Diễn viên Khương Ngọc: Hãy để thời gian trả lời

Thứ Hai, 04/07/2011, 15:37
Tham lam, ở một khía cạnh nào đó, có khi lại giúp bạn biết tận dụng sức và khả năng của mình, biết khai thác triệt để nó để khi về già bạn thấy mình không phải hối tiếc, nói những câu "giá như hồi đó mình bạo dạn hơn". Hãy để thời gian trả lời xem bạn tài năng hay không, phù hợp hay không và có đáng để khán giả đặt niềm tin hay không.

- Khương Ngọc không phải cái tên lạ trong giới làm nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh - truyền hình. 2011 cũng là năm đánh dấu một số dự án điện ảnh quan trọng trong sự nghiệp của anh chàng diễn viên điển trai gốc Nha Trang này. Nhưng, bất ngờ hơn là Khương Ngọc đang có dự định đi hát lại. Tất nhiên, lại những câu hỏi đặt ra: Có biết liệu sức mình?

- Tôi hoàn toàn tỉnh táo để biết khả năng của mình đến đâu và quyết định nào là đúng và sai đối với sự nghiệp của tôi. Tôi không nói rằng đi hát là một quyết định chắc chắn sẽ thành công 100% nhưng đồng thời tôi cũng không phải tay mơ mộng trong lĩnh vực này. Tôi đã từng đi hát từ hồi còn là sinh viên năm thứ nhất cùng nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy và Tiến Dũng (giờ là thành viên nhóm The Men).

Tất nhiên là tôi cũng biết lượng sức mình để bắt đầu lại một con đường đã không còn mới với bản thân tôi nhưng còn chuyện thành công được bao nhiêu phần trăm lại thuộc vào đánh giá của khán giả chứ bản thân tôi không thể vỗ ngực nói mình tài năng ngút trời được.

- Anh không sợ người ta nói anh "thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào" à?

- Ai nói gì thì tôi cũng chẳng thể bắt họ nói theo ý tôi được và tính tôi vốn dĩ không quá quan tâm về những thị phi xung quanh mình, nếu có. Tôi thì lại nghĩ vui vui như thế này, biết đâu những "củ khoai" đó đang đợi tôi đến đào thì sao? Mỗi quyết định của bản thân tôi thì tôi là người đầu tiên nhận (hoặc bị) chịu trách nhiệm. Đào được khoai to ngon, thì phúc tôi lớn, số tôi hưởng; còn nếu phải củ khoai thối (hà) thì cũng phải chịu thôi chứ trách ai được bây giờ.

- Vậy nếu công chúng đặt nghi ngờ ở anh sau khi có quá nhiều "thảm họa" vừa đến với nhạc Việt trong thời gian vừa qua thì sao?

- Đó là quyền của khán giả. Họ có thể yêu quý tôi ở điện ảnh - truyền hình - sân khấu nhưng chưa chắc đã yêu ở âm nhạc. Còn nếu họ yêu quý cả con đường mới của tôi thì quá tuyệt vời. Còn nói về chuyện thảm họa, thì tôi xin phép được đứng ngoài bảng xếp hạng đó.

Bằng chứng là ca khúc Tình yêu lạ kỳ - ca khúc nhạc phim truyền hình Chàng trai không biết ghen do tôi sáng tác và thể hiện cũng đã đạt lượng người nghe hơn 100.000 lượt người trên Zing MP3 thì tôi không tin đó là thảm họa.

Hơn nữa, những người cộng tác cùng tôi trong dự án này cũng không phải những người đã từng tạo ra thảm họa, ví dụ như Nguyễn Dân, Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Hoàng Duy chẳng hạn. Đó là những cái tên mà tôi tin chắc ít nhiều cũng có niềm tin với người trong giới.

- Diễn viên, ca sĩ và nhạc sĩ sáng tác ca khúc - anh có vẻ tham lam nhỉ khi điều gì cũng muốn làm. Nhưng, mỗi thứ một ít như thế cũng nguy hiểm lắm, anh có biết không?

