Nữ trùm buôn thuốc lắc và những mánh lới tha hóa 3 SV võ thuật
Chẳng thế mà thị lại có thể thao túng và làm tha hóa 3 chàng trai tuổi mới đôi mươi, là sinh viên của Trường Đại học TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh, Hà Nội). Cả 3 nam thanh niên này đã về chung sống cùng nhà thuê với Điệp tại ngõ Trại Cá, phường Trương Định (Hai Bà Trưng, Hà Nội) và trở thành đệ tử của ả ta trong các phi vụ mua bán ma túy tổng hợp.
Dùng tình buộc chân chàng trai kém mình 11 tuổi
Tuy năm nay đã ở tuổi 35 nhưng trông Điệp còn trẻ và khá đẹp. Người đàn bà ấy đã trải qua quá nhiều biến cố trong tình trường nên rất thủ đoạn trong việc mua chuộc đàn ông.
Năm 1996, 20 tuổi, vừa ra trại với tội danh mua bán trái phép chất ma túy, Điệp đã chài được người chồng đầu tiên tên là Trương Văn Chi, hơn mình 4 tuổi, nhà ở phố Trịnh Hoài Đức và sinh được đứa con đầu tiên. Có một gia đình đầm ấm, nhưng Điệp lại chưa thể là một phụ nữ ngoan, lành bình thường.
Vì thế, đến cuối năm 1998, Điệp lại bị Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xử phạt 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Ra tù một thời gian, Điệp lấy ông chồng thứ 2 và sinh thêm một đứa con. Thế nhưng, cuộc tình này cũng chỉ được vài năm. Người đàn bà thuộc diện "nổi loạn" như Điệp lại ly hôn với chồng và tiếp tục con đường chinh phục tình ái.
Lần này, chàng trai mà Điệp nhắm vào kém ả đến 11 tuổi, tên là Đặng Thanh Sơn, 24 tuổi, là sinh viên võ thuật của Đại học TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh). Điệp biết Sơn từ những năm 96, 97, khi đó Sơn mới là đứa trẻ lên 10 tuổi. Sơn ở gần nhà chồng đầu tiên của Điệp và gọi Điệp là cô.
Năm tháng trôi qua, vào năm 2009, tình cờ một lần, Điệp gặp lại Sơn. Đứa bé lên 10 của những năm trước giờ đã là một sinh viên võ thuật vạm vỡ, đẹp trai. Nó ngập ngừng chào Điệp bằng chị. Rồi Điệp rủ Sơn đi chơi trên vũ trường, ban đầu vẫn với mối quan hệ chị em. Sơn lớn, nhưng còn dại, nó còn quá non trước một người đàn bà đẹp và quá lọc lõi tình ái như Điệp.
Chẳng mấy chốc, Sơn đã rơi vào mê cung của người đàn bà từng có 2 chồng và 2 đứa con ấy. Sơn yêu một cách mù quáng, yêu không thể dứt ra nổi. Sau này, khi các điều tra viên của Phòng 6 Cục C47 lấy lời khai của Sơn, hỏi về mối tình cọc lệch tuổi tác này, Sơn ngượng nghịu bảo: "Chuyện tình ái biết nói thế nào được hả chú?".
Yêu Điệp, Sơn đã phải chấp nhận sự phản đối kịch liệt của gia đình. Hai lần, Sơn dẫn Điệp về gia đình, xin bố mẹ chấp nhận mối tình ngang trái của mình, đều bị bố mẹ Sơn nhất quyết không đồng ý. Cũng phải thôi, bởi bố mẹ nào chẳng thương con, họ không thể chấp nhận cho cậu con trai duy nhất của mình, một sinh viên đẹp đẽ như thế lấy một người đàn bà nạ dòng, hơn Sơn đến 11 tuổi, lại chẳng nghề ngỗng gì ra hồn như Điệp.
![]() |
|
Nguyễn Anh Thắng, Sơn, Tráng. |
Đấy là thời điểm đó, ông bà còn không biết Điệp chính là một nữ trùm mua bán ma túy tổng hợp tại Hà Nội. Ả là đại lý số 1, lấy hàng ma túy đá, ketamin và thuốc lắc của vợ chồng trùm Trần Bá Thủy và Đoàn Thị Thúy Hồng ở Phúc Xá (Ba Đình), cung cấp cho bọn đại lý số 2 đưa vào cho dân chơi trong các quán bar, vũ trường trên địa bàn Hà Nội.
Sau này, khi đường dây mua bán ma túy tổng hợp này bị triệt phá, bố mẹ Sơn mới biết con mình đã bị Điệp thao túng, trở thành tay chân của ả trong việc giao ma túy tổng hợp cho khách. Họ căm hận người đàn bà này, đến mức, khi đứa con của Điệp và Sơn sinh ra trong Trại tạm giam T16, các điều tra viên động viên, bố mẹ Sơn vẫn nhất quyết không nhận bởi: "Chắc gì đã là cháu mình khi mẹ nó là người đàn bà ghê gớm và lăng loàn".
