Lượn quanh những tin đồn

Thứ Tư, 22/06/2005, 11:23

Khi các tuần lễ thời trang đã chìm lắng tới mức không còn dấu vết, những bộ sưu tập nằm lặng lẽ trên mặt báo thì scandal của giới người mẫu vẫn nổi sóng liên hồi.

Hầu hết những người mẫu nổi tiếng bậc nhất đi quay video lậu với hình ảnh sexy vô văn hoá cho hải ngoại. Ngọc Thuý, Hồ Ngọc Hà, Bảo Hoà bị tung ảnh sex lên mạng. Yến Vy bị tung phim sex. Mẫu nam La Ngọc Duy cũng có những ảnh khoe thân trên khắp các trang web đồng tính. Diễn viên kiêm người mẫu Kim T. và một loạt các người mẫu khác dính vào đường dây gái gọi, bán dâm kiếm bạc triệu...

Chỉ tính từ tháng 2 đến tháng 5, Công an Tp.HCM đã triệt phá tới 4 đường dây gái gọi cao cấp liên quan đến người mẫu, diễn viên. Cứ thế, tin tốt lành về giới người mẫu bị chìm đi, tai tiếng dày lên, giới người mẫu ngày càng bị dư luận nhòm ngó đến cao độ. Và việc quản lý người mẫu cần thiết tới mức, các cơ quan chức năng đã lập ban vận động để thành lập Hiệp hội Người mẫu, nhằm đưa mọi thứ vào... khuôn khổ.

Những người mẫu duyên dáng thường được mến mộ.

Tất nhiên, có rất nhiều người mẫu đã hành nghề nghiêm túc và đáng được tôn vinh. Chỉ có điều, nghề người mẫu giờ đây đang bị đồng nghĩa với scandal, cạm bẫy và sa ngã. Sở dĩ có chuyện đó bởi chúng ta thiếu nền tảng về đào tạo chuyên môn cho người mẫu. Thoạt tiên, ai có khuôn mặt đẹp là đã có thể trở thành người mẫu. Thậm chí ai đó nói, nếu không có bất cứ năng khiếu gì mà có mặt đẹp, chân dài thì chuyển qua làm người mẫu. Chúng ta cũng có một số cơ sở đào tạo, nhưng những chứng chỉ đào tạo đó vô nghĩa về mặt... pháp lý.

Người mẫu, nhìn từ lứa đầu tiên trong buổi manh nha thì họ đến với nghề bằng sự nhiệt tình với thời trang. Cái thiện cảm của dư luận mà rất vất vả họ mới tạo dựng được trong lòng mọi người đã bị rất nhiều người, đa số đều trẻ và mới đến với thời trang, phá bỏ trong chốc lát. Người mẫu Thuý Hằng, đại diện Công ty Elite Việt Nam cho rằng, giờ đây bất cứ công ty nào thấy kinh doanh được thì sẽ đào tạo và kinh doanh người mẫu. Vì thế, nghề người mẫu đang trên con đường... nghiệp dư hoá, khiến những người tâm huyết với nghề thấy chạnh lòng.

Một thực tế khiến cho nghề người mẫu càng trở nên nghiệp dư là các show diễn thời trang chuyên nghiệp quá ít, còn các show tạp kỹ thương mại mua vui thì nhiều vô hạn. Những chương trình nặng chất thương mại ấy người ta chỉ đến để xem mặt người mẫu và những bộ trang phục khêu gợi cỡ nào mà thôi.

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH - TT) thống kê, hiện cả nước có khoảng 500 người mẫu đang hành nghề. Thế nhưng, số người được biết đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và đa số họ đều muốn chuyển qua lĩnh vực khác như kinh doanh, đóng phim, ca hát vì cho rằng người mẫu không nuôi nổi cuộc đời mình. Người mẫu nào cũng đồng tình rằng, nghề của mình nhiều cạm bẫy và cám dỗ. Nhưng ai cũng nói mình sẽ đủ bản lĩnh để không sa ngã.

