Yêu râu xanh mang quốc tịch Canada sa lưới sau 3 năm lẩn trốn

Thứ Tư, 05/01/2011, 14:33
Kẻ lạm dụng tình dục trẻ em châu Á đã bị bắt sau 3 năm lẩn trốn. Hắn thực sự là một tên quỷ đội lốt người với những hành vi bỉ ổi và dâm dục của mình. Hắn đã bắt cóc và uy hiếp rất nhiều trẻ em trai để phục vụ những trò làm tình dâm đãng, bạo lực và quái đản.

Cuộc phát động truy tìm tội phạm nguy hiểm của Interpol

Ngày 7 tháng 5 năm 2008, cảnh sát quốc tế Interpol đã phát động cuộc tìm kiếm trên toàn cầu một kẻ tình nghi lạm dụng tình dục trẻ em châu Á. Đây là cuộc phát động lần thứ hai với hy vọng nhanh chóng bắt giữ được tên tội phạm nguy hiểm.

Rất nhiều nạn nhân là các bé trai có độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi ở Đông Nam Á đã bị một người đàn ông lạm dụng tình dục. Hành vi lạm dụng tình dục bạo lực của một người đàn ông bệnh hoạn đã khiến lực lượng Interpol vào cuộc. Danh tính của người đàn ông này chỉ được xác định qua sự mô tả của một số nạn nhân. Interpol đã đăng tải hàng loạt những bức ảnh này lên trang web của mình với hy vọng sẽ nhanh chóng bắt giữ được tên tội phạm này. Những bức ảnh chụp một người đàn ông bị hói, tóc trắng, tuổi khoảng 30 được tung lên khắp trên mạng.

Rất nhiều bức ảnh về người đàn ông này đã được cảnh sát phát hiện nhưng chưa ai biết rõ danh tính, quốc tịch cũng như nơi cư trú của người đàn ông này. Cảnh sát ở Na Uy đã tìm thấy những bức ảnh đầu tiên của người đàn ông này vào tháng 3 năm 2006. Cho đến nay đã có hơn 800 bức ảnh được phát hiện, tất cả đều cho biết người đàn ông này đã lạm dụng tình dục một số bé trai tại một số địa điểm nhất định.

Cảnh sát Interpol tại thành phố Lyon, Pháp cho biết, các bức ảnh được chụp vào khoảng từ tháng 4 năm 2000 đến tháng 5 năm 2001, chính vì vậy kẻ tình nghi hiện nay trông sẽ già hơn trong ảnh. Lực lượng điều tra đã nỗ lực làm việc trong suốt thời gian qua, họ muốn nhanh chóng tìm ra thủ phạm để giúp những nạn nhân cũng như những người khác không còn phải lo sợ bởi con người bệnh hoạn này. Một người đàn ông chỉ chuyên đi tìm kiếm, hãm hại những trẻ em trai, bắt chúng thực hiện những kiểu làm tình bạo lực và kỳ quái. Độ tuổi của các em còn quá nhỏ để có thể hiểu được những việc làm của người lớn, vậy mà chúng đã phải trải qua những cơn ác mộng dưới bàn tay của một tên quái vật.

Đây là một kẻ tội phạm nguy hiểm, nên những người thi hành luật pháp trên khắp thế giới phải có trách nhiệm làm mọi việc để tìm ra người đàn ông này, kẻ đang gây nguy hiểm cho các em nhỏ. Lực lượng cảnh sát còn kêu gọi công chúng tham gia giúp đỡ để họ có thể nhận diện được tên dã thú này và bảo vệ các em nhỏ có thể sẽ trở thành nạn nhân của hắn. Tổng thư ký Interpol đã trực tiếp đứng lên kêu gọi sự ủng hộ của tất cả mọi người, ông nhấn mạnh đến sự nguy hiểm mà bọn trẻ sẽ gặp phải bởi một tên ác thú không còn tính người.

Đây là cuộc phát động tìm kiếm toàn cầu lần thứ hai của Interpol, sau cuộc phát động vào tháng 10 năm 2007. Khi đó, Interpol đã khôi phục được các bức ảnh bị làm mờ mặt của kẻ tình nghi trên mạng. Cuộc phát động cũng đã giúp Interpol bắt giữ được người đàn ông tên là Christopher Neil, 32 tuổi, quốc tịch Canada. Christopher Neil hiện đang bị xét xử ở Thái Lan với những tội danh: quấy rối tình dục, và phát tán các bức ảnh khiêu dâm của hai bé trai Thái Lan. Nếu bị kết tội anh ta có thể sẽ phải ngồi tù tới 20 năm.

Christopher Paul Neil, bị bắt tại tỉnh Nakhon Ratchasima ở Đông Bắc Thái Lan hôm 19 tháng 10 năm 2008. Cảnh sát xác định được danh tính của anh ta nhờ sự giúp đỡ của hàng trăm người trên khắp thế giới sau khi ảnh tên này đăng trên trang web của Interpol. Tất cả những nỗ lực của lực lượng điều tra, sự ủng hộ của công chúng đã nhanh chóng được đền đáp.

Bộ mặt của con yêu râu xanh không thể lẩn trốn được lâu hơn nữa. Kẻ lạm dụng tình dục "giấu mặt" người Canada đã bị bắt ở Thái Lan sau khi các chuyên gia máy tính của cảnh sát Đức phục hồi lại được khuôn mặt bị làm cho biến dạng trong các bức ảnh lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng. Sau đó, cảnh sát quốc tế Interpol đã ra thông báo, kêu gọi mọi người trên toàn thế giới chung tay nhận diện kẻ lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng.