- Tôi xin phép được đính chính, tôi chỉ là người biết viết ca khúc (song writer) thôi chứ không phải nhạc sĩ, bởi tôi bị hạn chế một số kĩ năng thuộc về chuyên môn của nhạc sĩ (composer). Những danh xưng suy cho cùng cũng chỉ là cách gọi mặt chỉ tên một ai đó, quan trọng là ai đó mang lại điều gì cho bạn mà thôi. Tham lam thì cũng là một đặc tính của con người. Tham lam, ở một khía cạnh nào đó, có khi lại giúp bạn biết tận dụng sức và khả năng của mình, biết khai thác triệt để nó để khi về già bạn thấy mình không phải hối tiếc, nói những câu "giá như hồi đó mình bạo dạn hơn". Hãy để thời gian trả lời xem bạn tài năng hay không, phù hợp hay không và có đáng để khán giả đặt niềm tin hay không.

- Bên cạnh những lĩnh vực trên, bạn còn tự học nhảy, học nhạc cụ, v.v. để chuẩn bị cho hướng đi mới của mình cũng kĩ càng đấy chứ?

- Tính tôi vốn lặng lẽ. Tôi cứ âm thầm chuẩn bị, âm thầm làm để rồi khi thành quả mới công bố cho mọi người. Chuyện tôi luyện tập những kĩ năng như anh liệt kê ở trên, trước hết là vì tôi thích, tôi muốn học trong những thời gian rảnh rỗi. Sau nữa, đó cũng là những điều cần thiết cho nghề diễn viên của tôi.

Ví dụ như một lúc nào đó tôi phải đóng một vai ca sĩ, vũ công, nhạc công chẳng hạn. Những kiến thức tôi đã trải qua sẽ giúp tôi bớt ngô nghê hơn khi vào vai. Thực tế là tôi đã đóng một vai ca sĩ trong phim Đam mê đó thôi và nếu nhìn nhận từ đánh giá của khán giả thì tôi thấy vai diễn ca sĩ đó của tôi cũng không đến nỗi quá tệ (cười).

- Anh chuẩn bị những kĩ năng như thế để đi làm ca sĩ và bỏ nghề diễn viên thì đúng hơn?

- Không, tôi không thêm, cũng chẳng bớt điều gì, tất cả đều thuộc về con người tôi. Tôi chỉ cố gắng khai thác bản thân mình một cách tối đa. Tôi thấy có nhiều người tại Việt Nam và cả trên thế giới, vẫn có thể cùng một lúc song hành cả hai con đường đó, thì tại sao tôi lại không thử nhỉ! Tôi nghiêm túc với những công việc của mình.

Tôi không quá đề cao, cũng chẳng thần thánh nó. Tôi coi đó là một nghề để sống, để thấy mình được hoạt động, được có ích như bao nghề khác, như bao con người khác. Sự nghiêm túc trong công việc sẽ định giá mức độ đầu tư, thái độ, lối sống cũng như thành công của bạn. Tôi nghĩ thế.

- Tại sao bạn lại chọn thời điểm này để quyết định sẽ đi hát trở lại? Có điều gì khiến bạn phải rốt ráo như vậy hay bạn sợ mình không còn trẻ nữa để thực hiện ước mơ này? Hay là bạn đang muốn tận dụng sức nóng của diễn viên Khương Ngọc để đẩy ca sĩ Khương Ngọc?

- Như tôi đã nói, tôi âm thầm chuẩn bị và khi đã chuẩn bị xong, thấy hợp lí thì tung ra. Tuy rằng, ca khúc Tình yêu lạ kỳ là một sự phát sinh khi tôi chủ động đề nghị đạo diễn Trương Dũng cho tôi viết nhạc phim nhưng về cơ bản vẫn cùng một dòng với những ca khúc khác mà tôi vẫn chuẩn bị.

Tôi nghĩ chuyện tận dụng mác "diễn viên" để đẩy "ca sĩ" như anh nói, suy cho cùng, cũng chẳng có gì là sai trái và phạm pháp cả. Bộ phim truyền hình Sức mạnh vô hình do tôi đóng chính đang phát sóng trên đài Vĩnh Long, tiếp tới bộ phim Chàng trai không biết ghen sẽ lên sóng VTV, ngoài ra, ngày 2/9 bộ phim Long "Ruồi" cũng có sự góp mặt của tôi chính thức ra rạp, và thông tin mới nhất là tôi sẽ tham gia bộ phim chiếu Tết Bức huyết thư của đạo diễn Victor Vũ.

Chính những điều kiện như thế đủ để tôi thấy tự tin sự xuất hiện của mình ở lĩnh vực âm nhạc. Còn chuyện già hay trẻ thì tôi thấy không quan trọng nhiều lắm, quan trọng là bạn có dám làm hay không mà thôi.

- Xin cảm ơn!

Du Miên (thực hiện)
.
.
.