Thiếu nữ triệu phú “luyện” cách giết người
Kemi Adeyoola, 17 tuổi, con gái của một triệu phú Anh quốc, đã bị kết án 20 năm tù giam vì hành vi giết hại cụ bà hàng xóm Anne Mendel 85 tuổi. Thẩm phán gọi cô gái này là một kẻ giết người dã man và máu lạnh.
Kemi Adeyoola may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ di cư người gốc
Trong khi thụ án, Kemi Adeyoola viết nhật ký, trong đó mô tả kế hoạch sống một cuộc sống có giá trị theo cách của cô ta.
Cuốn nhật ký kinh hoàng
Đứng đầu trong danh mục những việc phải làm, cô ta muốn mình giảm 25 kg, thứ hai, cô ta muốn kiếm 3 triệu bảng bằng cách cướp và giết một bà già. Cuốn sổ nhật ký 18 trang của Kemi Adeyoola đề: "Ra tù: Kiến tạo một cuộc đời giá trị", từ 20/8 tới 20/11/2004", cô ta viết vô cùng tỉ mỉ rằng làm thế nào để có thể kiếm được các nạn nhân và cô ta sẽ sát hại họ như thế nào. "Bà ta phải giàu có, thật già và không có khả năng tự vệ", Adeyoola viết. Tài liệu này được tìm thấy trong một cuộc kiểm tra xà lim thường lệ và Kemi Adeyoola nói rằng đó là bản nháp cho một tiểu thuyết kinh dị mà cô ta dự định viết.
Cuốn sổ nhật ký được viết tay, bắt đầu hết sức vô tội với kế hoạch "giảm 25 kg, thuê một căn hộ 2 giường". Adeyoola đã phác thảo cách cô ta có thể lấy được các số tài khoản ngân hàng, "kiếm 2.000 bảng" để trang hoàng cho căn hộ của mình, mua một chiếc xe Mercedes, quần áo và các DVD.
Từ bỏ chế độ giáo dục tư, Adeyoola rời trường học mà không có một tấm bằng nào, và cô ta dự định làm giả bằng tốt nghiệp qua Internet và dựng một CV để nói rõ rằng cô ta đã tốt nghiệp trường tư thục
Nhưng "những đổi thay chính cho một tương lai hạnh phúc" tùy thuộc vào việc Adeyoola có giành được "chí ít là 3 triệu bảng" hay không. Để làm điều này, cô cần cướp và giết một bà già, và dựng lên hiện trường là bà ta bị chồng giết. Cô ta đã tự trang bị những công cụ giết người thật tỉ mỉ, bao gồm: hộp xăng, túi nilon, giấy bóng gói thực phẩm, súng bán tự động, súng Taser và một áo chống đạn, tất cả đã được lên danh sách đầy đủ. Ngoài ra, cô ta không quên những thứ đồ cải trang gồm: tóc giả, kính đen, và kỳ dị hơn, "một bộ quần áo cho người béo, khoảng 115kg".
Cô ta miêu tả nạn nhân lý tưởng của mình: "Bà ta phải giàu có, thật già và không thể tự vệ". Tìm một ứng viên và theo dõi bà ta. Những sinh hoạt thường ngày phải được theo dõi sát sao. Theo sát bà ta. Bà ta rất có thể đã kết hôn. Hãy để ý xem bà ta có khách hay không. Lập một bảng câu hỏi và gõ cửa nhà bà ta trong khi ta cải trang thành một sinh viên năm nhất. Kể cho bà ta về cuộc điều tra. Hỏi: "Bà có súng để tự vệ không?"
Việc tấn công được tưởng tượng chi tiết đến rợn người: ém để chờ nạn nhân, rón rén tới gần và bịt miệng bà ta bằng găng tay. Ngay khi vào được nhà sẽ rút dao đe dọa nạn nhân, moi mật khẩu tài khoản ngân hàng, bắt bà ta viết ủy thác và rồi khử bà ta.
"Chém đứt đầu bà ta bằng dao mổ thịt. Dùng giấy bóng bọc thực phẩm gói lại để tránh máu chảy ra ngoài, gỡ các chi ra riêng," cô ta viết. "Sau khi xong việc, để đầu, các phần cơ thể vào túi nilon đen."
