Phụ nữ hiện đại và Công, Dung, Ngôn, Hạnh

Nội tướng và ngoại tướng

Thứ Ba, 08/11/2005, 13:30

Trong xã hội hiện đại, những thang bậc giá trị và quan niệm truyền thống nhiều khi được những người trẻ tuổi đem ra bàn thảo và… định giá lại. Tam tòng, tứ đức cũng những cuộc tranh luận bất tận. Tuy có lúc trái chiều nhau, nhưng các ý kiến, đa phần là của các bạn trẻ, đều quy lại một mối: phụ nữ bây giờ phải sống có cá tính, phải khẳng định mình, nhưng vẫn rất cần đủ cả 4 chữ "công, dung, ngôn, hạnh".

Tứ đức bây giờ không thể nhìn vào những khuôn thước cũ. Ngày trước, người phụ nữ tề gia, nền nếp, lo toan cắt đặt mọi việc trong nhà, người đời phong họ là bà nội tướng. Còn vùng vẫy giang sơn là của đàn ông, gánh việc làng việc xã cũng của đàn ông, của những ngoại tướng.

Bây giờ, cả hai cùng có thể làm ngoại tướng. Và khi một trong hai người vươn ra ngoài làm ngoại tướng thì người còn lại phải lui về làm nội tướng mà thôi. Điều này, nói theo cách mà các nhà xã hội học hay dùng, đó là sự bổ sung về thiên chức giữa hai giới.

Nếu trước đây, tứ đức khuôn những người phụ nữ vào trong một vòng cương tỏa do những luật lệ khe khắt được sản sinh từ tâm lý trọng nam khinh nữ thì giờ đây, nó đã được nới rộng ra, sao cho người phụ nữ có thể cống hiến, khẳng định mình nhưng đồng thời vẫn có thể tề gia nội trợ, thao lược khuyên chồng dạy con. Tất nhiên, để làm được hình mẫu lý tưởng như vậy có lẽ với tất cả mọi tài năng vẫn cứ là một điều hết sức khó khăn.

Chuyện ăn mặc, chuyện quản gia đã khác, chuyện lo bếp núc lại càng phải thoáng hơn. Theo quan niệm chung một bữa tối đầm ấm phải do chính tay những người phụ nữ trong nhà đảm nhiệm. Nhưng sẽ là quá đáng khi người phụ nữ cũng sống đúng 24h mỗi ngày, không có dư một giây nào so với đàn ông. Và sức ép của công việc, của bổn phận và trách nhiệm. Thế nên, bữa tối đầm ấm giờ đây phải được nhìn nhận theo hướng cái không khí đầm ấm mà người phụ nữ tạo ra, dù tất cả bữa cơm ấy do nhà hàng mang tới. Cũng như thế với những thói quen khác trong cuộc sống. Khi mọi quan niệm khoáng đạt, người đàn ông chắc chắn đã không chỉ tôn trọng mà nâng thêm tứ đức của vợ mình lên một tầm cao hơn.

Người phụ nữ hiện đại, trong công việc, họ đã vượt lên dẫn đầu ở nhiều mặt. Họ lao động nghiêm túc và cần mẫn cống hiến. Thậm chí, những công việc độc quyền xưa nay của nam giới đã xuất hiện những bóng hồng và họ đã tạo nên những thành công khó ngờ tới. Tuy thế, họ vẫn phải chịu những sức ép từ phía những người đàn ông của mình và những lề thói cũ trong suy nghĩ của một bộ phận dư luận vốn trở thành định kiến. Và, muốn vươn lên, họ đã phải cố gắng gấp đôi đàn ông.

Không có người phụ nữ xấu, chỉ có những người phụ nữ thiếu đi sự sâu sắc cần thiết, thiếu sự tinh tế cần thiết và thiếu đi sự duyên dáng nữ tính. Cái quan trọng là cần khơi gợi lại và nuôi dưỡng những bản chất mà tạo hóa vốn ưu ái hơn với phái đẹp. Tuy vậy, quan điểm chung mà rất nhiều người đồng tình, hiện đại và cá tính là thế mạnh của phụ nữ bây giờ. Nhưng nếu mạnh quá, lấn át người đàn ông thì chắc chắn người phụ nữ ấy sẽ cô đơn và sẽ gặp những tai ương trong cuộc đời. Bởi như ai đó nói, gieo tính cách nào sẽ gặt số phận ấy. Người phụ nữ, có cách tân và hiện đại đến mấy, cũng vẫn cần nữ tính. Họ phải là nửa còn lại để đàn ông ngước nhìn và ước ao

5 thích của đàn ông đối với phụ nữ

- Thứ nhất thích là có cá tính, luôn làm cho đàn ông đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Nói chuyện không rụt rè nhưng từ tốn, không ngoa ngoắt nhưng đừng giả nai.

- Thích thứ hai là biết làm đẹp. Tứ đức hiện đại gom vào ba cái đẹp là đẹp hình thức, đẹp đạo đức và đẹp tài năng. Đạo đức không bẩm sinh, tài năng nhiều phần do khổ luyện, còn ai không mê phụ nữ đẹp chưa đáng mặt trượng phu. Có lý tưởng quá không nếu tất cả các chàng trai đều khoái kết duyên với Thị Nở, dù cô Thị Nở ấy có đạo đức?

- Thứ ba thích là yếu trong thế thượng phong. Bây giờ nữ khách lắm tài năng, hào kiệt trong phe tóc dài lá mùa thu không bì hết, nhưng hãy để đàn ông được là vệ sỹ khi đi bên cạnh, đừng bắt họ là điếu đóm, ôsin.

- Thích thứ tư là biết hạnh phúc luôn thuộc diện ăn đong, đừng xa xỉ quá nhưng cũng đừng bần tiện quá. Đừng ham hố tiện nghi vì lắm tiện nghi dễ sinh thói tật. Đừng sân si tiền bạc vì đó vốn lộc trời.

- Thích thứ năm là sống ở đời cần biết mình là ai và hưởng những gì mình đang có.

Tường Minh - Bảo Bình - Ngô Ngạn Tổ (thực hiện)
.
.
.