Tội ác của những kẻ cuồng yêu

Thứ Ba, 26/07/2011, 15:15
Nếu không bị hại, một đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm nay. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, có ít nhất 3 vụ với 3 nữ nạn nhân bị kẻ cuồng yêu sát hại.

"Hắn ác chi mà ác rứa. Hắn vác dao rượt con tôi chạy trối chết. Nó chui vào nhà hàng xóm trốn mà hắn cũng không tha. Một ngón tay tìm thấy được bác sĩ nối, còn một ngón mất tiêu đâu rồi" - bà Hà - mẹ chị Bùi Thị Thu Trang, (24 tuổi, cô giáo mầm non ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) rớt nước mắt nhìn cô con gái bị cạo trọc đầu, mắt mũi sưng húp, khắp người băng bó đang được truyền máu thiêm thiếp trên giường bệnh trên tầng 2 Khoa Chấn thương chỉnh hình.

"Trang bị hắn chém bao nhiêu nhát dao tôi cũng không đếm được, nhưng có một vết sâu hoắm ở trên vai". Những vết máu khô vẫn còn vương trên hai bàn chân Trang. Cô nén cơn đau, hé mắt nhìn mọi người, bà Hà xót xa: "Hắn thương mẹ lắm nên không kêu la, tôi bảo hắn, con thương mẹ thì đừng rên rỉ, mẹ đau lòng lắm".

Ra tay hèn hạ với người mình yêu

Khắp người Trang quấn băng trắng kín mít, mái tóc dài óng ả giờ bị cạo trọc vì bác sĩ phải mổ sau đầu. Anh T. - người yêu Trang và cũng là chồng sắp cưới thẫn thờ ngồi nhìn cô gái. Anh vừa cầm chiếc khăn ướt lau mắt mũi cho cô vừa nói: "Sáng ni, em hiến máu cho Trang, mẹ em cũng hiến nhưng mẹ em gầy quá, sợ lấy máu sẽ không còn sức. Trang trước đây cũng tham gia hiến máu tình nguyện nhưng hình như họ chưa chuyển ra tới đây".

Thủ phạm đã dùng dao chém nhiều nhát vào lưng, vào đầu, vào ngực Trang khi cô đang dạy múa hát cho các cháu thiếu nhi ở nhà văn hóa thôn vào 20h ngày 15/7 là một thanh niên hàng xóm, nhà hắn chỉ cách nhà cô chừng hơn chục mét. Hắn tên là Hùng, sinh năm 1979. Theo bà Hà thì trước đây hắn từng học trường mật mã, con của một gia đình thoát ly, còn gia đình bà là gia đình nông dân, quanh năm chỉ có nghề làm ruộng. Chồng bà mới mất, hôm nay (18/7) mới là giỗ đầu.

Anh T. đang chăm sóc người yêu tại bệnh viện.

Trang bị thế này, bà phải ra Bệnh viện Việt Đức trông con, ở nhà chỉ có cậu con trai đang được nghỉ hè. Mùa màng thì cũng vừa gặt xong, chỉ có con bò cần có người chăn nuôi, cậu em trai sốt ruột vì chị lắm nhưng cũng đành phải ở nhà chăm sóc con bò. Sáng nay, cậu phải thay mẹ và chị làm bữa cơm cúng giỗ đầu người cha.

"Tôi nghe người ta kể, lúc thằng Hùng vào chém, con tôi chạy nhưng nó rượt theo. Nó chạy vào nhà hàng xóm chém tiếp. Tôi nghe tin chạy tới thì người ta đã đưa con Trang đi cấp cứu bệnh viện huyện rồi. Chao ơi là máu, nhiều lắm cô ạ. Mọi người không cho tôi đi, sợ tôi xỉu. Tôi mới ra tối qua (17/7), còn anh T. thì đi theo xe cấp cứu từ rạng sáng 16/7 từ Hà Tĩnh ra đến đây. Tội nghiệp, hắn cứ ở trông nhau suốt".

