Nghệ thuật… chạy Show

Bi hài công nghệ bầu sô

Thứ Hai, 15/01/2007, 15:00
Ca sỹ tại show diễn đêm 27/10 tại Thái Nguyên bị đánh là  hệ quả tất yếu của một lối làm ăn chụp giựt, nhằm một mục đích duy nhất là kiếm sao cho thật nhiều tiền. Giọt nước cuối cùng đã tràn ly, những khán giả hiền lành bỗng chốc thành những "hô li gân" thứ thiệt.

Khi khán giả quá khích

Hoàng Bách, MC chương trình ca nhạc tại Thái Nguyên kể lại, anh gần như kiệt sức trong biển người tại sân vận động đêm ấy. Từng đi hát từ năm 15 tuổi, nhưng đây là show diễn đáng sợ nhất mà Bách từng gặp phải.

Thường thì khán giả hay la ó khi các "ngôi sao" trên băng rôn thành một gương mặt lạ hoắc trên sân khấu. Và cũng không ít ngôi sao kiểu ấy phải hứng những vật lạ được tung lên từ những khán giả quá khích.

Lỗi này, tất nhiên thuộc về các ông bầu, cố ý treo đầu dê bán thịt chó. Nhưng những cái tên hoa mỹ ấy lại là biện pháp tốt nhất trong rất nhiều trường hợp không có được một ngôi sao lớn. Những cái tên tầm tầm được giăng nhiều nơi cũng kéo khán giả đến kín sân. Diễn tỉnh sự cố mất điện diễn ra khá thường xuyên.

Nguy cơ bể show thứ hai là ngôi sao không đến. Có những ngôi sao như Vân Dung, luôn có lệ là nếu bầu chưa đưa đủ tiền dứt khoát không lên sân khấu. Lỗi này cũng tại bởi ông bầu, do nghệ sỹ đã nhiều lần bị lừa và bị bớt xén, xin giảm giá cát sê.

Hôm đó, Bách phải giơ lưng ra cho khán giả đánh, để bảo vệ cho My, bạn gái của một người đi trong đoàn diễn viên. Hai người nhanh chóng nhảy lên sân khấu, chỗ những chiếc loa, ngay lập tức khán giả nhảy tràn lên và họ lại tiếp tục là một cái "bia đỡ đạn".

Hai túi đựng tư trang của hai người đã bị giật mất. Họ cùng lao nhanh về phía cửa sân vận động nhưng tất cả các cánh cửa đã bị khóa lại. Người ta sợ khán giả bỏ về do sự cố mất điện. Và khán giả lại lao theo.

Dường như trong lúc đó, Bách chỉ thốt lên được một câu, "My ơi, có khi anh và mày cùng chết ở đây thôi" và bị một trận mưa đòn hội chợ. Khi hai người kiệt sức lao ra xe ôtô, thì My vẫn bị lôi lại. Cô bị lột hết quần áo và bị đánh gây chấn thương.

Bách buộc phải cởi áo cho cô mặc, kêu lái xe đưa My lao về bệnh viện Saint - Paul (Hà Nội) cấp cứu. Ông bầu sau đó có đền bù thiệt hại cho Bách và My. Nhưng những dư chấn nặng nề về tâm lý mà My phải gánh chịu, không có ông bầu nào đề cập đến.

Đi diễn nhiều, Hoàng Bách đã quen cảnh sân khấu tạm bợ, ca sỹ hát lót diễn tràn cung mây và ngó cánh gà chờ ngôi sao đến. Và anh cũng không hiếm khi chứng kiến những cuộc khán giả ẩu đả dọa đánh diễn viên.

Một đêm ở Hát Lót, Mai Châu, Sơn La, khán giả còn cầm dao và kiếm đuổi diễn viên do ngôi sao không đến. Bầu kiếm tiền nhờ ngôi sao, khán giả cũng chờ sao. Thế nên họ thường dễ nổi nóng.

Khán giả cọc 6, Quảng Ninh là nơi được coi dữ dằn nhất, sẵn sàng mang theo dao kiếm đi xem ca nhạc. Và chuyện ẩu đả xảy ra nhiều như cơm bữa. Họ không ngần ngại gây sự với bầu show.

Đi diễn ca nhạc ở quán bar cũng không phải không gặp những chuyện cười ra nước mắt. Tô Minh Thắng kể lại, có lần anh đang hát tại bar Đông Dương, Hải Phòng, có khán giả vỗ tay và leo lên sân khấu. Tưởng chỉ là sự nhiệt tình, bất ngờ khán giả này giật micro của anh và… hát thay ca sỹ luôn. Cũng không hiếm khi khán giả tìm cách để "đánh" ca sỹ cho thỏa lòng yêu mến.

