Người mẫu Đức Tiến: Chưa đủ giàu để có "hợp đồng hôn nhân"!

Thứ Tư, 19/01/2011, 11:36
Đức Tiến đã qua thời đỉnh cao của nghề người mẫu và đang bắt đầu một hành trình mới như đa phần đồng nghiệp của anh: diễn viên. Thế nhưng, với Đức Tiến, ngoài chuyện ngoại hình và tài năng, thì cuộc sống của một người mẫu đã thôi độc thân vẫn còn khá nhiều lời đồn và thị phi. Đa phần trong số đó là những lời đồn về việc anh là người đồng tính và những mối quan hệ phức tạp trong giới showbiz.

Tôi không giàu để đủ tiền kí hợp đồng hôn nhân

- Cuộc sống của anh hiện nay có gì vui? Công việc kinh doanh tiệm áo cưới và spa của anh có tốt không?

- Tôi xin được đính chính một chút, công ty áo cưới đó là của một người bạn, tôi làm gương mặt đại diện. Công việc của tôi trong công ty đó là chỉ lo đối ngoại và làm thương hiệu cho công ty

- Vậy còn kế hoạch trong chuyện gia đình?

- Ý bạn hỏi về việc sinh em bé hả, chắc 1,2 năm nữa, chúng tôi đang "kế hoạch" và trong quá trình chuẩn bị tốt nhất cho ngày đón em bé.

- Hiện tại vợ anh - Bình Phương - ở Mỹ còn anh ở Việt Nam. Mỗi năm số lần hai vợ chồng gặp nhau có thể đếm được. Cuộc sống vợ chồng của anh... kì cục nhỉ!

- (Cười) Do hoàn cảnh thôi chứ thực tình chúng tôi không mong điều đó. Rắc rối của chúng tôi nằm ở khâu giấy tờ, đã 9 tháng sau đám cưới nhưng những thủ tục về giấy tờ vẫn chưa xong. Phương về Việt Nam thì dễ dàng hơn là tôi sang đó.

- Sự cách trở trong hôn nhân của anh cũng là một đề tài thú vị để những người trong giới bàn tán anh có biết điều đó?

- Tôi không biết nhiều về chuyện đó, họ nói gì vậy?

- Họ nói anh đang làm một hợp đồng hôn nhân và muốn hiện thực hóa "giấc mơ nước Mỹ" giống như họ đã nói về Quang Dũng và Jennifer Phạm!

- Quả thực là họ đã đánh giá tôi quá cao khi tôi có thể lên được một hợp đồng như vậy. Ba năm  qua, tính từ năm 2007 đến nay, là quãng thời gian tôi và vợ tôi biết nhau và tiến đến hôn nhân thì sao có thể có một hợp đồng dài hạn đến vậy. Hơn nữa, tôi cũng chẳng giàu có để làm một hợp đồng như vậy

- Cũng có người nói với tôi rằng, tôi nhấn mạnh đó là những đồng nghiệp của anh trong HHTGVN 2007, anh đã lên kế hoạch chinh phục Nguyễn Bình Phương ngay khi biết cô ấy là Việt kiều từ Mỹ về. Nhiều người mẫu cùng đoàn cũng xác nhận như vậy. Anh thấy sao?

- Nếu là lên kế hoạch chinh phục thì phải đánh nhanh thắng nhanh chứ sao lại có thể kéo lâu đến vậy? Thậm chí bố mẹ Bình Phương đã về Việt Nam để tìm hiểu và có những thử thách để chứng minh được tình yêu chúng tôi dành cho nhau thì mới có thể tiến tới hôn nhân. Có cuộc chinh phục nào đủ sức để vượt qua những điều đó ngoài tình yêu đích thực?

- Vâng, tôi nghĩ vợ anh hẳn sẽ hạnh phúc lắm khi nghe những điều này. Những tôi cũng nghĩ có những người đồng nghiệp của anh thì mỉm cười nhiều ngụ ý. Xin hỏi, công việc và những điều tiếng của anh có ảnh hưởng như thế nào đến chuyện chinh phục bố mẹ vợ?

- Tôi không nghĩ nhiều đến chuyện đó, bản thân tôi yêu Phương như thế nào thì tôi cứ chứng minh như vậy để bố mẹ vợ nhìn thấy. Còn những điều tiếng về nghề cũng như chuyện họ thêu dệt về bản thân tôi thì bố mẹ Phương cũng không quan tâm nhiều lắm, bởi họ tin vào những điều họ nhìn thấy hơn là những điều họ nghe.

