Khí chất đàn ông

Thứ Sáu, 05/09/2014, 14:00

Đến được với nhau là duyên, được ở cạnh nhau là nợ. Ai yêu đương mà không may mắn có được cả nợ lẫn duyên. Ấy vậy mà, con người thường mong manh và hay bị động trước những trò đùa của tình ái. Lại thường hay, những đớn đau bật thành lời thường có căn nguyên từ dang dở mà ra.

Học cách lặng im

Rất ít khi hai người đang yêu, cùng đồng ý dừng lại. Đa phần, một người muốn bỏ đi và người kia buộc phải chấp nhận. Hận tình, từ đây mà suy ra.

Đàn ông hay phụ nữ gì, khi hận tình đều có những hành vi hoặc ngôn ngữ rất khó kiềm chế.

Tôi đã chứng kiến những gã đàn ông nhân danh ái tình để làm điều ác.

Tôi cũng đã từng chứng kiến những gã đàn ông nhân danh ái tình để gieo rắc thị phi cho người phụ nữ họ đã từng quen hơi.

Những gã đàn ông ấy, đều khiến tôi bất ngờ và bật ra câu hỏi: “Khí chất của đàn ông nay đâu?”.

1. Có cô gái từng là thành viên của một nhóm nhạc nữ, lâu nay không nghe hát hò gì. Bất thần một hôm tung ra MV (clip ca nhạc) mới, để đong đưa với dư luận chuyện cô ngày xưa từng yêu một chàng trai. Chàng trai đang là thành viên của một nhóm nhạc nam nổi danh đương thời.

Cũng chỉ là những chuyện đại loại, đang yêu thì phản bội, đang yên ấm thì bị người khác giành giật. Muôn đời phụ nữ luôn là những người khờ khạo. Không ai giành giật được một gã đàn ông từ tay người phụ nữ, nếu như gã đàn ông ấy không muốn rời xa. Vậy mà, phụ nữ hiếm khi lại muốn nghĩ khác biệt đi về người mình yêu thương. Thay vào đó, họ cần có một đối tượng khác để đổ thừa. Và cuối cùng, họ chọn người phụ nữ mới bên cạnh người đàn ông đã từng là của họ.

Không cần quá am hiểu hậu trường làng giải trí cũng biết cô gái ấy đang muốn mượn quá khứ để phục vụ cho nhu cầu hiện tại. Vài hôm theo dõi câu chuyện tào lao này, thấy chàng trai là ca sĩ không lên tiếng, tôi đã cảm thấy anh chàng này cũng thú vị.

Tiếc rằng, cuối cùng anh ấy cũng nói. Nói ít thôi, nói kiểu chia tay lâu rồi, cô kia cũng có bạn trai rồi nhắc lại làm gì. Anh lên tiếng, rồi cô bạn gái bây giờ cũng lên tiếng lý giải vì sao họ yêu nhau.

Thật ra, người ta ít khi kiềm chế được những thông tin không chính xác về mình. Lại càng rất khó kiềm chế trước những thông tin có tính khiêu khích từ một người cũ. Nhưng, dẫu sao thì cũng nghĩ chuyện đã  qua mà thương, thương cái nghĩa cũ càng nên im lặng sẽ tốt hơn, là tôi nghĩ vậy.

Đã có nhiều anh chàng hay những gã đàn ông khi chia tay người yêu xong, thi thoảng lại lôi ra nhắc về như một thứ bùa chú của danh vọng. Buồn ơi là buồn. Chán nhất là kiểu đôi co của hai nghệ sĩ hài gì đấy với vợ cũ, lại chán nhất kiểu tố cáo người phụ nữ của mình đã từng kết hôn với mưu đồ hủy hoại danh vọng mà cô ấy đang sở hữu của vài gã đàn ông (hay doanh nhân).

