Leo lên nóc tủ
Mr. Bim tự dưng nghĩ đến điều này là vì Mr. Bim nghe cô ca sĩ Phương Thanh nói, “Tôi qua thời chứ chưa hết thời”. Nghe cô Phương Thanh nói, Mr. Bim cũng muốn làm thơ.
Thơ rằng, “Hết thời hay là còn thời/ Chắc chắn rồi cũng qua đời như nhau”.
1. Trần Bảo Sơn, Mr. Bim thích anh.
Nhất là khi, Mr. Bim đọc thấy anh bảo, “Ánh hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc”.
Mr. Bim không biết lý do vì sao anh và diễn viên Trương Ngọc Ánh chia tay, nhưng Mr. Bim nghĩ, chuyện vợ chồng còn hay mất đều phụ thuộc vào duyên số. Bởi khi không còn gì làm nguyên cớ, chúng ta cứ mang duyên số ra làm vật thế thân vậy.
Tuy nhiên, khi anh nói điều này, Mr. Bim cảm thấy anh chơi rất được. Giả mà anh nói một điều khác khi suốt ngày thấy cảnh diễn viên Trương Ngọc Ánh cặp kè cùng chàng trai thích cởi trần Kim Lý hay Kim Cương gì đấy, Mr. Bim sẽ nghĩ về anh cũng bình thường thôi.
Đàn ông là phải vậy, anh Trần Bảo Sơn ạ. Khi không thể đi chung một đường, vẫn cầu chúc cho người phụ nữ đã từng quen hơi gặp nhiều phước hạnh.
Trần Bảo Sơn, Mr. Bim quyết định kết nạp anh vào hội dân chơi. Chịu vào hội hay không là tùy anh.
![]() |
| Trần Bảo Sơn. |
- “Nhưng lúc này chị Ánh đã có một người đàn ông mới, thấp thoáng đâu đó trong cả cuộc sống lẫn công việc. Anh tiếp nhận chuyện đó thế nào?
- Nhẹ nhàng lắm, vì ai cũng có cuộc sống riêng tư và cần được tôn trọng. Ánh và Sơn còn có một mối quan tâm chung, khiến cả hai vẫn phải thường xuyên gặp gỡ và trao đổi với nhau, đó là bé Trần Bảo Tiên, vì thế, Sơn luôn mong Ánh hạnh phúc. Ánh hạnh phúc và vui vẻ thì Sơn cũng hạnh phúc”.
(Theo Cảnh sát toàn cầu).
2. Trang Vietnamnet có dẫn nguồn lại từ trang nào đó mà Mr. Bim không đọc rõ được bài viết có cái title, “Mỹ nhân Việt lấy chồng giàu và những chuyện nuốt nước mắt”.
Đồng nghiệp của Mr. Bim toàn chơi khó Mr. Bim thế này, vì có là mỹ nhân hay không mỹ nhân, có lấy chồng giàu hay không có lấy chồng giàu, một khi đã có hôn sự thì phải có những chuyện nuốt nước mắt thôi. Mà không phải chỉ có mỹ nhân hay không mỹ nhân nuốt nước mắt đâu, có hôn nhân thì mỹ nam hay không mỹ nam vẫn nuốt nước mắt thôi.
Đại khái, nam nữ gì cũng nuốt nước mắt tuốt.
Có điều, nuốt nước mắt trong biệt thự thì đỡ mặn hơn nuốt nước mắt trong phòng trọ trả tiền theo tháng chăng?
“Cái bay bổng của nghệ sĩ sẽ buộc phải hạ cánh ‘cái rầm’ ngay trước thềm của cánh cửa hôn nhân. Hãy nhìn vào Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà, Trang Nhung... sẽ dễ thấy điều đó. Đối với những bóng hồng Việt, lấy chồng giàu đã được tính là chuyện đương nhiên. Đã lấy, chắc chắn phải lấy chồng giàu và điều phân vân duy nhất có lẽ chỉ là giàu tới mức nào, có bao nhiêu siêu xe hay biệt thự thôi. Chẳng cần phải suy nghĩ, tùy tiện chọn ra bất kì một người đẹp nào từng lấy chồng trong showbiz, người ta cũng có thể thấy ngay một “đại gia” bên cạnh. Thậm chí chưa cần nàng phải kết hôn, danh sách những vệ tinh theo đuổi hoặc người yêu chắc chắn cũng phải là những người lắm tiền nhiều của. Sự lợi hại của nhan sắc, sự nổi tiếng nằm ở chỗ đó và nó cũng là lý do khiến rất nhiều cô gái ôm ấp giấc mộng thành “sao”. Tuy nhiên, lấy chồng giàu chưa hẳn đã hoàn toàn sung sướng. Thói đời luôn có luật bù trừ và các chân dài cũng không ngoại lệ. Sở hữu nhan sắc mặn mà, sự nổi tiếng và cả một ông chồng giàu có, nhưng cuộc đời các nàng chẳng phải lúc nào cũng trải toàn những hoa hồng..”.
