Nhà tiên tri và những lời sấm về Chiến tranh

Thứ Hai, 01/08/2011, 08:45
Những lời sấm của nhà tiên tri Nostradamus đã được lưu giữ và xuất bản thành sách để giờ đây người ta chiêm nghiệm lại những gì mà ông đã tiên đoán. Từ cái chết thảm hại của ông vua nước Pháp, đến sự thất bại của Napoleon, Hitler, lời cảnh báo về việc Tổng thống John Kennedy bị ám sát.

Sự kiện xảy ra tại nước Mỹ ngày 11 tháng 09 năm 2001 cũng là một trong những sự kiện kinh hoàng mà nhà tiên tri tiên đoán cách đó hàng trăm năm. Ông khẳng định rằng thế giới sẽ xảy ra cuộc chiến tranh lần thứ 3 và thế chiến này khởi sự từ Trung Đông… Không phải ai cũng tin đó là sự thật nhưng cũng không thể khẳng định rằng những gì xảy ra đều là sự trùng hợp.

Từ dược sỹ trở thành nhà chiêm tinh

Nostradamus (1503 -1566) là dược sĩ và chiêm tinh gia người Pháp, tác giả quyển "Những lời tiên tri" (Les Propheties), một bộ sưu tập lừng danh những điều tiên tri của ông được xuất bản năm 1555. Quyển sách là một tập hợp những bài đoản thi gồm 4 câu, mỗi nhóm 100 câu nói về một thế kỷ, những lời lẽ trong quyển sấm ký này mơ hồ, khó hiểu, chúng miêu tả những biến cố được tiên kiến sẽ xảy ra trên thế giới từ giữa thế kỷ 16 cho đến ngày tận thế, theo dự kiến là vào năm 3797 CN. Nhiều người đã luận giải những lời sấm trong quyển "Những lời tiên tri", liên hệ chúng với các sự kiện đã xảy ra từ thời Nostradamus đến nay và tiên liệu những biến động có thể sẽ xảy đến cho nhân loại.

Nostradamus sinh tại Saint-Rémy-de-Provence, miền Nam nước Pháp, là con một nhà buôn lúa mì, kiêm công chứng viên giàu có. Ông thuộc một dòng tộc Do Thái đã cải sang đạo Thiên Chúa. Ngay từ khi còn nhỏ, Nostradamus đã bộc lộ năng khiếu toán học, thiên văn và chiêm tinh. Năm 15 tuổi, Nostradamus vào đại học Avignon học để lấy bằng tú tài, nhưng hơn một năm sau đó ông bỏ dở dưới tác động của trận đại dịch đen (bệnh dịch hạch). Năm 1529 sau vài năm hành nghề dược sĩ ông theo học bằng tiến sĩ y khoa tại Đại học Montpelier, nhưng bị phát hiện từng hành nghề lang y nên bị nhà trường trục xuất (theo luật đại học thời đó, bào chế thuốc "thủ công" là một ngành nghề bị cấm). Notradamus lại tiếp tục hành nghề bào chế thuốc.

Năm 1531 ông đến Agen theo lời mời của Jules-César Scaliger, một nhân vật tên tuổi thời Phục Hưng. Tại đây ông đã gặp gỡ và kết hôn với người vợ đầu Henriette d'Encausse và mở một cửa hàng bào chế thuốc lẫn buôn bán rau quả. Năm 1537, một trận dịch hạch bùng phát, cửa hàng của ông trở thành nơi cứu chữa cho những người dân nơi đây, rất nhiều người đã được ông chữa khỏi, nhưng chính vợ và hai người con ông lại không thể vượt qua được cơn đại dịch này. Buồn chán, bỏ lại tất cả ông lang thang khắp nơi, trở nên đăm chiêu tư lự và chìm đắm vào nghiên cứu về huyền bí.

Cuối cùng ông đến Salon de Province, một thị trấn nằm sát biên giới Ý, tại đây ông gặp Anne Ponsarde Gemelle, một góa phụ giàu có, ông quyết định định cư và tục huyền với bà. Sau này họ có với nhau sáu người con, ba trai và ba gái. Ngoài công việc hằng ngày là buôn mỹ phẩm, ông dành hầu hết thời gian cho việc  nghiên cứu về khoa học huyền bí và xa rời hẳn y học.