Cùng nhau đi một quãng đường, có yêu thật lòng hay chỉ là chuyện gió sớm mưa chiều thì cũng đâu nhất thiết phải hơn thua với người xưa như vậy. Người ta là phụ nữ, không muốn cưng chiều thì lẳng lặng bỏ đi, nhấm nhẳng làm gì với phái yếu. Lại vẫn muốn hỏi, khí chất của đàn ông đâu.

2. Lâu lắm rồi, khi người đàn ông có vẻ ngoài hết sức nghệ sĩ, là một diễn viên nổi danh chia tay với vợ. Vợ người đàn ông là người phụ nữ hay tự xưng từng là niềm cảm hứng của một cố nhạc sĩ lừng danh. Đã là cố nhạc sĩ, thì muốn sao không được.

Chia tay, người phụ nữ chạm đâu cũng mắng người đàn ông có vẻ ngoài hết sức nghệ sĩ ấy. Mắng như hát hay, mắng từ trên báo cho đến mắng trên trang mạng cá nhân. Mắng anh, mắng lây luôn cả những cô gái mà người phụ nữ cho rằng họ đang muốn giăng tình người đàn ông có vẻ ngoài hết sức nghệ sĩ.

Trước nữa, là vụ chia tay của một nữ nghệ sĩ với một nam diễn viên khác. Thời điểm ấy, nữ nghệ sĩ cũng mắng nam nghệ sĩ bằng những ngôn từ cay nghiệt ghê lắm.

Nhưng, tuyệt nhiên không nghe tiếng bấc chì lại qua từ những người đàn ông bị mắng. Tôi thích những gã đàn ông có khí chất như vậy. Dẫu, có lần ngồi cà phê với nhau, một danh hài nói với tôi, nhiều khi những người to miệng nhất là những người làm điều sai trái trước.

Tôi lặng im, bởi tôi nghĩ rằng - đã cạn cả nợ lẫn duyên thì xét ai đúng ai sai làm gì. Và đã hết cả duyên lẫn nợ thì lên tiếng đôi co với nhau làm gì.

Quá khứ nào đã trôi qua, mà không đáng được nâng niu, được trân trọng

Ca sĩ Mai Khôi: Nồi nào thì vung nấy thôi

- Gần đây tôi thấy vài anh lên báo hết lời tố cáo, nặng nhẹ nhân tình cũ. Cũng là đàn ông, tôi thấy chuyện này đúng là chẳng hay ho gì. Mai Khôi nghĩ sao về các trường hợp này?

- Người trong showbiz hay người thường thì chuyện này cũng luôn xảy ra hằng ngày. Những người rất bình thường cũng lên Facebook viết về mối quan hệ của mình, rồi khi chia tay quay qua nặng nhẹ, chửi bới nhau. Thậm chí báo chí cũng đăng những tin như vậy khá nhiều, chứ không chỉ riêng những bạn trong showbiz. Với mình thì thấy việc chửi bới, hạ nhục nhau sau chia tay là hành động cực kì thiếu văn minh và thiếu hiểu biết. Bởi họ làm như vậy là tự hạ thấp phẩm chất bản thân mình rồi.

- Chuyện riêng tư của mỗi người thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, có thể các anh chàng bức xúc thật nhưng tôi nghĩ là đàn ông, lại là người nổi tiếng thì không thể lên báo nói xấu phụ nữ, lại là người đã từng là nhân tình, từng là người mặn nồng gối chăn. Điều đó làm mất hết tư chất đàn ông, Mai Khôi đồng ý chứ?

- Tôi thấy đúng là như vậy, kể cả phụ nữ nói này nói nọ với đàn ông thì cũng không nên. Đàn ông và phụ nữ trong xã hội này tất cả đều bình đẳng không cần phân biệt đàn ông phải như thế này, đàn bà phải như thế kia. Một khi mình đã chấp nhận yêu một người rồi sau đó chia tay thì mình cũng phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình vì mình đã từng yêu một người như thế. Lên báo chửi nhau sau chia tay thì kể cả đàn ông và đàn bà đều không ra gì cả! 

