Mỹ nam showbiz… bơm vá dung nhan!
Công nghệ biến quạ thành công!
Mới đây, trong show truyền hình Woody Talk Show của Thái Lan, lần đầu tiên một thanh niên Việt Nam được cộng đồng mạng gọi là "hotboy", người được đồn thổi là tham gia hoạt động người mẫu tại nước ngoài và có chụp một số bộ ảnh thời trang tại TP HCM mang tên Chan Than San đã chính thức thừa nhận mình phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn, nhằm thu hút công chúng và tiến thân vào làng giải trí. Chan Than San là cái tên quen thuộc trên các trang mạng xã hội và các trang tin điện tử.
Trên các trang web của giới đồng tính, Chan Than San cũng được coi là một gương mặt gây nhiều tranh cãi. Một nửa thì ủng hộ nhiệt tình việc anh đi sửa sắc đẹp để trở thành 'hot" và không ít người khẳng định, đây là một chàng “gay” mà họ muốn được yêu. Nhưng nửa ngược lại thì phản đối, cho rằng đây là một hình ảnh giả dối về nhan sắc, chỉ nhằm đánh lừa những người "háo sắc" và có thể tạo ra một trào lưu đua đòi trong giới teen, đi phẫu thuật thẩm mỹ để… đẹp như Chan Than San.
Dẫu có nhiều tranh cãi thì cái tên Chan Than San cũng đã trở nên phổ biến. Một số nghệ sỹ Việt

Mỹ nam Chan Than San và Chan Than San khi còn là một Trần Thanh Sơn vô danh.
Sau khi Chan Than San công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, có nhiều tin đồn anh đã bơm ngực, độn mông để cơ thể cũng hoàn hảo như những bức tượng đẹp. Chưa ai kiểm chứng tin đồn, nhưng Chan Than San đã được coi như gương mặt sáng giá trong giới nghệ sỹ biết tận dụng… công nghệ dao kéo, bởi nhiều người tốn bạc tỷ mà nhan sắc vẫn còn khá khiêm tốn.
Nếu so sánh hình ảnh Chan Than San hotboy hiện tại với cậu học sinh trung học Trần Thanh Sơn khi xưa thì quả là một trời một vực. Cách đây khoảng 2 năm, trên các mạng xã hội đã có những dẫn chứng cụ thể và so sánh chi tiết về việc Chan Than San chỉnh sửa nhan sắc. Tuy nhiên, Chan Than San (khi ấy vẫn được gọi là Trần Thanh Sơn) vẫn lên báo và nhất mực phủ nhận: "Sơn cũng đã nghe nhiều tin đồn về việc Sơn đi gọt mũi, sửa mặt v.v... Nhưng tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn, nó lan đi nhanh chóng từ một hay nhiều cá nhân không hiểu biết sự việc, 1 đồn 10, 10 đồn 100… Ban đầu, Sơn cảm thấy rất khó chịu. Sau này, Sơn quen dần với những lời nói ra nói vào đó.
Làm việc trong lĩnh vực này, khó tránh khỏi những điều thị phi. Sơn khẳng định mình không hề phẫu thuật thẩm mỹ, đơn giản chỉ có thế! Là con người ai cũng có nhu cầu làm đẹp bất kể người đó là nam hay nữ. Tuy nhiên, bản thân mỗi con người cũng đều có một vẻ đẹp rất riêng biệt, vẻ đẹp ấy giúp họ được nhận ra trước đám đông. Phải công nhận rằng công nghệ giải phẫu thẩm mỹ là bước tiến lớn của con người trong lĩnh vực làm đẹp. Nhưng Sơn không có ý định sử dụng nó để làm thay đổi khuôn mặt hay thân hình vốn dĩ mình đang có. Sơn sợ mất đi những đặc trưng riêng của mình. Hiện tại, để có một dáng người "chuẩn" hơn, Sơn đang nỗ lực tập luyện thể thao rồi".