Công trình nghiên cứu về những lời tiên tri

Thời đó, một số ngành khoa học đang bắt đầu phát triển, trong đó ngành in ấn là phát triển nhất, nên khi ông ra mắt quyển "Những lời tiên tri" (Les Propheties) đầu tiên năm 1550 thì ngay lập tức nó được truyền bá và gặt hái được thành công vang dội. Chính điều này đã cổ vũ ông tiếp tục nghiên cứu và đưa ra những lời tiên tri trong ít nhất 11 quyển niên giám chứa đựng cả thảy khoảng 6338 điều tiên tri.

Tiếp sau đó ông bắt tay vào biên soạn 1000 bài đoản thi (công trình đã tạo nên sự nổi tiếng lẫy lừng của ông đến hôm nay). Thời đó Giáo hội có quyền lực lớn hơn cả nhà vua và bất cứ vị lãnh chúa nào, nó luôn áp chế tư tưởng của con người theo những lời răn của chúa, nên những người có cái nhìn khác luôn bị nhà thờ để mắt tới. Để tránh bị lôi thôi với giáo hội, khi viết ra công trình của mình ông đã phải sử dụng nhiều biện pháp che đậy như ví von, ẩn ngữ, chơi chữ, pha trộn thêm ngôn ngữ khác như tiếng Hy Lạp, La-tinh, tiếng Ý, Ả Rập... Nên để hiểu được những điều ông viết là một điều vô cùng khó khăn. Cũng chính vì vậy mà 58 bài đoản thi sau cùng trong quyển "Thế Kỷ Sấm" (Century) thứ 7 chưa bao giờ được ra mắt công chúng.

Những bài đoản thi trong quyển "Những Lời Sấm" (Les Prophesied) của ông nhận được phản ứng trái ngược nhau. Một số người gọi ông là bộ hạ của Sa tăng, kẻ bịp bợm, tên dở điên dở khùng, nhưng giới quý tộc thượng lưu lại tấm tắc ca ngợi khả năng "thần linh ứng cảm" thể hiện trong những điều ông viết. Họ lũ lượt từ mọi miền đến nhà ông, nhờ ông lấy lá số tử vi và cho họ những lời khuyên. Điều khiến Nostradamus càng nổi tiếng hơn bao giờ hết chính là nhờ Hoàng hậu Pháp gốc Ý Catherine de Médicis.

Tiên đoán về cái chết của Vua Pháp Henri II

Catherine de Médicis là Hoàng hậu của Vua Pháp Henri II, bà là người mê tín đến kỳ lạ, nên sau khi đọc quyển Niên giám cho năm 1555 của Notradamus trong có ám chỉ một tai họa sẽ giáng xuống cho Hoàng gia, bà lập tức triệu ông về thủ đô Paris để giảng giải tường tận, đồng thời lập lá số tử vi cho các hoàng tử, công chúa. Sau khi vào cung, Nostradamus đưa cho Hoàng hậu lời sấm về Vua Henry II được ghi trong quyển Thế kỷ 1, câu 35:

Sư tử con sẽ vượt qua sư tử già/Trong cuộc chiến chỉ có một trận đánh/Nó sẽ đâm thủng mắt từ trong lồng vàng/Hai vết thương và một cái chết thảm thương.

Sau đó ít lâu Vua Henry II nhận được lời thách đấu của Bá tước Montgomery. Khi đó vua Henry II vẫn còn đang trẻ và đầy kiêu dũng đã ngay lập tức nhận lời thách đấu. Hoàng hậu Catherine de Médicis vội vàng cảnh báo về cái chết đau đớn này, nhưng Vua Henry II vẫn không chịu từ bỏ trận giao đấu với Bá tước Montgomery. Cả hai người cùng đeo khiên khắc hình sư tử và Montgomery - "sư tử con" ít hơn "sư tử già" Henry II 6 tuổi. Thời đó khi giao đấu tay đôi, người ta thường mặc áo giáp sắt, đội mũ trụ bằng sắt chụp kín xuống tận cổ, chỉ để khe hở nhỏ để nhìn, một tay cầm khiên, một tay cầm giáo dài. Khi giao đấu người ta phi ngựa lao vào nhau từ hai phía, sử dụng giáo đâm đối thủ, nếu bên nào bị đâm trúng và ngã ngựa là thua cuộc.

