Sau cơn sảng rượu
"Chúng nó hẹn cháu 3 ngày..."
Sau 1 tuần xảy ra vụ việc đau lòng, ngày 22/8, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Việt Đức. Dãy nhà B5 đóng cửa im ỉm, bên ngoài, người bảo vệ kiểm tra giấy tờ của những người muốn vào đây rất kỹ càng. Bởi trong đó có một "bệnh nhân" đặc biệt - Vũ Tiến Thành - kẻ vừa gây ra vụ án động trời. Thành vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Không còn những triệu chứng như co giật, mê man nhưng Thành như người mất hồn. Ông Vũ Tiến Đạt, chú ruột của Vũ Tiến Thành (người thường xuyên có mặt tại bệnh viện trông nom những ngày Thành nằm đây) cho biết: "Từ sáng nay (22/8) Thành đã tỉnh táo hơn nhưng lúc nào cũng như người mất hồn, thẫn thờ. Thỉnh thoảng lại nhìn tôi với đôi mắt vô hồn, hỏi: Vợ cháu chết chưa? Chúng nó hẹn cháu 3 ngày phải giết chết vợ".
Trong 1 tuần trông nom cháu ruột, ông Vũ Tiến Đạt trở nên bơ phờ, gầy dộc hẳn đi. Ông chia sẻ: "Thỉnh thoảng nó lại hét ầm lên, nói có ma đến đông lắm, chúng nó đang chửi bới, hét inh ỏi vào tai. Hôm trước trong lúc mê sảng, nó còn đòi tôi kiếm cho con dao để giết chết hết. Không nhanh ma quỷ nó bắt vợ và cưỡng hiếp". Ông Đạt kể tiếp, hôm qua có lần Thành đã khóc và nói: "Bầm (mẹ) cháu về, bầm cháu cứ đứng ở đầu giường nhìn cháu và hỏi: Sao mày giết vợ? Cháu sợ lắm chú ơi!".
Theo lời kể của người nhà Vũ Tiến Thành thì trước khi giết vợ và con, Thành luôn tưởng tượng trong đầu có ma quỷ, toàn những con ma bé tí tẹo bằng ngón tay cái, nhảy múa trong đầu, gào thét vào tai và bảo phải giết chết vợ con, nếu không chúng sẽ bắt vợ và hiếp, sau đó giết chết cả nhà.

Vũ Tiến Thành trên giường bệnh.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Đạt cho biết, ông và gia đình vô cùng kinh ngạc khi nghe thông tin Thành giết chết vợ và con. Vì, từ khi Thành lấy vợ (năm 1978) tới nay, Thành là người rất bình thường, không có biểu hiện gì của bệnh lý tâm thần. Anh ta làm nghề kéo xe ba gác, cuộc sống không khá giả nhưng Thành cũng chủ động về kinh tế. Thành thích uống rượu nhưng không đến mức độ đánh vợ để đòi tiền đi uống rượu, có đôi lần Thành mắng vợ con, nhưng tuyệt nhiên chưa thấy ai nhìn thấy Thành đánh vợ. Tuy uống nhiều rượu nhưng Thành không đến mức nát, đi lang thang hay chửi bới người khác.
Chúng tôi đặc biệt chú ý đến chi tiết mà ông Đạt kể, Thành có một người anh sinh đôi tên là Trung. Hai năm trước anh này cũng có dấu hiệu bị ảo tưởng. "Hai năm trước tôi nhận điện thoại của Trung, nói là: Chú về nhà đi, ở nhà đánh nhau to lắm, chúng nó vác dao đâm chém loạn hết lên rồi. Nhưng khi tôi điện thoại về nhà thì mới biết, không có vụ đánh nhau nào xảy ra, hóa ra đó là do Trung bị lên cơn hoang tưởng. Sau đó tôi phải đưa Trung về nhà tôi an dưỡng một thời gian. Từ đó đến nay chưa thấy cháu nó có biểu hiện gì khác" - Ông Đạt nói.

Hiện trường vụ án.
Một người thân của anh Thành (xin được giấu tên) kể lại, chiều tối ngày 15/8, Thành đang ngủ thì bỗng vùng dậy lao ra đường kêu la và nói: "Nhiều chuột quá, bắt chuột đi, có kẻ vào nhà mình cướp… ." Người nhà phải ra đường đưa Thành về nhà ngủ. Với những biểu hiện bất thường đó, ngay sáng 16/8, chị Thủy cùng mọi người đưa Thành đi Bệnh viên Tâm thần Trung ương (Thường Tín, Hà Nội) khám. Sau khi khám và được cho thuốc uống, Thành được đưa về nhà. Và ngay buổi trưa hôm đó, Thành đã khóa cửa và giết chết vợ con.
Trao đổi với các bác sĩ Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Tâm thần Trung ương), những người đã trực tiếp khám bệnh cho Vũ Tiến Thành (sáng ngày 16/8), trước khi xảy ra án mạng, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh cho biết: "Thành mắc chứng bệnh "rối loạn tâm thần" mà căn nguyên sâu xa là do uống rượu bia quá nhiều. Khi vào đây khám, Thành rất tỉnh táo và hợp tác với chúng tôi. Cảm xúc và hành vi của Thành tương đối ổn định". Sau khi khám cho Thành, các bác sĩ Bệnh viên Tâm thần Trung ương đã khuyên gia đình cho Thành nhập viện vì có thể bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái "sảng rượu". Trước khi đi khám, Thành có sử dụng rượu nên huyết áp của anh ta khá cao. Tuy nhiên chị Thủy (vợ Thành) vẫn kiên quyết xin cho Thành về nhà điều trị.
