Một phụ nữ bị cắn đứt môi
Thủ phạm và nạn nhân vốn là hai chị em con chú con bác. Từ trước tới nay, giữa hai gia đình có mối quan hệ rất thân tình. Họ ở cùng thôn Cổ Giang, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Từ nhà này sang nhà khác chỉ cách nhau vài bước chân. Từ những lời bóng gió xa xôi mà họ nghe được từ dư luận, rằng bố của người này quan hệ tình cảm với mẹ của người kia, họ không giải quyết mâu thuẫn đến nơi đến chốn, mà tất tả tặng cho nhau những lời mắng mỏ không thương tiếc.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn là vụ "cẩu xực" của người chị con ông bác tặng cho người em con ông chú, đến nỗi 1/3 môi của người em bị đứt, nhờ hàm răng có lẽ phải khỏe hơn mức bình thường của bà chị này.
Vụ "cẩu xực" hy hữu
Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Vui, sinh năm 1974, ở thôn Cổ Giang. Sáng 19/4, khi chúng tôi đến, chị đang nằm trong buồng, từ hôm ở Viện 108 về, chị Vui cứ như người mất hồn, lúc nhớ lúc quên, nửa đêm có khi nằm ú ớ những âm thanh không rõ. Người đàn bà này năm nay nếu tính theo tuổi các cụ thì đã 38 tuổi nhưng chưa có chồng.
Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Vui.

Chị Vui ở cùng người mẹ già 66 tuổi và vợ chồng cậu em trai là anh Nguyễn Văn Việt. Ngôi nhà nơi vùng quê, cách Hà Nội hơn 30 cây số, chị Vui bảo đã xây xong từ trước tết nhưng vẫn chưa lắp cửa và chưa quét vôi vì... chưa có tiền, ở quê, cứ mỗi năm làm một công đoạn, đến khi nào xong thì thôi. Trong nhà chỉ có chị Vui với khuôn mặt méo mó vì khâu vá và người mẹ già héo hắt, trông như chạc cây khô, khiến ngôi nhà không cửa càng thêm trống trải. Bố chị Vui mới mất khi đang làm nhà dở.
"Khoảng 19h30 ngày 8/3, mẹ con tôi đang ngồi ăn cơm thì chị Tuyến, chị Tiến (là hai người chị con bác ruột) và 3 đứa cháu xông vào chửi bới, đánh đập tôi. Họ đạp mẹ tôi bắn vào tường và tát 3 cái vào mặt mẹ tôi. Sau đó họ kéo tóc tôi ngã xuống đất. Mẹ con chị Tuyến bảo: “Hôm nay tao sẽ cắt mồm mày" và cháu Thanh (con gái chị Tuyến) đã dùng dao gây thương tích cho tôi - chị Vui kể.
Bà Vũ Thị Cẩm, mẹ chị Vui ngồi nghe con kể, thỉnh thoảng lại thở dài sườn sượt.
Bà cho biết: "Bà Phôi là vợ ông Hề, là chị em dâu với tôi, ông Hề là anh ruột của chồng tôi. Sau khi chồng tôi mất, ông Hề thường lên nhà đèn hương, thắp nhang cho chồng tôi nên bà ấy nghi cho tôi với ông Hề quan hệ tình cảm với nhau nên thời gian trước và sau tết, cứ nói bóng gió xa xôi, ghen tuông với ông Hề. Hàng xóm láng giềng nghe thấy mách lại với mẹ con tôi, thậm chí có người con dâu của bà Phôi cũng nói, "bà Phôi ghen tuông nên cứ ngấm nguýt ông Hề suốt". Các cô bảo, chồng tôi chết chưa kịp xanh cỏ, tôi ngần này tuổi rồi, đi đứng còn không vững, ông Hề lại 80 tuổi rồi thì còn quan hệ yêu đương cái nỗi gì".