Kẻ lạm dụng tình dục trẻ em đã bị bắt sau 3 năm lẩn trốn

Sau khi bị vạch mặt, Christopher Neil đã bay từ Hàn Quốc, nơi hắn ta đang dạy tiếng Anh, sang Thái Lan và đã bị bắt một tuần sau đó. Hai anh em cậu bé người Thái Lan đã dũng cảm bước ra, tố cáo Neil đã trả tiền cho các em để thực hiện hành vi đồi bại bằng miệng.

Christopher Neil đã thường xuyên thực hiện những vụ bắt cóc trẻ em trai từ năm 2005. Hắn thường đóng giả là một người đàn ông làm nghề tiếp thị, lân la, dò hỏi từng nhà nên hắn đã biết được giờ giấc cũng như những sơ hở của họ. Nhìn thấy những bé trai kháu khỉnh trong độ tuổi từ 6 đến 14 là hắn bắt đầu để ý. Trong con người bệnh hoạn của hắn lại nổi lên sự thèm khát được làm tình với những bé trai đó.

Sau khi tìm hiểu được những thông tin về gia đình có bé trai nhỏ tuổi, hắn bắt đầu đóng vai trò là một gia sư tình nguyện đến dạy kèm tiếng Anh cho các trẻ em châu Á. Gia đình bọn trẻ không hề nghi ngờ về Christopher Neil, đã đồng ý để hắn dạy tiếng Anh cho con mình. Nhiều gia đình đã để con ở lại cùng với gia sư và tiếp tục công việc của mình. Cơ hội đến là Christopher Neil sẵn sàng tấn công ngay, hắn đã bắt cóc bọn trẻ và đưa đến một bãi đất trống và bắt bọn chúng làm theo mệnh lệnh.

Hắn cho bọn trẻ xem phim khiêu dâm, bắt chúng học theo những kiểu làm tình như trong phim, nếu không làm hắn sẽ đánh đập và tra tấn dã man. Nhiều đứa lớn hơn một chút thì đã biết nghe lời là làm theo những gì Christopher Neil ra lệnh, còn những đứa trẻ 6,7 tuổi thì chỉ biết ngồi khóc và đòi về nhà. Christopher Neil đã hành hạ bọn trẻ bằng đòn roi và tình dục bạo lực. Cảnh sát cho biết, trong lịch sử chưa bao giờ họ gặp phải loại tội phạm như vậy. Quấy rối và lạm dụng tình dục thường xuyên diễn ra nhưng kiểu lạm dụng tình dục của Christopher Neil với các bé trai thì thực sự chưa có trong lịch sử.

Những nạn nhân không dám lên tiếng tố cáo tội danh của tên yêu râu xanh Christopher Neil. Một bé trai người Thái Lan đã dũng cảm đứng lên tố cáo hành vi tội lỗi của Christopher Neil nên cảnh sát mới có được những thông tin về tên quỷ này. Sau những tháng ngày vất vả, cảnh sát cùng rất nhiều người tình nguyện mới tóm được hắn tại Thái Lan.

Tòa án Thái Lan đã kết án Christopher Neil, được mệnh danh là kẻ lạm dụng tình dục trẻ em "giấu mặt" người Canada, 39 tháng tù vì đã bắt cóc, quấy rối tình dục một bé trai 14 tuổi và tung các bức ảnh khiêu dâm lên mạng. Xuất hiện trước tòa trong bộ quần áo tù nhân, chân bị cùm, Christopher Neil đã không nói gì khi tòa tuyên án. Người phiên dịch của Neil cho biết anh ta không biểu lộ thái độ, tình cảm trước tòa, và "hài lòng với phán quyết". Quan tòa cho biết đã giảm mức án từ 6 năm rưỡi xuống còn 39 tháng, do Neil đã thú nhận mọi tội lỗi của mình.

Tuy nhiên, tháng 10 năm 2008, Christopher Neil lại tiếp tục phải xuất hiện trước tòa trong một vụ xét xử khác. Kẻ lạm dụng tình dục trẻ em "giấu mặt" người Canada này còn bị buộc tội quấy rối tình dục em trai của bé trai 14 tuổi trên. Khi đó, cậu em trai này mới 9 tuổi. Chính vì vậy mà bản án không chỉ dừng lại ở đó bởi tội lỗi của hắn còn quá nhiều.

Cậu em trai 9 tuổi cũng đã kể lại cho anh mình những gì mà cậu phải trải qua. Những gì xảy ra với cậu bé 9 tuổi này cũng chẳng khác gì với cậu bé 14 tuổi. Hiểu được mọi chuyện, hai anh em đã dũng cảm đứng lên làm chứng trước tòa để vạch tội bộ mặt của Christopher Neil. Hai anh em đã kể lại rất chi tiết những gì chúng phải phục tùng Christopher Neil, từ cách làm tình đến cách bị hắn đánh đập, tra tấn và dọa nạt.

Christopher Neil không phủ nhận bất cứ một bằng chứng nào. Hắn vẫn tỏ ra ung dung trước mọi lời khai của nhân chứng và phán quyết của tòa án. Ngoài bị kết án thêm 6 năm tù, Neil còn phải bồi thường 60.000 baht (tương đương 1.780USD) cho gia đình em bé bị hại.

Những tội lỗi mà Christopher Neil gây ra không ai có thể tưởng tượng và có thể tha thứ được, những nạn nhân là những trẻ em phải sống trong sự lo sợ bởi chúng bị giày vò, ám ảnh những hình ảnh bạo lực, dâm đãng. Hy vọng rằng, gia đình và xã hội sẽ nhanh chóng giúp đỡ các em vượt qua được nỗi đau này

Hải Hiền
.
.
.