Trung Quốc: Những mỹ nhân hiện đại phạm tội ác tày đình
Hồng nhan bị chính người thân lạm dụng, hắt hủi, còn xã hội xô đẩy
Sinh năm 1975 tại thành phố Yuncheng, tỉnh Shanxi, khi mới 20 tuổi, Liu Jinfeng đã bị tử hình ở Xianyang vì tội giết người.
Cô gái chỉ học hết tiểu học này bị cha lạm dụng từ nhỏ và bị người bác cùng cha dượng đuổi ra khỏi nhà sau khi mẹ cô qua đời. Kể từ đó, cô trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa, phải lang thang kiếm ăn trên phố và sau đó là làm gái bán hoa.
Những tháng ngày kiếm sống bằng nghề "bán trôn nuôi miệng" khiến cô nhiều lần có thai và rồi phải phá thai. Sau đó, cô bị bắt trong một đợt truy quét mại dâm của cảnh sát và phải ngồi tù một năm.
Sau khi ra tù, cô trở về nhà và tiếp tục bị cha dượng bán cho ông Liu ở làng Xiling với giá 100 tệ. Quan hệ với Liu Jinfeng không được bao lâu, ông Liu lại bán cô cho ông Hu, một bạo chúa có tiếng trong vùng.
"Bạo chúa" là biệt danh thực sự hợp với người đàn ông này. Mỗi khi say rượu, bản tính ác độc trong ông ta lại nổi lên khi ông liên tục tra tấn Jinfeng. Cảm thấy không thể chịu được cảnh uất ức này thêm được nữa, trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến 1993, Jinfeng nhiều lần tìm cơ hội trốn thoát nhưng không thành và bị bắt lại, thậm chí còn bị đánh nhiều hơn.
Ông Hu còn làm hẳn một cái xích sắt nặng 5kg để trói Jinfeng lại và nhốt trong nhà trong một thời gian dài. Đến đầu năm 1994, Liu Jinfeng tiếp tục tìm cách chạy trốn và hậu quả là bị đánh cho gẫy chân phải, rồi bị trói ở chân giường.
Vào một ngày trước khi ông Hu rời khỏi làng để đi làm ăn, ông giao cho hai người em họ của mình là Tang và Guan trông coi Jinfeng. Tuy nhiên, tranh thủ cơ hội ngàn vàng này, cả hai xông vào cưỡng hiếp Jinfeng khiến cô mang bầu.
Cuối năm 1994, Jinfeng sinh hạ một bé trai ở ngôi nhà của Tang. Vào thời điểm Tết Nguyên đán năm 1995, ông Hu trở về nhà để nghỉ lễ. Sau khi biết vụ việc, ông Hu lột quần áo của Jinfeng và trói tay ra sau lưng rồi treo cô lên cây. Ông còn dùng roi quất liên tiếp lên người Jinfeng và thậm chí dùng dao đâm vào đùi cô cho đến khi Jinfeng "thừa sống thiếu chết".
Khi tỉnh lại, toàn thân cô đều là máu và các vết thương. Đau đớn hơn, cô phát hiện ra người con trai của mình bị ông Hu bóp cổ đến chết. Trong nỗi đau xót tột cùng, cô cố dồn hết sức với lấy cái liềm ở gần ông Hu, thừa lúc ông ta đang ngủ, cô liền đâm ông đến chết. Tuy nhiên, sau cái chết của người đàn ông tàn bạo này cũng là lúc bản án tử hình đến với cô.
Tình yêu làm mờ mắt nên phạm pháp
![]() |
| Tao Jing. |
Nhìn khuôn mặt thanh tú, nước da trắng ngần, không ai nghĩ Tao Jing, một cô gái người Vân Nam lại "coi trời bằng vung". Hoàn cảnh dẫn tới cái chết của cô không như những người khác, mà là do chính cô gây ra. Vì tình yêu mù quáng với một tên xã hội đen mà cô không ngần ngại tiếp tay cho bạn trai đi buôn thuốc phiện với số lượng lớn. Hậu quả là cô bị bắt và phải chịu án tử hình vào năm 1991, khi ấy cô mới 20 tuổi.
Tiền làm mờ mắt nên buôn bán thuốc trắng
![]() |
| Feng Cuiqiong. |
Feng Cuiqiong, cô gái cùng quê Vân Nam với Tao Jing và bị hành hình cùng thời điểm với cô gái 20 tuổi trên. Tội danh của Feng Cuiqiong cũng là buôn bán ma túy với khối lượng lớn. Nhưng động cơ phạm pháp của cô không phải vì người yêu, mà do muốn kiếm nhiều tiền trong chốc lát. Cô ra đi khi mới 21 tuổi.