Bà Cẩm vừa nói, vừa quàng thêm cái khăn và ôm ngực ho sặc sụa: "Tôi bị ốm mấy hôm nay rồi. Từ hôm con Vui về, nhìn nó mặt rạch ngang rạch dọc thế này, tôi xót xa lắm các cô ạ. Tính đến hôm nay là một tháng rưỡi rồi, chúng tôi lên viện, nhiều người ở đấy bảo: Sao lại có người ác thế". Thấy có khách lạ đến nhà chị Vui, chỉ vài phút sau, một vài người hàng xóm đã sang góp chuyện, mấy người chị, người em của chị Vui cũng ghé qua, cung cấp thêm cho cái câu chuyện lẽ ra không đáng có này một vài tình tiết liên quan.
Anh Nguyễn Văn Việt, người em trai ở cùng nhà với chị Vui cho biết: "Em đi chăn nuôi thuê ở tận Trâu Quỳ. Tối 8/3, khi em về nhà thì thấy mành buông kín, em vừa dựng chân chống xe, đã thấy chị em nhà chị Tuyến kéo nhau chạy ra. Tôi chạy vào, thấy chị gái mình nằm giữa nhà, xung quanh bê bết máu. Tôi vội vàng đưa chị Vui đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm, nhưng họ bảo phải đưa lên tuyến trên. Vậy là chúng tôi đưa chị Vui lên Bệnh viện
Một người chị gái của chị Vui cung cấp thêm: "Chị em chúng tôi phải quỳ lạy các bác sĩ, kêu khóc váng trời: "Bác sĩ ơi, cứu chị cháu với" vì các chị không biết chứ, môi chị Vui bị đứt rời, hở ngoác ra nhìn thấy răng trắng nhởn, đến nỗi bác sĩ còn phải rùng mình. May mà các bác sĩ ở Viện 108 thật giỏi, họ nói: “Vào đây thì gia đình cứ yên tâm, nhưng quả thật chúng tôi cũng chưa từng gặp trường hợp nào khủng khiếp thế này". Họ còn nói, gia đình về tìm miếng môi bị đứt, bỏ vào túi nilon đựng đá, mang đến đây xem còn ghép được không. Chị em chúng tôi về, tìm mãi mới nhặt được miếng thịt, mang đến thì họ nói bị hoại tử rồi, không ghép được. Nhìn hôm nay đỡ lắm rồi đấy, chứ mấy hôm đầu, các chị mà nhìn, về không nuốt được cơm đâu. Kinh khủng lắm".
Vì ghen?
Ông Dương Anh Đệ - Trưởng thôn Cổ Giang cho chúng tôi biết: "Tối 8/3, khi tôi đang họp thì anh con rể nhà bà Cẩm đến trình báo. Tôi nghĩ là xô xát bình thường, không có gì, đến sáng hôm sau thì bà Cẩm làm đơn đưa vào, tôi và ông Bí thư chi bộ đến nhà, nghe bà Cẩm trình bày. Chúng tôi ra lúc đó là với ý định hòa giải hai bên gia đình như đúng với chức năng, nhiệm vụ của chúng tôi, không nghĩ là chị Vui lại phải đi cấp cứu".
![]() |
|
Những người thân của chị Vui đến chia sẻ với chị. |
Ông Đệ cho biết, ông chưa rõ nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng có nghe dư luận ì xèo, rằng có mâu thuẫn vì hiểu lầm quan hệ giữa ông Hề và bà Cẩm. "Tôi không tin ông Hề và bà Cẩm có chuyện gì. Tôi chỉ thấy buồn cười vì dư luận đặt điều cho họ, họ đều có tuổi rồi, một người sắp thất thập, một người gần 80. Con nhà ông Hề thì nói, chị Vui xuống chửi bới bà bác là bà Phôi nên họ mới bực tức, xông vào nhà đánh". Ông Đệ cũng cho biết thêm, ở Cổ Giang cũng đã xảy ra vài vụ ghen tuông đánh nhau nhưng chưa có vụ nào đặc biệt thế này.
Ông Dương Văn Thành, Phó Công an xã Lệ Chi cung cấp: "Ngày 9/3, Công an xã nhận được đơn trình báo của bà Cẩm về việc mẹ con bà bị một số đối tượng đánh vào tối 8/3, khiến con gái bà là chị Vui phải đi cấp cứu. Chúng tôi đã báo cáo Công an huyện Gia Lâm, phối hợp với Công an phụ trách xã củng cố hồ sơ, mời tất cả mọi người liên quan tới xã làm việc. Theo lời chị Tuyến trình bày thì, trong quá trình vật lộn, chị Tuyến có cắn chị Vui vào miệng gây thương tích nặng chứ không phải dùng dao cắt. Sau đó, chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên Đội nghiệp vụ Công an huyện Gia Lâm vào ngày 19/3, hiện Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Gia Lâm đang giải quyết".