- Cổ nhân có câu: “Trách người một, trách ta mười. Bởi ta tệ trước nên người bạc sau”. Ý khuyên ta trước khi trách cứ ai thì hãy xét lại bản thân mình. Nhưng dường như bây giờ ít ai để ý điều đó, có thể do cái tôi quá lớn nên ta luôn cho mình là đúng. Đó cũng là điều cần lưu ý trong phép đối nhân xử thế, nhất là đấng nam nhi với giai nhân của mình?!

- Câu này quá đúng! Con người bây giờ cái tôi quá lớn, họ ít nhận ra sai lầm của mình mà cứ nhìn thấy những lỗi lầm của người khác, trong khi rõ ràng là bản thân họ lại kém hiểu biết nên mới dẫn đến những hành động như chúng ta đang nói!

Ca sĩ Mai Khôi.

- Là người bình thường thôi thì người ta cũng bảo rằng chuyện vợ chồng nên “đóng cửa bảo nhau”, đừng làm um sùm rồi kéo theo tai tiếng, thị phi không hay. Người nổi tiếng, người của công chúng thì lại càng phải như thế! Mai Khôi nghĩ sao?

- Câu này chỉ đúng một phần thôi. Chuyện vợ chồng sẽ không còn là chuyện riêng nữa nếu người vợ bị người chồng đánh đập, đe dọa gây tổn thương mà người vợ vì yếu thế nên không phản kháng được. Cứ “đóng cửa bảo nhau” thì người vợ càng bị đe dọa đến sức khỏe, thậm chí tính mạng! Cho nên cũng có nhiều trường hợp chuyện riêng của vợ chồng nhưng cần đến sự can thiệp của bạn bè, xã hội, người thân và các cơ quan, tổ chức.

Tuy nhiên, đã là người của công chúng thì phải biết cách cư xử để cho sự việc được giải quyết một cách đúng đắn nhất. Nhiều trường hợp “đóng cửa bảo nhau” là do họ thấy xấu hổ nếu người ngoài biết được chuyện gia đình họ lục đục. Nhưng cứ giấu như vậy nên thường bản thân người phụ nữ phải chịu thiệt thòi. Theo tôi thì nên có cách giải quyết đúng đắn, nếu quá sức chịu đựng thì cần nhờ đến cơ quan pháp luật xử lý rõ ràng chứ không thể cứ chửi bới và nhục mạ nhau thì sự việc cũng không giải quyết được gì.

- Mai Khôi nghĩ như thế nào về chuyện khi hết yêu, một anh chàng quay lại kể lể đã cho người yêu cái này, cái kia, thậm chí còn tính được là tốn kém bao nhiêu tiền? Tôi thấy đó là một sự vô lối! Có suy nghĩ và tự trọng, chẳng ai làm điều như thế cả!

- Theo tôi, người đàn ông như vậy là hèn hạ, không xứng mặt đàn ông. Thậm chí người phụ nữ khi yêu họ đã dâng hiến hết tuổi xuân cho người đàn ông thì khi chia tay họ có tính toán gì đâu. Trong khi đó người đàn ông lại kể lể, than thở những chuyện như vậy. Tình yêu đâu thể tính toán bằng tiền tài, vật chất. Điều đó rất buồn cười, tuy nhiên đàn ông thời nay thì nhiều người như vậy quá!

- Nhân tiện, tôi thấy gần đây có nhiều người đẹp gặp bi kịch hôn nhân với đại gia quá! Hết bị chồng đại gia quản thúc như ở tù thì bị chồng bạo hành. Hóa ra lấy chồng giàu chưa chắc đã hạnh phúc. Và qua đó cũng thấy, lắm khi một người mang tiếng đại gia nhưng thật ra chỉ là “trọc phú”. Mai Khôi nhỉ?!

- Tôi thấy ở nước ta người giàu cũng nhiều, trong số đó cũng có nhiều người chỉ là trọc phú. Họ giàu lên vì trúng đất, hay xẻ rừng, bán gỗ chứ họ không thật sự có nền tảng văn hóa của một đại gia đúng nghĩa. Cũng vì thế, họ đối xử với người thân, gia đình, người vợ, người yêu và những người xung quanh họ không chuẩn mực!