Cử nhân xinh đẹp bị xã hội "vùi hoa dập liễu
![]() |
| Ren Xue. |
Cô gái trẻ trung và xinh đẹp Ren Xue ở Henan Luoyang có hai người anh trai. Người anh cả của cô có quan hệ với con gái lớn của ông Ding, một chủ hầm mỏ khá giả trong vùng. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình cô gái, trong đó có người con gái út của ông Ding. Một thời gian sau đó, hai người quan hệ công khai bất chấp sự cấm đoán của ông Ding. Nhưng vào một ngày kia, anh trai Ren Xue bỗng dưng biến mất không để lại chút dấu tích và cũng không rõ số phận ra sao.
Về phần Ren Xue, sau vụ ẩu đả cùng bạn trai cũ và phải phá cái thai trong bụng, cô trở nên nóng tính và khó gần. Dù có bằng cử nhân ĐH nhưng cô vẫn không kiếm được việc bởi gia đình không có "mối" xin việc. Trong khi đó, người con gái út của ông Ding lại kiếm được công việc như ý dù học kém hơn Ren Xue rất nhiều.
Ren Xue đành phải bán thân cho ông chủ Ding với hy vọng có được chỗ làm tốt. Tuy nhiên, ban đầu ông này chỉ sắp xếp cho cô một công việc bồi bàn. Một thời gian sau đó, ông Ding bị cáo buộc trốn thuế. Khi đoàn thanh tra đến làm việc với ông Ding, Ren Xue đã vô tình lọt vào mắt xanh của một thanh tra viên. Ông này ngỏ ý muốn "qua đêm" với cô.
Nắm bắt cơ hội này, ông Ding ép Ren Xue bán thân cho tay thanh tra kia nếu không cô cũng sẽ phải chịu một kết cục bi thảm giống anh mình. Ngược lại, nếu ngoan ngoãn nghe lời, Ren Xue sẽ có được một việc làm ưng ý. Tuy nhiên, sau khi chịu phục tùng người đàn ông kia, Ren Xue vẫn không có được việc làm khác bởi ông chủ Ding nhận ra rằng, chỉ bằng cách giữ cô làm bồi bàn thì ông mới có thể dễ dàng "cơm no bò cưỡi tùy ý".
Sống trong trạng thái uất hận và mất niềm tin, Ren Xue cùng một người bạn tên Cao Linlin xuất hiện ý định trả thù. Cả hai lừa cô con gái út của ông Ding ra khỏi nhà và giết cô ta. Hậu quả là Ren Xue phải chịu hình thức trừng phạt nặng nhất của pháp luật.
Vì tiền và thần tượng mà giết cả bạn trai
![]() |
| Song Dan. |
Khi mới 13 tuổi, Song Dan sinh năm 1986 đã bị một giáo viên họ Song ở Trường Tiểu học Nanyang Tỉnh Jiangxi cưỡng bức nhiều lần. Sau đó không lâu, cô lại bị người chú rể ép quan hệ tình dục nhiều lần. Dù cả hai người đàn ông này đều đã bị trừng trị với các bản án: một người thì 9 năm tù giam và một người 8 năm nhưng những hành vi bỉ ổi của họ đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của Song Dan. Ngoài ra, cách nuôi dạy kiểu mắng chửi và đánh đập của cha mẹ cũng nuôi dưỡng trong cô tâm lý nổi loạn và thù hằn.
Khi lớn lên và hòa nhập vào xã hội, cô trở nên nghiện internet và kết thân với rất nhiều người bạn qua mạng. Sau đó, cô học cách hút thuốc, uống rượu và đi chơi suốt đêm mà không về nhà. Cô thậm chí đã lên kế hoạch bắt cóc bạn trai và giết anh ta chỉ để lấy tiền gặp thần tượng Liu Xiang sinh năm 1983 của mình. Để rồi vào một buổi sáng ngày Quốc khánh của năm 2005, khi vừa mới bước sang tuổi 18, Song Dan đã bị xử tử vì những tội ác tày đình của mình.
Thông dâm với tình nhân và giết chồng
![]() |
| Lai Xiangjian. |
Cuộc sống gia đình trở nên bất hạnh không lâu sau khi kết hôn, Lai Xiangjian đi ngoại tình rồi sau đó ra tay sát hại chồng với sự tiếp tay của nhân tình. Hậu quả là Xiangjian bị bắt và bị xử bắn hồi đầu những năm 1990 khi mới ngoài 20 tuổi