Lưu Gia Bảo, ca sỹ này vốn vô danh, nhưng sau một thời gian đi diễn với phong cách bình dân đã đặc biệt ăn khách tại các tỉnh miền Tây. Bảo kể lại, vì sự nhiệt tình của khán giả vùng sông nước này mà anh cũng như nhiều ca sỹ khác gặp nạn trước, trong và sau khi biểu diễn nhiều vô số kể.

Có lần, đang thiu ngủ trên xe thì tài xế phanh gấp, nhìn ra thấy trên đường tràn ngập mùng mền, bàn ghế và một đám người lố nhố vây quanh xe ngoắc tay yêu cầu ca sỹ xuống xe. Xuống rồi mới biết, các bợm nhậu đang vào hồi gay cấn, biết ca sỹ sẽ đi qua đường này nên chặn đường bắt ca sỹ vào uống rượu mới cho đi. Uống hết một lượt thì ca sỹ cũng liêng biêng.

Bảo sợ nhất là biểu diễn ở các vũ trường, đặc biệt là vũ trường Hoàng Gia, Hải Phòng. Có một lần đang diễn, khán giả rất cuồng nhiệt. Hát chừng 5 bài thì dưới khán giả chia 2 phe, một bên hô "xuống đi, xuống đi", một bên lại kêu "tiếp đi, tiếp đi". Ngay lập tức vèo lên sân khấu là mấy chai nước suối.

Khi người biên tập nhạc ngoắc tay yêu cầu Bảo vào trong, anh mới hiểu nguyên nhân là hai bàn khách đó vốn là đám thanh niên choai choai, đang muốn "dìm hàng" nhau. Nếu ca sỹ tỏ ra thân thiện với nhóm này thì nhóm kia sẽ gây sự. Kinh nghiệm trong những lần ấy là im lặng và vẫy tay chào tạm biệt!

Nghiệp dư hóa showbiz Việt

Ca sỹ hát tỉnh là hát vì tiền, không ai tính chuyện biểu diễn nghệ thuật đúng nghĩa, nên tranh thủ chạy càng nhiều show, hốt được nhiều tiền càng tốt. Còn ông bầu cũng lợi dụng ca sỹ để kinh doanh. Mối quan hệ ấy khi tốt đẹp, lúc nảy lửa. Khi hát lót ca sỹ lụy bầu. Khi thành sao, ca sỹ hành bầu cho bõ ghét. Và người chịu thiệt là khán giả.

Các ông bầu dùng tất cả các "mánh" có thể để mong kiếm được tiền nhiều. Bởi thực tế làm bầu kiếm tiền cũng không dễ. Chẳng thế mà bầu Triệu Quang Dũng với tham vọng tổ chức các show lớn đã lụn bại với biệt danh "Triệu Quang Lỗ" đã chính thức phải chào tạm biệt cuộc chơi của các ông bầu.

Vì cuộc cạnh tranh không khoan nhượng trong cuộc đua này mà các ông bầu sẵn sàng dùng những chiêu từ năn nỉ đến quỵt tiền ca sỹ. Lừa khán giả những ngôi sao không đến, rút đến tối đa những chi phí lẽ ra cần phải có cho một sân khấu, giảm bớt càng nhiều càng tốt những chi phí an ninh, cho đến việc ăn chặn tiền ca sỹ.

Tất nhiên có những cuộc lỗ thật, nhưng không lỗ thì bầu nào cũng có bài ca muôn thuở là khán giả ít, doanh thu bị lõm… để mong nghệ sỹ xuề xòa rủ lòng thương. Ca sỹ Tấn Minh và hầu hết các sao tại Hà Nội từng phải đón giao thừa ở Quảng Ninh chỉ vì chờ ông bầu trả cát sê.

Nhưng đón giao thừa rồi, cát sê của họ cũng không được bầu show trả đủ. Nhiều ông bầu còn dùng "chiêu" hạ đẳng, bắt những ca sỹ vô danh phải trả tiền mới cho hát trong show của mình.

Các sân khấu có thể là thùng xe, có thể là những dàn giáo dựng tạm, có thể chỉ là khoảng đất trống. Ca sỹ chạy đến hát và chạy đi. Bát nháo. Nghệ thuật đã không có chỗ đứng như thế. Và ông bầu không làm việc để phục vụ nghệ thuật. Một xu hướng biểu diễn như thế chỉ làm cho showbiz Việt ngày càng nghiệp dư

Toàn Nguyễn và Nhóm PV Chuyên đề thực hiện
.
.
.