Nhưng oái oăm là các cô gái trẻ bây giờ cứ chạy theo vật chất quá nhiều, họ lao vào đồng tiền mà không suy nghĩ nên kết cục phải trả giá bằng hạnh phúc của bản thân mình. Theo tôi, nồi nào úp vung nấy thôi!

Ca sĩ Duy Mạnh: Thấy tội cho đàn ông

- Là người, phàm phải có khí chất riêng. Đàn ông thì phải có khí chất của một bậc trượng phu, quân tử mới đáng mặt đàn ông. Mà trượng phu thì có nhiều định nghĩa, nhưng cơ bản là chuyện đối đãi với phụ nữ. Nhưng gần đây tôi thấy nhiều anh sẵn sàng nặng nhẹ nhân tình hậu chia tay. Cũng là đàn ông, anh cảm nhận việc này thế nào?

- Tôi cũng chưa rơi vào hoàn cảnh này nên cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, còn tùy vào hoàn cảnh mỗi người, có thể lúc họ hơi nóng giận nên nặng nhẹ nhau chứ sự việc cũng không nghiêm trọng gì. Chúng ta cũng không nên quan trọng hóa vấn đề này. Tuy nhiên, mạng lưới thông tin hiện nay phát triển mạnh nên chỉ một lúc nóng giận và phát ngôn quá đà thì cũng thành to chuyện là như vậy!

- Nhưng chuyện đàn ông mà lên báo nói xấu phụ nữ, lại là người đã từng mặn nồng gối chăn với mình thì mất hết tư chất đàn ông. Đúng không anh?

- Đúng là khi người đàn ông nói nặng nhẹ với người tình cũ hay vợ cũ trên công luận thì không được hay lắm. Tuy nhiên mình cần phải hiểu hoàn cảnh câu chuyện là như thế nào. Cá nhân tôi nghĩ nếu có việc gì sai thì mình nên nhận lỗi. Còn mỗi câu chuyện có một hoàn cảnh khác nhau, mình cũng không hiểu hết được nên không đánh giá.

Tôi nghĩ tốt nhất chuyện hai người yêu nhau có vấn đề thì nên tự giải quyết với nhau, cũng không nên đem lên phương tiện truyền thông để giãi bày làm gì. Nhưng trong giới nào cũng có những mâu thuẫn của những người yêu nhau. Và vì là người nổi tiếng nên họ dễ bị để ý, săm soi hơn. Chỉ cần một câu nói cũng khiến dư luận ầm ĩ. Còn chuyện đàn ông cãi với đàn bà thì nó đã có cả nghìn năm nay rồi không phải bây giờ.

Tôi may mắn có một cuộc sống gia đình khá hạnh phúc nên thú thật cũng không hiểu được cảm giác lúc đó như thế nào.

Ca sĩ Duy Mạnh.

- Thế anh nghĩ gì về chuyện khi hết yêu, anh chàng quay sang than vãn: yêu nàng tốn kém quá, rằng đã từng mua cho nàng cái này, sắm cho nàng thứ kia, tổng cộng hết bao nhiêu là tiền…?

- Đàn ông thì không nên nói những vấn đề tiền bạc, quà cáp đã mua cho người yêu làm gì. Nếu nói ra, tôi không thấy tội cho người phụ nữ mà thấy tội cho người đàn ông, khổ thân họ vì quá bức xúc nên phải nói, mà nói như vậy lại càng không hay ho. Cách đây khoảng 10 năm nếu nghe chuyện này thì tôi sẽ thấy tội cho người phụ nữ, nhưng bây giờ thì tôi thấy bức xúc cho người đàn ông vì họ rơi vào hoàn cảnh yếu thế phải nói ra. Để rồi bị công chúng chỉ trích đến khổ thân. Đã tặng cho người ta lại bị yếu thế hơn thì mình phải im lặng đằng này nói ra thì mình lại bị thiệt chứ không ai khác.