Theo ông Thành thì gia đình bị hại và bản thân chị Vui khai là đối tượng dùng dao xẻo môi nhưng quá trình làm hồ sơ thì chị Tuyến khai dùng răng cắn. Vụ việc này không có nhân chứng, về chuyên môn, anh em ở xã cũng không kết luận được thương tích của chị Vui là dùng dao xẻo hay dùng răng cắn.
Chúng tôi đã “check” lại nguồn thông tin này từ phía bị hại thì được chị Vui khẳng định, chị bị cháu Thanh dùng dao cắt môi chứ không phải bị chị Tuyến cắn. Trước hôm xảy ra sự việc, chị Vui có đến nhà ông Hề - bà Phôi vì quá bức xúc trước những thông tin chị nghe được, rằng bà Phôi nghi cho chồng bà (tức ông Hề - bác của chị) quan hệ tình cảm với mẹ chị nên đã có những lời lẽ rêu rao không hay ho.
"Khi tôi đến, ông Hề không có nhà, tôi bảo với bà Phôi: Bây giờ các bác già rồi. Bác là cha là mẹ phải nói đúng đắn không làng xóm người ta cười cho. Lúc đó có con trai, con dâu bà Phôi là chị Bình cũng ngồi đó. Bà Phôi nói: “Tao đã nói thẳng vào nhà mày chưa. Bao giờ tao lên tao nói vào nhà mày thì hẵng hay”. Sau khi lời ra tiếng vào, chị Bình đã đuổi tôi ra bờ mương". Sau đó thì xảy ra sự việc chị em chị Tuyến (con gái bà Phôi) đến đánh, gây thương tích cho chị Vui.
Khi biết bà Cẩm đã gửi đơn lên cơ quan Công an và hiện vụ việc đã được Công an huyện Gia Lâm thụ lý, ngày 9/4, một số người trong gia đình bà Phôi (trong đó có chị Tuyến và anh Quang - con trai bà Phôi) đã đến nhà bà Cẩm thương lượng, xin bà Cẩm rút đơn về. Chị Tuyến nói với bà Cẩm: "Thím rút đơn về đi, chị em thì trước sau như một, gia đình giải quyết nội bộ thôi" - chị Vui kể. Nhưng chị Vui không đồng ý, chị cho rằng, hôm đánh chị, có tận 5 người sang đánh, thì bây giờ cũng phải có 5 người sang xin lỗi chứ không chỉ một mình chị Tuyến. Từ hôm đó đến nay họ không sang nữa.
Một cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Gia Lâm cho chúng tôi biết, Bệnh viện Xanh Pôn đã có kết quả giám định thương tích của chị Vui là 13% tạm thời. Cơ quan này đã khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” và nội vụ đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thực ra, chuyện chị em chị Tuyến đánh và gây thương tích cho chị Vui không phải vì họ ghen với bà thím (bà Cẩm) mà do bức xúc vì chị Vui đã có những lời nói xúc phạm mẹ họ (bà Phôi). Cũng theo cán bộ điều tra này, vết thương chụp ban đầu có hình vòng cung (giống hình hàm răng cắn) chứ nếu dùng dao cắt thì vết thương nhìn sắc hơn.
Có thể nói, vụ việc này bắt nguồn từ những dư luận vu vơ. Cả nạn nhân và thủ phạm đều không tìm cách giải quyết cho dứt điểm mâu thuẫn mà lại chọn cách hành xử thiếu bình tĩnh, dẫn đến hậu quả đáng tiếc: Một người thì dị dạng còn một người đang có nguy cơ đối mặt với vòng lao lý. Điều đáng nói, họ đều là người trong một nhà, một năm còn bao nhiêu đám giỗ chạp, tết nhất, hiếu hỷ, liệu họ có còn nhìn mặt nhau?