3. Mr. Bim rất điên thể loại miệng bảo bí mật nhưng lại loan tin.
Kiểu, bí mật về cô bạn gái của X, bí mật về đại gia của Y, bí mật về siêu xe của Z…
Đã gọi là bí mật, thì làm sao mà biết được. Không lẽ, “Ê, cu cứ kể cho anh nghe chuyện của cu đi. Anh sẽ tuyệt đối giữ bí mật cho cu, anh chỉ viết báo thôi, còn anh thề anh sẽ im lặng trước bất kỳ ai”.
Rảnh thiệt rảnh, như cái cách mà trang Zing đưa vậy.
![]() |
| Vy Oanh. |
“Vy Oanh bí mật sinh con trai ở Mỹ”.
“Theo nguồn tin từ một người bạn của Vy Oanh, nữ ca sĩ sinh con trai tại Mỹ từ hơn một tháng trước. Cả hai mẹ con đều khoẻ mạnh. Cậu bé kháu khỉnh và đáng yêu. Một thời gian ngắn sau khi sinh, giọng ca sinh năm 1985 có thể tự tin rời khỏi nhà và chụp ảnh toàn thân. Nguồn tin cũng chia sẻ, bà mẹ một con đang nỗ lực giảm cân để lấy lại vóc dáng thời con gái. Vy Oanh cho con bú bằng sữa mẹ và tích cực ăn uống theo thực đơn của bác sĩ. Cô chưa lên kế hoạch quay lại làng giải trí trong tương lai gần. Ngoài ra, thông tin về bố của đứa trẻ chưa được xác nhận.Thông tin Vy Oanh mang bầu và sang Mỹ sinh con được đồn đoán rất nhiều vào trước đó, tuy nhiên, nữ ca sĩ chọn cách im lặng. Dù vậy, việc cô sang Mỹ một thời gian dài nhưng không biểu diễn, chỉ nghỉ ngơi và những hình ảnh chia sẻ trên mạng chỉ chụp gương mặt khiến chuyện cô mang bầu càng trở nên dễ đoán”.
4. Trang Trí Thức Trẻ thật là hiểm độc à nha. Thâm dã man con ngan, Mr. Bim chưa thấy ai thâm như trang này.
Người viết cho trang này hạ bút, “Những sao Việt có nụ cười còn “đáng giá hơn ngàn vàng””.
Xưa nay, Mr. Bim được biết cái ngàn vàng là chỉ cái khác, không ai lại đi so sánh nụ cười với cái ngàn vàng bao giờ.
Không lẽ, người viết của trang Trí Thức Trẻ lại mắng những sao Việt như: Thanh Lam, Quốc Trung, Xuân Lan… mở miệng cười là y như… cái ngàn vàng sao.
Chơi gì mà chơi đểu nhau quá. Cái câu “miệng như cái ngàn vàng”, tận đểu à nha.
Mr. Bim chịu ấy.
![]() |
| Xuân Lan. |
“Vì các sao Việt này rất hiếm khi nở nụ cười nên khi họ nở nụ cười thì sẽ trở thành chuyện... hiếm thấy.
Đa phần các sao Việt đều nở nụ cười khi xuất hiện trên thảm đỏ hoặc ở những nơi công cộng để thể hiện sự rạng rỡ của mình. Tuy nhiên, không phải tất cả đều chọn mang nụ cười mỗi khi xuất hiện. Vẫn có một số sao Việt rất hiếm khi nở nụ cười và gương mặt họ lúc nào cũng... khó đăm đăm. Vì thế nên mới nói mỗi khi họ nở nụ cười là “đáng giá ngàn vàng”.