Một buổi chiều Sài Gòn, đến những quán cà phê máy lạnh, có thể gặp những siêu mẫu, những sao thời trang ngồi lượn lờ như trong những bể cá cảnh. Họ tán chuyện, nhìn cuộc sống qua tròng kính mát hàng hiệu, tay bấm điện thoại xịn và có cảm giác cuộc sống chỉ là như thế. Một show thời trang vài trăm ngàn, mà vốn không thường xuyên, họ sống bằng cách nào (ngoại trừ yếu tố gia đình bao bọc)? Không chỉ có vậy, họ còn phải lo nhà ở, chi phí cuộc sống, trang sức mỹ phẩm. Là người mẫu thời trang thì ra đường không thể tuềnh toàng, đi mua hàng không thể trả giá và đến quán xá phải biết "boa" cho bồi bàn. Những chi phí ấy là một khoản tiền khổng  lồ mà dám chắc khi tìm câu trả lời minh bạch sẽ rất nhiều người trong số họ không thể làm được. Chính cuộc sống vương giả đến... phi lý ấy buộc dư luận phải nghĩ khác về người mẫu.

Người mẫu Thuý Hằng cho rằng, sở dĩ 12 người mẫu độc quyền của Elite không dính scandal và các đường dây gái gọi vì họ được quản lý chặt chẽ cả ở công ty và gia đình, họ có thu nhập đều đặn hàng tháng nên đã chuyên tâm vào công việc và thành công hơn nhiều những người mẫu tự do.

Giờ đây, trong một số đường dây mại dâm, có người xưng là người mẫu nhưng chính trong giới chẳng ai biết tên. Thực chất, họ là những chàng trai, cô gái có chút nhan sắc nhưng ít chịu rèn luyện, có thể lên sân khấu nghiệp dư một vài lần rồi đem danh người mẫu đi bán thân cho... được giá. Khi các đường dây gái gọi cao cấp bị triệt phá, không ít người mẫu giật mình. Khi các người mẫu bị tung hình ảnh sex lên mạng, nhiều người cho rằng, họ là nạn nhân và cần phải ngăn chặn hành vi đồi bại này. Nhưng giả thiết khác đặt ra chính họ là thủ phạm, muốn tung hình ảnh lên để... bán mình thì sao? Và không loại trừ, trong các đường dây mại dâm cao cấp mà Công an đang điều tra, sẽ có cả những "nạn nhân" trên trong danh sách... người mẫu bán thân.

Đã có người mẫu nói rằng, việc scandal với giới người mẫu là quá bình thường, nhiều người tự tạo scandal cho báo chí khơi đời tư để nổi tiếng, từ đó đắt show hơn hẳn. Và làng thời trang thế giới chứng kiến ngập tràn những hình ảnh như thế đấy thôi, nào nô lệ tình dục, nào mafia và những cuộc bán thân... Có người mẫu cũng từng học tập cách làm việc đó của các người mẫu thế giới, đánh đổi cả sắc đẹp để nổi tiếng. Nhưng họ quên một điều rằng, với một vedette mẫu thế giới, họ nhận được những khoản thù lao khổng lồ, còn ở Việt Nam, cát xê lại phụ thuộc vào những danh hiệu mà người mẫu có được tại các cuộc thi sắc đẹp. Còn scandal chỉ là trò lạ, khiến người ta xộc vào để bàn tán mà thôi.

Nói như thế không có nghĩa là nghề người mẫu ở Việt Nam không phát triển và không nên phát triển. Nó vẫn phát triển mạnh và ngày càng nhiều bạn trẻ mơ thành "sao" sàn catwalk. Việc ra đời Hiệp hội Người mẫu được coi là một bước tiến tới chuyên nghiệp hoá của nghề nghiệp này. Tuy vậy, mọi chuyện thực sự không dễ dàng, nhất là với nghề đặc thù như người mẫu. Mọi quy chế đều vô nghĩa, nếu người mẫu buông thả với chính mình

Dương Qua
.
.
.