- Người đẹp lấy chồng giàu có, là đại gia nhưng chưa chắc đã hạnh phúc. Anh nghĩ điều này có căn nguyên từ đâu?

- Mình phải hiểu rõ từ hạnh phúc, hạnh phúc không thể đo được bằng tiền, hạnh phúc cũng không phải đạt được mục đích. Mà hạnh phúc là do mình cảm nhận từ những trải nghiệm trong suốt cuộc đời mình, đó mới gọi là hạnh phúc thật sự. Tiền và danh vọng chỉ là niềm vui, cảm xúc bất chợt thôi, nó chưa thể gọi là hạnh phúc.

Thời buổi nào cũng có người đẹp và đại gia, người ta bảo trai tài luôn đi đôi với gái sắc mà. Đàn ông thì thích phụ nữ xinh đẹp, đảm đang còn phụ nữ thì thích đàn ông có tài, mà đàn ông có tài thể hiện qua việc kiếm được nhiều tiền, điều đó là hết sức bình thường. Nhưng hạnh phúc không thể dùng thước đo bằng tiền mà hạnh phúc phải cảm nhận bằng chính trái tim của mình.

Ca sĩ Thu Thủy: Coi chừng giận quá mất khôn

- Thu Thủy có hay để ý đến những chuyện hậu trường yêu đương của người trong giới được phơi bày trên báo chí thời gian gần đây không? Như chuyện nhiều anh lên báo hết lời tố cáo, nặng nhẹ nhân tình, vợ sau khi chia tay chẳng hạn?!

- Thu Thủy có những công việc và cuộc sống riêng nên đôi lúc mình cũng không quan tâm lắm về vấn đề đó. Nhưng khi đọc thấy những thông tin như bạn nói thì mình cảm thấy rất bức xúc. Mình nghĩ khi chia tay, là người đáng mặt đàn ông thì không nên nhắc đến tình cũ của mình là tốt nhất. Đã vậy, một số người còn lên Facebook, lên báo rêu rao, mặc dù tôi không biết nội dung gì trong đó nhưng như vậy thì người đàn ông đó đáng bị xem thường!

Ca sĩ Thu Thủy.

- Tôi vẫn nghĩ, cả hai người từng yêu nhau, hoặc từng là vợ chồng khi đã chấm dứt thì tốt nhất là nên tôn trọng nhau. Nhất là đàn ông càng phải tôn trọng phụ nữ vì tôi nghĩ thiệt thòi, đau khổ hơn vẫn là họ! Thu Thủy nghĩ sao?

- Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình muốn, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn cho nên những lúc tình yêu còn đang đẹp thì mình nên giữ gìn. Khi lúc nóng giận, cư với xử nhau không tốt thì mình nên lấy những kỷ niệm đẹp đó ra nhắc lại cho nhau nghe. Còn nếu đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không đi đến đâu, cả hai không thể hòa hợp nữa thì nên dừng lại một cách nhẹ nhàng.

Và khi đã chấm dứt thì tốt nhất là nên tôn trọng nhau, xem nhau như những người bạn vì dù sao cũng đã từng thương yêu nhau, ở cạnh nhau một thời gian. Chúng ta không thể vì đã chia tay lại coi nhau không ra gì. Thậm chí mình thấy nhiều người còn đua nhau nói xấu về nhau. Vậy hóa ra lúc đầu mình đã sai lầm?! Điều đó còn nói lên nhân cách của một con người nữa.

Đàn ông không nên khi quen cô này lại quay sang chê cô kia. Việc đó chỉ khiến những người nghe không tôn trọng mình, là mình hại mình chứ không phải mình hại người ta. Thay vì mình nói để sỉ nhục người mình đã từng thương yêu nhưng điều đó lại ngược lại, họ đang sỉ nhục chính bản thân mình! Đó là điều không hay nhưng vài người cứ nghĩ như vậy là hay!