Và hai năm sau, cũng trên báo mạng, Chan Than San lại khoe một cách hãnh diện mình phẫu thuật thẩm mỹ nên được làm khách mời một show truyền hình ăn khách của Thái Lan. Anh lý giải cho việc dối trá trước kia rằng, đó là thời điểm nhạy cảm: "Đó là một thời điểm nhạy cảm mà San không thể nói ra sự thật. Các bạn biết đấy, vào thời điểm đó, thời điểm mà mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu với San, thì nếu thừa nhận việc này, tất cả mọi cơ hội đến với San sẽ vụt mất và San không muốn mọi người xem San lợi dụng scandal đó để đánh bóng tên tuổi. San không muốn mọi người chú ý đến mình vì việc giải phẫu thẩm mỹ. San có tâm sự về ước mơ được mọi người biết đến, được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, được làm người mẫu, diễn viên. Nhưng lúc đó San rấy tự ti về ngoại hình của mình. Và các bạn biết đấy, ngoại hình không phải là thứ quan trọng nhất nhưng sẽ là thứ đầu tiên con người dùng để nhìn nhận về người khác. Lúc đó, San đã cố gắng mọi cách để được lên báo, nhưng không có một tờ báo nào chấp nhận mời San làm người mẫu với ngoại hình như vậy, cho đến khi San nhờ đến giải phẫu thẩm mỹ để thực hiện ước mơ của mình. San đã chỉnh sửa phần mắt, mũi và cằm theo tư vấn của bác sỹ. Nhờ vậy mà giờ mũi của San cao và thon hơn, đôi mắt có chiều sâu hơn và cằm thon gọn hơn nhiều".
Khỏi phải nói, sau Chan Than San, rất nhiều trang nam tử của giới giải trí đã ào ào qua Thái, qua Hàn Quốc chỉ để nhằm đổi thay nhan sắc, biến quạ thành công. Nói cho đến cùng thì dù sao, thoạt nhìn công đực có bộ cánh rực rỡ, mặt tiền sáng sủa cũng dễ "kiếm ăn" hơn quạ đen. Mà nghề giải trí thì nhìn mặt ăn tiền!
Những nghi án… không gật không lắc
Là những người đi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng lại không dám nhận. Khi bị hỏi tới họ thường từ chối và cố gắng giữ những điều đó trong im lặng. Một bác sỹ thẩm mỹ tại một thẩm mỹ viện lớn trên đường Mạc Đĩnh Chi, TP HCM tâm sự, có rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng, đặc biệt là giới ca sỹ đã đến để chỉnh sửa vài thứ trên khuôn mặt của mình. Sửa mũi là nhiều nhất, sau đó là độn cằm, cắt mí mắt và cuối cùng là… độn ngực.
Giới ca sỹ vốn quen với việc "ăn gian" trên sân khấu theo kiểu tận dụng những sở trường lấp đi sở đoản, chẳng hạn mặc áo rộng để che người gầy hay đóng gót cao để che mình lùn, hoặc như nhiều ca sỹ trẻ muốn có… mông đẹp cũng mặc những chiếc quần ngắn phía trong được thiết kế với vài lớp lót để "vòng 3 nảy nở" hơn. Nhưng khi phẫu thuật thẩm mỹ trở thành trào lưu thì việc này đã không cần thiết nữa. Kỹ thuật bơm ngực, bơm mông trước đây chỉ dành cho phụ nữ nay nam giới rất ưa chuộng.
Ca sỹ Cao Thái Sơn đã từng bị nghi án là… bơm ngực bởi trong clip và loạt hình mới anh có vẻ rất "hoành tráng" với vòng ngực đồ sộ. Cao Thái Sơn không bình luận về điều này và vẫn một mực cho rằng mình chưa cần đến dao kéo. Nhiều ca sỹ khác cũng trong tình trạng tương tự, bỗng một ngày… đẹp bất ngờ. Ai cũng biết để có một khuôn ngực nở nang hay bụng 6 múi thì các vận động viên cũng cần tập thể dục từ 6 tháng tới 1 năm theo chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt. Muốn đẹp thì chỉ có đi bơm mà thôi!

