Nỗi đau của hai gia đình nữ sinh trúng "bom xăng"
Nhiều học sinh bị phỏng nặng, trong đó có hai nữ sinh gần như bị lột da toàn thân. Toàn thân hai bé gái phải phủ một lớp băng trắng toát, bên trong lớp băng ấy là một thân thể nham nhở. Vết thương trên cơ thể các nữ sinh này qua thời gian sẽ lành lại nhưng tổn thất về tinh thần thì dường như không có cái gì có thể xóa được.
Chế "bom xăng" theo hướng dẫn của… báo mạng!
Bắt nguồn từ việc đầu tháng 6/2011 Sang để ý cô bạn cùng khối Tr.T.T.Tr. (học lớp 9A1) nên tìm đủ mọi cách tiếp cận và cuối cùng mục đích của Sang cũng đạt được khi có trong tay số điện thoại di động của Tr.. Ban đầu Sang hay nhắn tin qua lại chọc ghẹo, những tưởng bạn bè cùng khối Tr. cũng đáp trả. Những tin nhắn kiểu "ăn thua đủ" giữa hai đứa con nít tưởng chừng như vô hại nhưng Sang và Tr. quay ra chửi nhau bằng cách múa ký tự tin nhắn trên bàn phím điện thoại.
Kể từ đây, Tr. tuyệt giao, xóa số của Sang và không muốn trả lời những dòng tin nhắn đầy vẻ thách thức hăm dọa của cậu bạn. Chuyện chỉ có bấy nhiêu nhưng Sang đem lòng bực tức và nuôi ý định trả thù.
Cũng trong thời gian hè, Sang thường xuyên lang thang trên mạng internet. Tình cờ lướt qua một trang báo mạng, Sang chú ý đến một tin thời sự trong đó có một tin pháp luật tả đầy đủ chi tiết cách thức chế tạo một loại bom xăng. Ghi nhớ những dữ liệu này Sang bắt đầu mày mò chế tạo…
Nếu làm đúng như trên mẩu tin đăng bài báo kia thì muốn cho quả "bom xăng" có hiệu quả cao thì phải bỏ thêm một số mảnh sắt bên trong. Nhưng nghĩ đến việc các mảnh sắt găm vào người khi phát nổ, Sang thoáng rùng mình. Chuyện chế tạo "bom xăng" được Sang xếp qua một bên để lo việc chuẩn bị quần áo tập vở cho năm học mới…
Hai tuần đầu của năm học mới diễn ra đối với Sang thật êm thấm nhưng đến đầu tuần thứ ba khi giáp mặt Tr. thì "mối hận" của Sang lại bùng phát.
![]() |
| Yến Nhi, Thủy Tiên và ngôi trường nơi xảy ra vụ ném bom xăng. |
12h ngày 29/8, Sang chạy đi mua một lít xăng sau đó đổ vào hai lọ thủy tinh và dùng bông gòn bít chặt lại, bỏ vào cặp ung dung đến trường nhưng không vào lớp. Đến khoảng 13h40’, Sang ôm cặp đi qua khu vực lớp 9A1 liếc vào trong thấy Tr/ đang ngồi nghe giảng bài. Sang lấy từ trong cặp ra một bình xăng và châm lửa. Nhiều học sinh ngồi trong lớp 9A1 lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên đưa ánh mắt về phía Sang bàn tán: "Thằng này khùng hay sao mà cầm chai xăng lại đi bật hộp quẹt!".
Chưa dứt chuyện bàn tán thì bất ngờ chai xăng bay qua cửa sổ đập xuống nền đất vỡ tan, lửa bùng cháy. Thấy chai xăng đi không đúng mục đích, Sang liền ôm cặp bỏ chạy. Ngọn lửa bốc cao và bắn tung tóe trong lớp 9A1. Nhiều bạn bị lửa, xăng bắn vào đồng phục gây cháy.