Cuộc đấu trải qua đã hai lượt, Montgomery do e dè khi giao đấu với nhà vua nên không dùng hết khả năng, chỉ đưa mũi giáo ở tầm bụng nên cả hai lượt đấu không hất được nhà vua ngã ngựa. Chuẩn bị cho lượt đấu thứ ba, Hoàng hậu Catherine vật nài nhà vua cho dừng trận đấu nhưng bị khước từ, nhà vua kiêu dũng tiếp tục lên ngựa lao vào lượt đấu thứ ba trước sự lo sợ của hoàng hậu. Cuộc chiến diễn ra hoàn toàn trùng khớp với lời sấm, lần này Montgomery đưa mũi giáo lên cao hơn. Kết quả Vua Henry bị một mảnh vỡ của ngọn giáo đâm vào mắt và một mảnh đâm xuyên vào cổ. Vua Henry ngã xuống trường đấu và qua đời sau đó ít lâu.

Khi còn ở Ý, Nostramadus cũng đã từng tiên đoán một người sau này sẽ thành vị Hồng Y của Motalto. Người ấy chính là Felice Peretli.

Những lời sấm

Câu chuyện kể rằng vào khoảng những năm 1530, Nostradamus nhìn thấy một người truyền giáo đi ăn xin, đang uống nước ở giếng chợ, ông quì xuống và hôn lên gấu áo của người ăn xin. Mọi người ngạc nhiên không hiểu sao Nostradamus làm như vậy. Sau này, đến năm 1585, Felice Peretli lên ngôi giáo hoàng, tức St. Sixtus V. Và trong những gì giáo hoàng để lại, ông cũng đã viết về cuộc gặp gỡ với Nostradamus ngày đó.

Một lần khác, khi được mời tới dự tiệc tại gia đình nhà Seigneur de Plorinville, một quý tộc trong vùng, vị quý tộc đó đã thử tài của ông bằng cách chỉ cho ông thấy hai con heo và hỏi tương lai của chúng. Nostramadus suy nghĩ một lát rồi bảo: "Con heo lông xám trắng sẽ bị chó sói ăn còn heo lông đen thì ngài và quan khách sẽ ăn thịt nó".

Ðể làm sai lời đoán, nhà quý tộc sai gia nhân giết heo trắng để đãi khách. Nhưng sau khi đã giết heo, đầu bếp mải lo nấu các món ăn khác, bất ngờ một con chó sói lén tha con heo đã làm thịt, người nhà la lên đánh đuổi chó sói thì nó đã kéo chạy mất buộc lòng phải làm thịt con heo lông đen để đãi khách.

Nostradamus có thể sử dụng khả năng thấu thị của mình để chỉ rõ tương lai của một con người hay sự việc nào đó, nhưng phần lớn lời tiên tri của Nostradamus thường ứng vào các thảm họa, nạn dịch hạch, động đất, chiến tranh, lụt lội, ám sát, hạn hán...

Theo những lời sấm đã được viết trong cuốn "Những lời tiên tri" thì tất cả mọi sự kiện lớn hay những nhân vật lớn đều được nhắc tới. Điều đầu tiên là năm 1648, Hiệp ước Westphalia giữa các nước chấm dứt chiến tranh 30 năm ở Châu Âu, mở ra điều khoản tự quyết quốc gia trên lãnh thổ. Tiếp đó, ông dự đoán chính xác việc tư sản Pháp nổ ra vào thế kỷ XVIII, và cả hình ảnh hoàng hậu phản bội Marie Antoinette lên đoạn đầu đài...