Đức Tiến và vợ - Hoa hậu Nguyễn Bình Phương.

Tôi không phải ca sĩ để rao bán đời tư của mình

- Có thực không chuyện sáng anh đưa đón Bình Phương, chiều anh tung tăng qua lại với một nam người mẫu Việt kiều?

- Đây thực sự là một sự bịa đặt thú vị của một đầu óc sáng tạo bậc nhất. Tôi không nghĩ là cuộc sống của tôi tẻ nhạt đến mức phải để mọi người nghĩa ra nhiều chuyện như vậy.

- Anh trấn an vợ mình như thế nào khi cô ý nghe được những thông tin như vậy?

- Tôi không phải trấn an Phương mà tự cô ấy đủ tỉnh táo và thông minh để biết được đâu là sự thật và đâu là bịa đặt.

- Hình như anh không được lòng đồng nghiệp thì phải? Tôi nghe được những thông tin về anh từ chính những người mẫu nam, stylist, photorapher, make-up, tất cả họ đều nói về anh với những thông tin kinh khủng. Ví dụ như chuyện anh đến một trung tâm thể dục không đơn thuần là việc giữ gìn phom dáng, mà còn có cả chuyện "gạ tình"!

- Tôi thấy nực cười ở chỗ là tôi đi tập thể dục, tôi làm gì ở đó cũng bị mọi người soi mói. Trung tâm mà bạn nói là đối tác của tôi trong kinh doanh và ở trung tâm đó có hàng chục thể loại hoạt động, luyện tập giữ gìn sức khỏe tại sao lại bắt tôi phải tập hết từng đó thứ? Đâu phải cứ đến trung tâm thể dục là phải tập thể dục để mọi người nhìn thấy, tôi không có nhu cầu chứng minh điều đó hoặc khi tôi tập bất cứ bộ môn nào cũng phải hét lên để mọi người nhìn thấy sao? Nó còn tùy thuộc sức khỏe của tôi mỗi ngày, nếu thoải mái tôi tập tạ, nếu mệt mỏi, stress thì tôi đơn thuần xông hơi thôi. Đó là cuộc sống và quyết định của tôi mà sao cứ can thiệp vào và đặt điều về những điều bình thường như vậy.

- Đó có thể là sự suy diễn nhưng có điều này thì "người thật việc thật", đó là sự yêu quý nhau giữa anh và một người mẫu nam giờ đã là diễn viên truyền hình. Câu chuyện đó bi thiết đến độ người mẫu nam đó đi khóc lóc kể lể với hết người này người kia về chuyện bị anh bỏ rơi. Chuyện đó cũng qua lâu rồi, nghe nói là hồi anh mới vào nghề được một thời gian!

- Cuộc sống của giới giải trí như bạn biết, không khác nhiều cuộc sống của người miền Tây, đó là chúng ta phải "sống chung với lũ". Lũ khác cái là biết được thời điểm để phòng tránh, còn lũ trong giới giải trí thì có thể đến "bất thình lình" từ mọi phương mọi hướng và nếu không tỉnh táo thì bạn có thể bị cuốn đi ngay. Tôi nói thế để bạn thấy rằng cái giá phải trả cho những người tham gia vào môi trường này là đôi khi phải chấp nhận với điều người khác đặt điều về bản thân mình. Hơn nữa, tôi cũng không muốn nói về chuyện này nữa vì với Đức Tiến chuyện riêng tư không phải để rao bán. Tôi không phải ca sĩ để phải nói về những chuyện như thế mong nhận được sự quan tâm hay gọi show đi hát.

Tôi có thể tự tin nói với bạn một điều là tất cả những bức hình về đám cưới của tôi, nếu bạn gọi cho đồng nghiệp của bạn để hỏi, thì hoàn toàn không phải do tôi cung cấp mà do anh Mộng Hùng cung cấp cho báo chí bằng mối quan hệ của anh. Tôi cũng không trách anh Hùng vì lúc đó anh ấy đang muốn quảng bá cho thương hiệu của mình. Mọi người không hiểu chuyện lại nói tôi lấy đám cưới ra để PR bản thân và cầu mong sự nổi tiếng khi đã hết thời. Nói thật, tôi còn có công việc kinh doanh của bản thân đủ để không cần phải làm những trò như thế. Hãy nói về sự nghiệp và những công việc tôi đang làm hiện nay để tiếp tục câu chuyện nhé!

