Chuyện cũ nên quên

Diễn viên Minh Luân: Có những điều dở hơi

Thứ Hai, 10/03/2014, 16:24

"Chuyện ngôi sao của năm, có người cả năm chỉ thấy đám cưới, lấy chồng chẳng thấy đóng phim hay kịch, cũng không liên quan gì đến âm nhạc nhưng cũng được gọi là ngôi sao của năm. Luân nghĩ đó là chuyện quá tào lao! Báo chí bây giờ cũng dễ dãi về những chuyện đó."

- Chuyện một ca sĩ trước khi ra album thì có những động thái PR để đánh động dư luận, thậm chí là cố tình tạo scandal, đã không còn là chuyện gì quá xa lạ trong thời buổi của showbiz hiện tại. Tuy nhiên PR thế nào mới là đáng nói. Minh Luân nghĩ sao?

- Những scandal dạng đó đã không còn xa lạ, nhiều người nghĩ đó là theo một xu hướng. Hiệu quả scandal mang lại là có nhưng không trong sạch, và đa phần khán giả đã cảm thấy dị ứng với những scandal. Không ít nghệ sĩ lên báo khoe máy bay, xe tiền tỷ thậm chí là xe mượn thôi cũng khoe… nhằm mục đích PR cho họ. Nhưng đó là cách PR không được quân tử. Tại sao mình không nhìn lại những nghệ sĩ thế hệ trước đây, họ đã chứng minh với khán giả bằng những tài năng và tác phẩm hay. Những người PR theo cách để người ta biết đến mình rồi mới biết đến sản phẩm của mình thì đó là sự sai lầm, tên tuổi họ tồn tại không lâu. Bằng chứng là những người tạo scandal xong là bị cấm hát, có những cô mặc những bộ đồ hở hang nhưng cuối cùng bị phạt, cấm diễn.

Nghệ sĩ là người mang đến niềm vui cho người khác, mang những bài ca, tác phẩm nghệ thuật của mình phục vụ cho công chúng. Việc tạo scandal sẽ làm công chúng ngán ngẩm, tạo cái nhìn xấu về người nghệ sĩ. Minh Luân không đồng tình với cách PR như vậy và đồng tình khi cơ quan chức năng cấm diễn những trường hợp đó.

- Không ít những trường hợp dùng chuyện tình cảm của mình để PR như chuyện quen ai, chia tay ai thế nào đều được đưa lên báo rầm rộ. Ban đầu cứ tưởng là chuyện thật, song ngay sau đó thấy nhân vật tung ra sản phẩm mới. Khi đó mọi người mới “ồ” lên là “à ra thế!”. Minh Luân nhận xét gì về chuyện này?

- Mỗi người có hướng đi riêng, hướng đi đó có quân tử hay không, có sáng sủa, sạch hay không là tùy mỗi người. Minh Luân nghĩ không nên đưa chuyện tình cảm của mình lên báo chí tại vì đó là chuyện riêng tư. Khán giả quan tâm đến những gì mình làm, mình cống hiến chứ không phải những cái mình khoe, chứng tỏ tình, tiền… Tại sao các anh không chứng minh mình giỏi về nghệ thuật đi mà lại chứng minh mình giỏi… cua gái!? Nhưng chắc cũng do suy nghĩ vậy nên giờ Minh Luân chỉ được mọi người biết đến ở mức bình thường thôi. Nhưng Luân vẫn vui vì mình đi đúng hướng, chậm mà chắc, ra đường gặp khán giả mà ngẩng cao đầu mình là nghệ sĩ.

- Tôi không có ý nghĩ khắt khe lắm với những trường hợp dùng chiêu trò để PR sản phẩm mới của mình, để sản phẩm của mình được chú ý hơn. Song tôi nghĩ là người nghệ sĩ thì không nên lôi chuyện tình cảm riêng tư ra làm mồi cho dư luận. Đó là một hạ sách. Minh Luân đồng ý chứ?

- Chắc tại người ta hết cách rồi, nên dùng “hạ sách” đó, họ nghĩ một bước có thể lên mây nhưng hơi sai lầm. Bởi không có chuyện gì mà dễ dàng cả, không có chuyện người ta ngưỡng mộ mình bằng sự tò mò, những câu nói sốc. Thời gian qua quá nhiều scandal khiến công chúng thật sự ngán ngẩm giới showbiz, Minh Luân là người hoạt động trong nghề còn thấy ngán. Đọc trên mạng thấy người đẹp xuống phố, đi ăn kem... Hình như bây giờ không còn cách nào để chứng minh mình là nghệ sĩ hay sao ấy?! Không còn cách nào để khán giả nhớ đến mình hay sao mà lại dùng những cách nhàm chán đấy! Chính những điều dở hơi ấy làm cho uy tín, danh dự người nghệ sĩ không còn như trước đây nữa!

- Anh có nghĩ là nhiều người trong giới showbiz còn lợi dụng cả chuyện tình cảm của mình để đánh bóng tên tuổi không? Tôi thì thấy đây không phải là chuyện hiếm hoi gì! Tôi thấy có nhiều gương mặt suốt ngày lên báo khoe nhân tình mà không thấy họ làm nghệ thuật gì cả?

- Đó là “chuyện nhỏ ở phường, chuyện thường ở xã”. Nhiều nhân vật cứ lên báo chụp hình đi dạ hội chỗ này chỗ kia mà chẳng thấy đóng phim hay làm gì cả. Giống như chuyện ngôi sao của năm, có người cả năm chỉ thấy đám cưới, lấy chồng chẳng thấy đóng phim hay kịch, cũng không liên quan gì đến âm nhạc nhưng cũng được gọi là ngôi sao của năm. Luân nghĩ đó là chuyện quá tào lao! Báo chí bây giờ cũng dễ dãi về những chuyện đó.

- Thiết nghĩ tình yêu là chuyện riêng tư, hơn nữa là nghệ sỹ thì nên giữ chuyện tình cảm cho riêng mình, “công khai” cho thiên hạ biết chỉ tổ chuốc thêm rắc rối, dễ biến người yêu và chuyện tình của mình thành đề tài bàn tán của dư luận. Minh Luân có nghĩ như thế không?

- Yêu nhau cặp kè trên báo, chia tay rồi cứ làm ồn ào lên… Luân không bao giờ xem những tin tức kiểu như vậy. Chuyện tình cảm là chuyện riêng tư cá nhân, mỗi người một cách giải quyết, thu xếp êm đẹp thôi. Chuyện tình cảm Minh Luân xảy ra hơn một năm trước ồn ào trên báo chí nhưng Minh Luân chọn cách im lặng. Tại sao có người lại cố khơi dậy sự tò mò của khán giả bằng cách nhắc lại chuyện tình xưa của mình!? Cách PR không nội dung như thế thì càng ngày người trong giới nghệ thuật càng mất uy tín và khán giả cảm thấy ngán ngẩm. Giờ khán giả mến mộ nghệ sĩ theo kiểu khác, tò mò, xầm xì. Điều đó làm Luân thấy băn khoăn, không vui

Thực hiện: Hoàng Lãm - Nguyệt Lãng
.
.
.