6 nữ sinh ngồi gần cửa sổ gồm: Nguyễn Thị Thủy Tiên, Lê Thị Yến Nhi, Lê Thị Minh Thư, Nguyễn Thị Thơ, Trần Mai Chi, Nguyễn Kim Chi (cùng sinh năm 1997, ngụ Trung An, Củ Chi) bị bỏng nặng. Trong đó nặng nhất là Thủy Tiên và Yến Nhi…
Trên đường bỏ chạy, Sang chạy đến khu vực nhà vệ sinh quăng chai xăng còn lại sau đó trèo hàng rào trường học trốn vào khu vực nghĩa trang gần đó. Lúc này, các nữ sinh bị phỏng được nhà trường đưa vào bệnh viện trong huyện sơ cứu sau đó chuyển hai em Thủy Tiên và Yến Nhi qua Bệnh viện Chợ Rẫy rồi mới quay về Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu.
Sau khi tiến hành kiểm tra hiện trường, lực lượng Công an huyện Củ Chi đã tiến hành thu giữ một số tang vật được cho là của Sang dùng chế tạo "bom xăng" gồm: một bình nhựa 300ml, một bình thủy tinh vỡ vụn, một bịch bông gòn.
Trước mắt phía Công an huyện Củ Chi đang tiến hành các thủ tục xác định thương tật đối với các em nữ sinh trong vụ việc này để có cơ sở pháp lý xử lý đối tượng. Hiện tại cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Củ Chi đang tiến hành làm rõ động cơ, mục đích và nguyên nhân của vụ án, sau đó Sang được gia đình bảo lãnh về nhà quản lý chờ làm rõ.
Nỗi đau của hai gia đình nghèo
Sự việc xảy ra khiến 6 học sinh khác bỗng dưng gặp… họa khi chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày khai giảng chính thức. Ngồi chen chúc chờ đến giờ vào thăm con ở khu cách ly dành riêng cho thân nhân khoa Phỏng - Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1, hai bà mẹ không cầm được nước mắt khi nhắc lại chuyện không may xảy ra cho con mình.
Sau khi sơ cứu, gia đình vội vã đưa cháu lên Bệnh viện Chợ Rẫy, rồi lại chuyển về Bệnh viện Nhi Đồng 1. Trong khi đó, hoàn cảnh của hai mẹ con học sinh Nguyễn Thị Thủy Tiên còn bi đát hơn. Theo đánh giá của bác sĩ điều trị, tình trạng của em Tiên khá nghiêm trọng. Toàn bộ da từ cổ đổ xuống hai đùi, cẳng chân đều bị cháy đen. Cánh tay thì tuột hết da.
![]() |
| Người thân của hai em lo lắng cho tương lai của chúng. |
Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, mẹ em Tiên, nghẹn ngào cho biết: "Tiên vốn là đứa trẻ côi cút vì cha mẹ ly hôn đã lâu. Không ngờ, giờ lại gặp thêm thảm cảnh kinh hoàng này. Ngay cả khi chuyện xảy ra, tôi cũng không kịp có mặt bên cháu". Theo lời chị Thảo, khi bị tạt xăng vào người, nhà trường có gọi điện đến cho chị, nhưng lúc đó, chị đang làm việc nên chị không dám nghe máy vì công ty quy định công nhân không được nghe điện thoại trong giờ. Đến khi hết việc chạy lên bệnh viện thì đã hơn 5h chiều. Vì không liên lạc được với tôi nên nhà trường không dám chuyển cháu lên bệnh viện tuyến trên. Từ lúc xảy ra sự việc đến khi tôi đến bệnh viện, cháu phải nằm chờ tôi trong đau đớn hơn 4 tiếng đồng hồ ở Bệnh viện huyện Củ Chi".