Thanh Lam luôn trung thành với phong thái Diva số 1 với gương mặt lạnh lùng mỗi khi xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Dù không khí xung quanh có tươi vui hay người đứng cùng có cười toe toét cỡ nào thì Thanh Lam cũng hiếm khi hé miệng cười cùng. Đỗ Mạnh Cường cũng là một NTK lạnh lùng và dường như chưa bao giờ nở nụ cười trước truyền thông. Tuy nhiên lí do anh giải thích vì bản thân cười rất xấu nên anh hạn chế nở nụ cười. Xuân Lan cũng luôn giữ một khoảng cách với người đối diện bằng phong thái “băng giá” và đầy quyền lực của nữ giám khảo Vietnam’s Next Top Model. Danh sách này không thể nào vắng mặt nhạc sĩ Quốc Trung, ... người luôn luôn thể hiện thái độ “vô cảm xúc” với bất cứ thứ gì diễn ra trước mặt mình”.
5. Cô ca sĩ Tóc Tiên đang rất bức xúc, cô giận, cô cáu, cô quyết định “tiết lộ hậu trường thị phi trong showbiz Việt”.
Thật ra thì không cần cô Thủy Tiên tiết lộ, người không cần tinh ý lắm chỉ cần nhìn sự thay đổi của cô từ lúc cô phi thân sang Mỹ là đủ hiểu cái hậu trường thị phi trong showbiz Việt là như thế nào mà?
Không phải, tiền nhân đã có câu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” hay sao. Có ngựa nào mà không tìm đến đồng cỏ. Nên thôi, vui thì cứ vui vậy, tiết lộ với khai báo cái gì, công khai với tố cáo cái gì, vạch trần với khoe lưng cái gì… Nồi nào thì vung đấy vậy.
![]() |
| Tóc Tiên. |
- “Chỉ vừa quay lại vài tháng đã liên tục vướng quá nhiều thị phi. Điều đó có ảnh hưởng tới tâm lý của Tiên?
- Tôi không sợ thị phi, vì đó là điều tất yếu của showbiz rồi. Nhưng nhiều anh chị người trong nghề lại cảm thấy lo lắng cho tôi, vì dường như có người muốn lợi dụng sức mạnh của mạng xã hội để bêu xấu và kích động mọi người ghét tôi. Tôi cũng đọc một số bình phẩm ác ý về mình. Tôi không thể hình dung được tại sao người ta có thể dùng những từ ngữ cay nghiệt đầy thù hằn như vậy với một cô gái không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ? Thậm chí trước đây tôi cũng không hiểu tại sao fan của ca sĩ này, ca sĩ kia cứ liên tục gửi tin nhắn xúc phạm tôi, dù tôi với thần tượng của các bạn không hề có bất kỳ xích mích gì? Là con gái, tự dưng mình chẳng làm gì mà vẫn bị người ta ghét, tôi cũng buồn chứ. Tôi biết làm gì ngoài việc ráng mà phớt lờ đi? Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy ấm ức và tủi thân muốn khóc”.
(Theo Vietnamnet).
6. Tin khuyến mãi, Hàng loạt trang báo mạng loan tin, “Người mẫu mặc hở hang bị dân đuổi đánh”.
Chuyện không phải ở nước mình, chuyện xảy ra ở Trung Quốc. Đại khái, “Một nhóm người mẫu gồm 5 chân dài có buổi chụp hình tại khu đất hoang ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo kế hoạch, 5 người mẫu của buổi chụp hình đều diện nội y để thực hiện bộ ảnh. Tất cả đều mặc những bộ nội y sexy, bên ngoài mặc một chiếc áo sơ mi trắng buộc vạt. Một cô gái đều được trang bị những dụng cụ để chụp hình như xẻng, búa... để thực hiện cho bộ ảnh của một hãng game. Tuy nhiên, khi buổi chụp hình vừa mới bắt đầu được không lâu thì một người phụ nữ ở gần đó đã bước tới và yêu cầu họ rời khỏi khu chụp ảnh. Cuộc tranh luận kéo dài khá lâu và người phụ nữ quyết định đuổi đánh dàn người mẫu. Sau đó, cả đoàn chụp ảnh buộc phải rời đi trong phản ứng mạnh mẽ của người hàng xóm này”.
Lời bình của Mr. Bim: Nếu ở Việt Nam, chỉ e người phụ nữ này không còn cái răng ăn cháo, vì người mẫu của nước Mr. Bim có hiền như 5 em chân dài xứ Trung Quốc đâu. Mà giả còn răng, thì cũng không đủ sức mà đánh vì người cần đánh nhiều quá.