Mỗi lần theo Sơn về ra mắt, bị bố mẹ Sơn cự tuyệt là mỗi lần Sơn khổ với Điệp. Về nhà trọ, ả tức khí chửi bới, nguyền rủa những người sinh thành ra Sơn và đuổi cả người tình trẻ ra khỏi nhà vì không biết… bảo bố mẹ. Nhiều cơ cực thế nhưng Sơn vẫn cứ lăn xả vào mối tình này theo kiểu dân gian vẫn gọi là "ăn phải bùa mê thuốc lú". Vì thế, chẳng khó khăn gì, Điệp điều khiển được Sơn trở thành tay chân của mình trong việc trực tiếp đi giao nhận ma túy.
Biến sinh viên võ thuật thành đệ tử giao ma túy
Oái oăm thay, 2 người bạn cùng sinh viên võ thuật với Sơn là Đặng Lê Tráng, 25 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai và Nguyễn Anh Thắng, 26 tuổi, trú tại huyện Từ Liêm cũng bị rơi vào cái bẫy tha hóa của Điệp. Tuy Điệp không mua chuộc chúng bằng tình, nhưng ả biết dùng đồng tiền để tha hóa các đối tượng.
![]() |
|
Ngôi nhà Điệp thuê tại ngõ Trại Cá để ở cùng Sơn và Tráng. |
Có sẵn nhiều tiền từ việc mua bán ma túy, Điệp thường xuyên bao thầu cả 3 chàng sinh viên võ thuật trẻ tuổi đến những nơi ăn chơi xa xỉ. Lâu dần, trò ăn chơi cũng như một thứ ma túy, chúng ngấm vào máu của những thanh niên mới lớn như Sơn, Tráng, Thắng. Thực ra, cả 3 đều sinh ra và lớn lên trong những gia đình nề nếp, có kinh tế. Sơn và Tráng lại là con trai một, duy nhất trong gia đình.
Nhưng bố mẹ chúng không thể chiều theo cũng như cung cấp tiền cho chúng thỏa mãn những thú vui xa xỉ ấy. Còn Điệp, ả ta đã tung tiền một cách xả láng, bởi ả biết mục đích của mình là gì. Điệp đã biến cả 3 sinh viên võ thuật ấy trở thành "đệ tử", chuyên đi lấy hàng và giao hàng ma túy tổng hợp cho mình. Còn Điệp, chỉ việc chi tiền và giao dịch điện thoại, chứ không bao giờ trực tiếp chường mặt trong các trò buôn bán ma túy.
Lấn sâu vào con đường tội lỗi, Tráng và Sơn đã bỏ học luôn, từ bỏ con đường trở thành vận động viên của mình. Chỉ còn Thắng vừa buôn ma túy với Điệp vừa vẫn cố gắng theo học ở trường. Hầu như đêm nào, Điệp, Sơn và Tráng cũng đến các quán bar để ăn chơi và thăm dò việc mua bán ma túy tổng hợp.
Ngay cả khi đã có thai với Sơn và khệ nệ ôm cái bụng đến tháng thứ 5, thứ 6, Điệp vẫn xúng xính áo váy cùng Sơn và Tráng lên các quán bar quen thuộc. Chúng quen môi trường chơi bời này đến mức, có quán, Điệp đặt riêng một bàn, kể cả khi ả và các bạn trai không đến, chủ quán cũng không được cho ai ngồi vào.
Vì thế, khi tiến hành bắt Điệp, các trinh sát và điều tra viên của Cục C47 cũng phải tính toán rất kỹ. Bởi Điệp rất nanh nọc, mỗi khi về nhà là khóa trái cửa lại, kể cả Cảnh sát khu vực gọi cũng giả vờ không có nhà để không mở. Các anh chọn thời điểm rạng sáng, khi Điệp và Sơn đã từ quán bar trở về trước và đang ôm nhau ngủ trên tầng 2, còn Tráng bắt đầu về đến cửa và lạch xạch mở khóa.
Khi cửa vừa mở, các trinh sát đã ập vào bắt giữ, khống chế Tráng, đồng thời, nhanh chóng chạy lên phòng ngủ của Điệp và Sơn trên tầng 2. Nhưng vốn lưu manh, Điệp nghe tiếng động đã choàng dậy, vứt ngay một hộp kim loại hình chữ nhật màu trắng, bên trong có chứa nhiều viên thuốc lắc và ketamin, ma túy đá, tổng trọng lượng là 67,14g ma túy ở thể rắn.