"Công việc" hoàn tất vào tháng 2 năm 2005.
Khi bị xét xử, Adeyoola khăng khăng rằng tài liệu đó là một tác phẩm hư cấu, chuẩn bị cho tiểu thuyết mà cô ta viết theo phong cách của James Patterson. Khi bị bắt được và tra hỏi bởi một chuyên gia tâm lý, cô ta nói: "Tôi muốn ông trả nó cho tôi. Đó là một câu chuyện".
Kemi có một niềm đam mê với văn học, quả vậy, cô mê những tác phẩm của James Patterson và Martina Cole, say sưa với những tình tiết trong đó. Một báo cáo về bệnh tâm thần nói rằng không có gì để chắc chắn rằng Kemi cần bị tống giam vì viết ra những điều giống như tiểu thuyết như vậy. Thế mà chỉ vài tháng sau, bà Mendel, một người hàng xóm tốt bụng của cô ta, đã trở thành nhân vật bất đắc dĩ cho cuốn "tiểu thuyết" ghê rợn này.
Kemi Adeyoola được phóng thích sau 3 tháng thụ án. Bốn tháng sau, Kemi Adeyoola đã bí mật theo dõi và giết chết người hàng xóm 84 tuổi của mình. Bà Anne Mendel ở nhà một mình trong khi chồng bà đi mua vé máy bay cho chuyến đi họ dự định tới
Trong lúc đó, Kemi Adeyoola vào nhà và đâm liên tục 14 nhát dao vào người bà Anne Mendel. Xác bà được bỏ lại dưới lần áo khoác, sõng soài ngoài sảnh nhà. Khi chồng bà trở về cũng là lúc bà đang trút những hơi thở cuối cùng. Một vết chạm rất nhỏ lưu lại ADN của Kemi Adeyoola đã được tìm thấy trên tay nạn nhân. Tuy nhiên, Adeyoola đã giải thích rằng sáng sớm hôm đó tình cờ cô ta đã giúp người đàn bà già nua này qua đường.
Một đời sống sa đọa
Sau này, trong phiên tòa xử tội giết người, cô ta nói cô ta bị mê hoặc bởi những nhà văn như Martina Cole và James Patterson, và muốn cạnh tranh với họ.
"Tôi luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ viết một cuốn sách. Tôi muốn trở thành một tác giả. Khi tôi ở Bullwood Hall, tôi đã nghĩ đó sẽ là một nơi tuyệt vời để bắt đầu", cô ta nói trước tòa.
Giải thích về chuyện thuê nhà với một cô gái khác ở Belsize Park, Bắc London và làm công việc vệ sĩ để trả tiền thuê nhà, vị thành niên nữ này nói: "Tất cả những gì chúng tôi phải làm là ra ngoài theo đúng hẹn và chúng tôi kiếm được 500 bảng mỗi tối. Chúng tôi có thể kiếm được 5.000 bảng mỗi tuần," cô ta nói. "Ở chung nhà an toàn vì chúng tôi có thể giúp theo dõi lẫn nhau một cách dễ dàng".
Theo nguồn tin cảnh sát, khi bất ngờ khám xét nhà 2 cô gái này người ta đã thấy một nơi trữ những đồ chơi tình dục. "Có tới vài cái máy xoa bóp, hàng đống núm vú, các tạp chí khiêu dâm đồng tính luyến ái nữ, những đồ lót ăn được làm từ kẹo, các thiết bị cứng, còng tay…". Cảnh sát cũng phát hiện rất nhiều quần áo thiết kế bị ăn trộm và một cuốn sách nhan đề "Những vụ án vĩ đại".
Adeyoola còn khai thêm tại tòa rằng cô ta đã bắt đầu trộm cắp trong các cửa hàng từ năm 15 tuổi, đôi khi cô còn miêu tả cả những kỹ năng, kỹ xảo trộm cắp của mình. Cô ta đã có một xê-ri tội trộm cắp, và tội ác của cô ta đã lên tới đỉnh điểm khi dám ấp ủ một kế hoạch giết người.