Một số bạn trẻ mới lớn còn bồng bột, thiếu suy nghĩ. Còn một số là do nhận thức hạn chế của bản thân họ, họ không tôn trọng tình cảm dành cho mình mới cư xử như vậy. Khi mình trân trọng tình cảm của người đó thì mình mới đến với họ. Khi xảy ra hiểu lầm hay chia tay thì cũng chỉ hai người mới biết nên dù có rêu rao cho cả thế giới cũng không ai hiểu. Cuối cùng vẫn là hai người giải quyết với nhau, vậy thì việc gì mình phải làm như vậy!

- Tôi nghĩ, chuyện vợ chồng là chuyện riêng tư, hai người tự giải quyết, nếu làm mọi chuyện um sùm rồi sẽ kéo theo tai tiếng, thị phi không hay. Người nổi tiếng, người của công chúng thì lại càng phải như thế. Đúng không Thu Thủy?

- Cá nhân tôi nghĩ rằng người nổi tiếng cũng là những con người bình thường, có chăng thì do nghề nghiệp họ thường xuất hiện trên tivi, báo chí, phương tiện truyền thông nên được biết đến nhiều hơn. Có nhiều lúc họ cũng không kìm nén được cảm xúc của bản thân mình nên có những lời nói, phát ngôn không hay. Đáng lẽ họ chỉ nên nói riêng với nhau thì ngược lại họ lại phơi bày tất cả lên các phương tiện truyền thông, trên mạng xã hội gây nên những ồn ào đáng tiếc.

Nhưng dù làm gì thì mình cũng cần giữ lại hình ảnh một chút. Dù có nóng nảy mình vẫn phải kiềm chế để không làm những chuyện không hay. Mà không chỉ người nổi tiếng mà ngay cả người bình thường cũng nên như vậy. Việc nói xấu bạn gái hay vợ cũ là điều không chấp nhận được ở người đàn ông nên càng nhiều người biết đến và đánh giá thì không hay chút nào.

Khi chia tay cả hai đều chịu tổn thương nhưng là đàn ông thì cần phải cư xử rộng lượng, bao dung. Người ta thường nói đàn ông là phái mạnh, phụ nữ là phái yếu. Không phải cũng là phụ nữ mà Thu Thủy bênh vực nhưng chia tay mà nói xấu thì không ai đồng tình được, nhất là khi đó lại là đàn ông. Mình phải làm sao để họ nể chứ không phải thích gì thì nói mà không quan tâm đến dư luận.

Khi nóng giận hay mất bình tĩnh thì  không nên quá để ý mà hãy đánh lừa cảm xúc của mình bằng cách tìm một việc gì đó để làm. Sau đó quên đi, bình tĩnh suy nghĩ xem nên làm gì. Không nhất thiết chỉ ở người nổi tiếng mà ngay cả người bình thường cũng nên cư xử như vậy. Giận quá sẽ mất khôn, người ngoài nhìn vào họ đánh giá thì cũng không hay!

- Thu Thủy có rơi vào tình trạng cãi nhau với bạn trai, khi đó bạn trai bạn cư xử thế nào?

- Ai yêu nhau cũng vậy, sẽ cũng có lúc phải cãi vã vì mâu thuẫn, nhưng tùy từng người mà họ ứng xử khác nhau. Thú thật là kể cả bản thân mình cũng vậy, lúc đầu mình cũng không kiềm chế được cảm xúc, nhưng theo thời gian mình khắc phục được. Những cái làm không đúng thì mình rút kinh nghiệm và mình cũng phải học hỏi rất nhiều. Những người đàn em nhỏ tuổi hơn mình nhưng có cách hành xử đúng mình cũng học hỏi. Những người lớn dạy dỗ thì mình luôn lắng nghe, điều đó giúp cho mình, giúp cuộc sống của mình bình yên và hạnh phúc. Quan trọng là có cách hành xử đúng, biết lắng nghe, thấu hiểu và rút ra được kinh nghiệm!

Thực hiện: Hoàng Lãm - Nguyệt Lãng
.
.
.