"Từ khi Trang bị chém, gia đình đối tượng Hùng đã đến thăm hay có động thái gì chưa cô?" - tôi hỏi bà Hà. "Ôi trời ơi, tôi chưa thấy nhà ai như nhà nớ, từ trước tới nay, nhà tôi chưa có chi với nhà nớ cả, thế mà tôi nói bà ấy xuống hỏi thăm con tôi nhưng bà ấy bảo "tôi không biết". Các anh Công an nói, chúng tôi sẽ làm tới nơi tới chốn, gia đình tôi chỉ biết tin tưởng vào pháp luật. Bà con lối xóm đến hỏi thăm đông lắm, ai cũng thương cảm, họ nói chồng tôi mới mất, sức khỏe của tôi còn chưa hồi phục, giờ con lại như thế. Ai cũng động viên tôi cả, đoàn xã tập trung về đó hết. Mấy bữa ni họ gọi điện thoại liên tục hỏi thăm, gia đình tôi cả hai vợ chồng đều đảng viên, con Trang cũng đảng viên. Tôi cũng làm bí thư chi bộ 4-5 năm, từ khi chồng tôi mất tôi mới nghỉ được vài tháng nay. Gia đình tôi ăn ở có trên có dưới, chứ còn ai sống ra răng mặc kệ họ".

"Cô có bao giờ nghe Trang kể về đối tượng Hùng không? Cô có biết hắn yêu con gái mình không?". "Không. Tôi không biết là thằng Hùng nó có ý định gì với con Trang, chỉ biết trước đây nó đi học, học xong thì ở nhà chả làm gì. Sau khi vụ việc xảy ra, tôi nghe người ta nói "thằng Hùng chém con tôi", tôi còn không biết là Hùng nào vì ở xóm có hai thanh niên tên là Hùng. Có thấy nó đặt vấn đề quan hệ yêu đương gì đâu. Tôi cũng ít khi gặp nó, dù là hàng xóm ngay cạnh nhau”.

Người đàn bà nông thôn, người sắt lại vì nắng gió miền Trung và lam lũ nơi đồng ruộng, nhìn con gái không khóc nổi: "Hắn thương mẹ lắm nên không rên rỉ, chứ tôi biết hắn đau lắm". Những phút tỉnh táo, chị Trang kể rằng, đối tượng Hùng tỏ tình với chị từ cách đây 2 năm nhưng chị không đáp lại. Hắn liên tục gửi thư và tặng hoa nhưng chị không mảy may rung động vì chị đã có người yêu là anh T., vả lại Hùng có những biểu hiện theo kiểu yêu cuồng khiến chị sợ, có lần hắn còn nhìn trộm chị tắm qua khe cửa.

Thương cô gái ngoan hiền

"Hắn ra tay bất ngờ quá khiến em không kịp phản ứng, chỉ biết chạy" - Trang khó nhọc kể lại. Anh T. nhờ bà Hà chăm người yêu rồi đi ra hành lang đứng thở. Anh nói: "Thật không thể tưởng tượng nổi chị ạ, sao hắn lại ác rứa". Theo lời anh T. thì anh và Trang đã yêu nhau được hơn 1 năm nay rồi, anh làm nghề lái thuê máy xúc, còn Trang đã là giáo viên biên chế của một trường mầm non.

Hai bên gia đình đã đi lại, chỉ còn đợi đến ngày cưới. Nếu không có gì thay đổi thì tháng 11 năm nay, đám cưới của họ sẽ được tiến hành. Hôm Trang bị chém, anh vừa từ nhà ở Nghệ An vào nhà người yêu để chuẩn bị làm giỗ đầu cho bố Trang.

"Khi ấy, tôi ở nhà vì Trang nói phải ra nhà văn hóa để dạy múa hát cho mấy em thiếu nhi. Tôi bảo, em cứ đi đi, xong việc thì về. Khi hay tin, tôi bàng hoàng chạy tới thì mọi người đã đưa Trang đi cấp cứu. Chỉ còn thấy rất nhiều vết máu đọng lại. Tôi chạy bổ về nhà báo tin cho mẹ tôi và vơ vội mấy cái quần áo thốc lên bệnh viện huyện. Sau đó, họ chuyển Trang ra Bệnh viện Việt Đức, tôi đi theo cô ấy từ lúc đó đến giờ".

Người thanh niên hiền lành, gầy gò, nước da đen sạm, quầng mắt hốc hác vì mất ngủ bởi lo lắng và phải trông người yêu mấy đêm nay thẫn thờ ngồi cạnh Trang. Anh tỉ mẩn dùng chiếc khăn ướt lau mặt cho người yêu, thỉnh thoảng lại ghé sát hỏi cô có đau không, có muốn ăn gì không. Nhìn họ trong tình cảnh ấy, lại thấy căm giận tột độ kẻ gây tội ác, chỉ vì lòng ích kỷ, hèn hạ đã  rắp tâm hãm hại cô gái. Rất may là Trang không chết, nếu không đau đớn lại một lần nữa trút lên người mẹ gầy yếu của cô và cả người con trai cô sắp lấy làm chồng.

