Lại giở trò “hội luận”, “bàn tròn” đánh tráo bản chất, ý nghĩa lịch sử ngày 30/4/1975
Đến hẹn lại tái diễn, cứ dịp tháng tư, các cá nhân, tổ chức phản động ở nước ngoài cùng số cơ hội chính trị trong nước tái diễn trò hề, tung ra luận điệu xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, phủ nhận sự thật lịch sử, phủ nhận sự hy sinh của biết bao chiến sĩ, đồng bào vì nền độc lập dân tộc, thống nhất giang sơn.
Năm nay không ngoại lệ, các thành phần chống phá lại giở trò “bàn tròn”, “hội luận”, “phân tích”, “góc nhìn” dưới những câu từ thù hận như “tháng tư đen”, “ngày quốc hận”, “ký ức tắm máu”…
Tái diễn luận điệu xuyên tạc, đánh lận bản chất
Trang “Nhật ký yêu nước” tung bài đánh tráo bản chất, vu cáo rằng, tháng Tư năm 1975, lịch sử Việt Nam “ghi lại một nghịch lý đau đớn bằng những bước chân rã rời của hàng triệu con người”. Bài viết mỉa mai: “Đó không phải là tiếng reo hò của một dân tộc được giải phóng mà là tiếng khóc than của một dân tộc đang trốn chạy khỏi một định mệnh nghiệt ngã mang tên Cộng sản”.
Từ việc xuyên tạc bản chất, ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, xuyên tạc ý nghĩa Ngày Chiến thắng 30/4, bài viết này đưa ra những câu từ đổi trắng thay đen “đây là một cuộc xâm lược đúng nghĩa nhất, nơi những họng súng nhân danh anh em đã biến nhà cửa thành tro bụi, biến những gia đình êm ấm thành những kẻ vô gia cư, buộc họ phải đánh đổi mạng sống để thoát khỏi bóng ma đang bao trùm đất nước”; xuyên tạc “sự hi sinh vô nghĩa cho một chủ nghĩa lỗi thời”!
Cũng trên trang mạng chống phá này, các đối tượng cắt ghép, tung ra những bức ảnh có tính đối lập như: Một bên là đoàn quân thư sinh náo nức rời giảng đường, rời phố thị để vào miền Nam tăng cường cho chiến trường, một bên là hình ảnh của những người khiếu kiện, treo biểu ngữ. Từ đó, họ mỉa mai “những sinh viên Bách khoa, Tổng hợp năm ấy mang theo lòng lãng mạn vào chiến trường tưởng rằng mình đi viết bản hùng ca nhưng trớ trêu thay, bản hùng ca ấy lại trở thành khúc độc hành của một dân tộc rơi vào vòng xoáy nghèo nàn và lạc hậu suốt nhiều thập kỷ”! Thực chất, đây là những bức ảnh cắt ghép, cố tình áp đặt cạnh nhau hòng tạo ra sự so sánh đối lập, nguỵ tạo hình ảnh “có liên quan” để vu cáo những người lính xung phong đi chiến trận năm xưa, nay về già đeo huân, huy chương nhưng “bị cướp đất, cướp nhà”!
Nếu người xem thiếu tỉnh táo có thể bị các đối tượng đánh tráo, tạo suy nghĩ sai lệch rằng, ngay người có công với cách mạng, giành cả thanh xuân cống hiến cho đất nước cũng bị đối xử bất công, bị mất đất, mất nhà, bị “ức hiếp” ngay trên chính quê hương mình! Tương tự là thủ đoạn tung hình ảnh những người lính trong đoàn quân giải phóng năm xưa rồi bịa đặt thành “mạo danh giải phóng nhưng thực tế là để cướp đồ, cướp xe”!
Thời gian qua, trên một số trang mạng, website, blog cá nhân của các phần tử cơ hội chính trị phát tán nhiều tin, bài xuyên tạc lịch sử. Họ đưa ra luận điệu sai lệch, đòi “định danh lại ngày 30-4 cho phù hợp” vì không chấp nhận 30/4 là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; cho rằng “không nên gọi ngày 30/4 là ngày giải phóng”; xuyên tạc “người Việt trẻ gọi 30/4 là một biến cố buồn”; nếu không có ngày 30/4/1975 thì miền Nam Việt Nam ngày nay phát triển không kém gì Hàn Quốc, vượt xa Thái Lan… Đây là những luận điệu sai trái, bịa đặt, đã phủ nhận sự thật lịch sử một cách trắng trợn.
