Đàn ông cũng cần được bảo vệ
PV: Nạn nhân của chuyện bạo hành xưa nay thường là phụ nữ. Bà là Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của Trung tâm, thường xuyên tiếp xúc với những người phụ nữ bị bạo hành và ngược đãi trong gia đình, có bao giờ bà nghĩ rằng ngay bản thân phái mạnh cũng rơi vào thế yếu, nghĩa là đàn ông có thể là nạn nhân của những vụ bạo hành ngược?
Bà Hoàng Thị Kim Thanh - Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu gia đình, phụ nữ và trẻ em (HTKT): Thực tế cũng có những người đàn ông bị bạo hành và chiếm tỉ lệ rất nhỏ thôi. Theo tôi bản chất của việc bạo hành với phụ nữ và bạo hành với đàn ông rất khác nhau. Khi người đàn ông bạo hành với phụ nữ là họ muốn đạt được quyền kiểm soát. Họ muốn khẳng định quyền lực của mình.
Còn người đàn bà bạo hành người đàn ông chỉ khi họ bắt buộc phải tự vệ. Hoặc họ không chịu đựng nổi ông chồng có nhiều thói xấu, hoặc vô trách nhiệm. Tôi chưa gặp trường hợp nào người phụ nữ lấy được ông chồng giỏi giang, tốt bụng nhưng người phụ nữ đó đi bạo hành chồng. Nhưng tôi đã từng gặp những người phụ nữ rất đảm đang, làm ra kinh tế, cư xử với chồng và gia đình chồng rất biết điều nhưng vẫn bị chồng đánh đập hành hạ.
PV: Thưa bà, Trung tâm của bà đã bao giờ tiếp nhận được điện thoại cầu cứu, hay xin tư vấn của những người đàn ông bị vợ bạo hành, ngược đãi, hay tra tấn bằng những cách khác nhau chưa?
Bà HTKT: Trung tâm của chúng tôi từng tư vấn cho những người đàn ông bị bạo hành trong gia đình. Nhưng chủ yếu những người đàn ông này bị bạo hành về tinh thần… Các dạng bạo hành về thể xác hoặc tình dục thì rất hiếm. Tôi vừa gặp khách hàng 40 tuổi là cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước, vợ nội trợ.
Anh chị đã có 2 con. Nhưng cuộc sống gia đình vô cùng nặng nề vì sự ghen tuông vô lối của bà vợ. Một buổi chiều về không đúng giờ, một cuộc điện thoại lạ ngay cả khi làm thêm ngoài giờ, anh đều bị chị cằn nhằn đến nhức xương. Chị còn gọi điện thường xuyên mọi nơi mọi lúc làm cho anh khốn khổ. Chị thay đổi tâm trạng thường xuyên: Đang ngọt ngào lại gào thét nỉ non. Anh khuyên răn thế nào cũng không nghe.
Hàng đêm chị còn quản chặt cả "khoản kia" vì chị cho rằng như thế mới giữ được chồng. Chồng nhăn nhó chị bảo chắc đi với con nào về chán vợ. Chồng chiều thì nói chắc gặp con nào rồi mới phởn chí như thế. Đến nỗi anh chồng không chịu nỗi phải rên xiết: "tôi lạy cô, cô đang giết dần giết mòn đời tôi". Anh tâm sự: "Bỏ vợ thì thương con, mà ở lại thì thương mình".
PV: Theo bà đâu là nguyên nhân dẫn đến việc đàn ông bị bạo hành ngược?
Bà HTKTT: Nhiều nguyên nhân. Có trường hợp bạo lực lại sinh ra bạo lực vì người phụ nữ khi bị dồn đến bước đường cùng họ sẽ bạo lực lại những người đàn ông đã từng bạo lực họ. Cho nên có một nghiên cứu cho rằng: chống lại bạo lực trong gia đình là bảo vệ người đàn ông. Do người phụ nữ quá mệt mỏi khi phải gánh vác quá nhiều công việc, sinh ra nói nhiều cho đỡ tức.
Có trường hợp do định kiến giới trong người phụ nữ còn nặng. Họ cho rằng người đàn ông phải là trụ cột gia đình nhưng thấy ông chồng của mình yếu kém nên thất vọng dẫn đến việc hành hạ chồng. Có trường hợp do ghen tuông. Nhất là trong cuộc sống hiện đại, các nhà hàng, các cuộc tiếp khách làm cho các bà vợ cảm thấy bất an và tìm cách kiểm soát công việc và các mối quan hệ làm cho cuộc sống gia đình trở nên nặng nề...
PV: Khi đàn ông bị bạo hành, họ đến Trung tâm của bà để cầu cứu, Trung tâm của bà sẽ giúp đỡ họ như thế nào? Có cách nào để giải quyết hiện tượng xã hội "bạo hành ngược" này?
Bà HTKT: Tùy theo từng trường hợp, đặc điểm tâm lý và nhu cầu của khách mà các chuyên viên cố gắng giúp những anh chồng thấu hiểu các nguyên nhân gây ra chuyện bạo lực? Bàn bạc thảo luận với họ những giải pháp tốt nhất có thể. Và tìm sự hỗ trợ từ phía gia đình bạn bè và con cái. Ngoài ra còn cung cấp các thông tin giúp cho họ hiểu thêm về tâm lý phụ nữ.
Cách đối thoại ôn hòa để bạo lực không xảy ra, người chồng có thể nói cho người vợ hiểu hậu quả của chuyện bạo hành đang làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng xấu đến các con của họ và bản thân những người đàn ông cũng phải cố gắng khẳng định vị trí và vai trò của họ trong gia đình, xã hội..