Hình ảnh của Minh Quân năm 2011 đã khác quá xa so với ngày đầu gia nhập làng giải trí. Nhiều người cho rằng anh đã phẫu thuật thẩm mỹ!
Ca sỹ Minh Quân là biểu hiện rõ nhất của sự… thay da đổi thịt trên khuôn mặt. Có thể so sánh nhiều nét thay đổi, từ đôi mắt, cái mũi, môi và cằm… Nếu gặp Minh Quân ngoài đời có thể thấy anh khác hẳn cách đây 5 năm và càng khác hơn 10 năm trước khi anh bắt đầu tham gia vào làng giải trí. Minh Quân bây giờ đã có những nét hoàn hảo trên khuôn mặt nhưng nhiều người lại cho rằng, nét hoàn hảo đó quá giả tạo. Tuy nhiên, Minh Quân cũng không trả lời về tin đồn này. Tất nhiên, không gật không lắc cũng là một cách trả lời, ai hiểu sao cũng được, nhưng ai có tư duy so sánh và phân tích sẽ tự hiểu mà thôi.
Chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của các nghệ sỹ trẻ là để hoàn hảo hơn còn với các nam nghệ sỹ lớn tuổi thì yếu tố quan trọng nhất là níu giữ tuổi thanh xuân. Làn sóng bơm Botox được xuất phát từ giới nghệ sỹ Việt kiều. Chích những mũi tiêm dưới da định kỳ và gương mặt sẽ căng mọng không còn những nếp nhăn trung niên, đó là điều giới này luôn chú ý. Ca sỹ Elvis Phương, dù đã bước vào tuổi trên dưới 60, nhưng nét mặt anh vẫn còn khá trẻ, nhiều người cho rằng là nhờ phương pháp này. Còn với giới nghệ sỹ cải lương, ngoài bơm Botox thì họ còn có nhu cầu sửa mắt và chẻ môi trái tim. Chính vì thế, nếu nhìn vào các kép hát cải lương thấy họ có nhiều nét giống nhau đến… khó hiểu. Tất cả bắt đầu từ công nghệ dao kéo mà thôi…
Lạm dụng!
Tất nhiên, làm đẹp là quyền của mỗi người và thường thì mỗi chúng ta sẽ có những quyết định riêng cho việc sẽ sửa chữa những nét vẽ của tạo hóa như thế nào. Tuy nhiên, có không ít trường hợp trong giới nghệ sỹ đã bị những cơn cuồng phẫu thuật thẩm mỹ.
Một nam ca sỹ tại Hà Nội đã bỏ không biết bao nhiêu tiền để đi Hàn Quốc sửa toàn diện khuôn mặt của mình, với số tiền lên đến cả tỷ bạc. Có những trường hợp bơm Botox vào dưới mí mắt nhằm xóa nếp nhăn nhưng thuốc đã vón cục lại khiến rất thảm hại và điều đáng nói là y học không thể phẫu thuật để lấy hết những dung dịch ấy ra. Thêm vào đó, việc phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều có thể khiến khuôn mặt thay đổi đến mức như một bức tượng sáp, đó là chưa kể có thể gây ra những biến chứng về sau mà không một bác sỹ thẩm mỹ nào dám cam kết 100% an toàn. Phẫu thuật thẩm mỹ giống con dao hai lưỡi và người ta sẽ phải "nghiến răng để ăn chơi".
Khi đã chọn phẫu thuật thẩm mỹ nghĩa là chơi dao sắc, muốn đẹp thì phải kiếm cả tiền để bảo dưỡng sắc đẹp ấy đến trọn đời. Mà người nghệ sỹ, khi tài năng phai tàn, thì sắc đẹp (nhân tạo) ấy cũng tàn phai mà thôi…