Nguy hiểm khi sống cạnh người tâm thần
Cách đây không lâu, vụ án giết người cô ruột do đối tượng Đặng Tuấn Dũng gây ra, ở địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên vào ngày 8/5/2010 đã khiến dư luận hoang mang bởi tình trạng người có biểu hiện tâm thần gây án. Đặng Tuấn Dũng đã lên kế hoạch giết cả nhà và sự thực là hắn đã thực hiện xong "kế hoạch 1" khi lấy đi sinh mạng của bà cô ruột. Chỉ đến khi vụ án xảy ra, người nhà của Dũng mới rùng mình nhớ lại những lần thằng cháu ruột đe dọa giết, không ai thấy sợ, không ai nghi ngờ và cũng mất cảnh giác bởi họ cho rằng, đó chỉ là lời đe dọa của một thằng... tâm thần.
Quả thật, nếu không biết Đặng Tuấn Dũng là một kẻ mắc chứng ảo thanh, đã hai lần phải nhập viện tâm thần để chữa trị, thì nếu chỉ tiếp xúc, chúng tôi cũng như rất nhiều người không thể phát hiện ra những biểu hiện khác lạ của hắn. Hắn trả lời các câu hỏi thậm chí rất khôn, khi biết sẽ phải đối mặt với pháp luật, hắn còn biết "né" các câu hỏi nhạy cảm, và biết tự bào chữa cho mình. Mặc dù hàng ngày, hắn luôn gọi mẹ là "con bán than", "con lợn", nhưng khi tôi hỏi, "bây giờ em muốn nói gì với mẹ?", hắn đáp liền không cần nghĩ: "Em muốn nói lời xin lỗi mẹ và chị hãy nói giúp em với mẹ rằng em rất nhớ mẹ".
Khi không được chữa trị kịp thời, không được gia đình quan tâm điều trị, người tâm thần đã trở thành một mối họa không chỉ với gia đình họ mà còn với cả hàng xóm, láng giềng. Vụ một bé trai bị một gã thanh niên hàng xóm kéo vào nhà vệ sinh cắt cổ tại Thuận Thành, Bắc Ninh vào năm ngoái cũng khiến người dân phố Hồ một phen kinh hãi.
Hằng ngày, gã trai này còn ngồi bán hàng đồ điện giúp bố mẹ, tính toán tiền nong đâu ra đấy, thế nên họ không nghĩ đến một ngày gã trai này lại cầm dao cứa cổ cháu bé đang học tiểu học. Rất may là vụ việc được phát hiện sớm, cháu bé được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát lưỡi hái tử thần, Chỉ đến khi vụ án xảy ra, thủ phạm mới được đưa đi chữa bệnh, cũng giống như Đặng Tuấn Dũng, việc chữa trị của hắn rất nửa vời, thỉnh thoảng có biểu hiện nặng quá, người nhà mới đưa hắn đi bệnh viện.
Biết người thân mình có biểu hiện tâm thần mà không đưa đi chữa trị, đó không phải là thương người bệnh, mà là gieo rắc tai họa cho chính gia đình mình và cho xã hội. Điều này rất cần được cảnh báo tới các gia đình đang sống chung với người tâm thần.
|
Trao đổi với CSTC, đồng chí Đặng Ngọc Hân, Phó trưởng Công an huyện Phú Xuyên cho biết, hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ. Đồng chí Phó trưởng Công an huyện Phú Xuyên cũng cho biết, ở địa phương, Thành không có biểu hiện càn quấy gì, nhưng có biểu hiện nghiện rượu. Anh ta làm nghề lái xe lôi chở hàng đơn thuần, gia cảnh không đến nỗi khó khăn. Sự việc xảy ra khiến chính quyền và nhân dân địa phương vô cùng bất ngờ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện Vũ Tiến Thành đã được chuyển vào Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội giam giữ để phục vụ công tác điều tra. |
|
Hà Văn Pẩu, sinh năm 1974, ở xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Pẩu từng có vợ nhưng vì sinh lý yếu nên vợ hắn đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Một buổi chiều, Pẩu đi bán củi về, uống rượu rồi cầm dao sang nhà người anh, nơi có hai đứa trẻ hàng xóm đang tha thẩn chơi. Hắn dùng dao chém chết cô bé Hoàng Thị Duyên, SN 2002 rồi vác về nhà mình. Tại phiên tòa, Pẩu khai rằng, lý do mà hắn ra tay với cháu bé là bởi trong những giấc mơ, hắn thấy thiên sứ bay xuống và xui hắn phải… ăn thịt một đứa trẻ 3 tuổi thì mới chữa được bệnh yếu sinh lý. Vụ án do kẻ tâm thần này gây ra đã từng làm dư luận kinh hoàng một thời gian dài. Nguyễn Văn Ng., sinh năm 1953, trú tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng là một kẻ không nghề ngỗng và nghiện rượu hàng chục năm nay. Nếu hôm nào mà không đủ hai cữ rượu là anh ta không chịu được. Hàng chục năm bê tha trong rượu chè, Ng đã trở thành một kẻ loạn thức vì rượu, thường xuyên đánh đập, mắng chửi vợ con. Đỉnh điểm của sự "sảng rượu" là một buổi chiều, anh ta đã dùng dao vô cớ giết chết em mình. Cơ quan chức năng đã bắt buộc anh ta nhập viện để điều trị bệnh tâm thần. |