Trong phiên tòa xử Kemi Adeyoola, bên nguyên đã đưa ra ý kiến rằng bà Anne Mendel bị Kemi Adeyoola lựa chọn như một tấm bia mềm, một sự lựa chọn "trù bị" để luyện tập, tìm kiếm một đối tượng phù hợp hơn, mà nhờ đó cô ta thực hiện cái kế hoạch đáng sợ mà cô ta đã bày ra ở trang 18 của cuốn sổ tay giết người. Thẩm phán tại phiên tòa xử Kemi Adeyoola đã tuyên án ít nhất 20 năm tù cho kẻ sát nhân tuổi teen máu lạnh này.
Tại phiên tòa, ông nói: "Tôi rất tiếc phải nói rằng tôi thấy cô thật là một kẻ sát nhân tàn nhẫn và máu lạnh, một kẻ nguy hiểm và đang tiếp tục gây nguy hiểm cho cộng đồng. Tôi tin rằng động cơ của cô chỉ là thu hút sự chú ý tới bản thân cô nhờ hành động giết người. Tôi nghĩ cô muốn trải qua cảm giác lạnh lùng giết một người là như thế nào, có lẽ bởi thế cô mới có thể viết về điều đó, nhưng rất có thể cô sẽ thậm chí kiêu ngạo vì vậy và tiếp tục làm điều sai trái lần nữa".
Giờ đây, cuộc đời đã chệch đường ray mà Kemi Adeyoola muốn. Khi cô ta ra tay giết người, bố cô ta, triệu phú Bola Adeyoola, không tiếc sức chửi mắng con gái là "Quỷ tha ma bắt… Tao chưa từng muốn có mày". Sự thật là lần cuối cùng ông ta còn liên hệ với Kemi và chị gái của cô ta khi cô mới 11 tuổi. Mẹ cô ta nhận được 3 hay 4 triệu bảng sau khi li dị. Từ đó, cô thật sự bước vào những ngày trộm cắp, phạm pháp, giết người - quỹ đạo đưa cô ta vào nhà giam.
"Nó là con quỷ, không phải con tôi!"
Kemi Adeyoola là con gái của Bola Adeyoola, một doanh nhân bất động sản vốn là vận động viên quyền Anh có tài sản ước tính khoảng 10 triệu bảng Anh.
Theo ông, cô con gái này vốn rất láu cá, hư hỏng, một đứa bé bị ám ảnh bởi tiền nong từ khi còn nhỏ. Ông đã mất liên lạc với con gái khi con gái mới 11 tuổi. Sau đó, ông ta nói, ông ta vẫn gửi tiền và thư từ cho con gái qua ông bà của cô.
Sau khi cô con gái hư ra khỏi nhà tù Bullwood Hall, ông đã sắm cho con một căn hộ, nhưng cô gái này vẫn không chịu nghe lời bố. Theo ông Bola, cô con gái này đáp lại bố bằng cách phá hoại văn phòng của ông. Ông nói: "Tôi cố gắng giúp nhưng nó vứt lại mọi thứ vào mặt tôi".
Ông bố triệu phú đã từ con ngay sau khi biết sự thật tồi tệ về cô con gái của mình. Bola Adeyoola nói: "Những gì nó làm quá tàn ác. Nó sẽ không còn là con tôi thêm một phút nào nữa. Tôi đã từng nghĩ rằng chẳng gì có thể làm tôi ngạc nhiên được, nhưng tôi thực quả chưa từng chuẩn bị cho chuyện chấp nhận một kẻ sát nhân. Khi nhìn thấy bức ảnh cụ bà Mendel, tôi chỉ còn biết khóc. Nếu tôi là người nhà bà cụ, tôi không biết mình sẽ phản ứng như thế nào".
Ông bố là triệu phú chuyên doanh ngành bất động sản vốn là một võ sĩ quyền Anh Bola đã dành cho Adeyoola và 3 người chị em của cô ta một chế độ giáo dục đặc biệt. Năm 1991, Bola chia tay với vợ là Mercuria, chia cho bà 4 triệu bảng Anh thỏa thuận. Các con gái ở với mẹ
