AFF Cup và câu chuyện hình bóng hung thần
Thế nhưng nhìn vào cái thế đồng chủ nhà AFF Cup năm nay cùng lịch sử làm chủ nhà giải vô địch bóng đá Đông Nam Á trước đây lại có cảm giác rằng: hung thần chẳng buông tha chúng ta bao giờ cả!
Hung thần đã xuất hiện trong trận Việt Nam - Philippines trên sân Mỹ Đình ở kỳ AFF Cup 2010 - kỳ AFF Cup gần nhất mà chúng ta làm đồng chủ nhà. Hôm ấy, ĐTVN của thầy ngoại Calisto đã ép lên ép xuống đối thủ, và ai cũng nghĩ bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian thì hệ thống phòng ngự lại thủng - và từ cái thủng chết người ấy, ĐTVN thua mất mặt 0-2. Sau trận đấu, ông Calisto ức tới độ không thèm bắt tay thầy trẻ MC Menemy của Philippines và liên tục lên án Philippines đá phòng ngự tiêu cực trong phòng họp báo.
Cách phản ứng của ông Calisto giống như một “hư chiêu” để hút mọi sự chú ý của dư luận về phía mình. Trên thực tế ông hiểu vì sao chúng ta lại thua 2 bàn thua chết người nên đã có những cuộc “nói chuyện riêng” mà ngay cả nhiều thành viên của ĐT hồi ấy cũng không hề hay biết. Vẫn liên quan đến chủ đề “nói chuyện riêng”, ngay cả ông Nguyễn Trọng Hỷ - chủ tịch VFF lúc đó cũng gọi một hậu vệ có những cái sai trực tiếp dẫn đến 2 bàn thua vào phòng riêng tâm sự. Cuộc tâm sự lúc căng lúc mềm khiến cho cầu thủ này ôm mặt vừa khóc vừa cam kết: “Cháu chỉ sai chuyên môn, chứ không sai tư tưởng”. Tôi hỏi thẳng ông Hỷ: “Ông tin là cầu thủ Việt Nam chỉ sai chuyên môn thôi chứ?”. Câu trả lời của ông: “Cậu ấy nói vậy thì trước mắt tôi tạm tin như vậy”.
Cần nhắc lại rằng trận thua Philippines 0-2 diễn ra ngay sau trận Việt Nam đại thắng Myanmar 7-1, thế nên cái thua ấy có thể được xếp vào dạng “sốc toàn diện”, và với những trận đấu “sốc toàn diện” kiểu này, chắc chắn sẽ có một vài tay anh chị trong làng cá cược trúng to.
AFF Cup 2004 (khi ấy còn gọi là Tiger Cup), ĐTVN cũng làm chủ nhà, và thậm chí còn đặt mục tiêu đoạt ngôi vô địch. Thế nhưng mục tiêu ấy vỡ nặng sau 90 phút bị Indonesia bầm dập 3 bàn thắng. Đến tận bây giờ người ta vẫn không thể giải mã nổi đấy là cái thua thuần tuý về mặt chuyên môn hay cái thua của một tập hợp các cầu thủ vốn đã mâu thuẫn nặng với “thầy điên” Tavares? Thậm chí cũng có ý kiến nghi ngờ đấy là cái thua liên quan đến những vấn đề phức tạp ngoài sân cỏ.
Ngày ấy, sống trong lòng một ĐTVN đầy hỗn loạn, chính HLV Tavares cũng nhiều phen hỗn loạn. Giờ nghỉ giữa hiệp trận Việt Nam - Campuchia (diễn ra ngay trước trận Việt Nam - Indonesia), Tavares từng chỉ mặt các cầu thủ tuyên bố: “Sang hiệp 2, chỉ cần Campuchia ghi thêm 1 bàn nữa, tôi sẽ xách va li về nước tức thời” - lời tuyên bố như một sự “dằn mặt” với tất cả những ai có ý đồ không trong sáng.
Còn sau trận thảm bại với Indonesia, Tavares gần như mất hết lý trí. Khi ấy đích thân Phó chủ tịch truyền thông VFF Nguyễn Lân Trung đã phải đọc từng chữ cho ông này viết đơn từ chức. Nhưng có một chi tiết không mấy người biết là ngay sau khi viết đơn xong, và ngay sau khi lá đơn được “bắn” cho báo chí, ông Tavares lại đổi ý không từ chức. Thế là ông Nguyễn Lân Trung phải hắng giọng: “Mọi thứ đã được công bố hết rồi, không sao thay đổi được”.
![]() |
| Với ĐTVN bây giờ, chẳng có lá thăm nào là may mắn. |
Tiger Cup 2004 với thầy điên Tavares chắc chắn là một trong những kỳ giải bết bát nhất của ĐTVN, và chắc chắn cũng là một trong những lần làm chủ nhà xấu xí nhất của bóng đá Việt Nam.