Không thể là sự trùng hợp

Napoleon là nhân vật lớn được nhắc trong thiên quyển của Nostradamus. Trong suốt thời gian cầm quân của Napoleon những năm đầu thế kỷ 19, Nostradamus mô tả cả Châu Âu run sợ dưới vó ngựa Pháp. Nhưng đồng thời cũng nhắc đến chiến thắng của quận công Wellington tại chiến trường Waterloo, Bỉ. Điều đặc biệt là Nostradamus còn mô tả chính xác cả chiến lược quân sự mà lực lượng đồng minh sử dụng chống lại ông hoàng Napoleon (chia quân thành những khối vuông để khắc phục nhược điểm lên đạn của súng thời bấy giờ).

Trước đó, tức là khi Napoleon tấn công nước Nga 1812, Nostradamus cũng dự đoán Napoleon sẽ thất bại bởi "the white god", và đúng là cái giá lạnh, băng tuyết đã khiến cho quân đội của Napoleon thất bại. Nhắc đến  Hitler, Nostradamus viết: "Người con của nước Đức, Hitor, khi anh ta lên tiếng cả đất nước sẽ đi theo". Xét về chữ cái trong tên cũng không sai lệch là mấy. Trong các lời tiên tri về Hitler có bao gồm cả những cuộc thảm sát trong các trại tập trung đối với người Do Thái.

Gần hơn với những thập kỷ gần đây, sau khi đã dự đoán cái chết của Abraham Lincoln, Nostradamus dự đoán tương tự về sự kiện năm 1963 khi John Kennedy bị ám sát, đồng thời sau đó vài năm là cái chết của thượng nghị sĩ Edward Kennedy (chính xác đến cả tên người ám sát).

Trong bộ phim làm năm 1981, có nhắc tới lời phán của Nostradamus cho rằng thế giới sẽ còn phải trải qua cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 từ các thế lực Trung Đông, "Tân quốc gia" bị phá hủy. Và rõ ràng là ám chỉ nước Mỹ, trong phim có giả lập San Francisco bị trúng tên lửa, và đến ngày hôm nay, "sự kiện ngày 11/9" được nhiều người cho rằng ứng vào với lời tiên đoán đó.

"Tại thành phố York sẽ có sự sụp đổ lớn/Hai anh em sinh đôi bị xé nát do hỗn loạn/Khi thành trì đổ vỡ người lãnh đạo tối cao sẽ thất bại/Cuộc chiến lớn thứ ba sẽ bắt đầu khi thành phố bùng cháy".

Hay "Thành phố của Thần Linh sấm nổ/Hai anh em cao cổ đứt lìa/Ngũ Ðài còn vững nơi kia/Mở đầu Ðại Chiến đầm đìa đạn bom”.

Hay như bài sấm mô tả vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi ba phần tư London năm 1666: "Máu của thần công lý sẽ bao phủ London/Thành phố sẽ cháy vào năm 66/Vị phu nhân mất địa vị tối cao/Và nhiều nơi bị hủy hoại".

Đây là một trong những lời tiên tri hiếm hoi của Nostradamus có ghi rõ năm. Ngay cả những người hoài nghi nhất cũng phải thừa nhận tính chính xác của lời tiên đoán này.

Rồi bài sấm dự báo về thất bại của Napoleon ở nước Nga: "Một đội quân lớn sẽ tràn vào nước Nga/Những người bị xâm lược sẽ phá hủy một thành phố/Quân chủ lực sẽ phản công/Những kẻ chiến bại sẽ chết trên miền đất trắng".

Những câu thơ này được hiện thực hóa trong trận chiến lịch sử khi quân dân Nga thực hiện chính sách "tiêu thổ kháng chiến", sau đó đạo quân của tướng Kutuzov phản công. Quân đội của Napoleon bị truy sát trên đường rút chạy và chết gần hết trên tuyết trắng của nước Nga.