Đức Tiến và vợ trong bộ ảnh cưới sang trọng được thực hiện tại TP HCM.

Tôi không quan tâm chuyện cátsê khi đóng phim

- Tôi sẽ không hỏi anh về nghề người mẫu vì anh cũng đâu còn đi diễn nữa. Còn về chuyện diễn viên thì, xin lỗi anh đừng giận, chứ tôi thực sự thấy anh chẳng ấn tượng chút nào với những vai diễn trên truyền hình, dù anh đã xuất hiện vài bộ phim truyền hình. Vậy chúng ta sẽ nói về chuyện nghề nghiệp với sự không ấn tượng đó?

- Tôi không phủ nhận rằng diễn xuất của tôi không thực sự xuất sắc, việc bạn không ấn tượng tôi hiểu được lí do, nhưng không thể vì thế mà xóa bỏ hết công sức và sự cố gắng của bản thân tôi. Những bộ phim như "Vòng xoáy tình yêu", "Xin lỗi tình yêu", "Chuyện tình đảo Ngọc" cũng đã có những khán giả nhất định của bộ phim. Tôi nhớ chị Trương Ngọc Ánh cũng đã từng trả lời phỏng vấn rằng, khi nhận một vai diễn thì chị ấy đã cố gắng hết sức cho vai diễn với sự kì vọng lớn. Nhưng đến lúc phim ra không tạo được hiệu ứng như vậy thì cũng đâu có phải lỗi của người diễn viên. Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày và chờ đợi những cơ hội đến với mình.

- Anh bây giờ cũng đã ngoài 30, đã hết tuổi để thể hiện vai những cậu thanh niên tuấn tú mới trổ mã, cũng chẳng còn trẻ để chờ đợi những cơ hội khẳng định bản thân nữa. Vậy anh chờ đợi điều gì?

- Tôi không chờ đợi những cơ hội đóng phim liên tục để mài mòn mặt mình trên truyền hình, bởi thực tế số phim tôi từ chối nhiều hơn số phim tôi nhận lời và rất nhiều đạo diễn đã giận tôi vì chuyện đó. Tôi không thể làm khác được. Nghề diễn với tôi là một đam mê, là một cái duyên đến để có cơ hội được thể hiện mình với những vai diễn ưng ý. Sắp tới tôi sẽ vào vai chính trong bộ phim dài 30 tập "Những món nợ đời" do chị Việt Trinh làm đạo diễn. Hãy còn quá sớm để nói về thành công của bộ phim nhưng với cá nhân tôi thì mỗi bộ phim là một sự thành công của bản thân khi cố gắng hết sức có thể.

- Chẳng nhẽ anh đi đóng phim vì niềm vui và chuyện cátsê cũng vì thế không đáng quan tâm với anh?

- Đúng vậy, tôi chưa từng quan tâm nhiều về cátsê mà chỉ quan tâm tới đam mê với nghề diễn viên của mình. Phim hợp tôi nhận lời và cố gắng vậy thôi..

- Tức là anh đủ danh tiếng để không phải cố gắng nhiều?

- Tôi hài lòng với những gì mình đang có và không cần phải có nhiều chiêu trò để nổi tiếng hơn.

- Xin cảm ơn anh!

Lời đồn như gió bay!

Ngày 7/1, Đức Tiến và diễn viên Việt Trinh sẽ thực hiện chuyến công tác từ thiện cùng nhiều nghệ sỹ, thăm các mẹ già, các em khuyết tật mồ côi, cơ nhỡ của Trung tâm Chánh Phú Hòa - Bình Dương. Đây là một trong những hoạt động thường kì của nhóm Bồ Câu Trắng do diễn viên Việt Trinh thành lập. Đức Tiến cho biết, đây là công việc thường xuyên của anh và nhóm Bồ Câu Trắng. Anh chỉ làm những việc xuất phát từ cái tâm, làm nghệ thuật không vì tiền và không mưu cầu nổi tiếng thêm nữa. Thế nên, những đồn thổi sẽ như gió bay và không điều gì làm anh giật mình nữa! Đức Tiến cũng đang ấp ủ kế hoạch mở công ty chuyên về dịch vụ giao quà tặng tại TP HCM. Và đó là mục đích lớn trong tương lai mà anh muốn theo đuổi.

Du Miên (thực hiện) - CSTC tuần số 41
.
.
.