"Mỗi khi vào chăm cháu, nhìn thấy cháu bị băng trắng toát khắp người, phải nằm im trong tư thế úp mặt xuống giường, tôi không thể cầm lòng được. Hai hôm nay, cháu không ăn được gì. Ăn vào thì ói ra hết. Có lẽ vì cháu quá đau đớn. Con tôi có tội tình gì mà phải gặp tình cảnh như vậy?" - chị Thảo chua xót nói. Cũng cùng tâm trạng như chị Thảo, đến giờ, chị Sương - mẹ bé Nhi vẫn còn ngỡ ngàng không hiểu vì sao đứa con bé bỏng, ngoan hiền của chị lại gặp nông nỗi này. Mỗi khi vào thăm cháu chỉ biết khóc: "Làm sao mẹ chịu đau thay con đây!"
Theo bác sĩ Nguyễn Bảo Tường, Trưởng khoa Phỏng - Chỉnh hình Bệnh viện Nhi Đồng 1, hai em Thủy Tiên và Yến Nhi đều trong tình trạng phỏng nặng độ 3. Cả hai em đều phải được can thiệp phẫu thuật để cắt lọc và ghép da. Hiện cả hai gia đình đang phấp phỏng vì sợ không kham nổi viện phí vì chi phí điều trị phỏng vô cùng tốn kém. Cả hai bà mẹ đều là công nhân may, lương chưa được 2 triệu đồng/tháng. Các tiền phụ cấp xăng, nhà trọ; tiền chuyên cần cũng chỉ 600.000 đồng/tháng.
Chị Thảo, mẹ em Thủy Tiên cho biết, trước khi lên thành phố đã phải chạy vạy mượn được 1,5 triệu đồng "lận lưng". Gia đình thì đơn chiếc, hai hôm nay chị phải bỏ cả công ăn việc làm để lên chăm con. Cha mẹ của Yến Nhi cũng vậy, từ khi xảy ra tai nạn, hai vợ chồng phải đùm túm lên bệnh viện thay phiên lo cho con. Đã nghèo còn mắc cái eo.
Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ không đáng có, vậy mà Sang đã gây ra nỗi đau cho hai gia đình nghèo khó. Họ có thể bỏ công ăn việc làm để lo cho con nhưng trong thâm tâm họ, họ đau lắm. Đau vì giờ đây dù phải vay mượn kiếm tiền lo chữa lành vết thương của hai em nhưng họ lo liệu vết thương lành rồi các em có tự tin hòa nhập với xã hội hay tự ti mặc cảm. Cái giá cho sự nông nổi, bồng bột của Sang quá đắt khi "dẫn" những gia đình nghèo khổ đến chỗ khốn cùng….
|
"Một cán bộ đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH-Công an huyện Củ Chi cho biết, hành vi của Sang có dấu hiệu phạm tội "cố ý gây thương tích" tuy nhiên hiện giờ vết thương của các em nữ sinh chưa thể xác định được do hai em còn nằm trong phòng cách ly của Khoa Phỏng - chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1". |
|
Chị Tôn Ngọc Sương, mẹ em Yến Nhi kể mà nước mắt rơi lã chã: "Khoảng đầu giờ chiều, con tôi la thất thanh trong điện thoại: "Mẹ ơi. Cứu con". Đến trường thì nghe nói, các cháu đã được đưa đến bệnh viện. Tôi lại vội chạy đến bệnh viện. Con tôi đang quằn quại vì đau đớn. Toàn bộ lưng cháu và nửa cánh tay phải bị xăng đốt cháy tuột cả da. Ở chỗ phỏng, da thịt, tóc, quần áo bị cháy, bết lại với nhau. Khi các y tá đưa cháu đến phòng tắm, giội nước vào chỗ phỏng để sơ cứu, vòi sen đưa đến đâu da cháu tuột ra đến đó. Chính mắt tôi trông thấy cả mảng da lưng của con tôi tuột ra, loang lổ. Thấy cảnh đó, tôi chỉ biết ngất lịm đi…". |