Trước đó, ở Tiger Cup 1998 thì cái thế chủ nhà đã giúp ĐTVN của tân HLV Alfred Riedl đi một lèo tới trận chung kết. Và mọi người đều biết là trên đường vào chung kết thì ĐTVN đã lần đầu tiên vượt qua “đại kình địch” Thái Lan, dẫu đấy chỉ là một Thái Lan hạng xoàng (Thái “xịn” được giữ ở nhà để chuẩn bị cho kỳ Asiad trên đất Thái). Trận chung kết Tiger Cup ấy, sân Hàng Đẫy mở đầu rôm rả bao nhiêu thì kết thúc buồn bã, thảm sầu bấy nhiêu. Hình ảnh Sasikumar dùng vai đánh bóng vào gôn và thủ thành Tiến Anh đứng như trời chồng (thay vì ngã xuống để ông trọng tài người Hàn Quốc có cớ thổi phạt như thổ lộ của chính ông này sau đó) mãi mãi là một trong những hình ảnh đầy bi kịch của bóng đá Việt Nam.
Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn tin rằng nếu Tiến Anh chịu... ngã, và nếu những đồng đội tên tuổi của Tiến Anh chịu đá với đúng 100% năng lực của mình thì chúng ta đã không thua đau như vậy.
Điểm lại 3 lần làm chủ nhà (hoặc đồng chủ nhà) giải vô địch bóng đá Đông Nam Á dễ thấy rằng, bất luận chúng ta rơi vào bảng đấu nào, và bất luận các đối thủ của ta có thực lực như thế nào thì “hung thần” đều ám ảnh chúng ta đến lạ. Ám trong những bàn thua bất thường, những trận thua bất thường, những cuộc mổ xẻ bất thường, trong đó có không ít cuộc được in dấu “mật”!
AFF Cup 2014, bóng lăn trên sân cỏ Việt Nam trong bối cảnh có ít nhất 2 đội bóng Việt Nam “dính” vào chuyện làm kèo. Đầu tiên là chuyện cầu thủ Ninh Bình làm kèo ở sân chơi AFC Cup, khiến ông chủ Hoàng Mạnh Trường vin vào đó giải thể đội bóng và tiếp nữa là chuyện cầu thủ Đồng Nai làm kèo ở V.League, khiến binh tình V.League trở nên nhiễu loạn. Người ta bảo đấy chỉ là những đội bóng và những cầu thủ đầu tiên được “đưa ra ánh sáng”, chứ chưa phải là những đối tượng cuối cùng. Và người ta tin, trong một bối cảnh nhạy cảm như thế, ĐTVN của tân thuyền trưởng Miura sẽ là một đội tuyển trong trẻo, bình yên.
Thôi thì hãy cứ tin vào hai chữ “bình yên”, dẫu thực tiễn sân cỏ vẫn mách bảo chúng ta một cách lý trí rằng: Những vụ án sân cỏ liên tiếp diễn ra chỉ trong vài tháng chứng tỏ những “hung thần” không vì thấy “án” mà sợ hãi rút lại... móng vuốt hung thần!
|
Niềm tin người Nhật HLV trưởng ĐTVN Miura cho biết mục tiêu của ĐT ở kỳ AFF Suzuki Cup lần này là cố gắng giành ngôi vô địch. Cái lý của ông như sau: Thứ nhất, Việt Nam đã từng vô địch giải đấu này. Và thứ hai: Việt Nam là nước đồng chủ nhà, nên có thể phát huy tối đa sức mạnh cả trong và ngoài sân bóng. Sau đó thì ông Miura bày tỏ tin tưởng các học trò của ông sẽ chơi một giải đấu trong sáng, hết mình, đáp lại sự kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ. Niềm tin của ông - một HLV người Nhật mới chân ướt chân ráo hành nghề ở Việt Nam rồi sẽ được đáp trả ra sao thì còn phải chờ, nhưng nói đến chủ đề “niềm tin người Nhật” chúng tôi lại nhớ đến những câu chuyện liên quan tới những chuyên gia Nhật đã và đang làm việc ở bóng đá Việt Nam. Cách đây 2 năm, cố vấn cho chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng, chuyên gia Tanabe (giờ đã qua đời) đã bày tỏ niềm tin vào các trận đấu của bóng đá Việt Nam, trong đó có trận siêu cúp đầu mùa giải giữa Đà Nẵng và Sài Gòn Xuân Thành mà ông dự khán. Nhưng sau này, khi trận đấu ít nhiều “dính” đến những “tin nhắn tố cáo tiêu cực” thì ông Tanabe mới... ngã ngửa người. Mới đây, trưởng BTC V.League Tanaka cũng cho biết là ông đã “không tin vào tai mình” khi nghe cơ quan điều tra thông báo chuyện làm kèo của cầu thủ Ninh Bình, Đồng Nai. Trong cuộc sống cũng như trong công việc người ta cần một niềm tin. Nhưng câu nói sau đây của một chuyên gia bóng đá Việt Nam vẫn ít nhiều bổ ích: “Đừng vì niềm tin thái quá mà đẩy mình vào thể bị “xỏ mũi” là OK”. Ngọc Anh |

