô trưng trên facebook của mình hai lọ nhựa, bên trong chứa đầy mạt cưa mùn sắt gì đó mà cô bảo rằng cô vừa bài tiết trong người của cô ra bằng phương pháp Detox.
Tất nhiên, facebook là của cô nên cô muốn làm gì trên đó cũng được, miễn sao đừng phạm luật.
Thế nhưng, mấy anh chị nhà báo vội vã loan tin này. Loan tin xong lại cất công mò đến phỏng vấn Hoàng My quanh chuyện, “Chị My ơi, chị My làm thế nào để thải ra một đống chất thải kiểu đó hay quá dzợ?”.
Hên cho mấy anh chị nhà báo mà hỏi Hoàng My chứ không phải hỏi Mr. Bim, nếu hỏi Mr. Bim thể nào Mr. Bim cũng mắng cho.
Thiệt là tào lao.
“Chỉ uống nước ép trái cây và dầu olive trong một ngày giúp người đẹp thải ra rất nhiều độc tố cùng lượng cát nhiều đến khó tin.
Vũ Hoàng My là Á hậu nổi bật trong các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam bởi khuôn mặt hút hồn, vóc dáng quyến rũ cùng tài giao tiếp khéo léo. Để có được thân hình thon gọn, chuẩn mực như vậy, cô đã áp dụng biện pháp ăn kiêng khá lâu và chăm chỉ tập thể dục. Ngoài ra, detox (thanh lọc cơ thể) cũng là một trong những bí quyết đem lại sự tươi trẻ cho chân dài. Mới đây, mỹ nhân đã chia sẻ kinh nghiệm thải độc của bản thân trên Facebook và kết quả của quá trình này không chỉ khiến Hoàng My ngạc nhiên mà rất nhiều người cũng ngỡ ngàng vì có quá nhiều loại độc tố đọng trong người mà ta không thể ngờ tới”.
(Theo Ngôi sao)
5.Đó là sự vô học đến tận cùng.
Đó là sự quá đáng đến tận cùng.
Đó là sự thô bỉ đến tận cùng.
Đó là sự vô trí vô tri đến tận cùng.
Mr. Bim muốn nói đến bài báo có title, “Vì sao Tăng Thanh Hà chưa có con?”.
Phải rất kiềm chế Mr. Bim mới không chửi thề. Mr. Bim không thể nào tin được rằng lại có loại cầm bút vô đạo đức đến vậy, lại càng không thể tin được rằng một tòa soạn báo mạng lại có thể duyệt đăng một thứ tồi tệ đến vậy.
Mr. Bim lại càng không thể tin được rằng những nhà quản lý báo chí ở nước mình lại có thể im lặng trước bài báo đầy sự hằn học, mưu hèn kế bẩn, xuẩn ngốc ngây dại đến vậy.
Mr. Bim lại càng ngạc nhiên hơn khi Tăng Thanh Hà và cả gia đình chồng Tăng Thanh Hà lại có thể im lặng như tờ.
Có quá nhiều thứ khiến Mr. Bim vô cùng ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên mãi mãi không có lời giải đáp