Đại thắng mùa xuân 30/4/1975 là sự tôn vinh sức mạnh và niềm tự hào của mỗi người dân, của cả cộng đồng dân tộc Việt Nam. Những phần tử chống phá coi ngày 30/4 là ngày “quốc hận” - một cái nhìn sai lạc và xuyên tạc sự thật lịch sử, đi ngược lại tinh thần khoan dung, đồng thuận, đoàn kết của toàn dân ta, chính họ tự gieo rắc hận thù, chia rẽ. Họ nuối tiếc chính quyền tay sai, phản động để gieo rắc ý thức “quốc hận” là đi ngược với dòng chảy lịch sử, phản lại chính đồng bào, dân tộc mình. Tư tưởng, quan điểm đó là sự nuôi dưỡng, kích động thù hằn, chia rẽ dân tộc, là một nhận thức mơ hồ về sự thật lịch sử, trực tiếp tiếp tay cho kẻ thù phá hoại khối đoàn kết dân tộc.
Cùng với đó, các đối tượng xấu còn cố tình xuyên tạc Chiến thắng 30/4/1975 và sự nghiệp kháng chiến của dân tộc ta là “cái giá phải trả quá đắt, là một sai lầm, làm cho dân tộc đau thương, chậm phát triển”. Từ đó, họ quy trách nhiệm cho con đường mà Đảng và Bác Hồ lựa chọn. Đây là một nhận thức phi lịch sử, phủ nhận chiến thắng của nhân dân ta, đồng thời là phủ nhận cả lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH mà lịch sử đã lựa chọn. Cách nhìn ấy muốn xóa nhòa mục đích, bản chất của sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.
Thậm chí, dưới danh nghĩa hòa hợp, hòa giải dân tộc, các đối tượng cơ hội chính trị, phản động, chống phá còn đưa ra luận điệu cho rằng chỉ khi nào Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ quyền lãnh đạo đất nước, chỉ khi nào Việt Nam lựa chọn đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mới có thể thực hiện việc hòa hợp, hòa giải dân tộc. Hài hước hơn, một số kẻ đánh lừa quần chúng bằng cách đưa ra lập luận phải coi việc xóa bỏ chế độ cộng sản là một “mệnh lệnh của lương tâm, là tương lai của dân tộc”.
Phải tôn trọng lịch sử, tôn trọng sự thật
Thực tiễn, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhất quán chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc để xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, hòa hợp, hòa giải dân tộc phải dựa trên sự tôn trọng lịch sử; bảo đảm lợi ích của quốc gia, dân tộc; xuất phát từ sự chân thành, thiện chí của tất cả các bên. Bản chất cuộc chiến vệ quốc của Việt Nam là sự thật lịch sử. Với cuộc kháng chiến này, quân và dân Việt Nam chiến đấu chống đế quốc Mỹ và lực lượng ngụỵ quân, nguỵ quyền chứ không có chuyện miền Bắc xâm lược miền Nam, không có chuyện “nội chiến”, “huynh đệ tương tàn”!
30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại - ngày hội thống nhất non sông, Bắc Nam một dải. Đó là thắng lợi vẻ vang của toàn thể dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh bại những thế lực thực dân, đế quốc hùng mạnh.
Chiến thắng 30/4/1975 là sự khẳng định với toàn thể thế giới rằng, dân tộc Việt Nam luôn có khát vọng thống nhất Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đây là một sức mạnh vô song giúp một dân tộc với chính nghĩa trong tay làm nên những chiến công hiển hách, vĩ đại, khiến nhân loại phải kính phục mà sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định sự phát triển và thắng lợi của cuộc kháng chiến.
Đại thắng mùa Xuân 1975 được ghi vào lịch sử dân tộc ta là một trong những trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.
Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động vẫn cố tình xuyên tạc, bóp méo bản chất cuộc kháng chiến và vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc, truyền bá những tư tưởng hận thù, chống phá. Trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các đối tượng đã sử dụng không gian mạng đẩy mạnh tấn công tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Mỗi năm, cứ đến dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các đài báo, trang mạng xã hội của các tổ chức, thế lực thù địch, phản động cố tình xuyên tạc rằng, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đại thắng mùa xuân 1975 của chúng ta là “hoàn toàn vô nghĩa, lẽ ra dân tộc Việt Nam đã có thể tránh được cuộc chiến tranh”; vu cáo đây là cuộc “nội chiến”, “huynh đệ tương tàn” giữa hai miền Nam - Bắc, “không có kẻ thua, người thắng, chỉ nhân dân là chịu thiệt thòi”; cho rằng cuộc chiến tranh ở Việt Nam là “không cần thiết” và hoàn toàn “có thể tránh khỏi” …
Sau hơn nửa thế kỷ thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà cũng là chừng ấy thời gian Đảng, Nhà nước ta đẩy mạnh chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ hay thành phần giai cấp; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai. Chính sách hòa hợp, hòa giải của Đảng và Nhà nước ta dựa trên lợi ích cốt lõi của quốc gia, dân tộc là Tổ quốc độc lập, thống nhất, giàu mạnh, lãnh thổ toàn vẹn, nhân dân làm chủ, đoàn kết gắn bó máu thịt giữa đồng bào trong nước với hơn 5 triệu người Việt ở nước ngoài.
Gần đây, một số bài viết nhắc lại cái gọi là “Văn kiện 50: Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu và lối thoát cho tương lai” để chỉ trích, đả phá. Thực chất, tài liệu trên được tung ra năm 2025 trong một diễn đàn do Việt Tân tổ chức dưới dạng tọa đàm tại thành phố San Diego, California, do Lý Thái Hùng (kẻ tự xưng Chủ tịch Việt Tân) công bố.
Nội dung trong tài liệu này không có nhiều mới mẻ so với những luận điệu cũ kỹ mà trước đây Việt Tân thường rêu rao chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam tại các diễn đàn tương tự. Nội dung xoáy sâu vào những vấn đề nhạy cảm, khai thác những bất cập trong xã hội Việt Nam hiện tại, từ đó bồi bút xuyên tạc, tung vấn đề theo dạng “tạo sóng ngầm trong bể” hòng phủ nhận thành quả của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Bổn cũ soạn lại, Việt Tân cố tình đổ thừa mọi nguyên nhân dẫn đến sự tụt hậu về kinh tế đều do Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời xuyên tạc chính sách ngoại giao của Việt Nam. Từ đó tạo cớ kêu gọi người dân lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng, thực hiện xã hội dân sự; đòi cải cách giáo dục theo kiểu Mỹ và phương Tây, kích động giới trẻ “khai phóng” nhận thức, tư duy theo lối sống thực dụng, sẵn sàng chối bỏ lịch sử, đánh đổi truyền thống của dân tộc bằng những điều mới mẻ của một nền dân chủ giả tạo. Kêu gọi quốc tế can thiệp thả tự do cho các phạm nhân mà chúng gắn mác “tù nhân lương tâm”, tin tưởng những người này sẽ trở thành các nhà lãnh đạo tương lai của đất nước…
Không chỉ ngụy trang bởi vỏ bọc của những người “yêu nước”, chúng còn tìm cách tạo sự hấp dẫn, thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận bằng cách chỉ đạo số chân rết cùng các phần tử chống phá trong nước tăng cường bình luận, chia sẻ theo dạng “té nước theo mưa”, tạo luồng dư luận xấu, độc hại.
Thông qua việc chia sẻ, comment ảo trên không gian mạng, chúng định hướng dư luận theo chiều hướng tiêu cực, lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin, gieo rắc tư tưởng bất mãn, hình thành xu hướng ghét bỏ chế độ, không muốn bảo vệ Đảng, làm tiền đề tập hợp lực lượng, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn.
Sau hơn 50 năm thống nhất đất nước, chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với tiềm lực và sức mạnh dân tộc, Việt Nam đang đứng trước thời cơ, vận hội mới. Kiều bào ta ở nước ngoài ngày càng tin tưởng, có nhiều hoạt động thiết thực hướng về xây dựng quê hương, đất nước, góp phần đưa đất nước ta vươn mình trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh.
Do đó, sự xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động là kệch cỡm, lạc lõng và lỗi thời. Với tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc cùng với sự đoàn kết và trách nhiệm với đất nước, mỗi chúng ta cần nhận diện đúng đắn bản chất, ý nghĩa về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, về những giá trị lịch sử dân tộc, phản bác các thông tin sai trái, độc hại. Đó cũng chính là cách thể hiện của thế hệ hôm nay, sự tri ân với các bậc tiền bối đã anh dũng hy sinh, cống hiến cho hòa bình, độc lập, thống nhất của dân tộc.

Luận điệu lợi dụng bất ổn an ninh năng lượng toàn cầu để xuyên tạc hoạt động đối ngoại của Việt Nam
Nhận diện những thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc cũ rích trong giai đoạn mới