Thời của… múa đám cưới

Thứ Hai, 31/10/2011, 15:13
Ước tính sơ bộ của Hội Nghệ sĩ múa TP.HCM, hiện nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 40 nhóm múa, vũ đoàn có “thương hiệu” được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, nếu tính cả những nhóm múa chưa thành danh và… vô danh trong làng nghệ thuật thì con số có thể lên đến hàng trăm. Chưa bao giờ đời sống của múa lại sôi động đến như thế.

Múa len lỏi trong đám cưới, đám tiệc, nhà hàng, múa cho khách du lịch, cho lễ hội, múa minh họa cho các ca sĩ trên sân khấu. Một đám cưới bình dân, muốn bằng chị bằng em, chỉ cần 800.000 đồng đã có một nhóm múa hơn chục người diễn. Tiệc sinh nhật, nhà hàng muốn thực khách vui mắt cũng mời nhóm múa. Trên các sân khấu càng không thể thiếu vắng bóng dáng các diễn viên múa.

Từ nhiều năm trở lại đây, không ít nghệ sĩ bỏ các đơn vị nhà nước, không vào đơn vị nghệ thuật nhà nước, tự đứng ra thành lập nhóm riêng, hoạt động độc lập mà vẫn sống khỏe. Chỉ có điều, nghệ thuật múa đích thực, các tiết mục múa độc lập, đòi hỏi kỹ thuật cao, đầu tư chất xám nhiều, phản ánh đời sống hiện thực, mang hơi thở của đời sống hiện thực, nơi thể hiện tài năng và để cho tài năng đích thực tỏa sáng không nhiều.

Múa đám cưới nở rộ, người biểu diễn không cần qua trường lớp vẫn đường hoàng trên sân khấu để kiếm sống.

Số lượng các chương trình được đón nhận, được đánh giá cao chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều diễn viên được đào tạo bài bản, qua trường lớp, đổ mồ hôi học tập, rèn luyện cả chục năm trời cũng miệt mài với các tiết mục múa đèm đẹp, vui mắt người xem và để… kiếm tiền.

Tại Liên hoan Múa TP.HCM mới đây, Nghệ sĩ ưu tú Hà Thế Dũng, Hiệu Trưởng trường múa TP.HCM kiêm Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa TP cũng từng ngậm ngùi: Diễn viên múa cực lắm. Thời gian đào tạo dài, tuổi đời lại ngắn. Khó trách các em khi những sân chơi đích thực cho nghệ thuật múa vẫn còn thiếu vắng…

Nguyễn Hòa (thực hiện)
.
.
.