Không những thế Nostradamus còn đưa ra dự báo về số phận của Napoleon: "Hoàng đế vĩ đại sẽ khởi đầu với một vị trí thấp kém/Và nhanh chóng trở nên lớn mạnh/Nơi nhỏ hẹp sẽ trở thành trung tâm/Khi ông giành được quyền lực tối cao/Ông hoàng chiến bại bị lưu đày ở Elba/Sẽ trở về Marseille qua vịnh Genoa/Nhưng không vượt qua được các thế lực ngoại bang/Tuy thoát chết nhưng vẫn phải đổ máu".

Napoleon bị lưu đày tại đảo Elba nhưng trốn ra sau 100 ngày giam cầm. Sau khi thất bại trong trận Waterloo, ông bị tước mọi quyền lợi và lưu vong tại đảo St. Helena cho tới khi qua đời.

Ngoài việc tiên đoán Vua Henry II của Pháp đã chết một cách thê thảm vào năm 1559, đoán được cả ngày mà dân chúng Pháp nổi dậy chiếm ngục Bastille của Pháp. Sự đầu hàng của quân đội Phát xít Nhật với hình ảnh khủng khiếp của hai trái bom kỳ dị thả xuống hai thành phố Nagasaki và Hirosima. Vụ cháy kinh hoàng nhất lịch sử xảy ra tại London là năm 1666. Ðặc biệt, nhà tiên tri Nostramadus còn tiên tri cả vụ phi thuyền con thoi của Hoa Kỳ bị nổ khi mới phóng lên vào năm 1985.

Về tương lai, nhà tiên tri cho biết là sẽ bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 kéo dài gần 30 năm, bắt đầu từ 1999 (Nhà tiên tri Vanga có nói đến Chiến tranh thế giới thứ 3 của sự hủy diệt loài người vào tháng 11 năm 2010. Tháng 12/2012 là ngày kết thúc trong bộ lịch của người Maya). Lúc bấy giờ Pháp là quốc gia bị thiệt hại nặng nề. Trước đó là sự xích lại gần nhau của hai siêu cường Nga - Mỹ. Sau cuộc thế chiến thứ 3 đầy tàn khốc, nhân loại có ai còn sống sót sẽ sống một thời gian dài thái bình, an lạc. Cũng theo nhà tiên tri Nostramadus thì ngày thế giới tận thế sẽ là một ngày nào đó của năm 3979. Trước đó, sa mạc Gobi sẽ biến thành biển.

Nostramadus khác với các nhà chiêm tinh khác trên thế giới. Ông có thể đoán vận mệnh thế giới trong khoảng vài chục thế kỷ và thay vì theo dõi sự vận hành của các hành tinh như phương pháp đang rất thịnh hành vào thời đó thì ông lại thực hiện theo một phương thức rất lạ lùng: đó là ngồi một mình trong một căn phòng thật tĩnh lặng, tập trung tư tưởng như người đang thiền định để nhìn vào một chậu nước mầu đen như mực. Sự tập trung tư tưởng kéo dài một thời gian và sau đó ông vẩy nước vào cơ thể mình bằng một chiếc đũa mỏng manh rồi lại tiếp tục tập trung tư tưởng để nhìn chăm chú vào chậu nước.

Những hình ảnh sẽ hiện ra mà có lẽ chỉ có ông là người thấy và hiểu những gì trong ấy mà thôi. Qua những lần như thế, ông lại ghi chép cẩn thận vào giấy những lời giải đoán của mình. Thường những lời giải đoán cũng rất khó hiểu.

Từ khi chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường Liên Xô - Mỹ kéo dài trong hồi hộp, đa số con người trên thế giới đều sợ Chiến tranh Thế giới lần thứ 3 với bom nguyên tử, nhưng một siêu cường là Liên bang Xô Viết đã biến mất trên phương diện ý thức hệ nhờ có Gorbatschov đã thay đổi kịp lúc. Nhân loại đã vui mừng khi các bức tường ngăn cách đổ xuống, bây giờ nhân loại càng sợ hơn khi thấy biến dịch của thế giới quá nhanh từ hai thành ba, từ ba thành hai, hai thành một rồi một lại thành hai và hai lại thành ba mà con số ba lại mang hình thức tôn giáo. Người có Thần nhãn như Nostradamus đã nhìn thấy trước và viết ra Sấm với ẩn ngữ. Ðức Mẹ Maria vì thương nhân loại nên hiện ra báo trước để cảnh tỉnh nhân loại, nhưng không ai tin và không làm theo lời sấm ấy.

