Người đẹp trang sức Thùy Trang: “Nếu mời bằng thật nhiều tiền, chắc chắn sẽ đi”
- Vừa qua rất nhiều người đẹp là hoa hậu, á hậu… bị dư luận phê phán chuyện đi tiếp thị, làm đại diện cho các hãng rượu mạnh. Quan điểm của Thùy Trang về chuyện “người đẹp và rượu mạnh” này như thế nào?
- Hơn ai hết, hoa hậu và á hậu phải biết rõ sự ảnh hưởng của mình đối với công chúng, phải là người đi tiên phong trong cách hoạt động xã hội, cách sống, phải tôn trọng pháp luật và quy định của pháp luật đề ra. Ở nước ta, quảng cáo rượu mạnh bị cấm dưới mọi hình thức, thế nên người biết mà vẫn phạm lỗi thì cần phải có một hình phạt mạnh tay để làm gương.
- Thật ra, không phải tất cả những hoa hậu ấy đều làm đại diện cho rượu mà có khi họ chỉ là khách mời dự tiệc (đương nhiên cũng có cát sê). Nhưng thiết nghĩ mang danh là hoa hậu, á hậu, là đại diện cho nhan sắc Việt mà đi đến những bữa tiệc như thế thì là không nên. Thùy Trang nghĩ sao?
- Thật sự có những bữa tiệc vẫn dùng rượu nhưng nó mang ý nghĩa khác thì không có gì phải bàn. Nhưng những bữa tiệc do chính những hãng rượu tạo ra hay tài trợ thì những người được mời đến để làm việc trực tiếp hay khách mời có cát sê thì chung quy nó cũng là những hình thức quảng cáo thôi. Tất nhiên đã mang danh hoa hậu thì không nên tham gia vào những việc ấy, cũng có những trường hợp khó lòng từ chối lời mời ấy bởi vì cát sê quá cao.
Còn chuyện người đẹp đi làm đại diện cho rượu thì chắc chắn là cần phê phán rồi. Cái gì đã cấm thì không được vi phạm, đã vi phạm thì phải phạt, đã biết bị phạt mà vẫn làm thì phạt thật mạnh sẽ không còn làm.
![]() |
| Người đẹp trang sức Thùy Trang. |
- Nói cho cùng thì hoa hậu cũng cần kiếm tiền để nuôi sống bản thân, miễn sao làm những công việc chính đáng là được. Và hoa hậu thì làm gì cũng phải giữ gìn hình ảnh và danh hiệu của mình, Thùy Trang đồng ý chứ?
- Với các hoa hậu, việc xây dựng hình ảnh đã khó, bảo vệ hình ảnh còn khó hơn, đã bảo vệ không được thì tốt nhất nên trả nó về cho người trao nó.
Nhưng có một điều đáng nói nữa là chuyện hoa hậu đi làm đại diện rượu không mới, chuyện hoa hậu đi dự tiệc rượu cũng có từ rất lâu nhưng hầu như chưa thấy ai bị nhắc nhở hay bị phạt cả. Thiết nghĩ nếu cơ quan quản lý thắt chặt quản lý thì có lẽ các người đẹp không có cơ hội “tự tung tự tác” như thế?
Thùy Trang chắc chắn chuyện hoa hậu đi tiếp thị rượu không phải là lần cuối cùng. Nếu đơn vị quản lý không “tự tung tự tác” bỏ qua thì làm gì những đơn vị thực hiện ấy dám “tự tung tự tác” tiếp tục thực hiện. Cần phải suy nghĩ vấn đề này, có nguyên nhân ắt sẽ có kết quả, chuyện bình thường mà.
- Công chúng luôn mặc định rằng, hoa hậu là cao quý, phải làm được những việc làm thật sự có ích cho cộng đồng và xã hội. Đương nhiên không ai phủ nhận điều đó, song thực tế thì không dễ làm được như vậy. Gần đây các hoa hậu mới đăng quang là đã liên tiếp dính vào những lùm xùm liên quan đến tri thức, học vấn. Sau đó cũng không thấy các hoa hậu làm nhiều việc có ích cho xã hội mà chỉ thường thấy xuất hiện ở các sự kiện. Phải chăng công chúng đã quá thần tượng, quá kỳ vọng vào các người đẹp này?
- Là con người ai cũng có lỗi, hoa hậu cũng không thể nào tránh được những lỗi lầm bất khả kháng. Nhưng còn những lỗi người ta biết mà vẫn cố ý phạm phải thì không thể chấp nhận được. Hoa hậu đến dự các sự kiện, là chuyện bình thường không ai cấm cản, vì đó là nguồn thu nhập của người ta mà, mỗi người mỗi nghề, công chúng không thể nuôi sống hoa hậu. Nhưng đã là hoa hậu thì phải đẹp, đã mang lên mình trọng trách ấy thì phải thực hiện những việc làm có ích cho xã hội, đó không chỉ là việc làm hảo tâm. Đối với một con người bình thường, làm hay không cũng không sao, nhưng đối với một hoa hậu thì nó thuộc về trách nhiệm, mà đã là trách nhiệm thì phải thực hiện.
- Có cô hoa hậu nói: Hoa hậu là “nghề” rất khắc nghiệt, phải chăng vì quá khắc nghiệt mà họ đi làm tiếp thị, dự tiệc, thậm chí có hoa hậu còn làm nghề “buôn phấn bán hương”. Thùy Trang nghĩ sao?
- Theo Thùy Trang, hiểu “khắc nghiệt” ở đây là một sự khó khăn mà nó đòi hỏi hoa hậu cần phải hoàn hảo hơn bất cứ một con người bình thường nào, hoa hậu luôn luôn bị dò xét và soi mói… và để làm vừa lòng tất cả công chúng là cả một nghệ thuật, nghệ thuật chống lại sự khắc nghiệt ấy chính là tri thức. Còn khắc nghiệt đến độ như Mỹ Xuân thì do chính bản thân cô ấy luôn khắc nghiệt với cô ấy mà thôi, nếu cô ấy chịu mở lòng ra, sống nhẹ nhàng hơn, cho rằng bao nhiêu cũng sẽ đủ thì cô ấy sẽ ít khắc nghiệt hơn. Lúc đó, nghề nào cô ấy cũng có thể sống được!
- Không biết có cực đoan quá hay không nhưng tôi thì lại thấy thế này, nhiều cô người đẹp cứ muốn chọn nghề nào đó nhàn hạ, khi xuất hiện thì lộng lẫy, hào nhoáng để xứng đáng với danh hiệu của mình. Thế nên cái nghề đi dự sự kiện, làm đại diện là hợp lý nhất!?
- Anh hơi bị cực đoan đấy, ông bà ta có câu: “Nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề”, những người xấu thì không ai bỏ tiền mời đi dự sự kiện anh ạ! Những người đẹp mà mời có trả tiền chưa chắc họ đã đi, nhưng mời bằng thật nhiều tiền thì chắc chắn họ sẽ đi, cái gì cũng thế, có cung ắt sẽ có cầu mà anh