Khi mới bị bắt, Điệp tìm mọi cách mua chuộc cơ quan Công an. Đầu tiên, ả mua chuộc điều tra viên hỏi cung trực tiếp giá 500 triệu đồng nhưng bị kiên quyết từ chối. Sau đó, ả ra giá thẳng tưng với một số cán bộ Phòng 6 Cục C47 rằng nếu tha cho, Điệp sẽ trả bằng bất cứ giá nào. Nhưng cuối cùng, với sự cương quyết cảnh cáo của các điều tra viên, Điệp đã hiểu rằng, không phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền. Từ đó, ả bắt đầu khai báo thành khẩn hơn, tuy vẫn còn nhỏ giọt về hành vi phạm tội của mình.
Đáng thương những đứa trẻ sinh ra từ người mẹ tội lỗi
Trong bản lý lịch của Điệp có đến 3 đứa con mang 3 họ của những ông bố khác nhau. Điệp sinh con ra như một thứ bản năng, chứ chẳng đứa con nào ràng buộc được bước chân lầm lỗi của người mẹ. Hai đứa con của 2 người chồng đầu, Điệp mang gửi cho ông bà nội, ngoại của chúng, bởi Điệp thích chơi hơn thích làm công việc chăm sóc con cái của một phụ nữ bình thường. Đến khi yêu Sơn, Điệp cũng có thai.
Vì lúc đầu Điệp khai báo không thành khẩn, lại là đối tượng nguy hiểm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn nói trên nên cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị Viện KSND tối cao phê chuẩn quyết định tạm giam đối với ả. Và 3 tháng sau ngày bị bắt, Điệp đã sinh ra một đứa con trai.
Ả đòi nuôi con trong trại và đã dùng đứa con mới sinh này hạch sách đủ thứ chế độ cho mình và gây khó dễ cho các cán bộ điều tra. Một điều tra viên kể rằng, trong thời kỳ này, khi Điệp sinh con trong trại tạm giam không phải cái gì cũng đầy đủ, các điều tra viên đã phải xin trích tiền án phí của đơn vị để cho Điệp mua một số vật dụng cần thiết cho con. Cảm động bởi cái tình, cái lý của điều tra viên, Điệp mới thành khẩn dần và theo sự thuyết phục của cơ quan Công an, đã chấp nhận chuyển con về cho bố mẹ mình bên ngoài nuôi dưỡng.
Giờ đây, 3 đứa con của Điệp mỗi đứa được nuôi dưỡng một nơi, ngay cả đứa con nhỏ nhất, mới vài tháng tuổi cũng không được chăm sóc bởi bàn tay của người mẹ. Cũng tại bởi các cháu đã được sinh ra bởi một người mẹ tội lỗi, người mẹ không biết trân trọng giá trị gia đình cũng như cuộc sống của những đứa con do mình sinh ra.
Khi bị bắt vào trại giam, chính Đặng Thanh Sơn lại là người sám hối nhiều nhất khi nghĩ đến đứa con còn đỏ hỏn của mình do Điệp sinh ra. Sơn chưa hề được nhìn thấy mặt con và chắc sẽ còn lâu lắm mới được thấy mặt đứa con ấy. Nhiều lần, nước mắt của chàng trai một thời là sinh viên võ thuật ấy đã ứa ra. Ân hận…
|
Theo kết luận điều tra của cơ quan CSĐT - Bộ Công an, Đoàn Thị Thúy Hồng cùng đồng bọn đã câu kết với nhau tạo thành đường dây mua bán ma túy tổng hợp xuyên quốc gia từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội và từ Trung Quốc về Hà Nội và vào TP Hồ Chí Minh. Ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, chúng tạo thành hai mạng lưới cung cấp trái phép chất ma túy tổng hợp khép kín với số lượng rất lớn và thủ đoạn hoạt động tinh vi. Từ cuối năm 2009 đến ngày 21/4/2010, các đối tượng đã thực hiện trót lọt trên 80 lần mua bán với nhiều loại ma túy khác nhau, trọng lượng lên đến 4kg ma túy tổng hợp ở thể rắn với nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Trong số 19 đối tượng bị đề nghị truy tố, Nguyễn Thị Ngọc Điệp nổi lên là một đại lý lớn, lấy hàng của vợ chồng Đoàn Thị Thúy Hồng và bán lại cho các "đại lý" khác để cung cấp cho các quán bar, vũ trường trên địa bàn TP Hà Nội. Theo kết luận của cơ quan Công an, Nguyễn Thị Ngọc Điệp đã 20 lần mua bán trái phép chất ma túy, tổng trọng lượng ma túy mua bán là 311,068g ma túy tổng hợp thể rắn. Đặng Thanh Sơn đã 9 lần mua bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Thị Ngọc Điệp, tổng trọng lượng ma túy đã mua bán 221,016g ma túy tổng hợp ở thể rắn. Đặng Lê Tráng đã 21 lần mua bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Thị Ngọc Điệp, tổng trọng lượng ma túy đã mua bán là 189,058g ma túy tổng hợp ở thể rắn. Nguyễn Anh Thắng đã 4 lần mua bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm giúp sức, tổng trọng lượng ma túy đã mua bán là 49,31g ma túy tổng hợp ở thể rắn. |