Nếu như những dự đoán đó đúng trong quá khứ thì những dự đoán của Nostradamus trong tương lai cũng không nên cười nhạo. Tương lai thực chất là một loạt xác suất có từ một loạt các giá trị biến cố do những quyết định của con người trong hiện tại gây nên. Nếu như xác định được khoảng biến thiên của các biến cố đó thì xác suất nhìn được tương lai xa có thể nâng cao. Và con người có thể có những người có khả năng tổng hợp như vậy.

Nostradamus - Chiến tranh khởi sự từ Trung Đông

Tìm hiểu những điều mà nhà tiên tri Nostradamus đã phán liên quan đến các biến cố xảy ra trên thế giới, từ thế kỷ thứ 16 đến nay, người ta thấy rằng điều làm Nostradamus bi quan hơn hết là viễn tượng một cuộc chiến tranh thế giới có thể xảy ra. Thật vậy, những lời tiên tri của Nostradamus được mọi người chú ý nhất là những tiên tri liên quan đến sự xuất hiện của "kẻ chống chúa".

Đề tài chính yếu của những tiên báo của ông xoay quanh "ba người của sự ác". Sự xuất hiện của mỗi người này là dấu ấn của một giai đoạn mà thế giới tiến dần đến sự tàn phá ngày càng lớn hơn hoặc một sự thay đổi lớn lao về mặt tâm thức.

Độc giả cần nhớ rằng Nostradamus sống và viết ở thế kỷ 16, thời đại thấm nhuần những tư tưởng tôn giáo sâu đậm. Ngay cả từ ngữ "kẻ chống chúa" đã chỉ cho ta thấy thái độ tôn giáo và tín điều của cả một thời đại khi mà giáo hội có quyền hành và làm người ta sợ hãi hơn bất kỳ một hoàng đế hay một chính quyền nào.

Ngay đến thập niên 90 và kéo dài tới bây giờ, nhất là sau biến cố kinh hoàng xảy ra tại New York hôm 11 tháng 9 năm 2001 vừa qua, nhan đề của "kẻ chống chúa" vẫn làm cho người ta rúng động và nếu ta nhìn ngược lại hai người đầu của bộ ba kẻ chống chúa nổi tiếng của Nostradamus, ta thấy rõ ràng quả thật họ đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa thế giới đến những tai họa ngày càng trầm trọng hơn.

Qua những điều mà Nostradamus đã phán, chúng ta đã thấy người chống chúa đầu tiên là Napoleon Bonaparte với tham vọng muốn làm chủ Châu Âu của ông làm hai triệu người thiệt mạng kèm với 14 năm chiến tranh. Kẻ chống chúa thứ hai là Aldolf  Hitler, người thật xứng đáng với danh hiệu mà nhà tiên tri đã gán cho ông và là một trong những người mang nhiều tàn phá nhất trên tầm cỡ thế giới. Hitler đã gây ra một trận chiến gần như toàn cầu với 50 triệu người chết, 6 năm chiến tranh và phải mất rất nhiều năm sau để phục hồi lại. Người ta đã ước lượng là tổn phí cho cuộc thế chiến lần thứ hai vào khoảng 1 ngàn tỷ đô la Mỹ tính theo giá trị đồng đô la vào năm 1950.

Nếu kẻ chống chúa thứ hai đã gây ra những thiệt hại kinh khủng như trên, sự nghiệp của kẻ chống chúa thứ 3 sẽ như thế nào? Người này tên họ là gì và chừng nào mới chính thức xuất đầu lộ diện? Mặc dù Nostradamus đã mô tả con người kỳ quái này trong nhiều khổ thơ của ông, nhưng cho tới những năm gần đây, người ta vẫn tiếp tục nhức đầu, chưa thật sự suy đoán được nhân vật này là ai?

Trần Tú (tổng hợp) – số 49
.
.
.