"Trong quá trình hai người yêu nhau, anh có bao giờ nghe Trang kể về đối tượng Hùng không?" - tôi hỏi T.. "Có. Trang cũng có kể nhưng tôi không nghĩ gì vì tôi tin tưởng cô ấy với lại tôi cũng nghĩ, anh ta chỉ yêu đơn phương thế thôi nhưng khi biết Trang có người yêu rồi thì cũng phải từ bỏ chứ”. “Trang là người như thế nào, anh thấy cô ấy có điểm gì đáng yêu nhất?” - tôi hỏi tiếp.

“Trang là một cô gái ngoan hiền, có vài lần tôi đã đưa Trang về thăm gia đình tôi ở Nghệ An. Mọi người trong nhà tôi ai cũng quý cô ấy. Mấy ngày hôm nay, ai cũng gọi điện ra hỏi thăm. Tất cả đều bất ngờ vì nếu Trang là một cô gái không nghiêm túc thì mọi việc xảy ra với cô ấy còn có thể hiểu được, nhưng đằng này, Trang không có lòng dạ đó". "Cũng là một người đang yêu, anh nghĩ gì về hành động của đối tượng Hùng? Khi một người con trai yêu, có phải ai cũng có ích kỷ đến nỗi giành người mình yêu bằng mọi cách như vậy không?".

Anh T. lắc đầu, dường như trong anh dồn nén quá nhiều cảm xúc khiến anh không thể nói được hết câu: "Tôi cũng từng yêu, từng bị từ chối tình yêu, nhưng anh ta đúng là mất hết tính người. Yêu mà lại gây đau đớn cho người mình yêu...". "Anh có căm giận không khi đối tượng Hùng đã gây cho người yêu anh ra nông nỗi này?". "Lúc đầu thì tôi rất căm giận, cảm giác gặp anh ta có thể giết được, nhưng bình tĩnh lại, tôi thấy tội của anh ta đã có pháp luật xét xử, mình làm gì trong lúc nóng nảy đều gây ra hậu quả không hay".  

Theo một bác sĩ ở Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Đức, cách đây 1 tuần, vào ngày 10/7, Bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, phải thở ô xy, được đưa lên từ Thái Bình. Vùng cổ của cô gái 21 tuổi này bị một vết thủng ở thực quản. Theo vị bác sĩ này thì rất may là vết thương không làm đứt động mạch, nếu không thì chắc chắn nguy cơ tử vong của cô gái là rất cao vì mất máu cấp. Nạn nhân là chị N. (ở Thái Bình), theo tìm hiểu của chúng tôi thì chỉ vì từ chối tình yêu của một nam thanh niên, chị N. đã bị hắn dùng dao đâm thẳng vào cổ.

Trước đó, vào ngày 3/7, một vụ án mạng đã xảy ra tại khu trọ tổ 16, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nạn nhân là chị Dương Thị Hà, 26 tuổi, quê ở Lạng Sơn, cũng là một giáo viên dạy mầm non ở khu Đền Lừ, quận Hoàng Mai. Chị đã bị gã người yêu cũ là Dương Văn Mạnh, 26 tuổi, cùng quê Lạng Sơn dùng dao đâm 4 nhát gây tử vong vì chị đã quyết liệt từ chối khi hắn đòi tiếp tục mối quan hệ tình cảm.

Như vậy, chỉ tính từ ngày 3/7 đến 15/7, tức là chưa đầy 1 tháng, dư luận đã vô cùng hoang mang khi liên tiếp nhận thông tin về các vụ án do những kẻ cuồng yêu gây ra. Hơi muộn khi nói rằng, đã đến lúc các nhà phân tích tâm lý, các chuyên gia tình cảm, các nhà làm văn hóa cần phải lý giải và đưa ra giải pháp giải quyết tình trạng "không yêu được thì giết" này. Liệu đó có phải là suy nghĩ, quan niệm sống rất xấu theo kiểu "không ăn được thì đạp đổ", xuất phát từ thói tư duy hèn hạ, ích kỷ, hay nó thể hiện một lối sống bế tắc, do tác động của các yếu tố xã hội đối với một số thanh niên hiện nay?

Bảo Anh – CSTC tuần số 68
.
.
.