Khi triệu phú người Anh gây án trong tuần trăng mật

Thứ Hai, 14/02/2011, 11:16
Vào đêm 13/11/2010, sau khi đi chơi, đôi vợ chồng triệu phú người Anh Shrien Dawani bắt taxi về khách sạn, họ bất ngờ bị hai kẻ lạ mặt khống chế tài xế taxi và bắn chết người vợ trẻ. Đến ngày 8/12, triệu phú người Anh Shrien Dawani bị bắt giữ và buộc tội thuê người ám sát vợ mới cưới chỉ 2 tuần sau ngày cưới trong chuyến đi trăng mật tại Nam Phi.

Tuần trăng mật đẫm máu

Nếu tuần trăng mật là thời gian hạnh phúc, ngọt ngào nhất của những cặp vợ chồng mới cưới thì với Anni Dawani chỉ được hưởng niềm vui đó thật ngắn ngủi và thay vào đó là cái chết đau lòng thương tâm do chính người chồng của mình là chủ mưu sát hại. Vụ việc đã diễn ra từ hồi giữa tháng 11 nhưng tới 8/12, người chồng này mới bị bắt giữ.

Shrien Dawani 30 tuổi, đẹp trai và rất lịch lãm, là chủ một Công ty chuyên bảo dưỡng biệt thự ở Briston (Anh), Shrien Dawani được coi là người giàu có ở Anh, nhà triệu phú trẻ tuổi. Shrien Dawani được rất nhiều người con gái đẹp yêu quý và anh luôn được coi là thần tượng của các cô gái xứ sương mù.

Tuy nhiên, Shrien Dawani chưa tìm được cho mình một người vừa ý nào để có thể yêu và kết hôn. Cho đến khi  Shrien gặp Anni qua sự mai mối của những người thân, Anni Dawani 28 tuổi người gốc Ấn Độ là một người mẫu bán chuyên nghiệp. Anni rất xinh đẹp và quyến rũ, cô là thần tượng của vô số những chàng trai, đặc biệt là những chàng trai giàu có thường theo đuổi và tán tỉnh cô.

Lần đầu tiên gặp gỡ, cả Shrien và Anni đã để lại trong nhau những ấn tượng sâu đậm, rồi sau đó là những cuộc hẹn hò gặp gỡ thường xuyên hơn. Hai người yêu nhau rất thắm thiết, họ trở thành một cặp đôi hoàn hảo xứng đáng là trai tài gái sắc. Họ luôn luôn sát cánh bên nhau và xuất hiện ở những bữa tiệc dành cho giới thượng lưu, với những nụ cười và ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Sau 15 tháng làm quen và yêu nhau, với thời gian cũng đủ chín và tình yêu cũng đủ nồng. Shrien Dawani và Anni Dawani đã chính thức đi đến quyết định là sẽ kết hôn trong sự vui mừng của hai bên gia đình và sự tán dương của bạn bè. Đám cưới được thực hiện theo đúng phong tục và nghi lễ của người Ấn Độ. Đôi vợ chồng trẻ đã quyết định chọn Cape Town (Nam Phi) là điểm đến cho tuần trăng mật của mình.

Ngày 12/11 họ đã tới thành phố tây nam Nam Phi Cape Town. Vào khoảng 23h ngày 13/11, sau khi đi dạo chơi quanh thành phố, đôi vợ chồng trẻ bắt taxi về khách sạn để nghỉ ngơi. Trên đường về khách sạn, taxi đi qua một khu ổ chuột, mà người ta thường gọi là "Châu Phi thực sự", bất ngờ có 2 kẻ lạ mặt cầm súng khống chế người lái taxi và vợ chồng Shrien.

Một giờ sau đó, hai kẻ này đã thả Shrien lại bên một con đường vắng ở Harare, Khayelitsha và mang theo Anni cùng với chiếc taxi. Shrien Dawani đã tới cảnh sát thành phố Cape Town trình báo về vụ việc. 7 giờ sau, cảnh sát đã tìm được chiếc taxi cùng với nó là thi thể của Anni nằm ở băng ghế sau với 3 phát đạn bị bắt xuyên từ lưng qua ngực. Máu chảy lênh láng ra hết các băng ghế sau và sàn xe. Đúng là một cảnh tượng hãi hùng của những vụ bắt cóc giết người.

Cảnh sát thành phố Cape Town đã khám nghiệm hiện trường, và điều tra những người dân sống quanh đó cho biết, buổi tối hôm diễn ra vụ việc hoàn toàn tĩnh lặng, họ không nghe thấy bất cứ tiếng ồn hay tiếng la hét nào. Về phía người chồng, Shrien luôn giữ thái độ im lặng. Anh ta không khai bất cứ điều gì với cảnh sát, kể cả việc liệu vợ anh ta có bị mất gì sau vụ tấn công hay không.

Phát hiện ra có nhiều điều ghi vấn từ phía Shrien Dawani. Cảnh sát Nam Phi đã nghi ngờ Shrien đang che đậy điều gì đó và đã tập trung chĩa hướng điều tra về phía anh ta. Cảnh sát lập tức tìm đến khách sạn nơi mà vợ chồng Shrien đã nghỉ ở đó trong kỳ trăng mật, hỏi tất cả những nhân viên phục vụ ở đây, mọi người đều cho rằng đôi vợ chồng trẻ rất hạnh phúc bên nhau, ở họ luôn tràn ngập tiếng cười đùa niềm hạnh phúc vô bờ bến của những đôi tình nhân. Shrien còn rất yêu chiều vợ, thậm chí Shrien còn cõng vợ trên lưng mỗi khi đi bộ thong dong trên đường ngắm cảnh, họ còn lấy thức ăn cho nhau, còn ngoắc tay cụng ly một cách yêu thương và chân tình. Lên phòng của Shrien và Anni cảnh sát cũng không thu thập được bằng chứng gì chứng tỏ Shrien phạm tội.

Sau vụ án, Shrien luôn phải đối mặt với lời cáo buộc đã nhúng tay vào cái chết của vợ. Tuy nhiên, anh này vẫn một mực phủ nhận mình có liên quan và luôn tỏ ra vô cùng đau khổ trước cái chết bất ngờ của người vợ xinh đẹp ngay trong kỳ trăng mật của hai người. Shrien còn tỏ ra đau đớn và tuyệt vọng, Shrien còn mong cảnh sát sớm bắt được thủ phạm đã gây ra cái chết đau thương cho người vợ yêu qúy của mình.

Tiết lộ giật mình của người lái taxi

Mọi nghi ngờ đã được làm sáng tỏ khi cảnh sát Nam phi đã tìm ra người lái xe taxi đưa Shrien Dawani và Anni Dawani về khách sạn buổi tối hôm đó. Người tài xế đó là Zola Tonga. Qua đấu tranh khai thác và với những lập luận chính xác, Zola Tonga đã thừa nhận là kẻ đã dàn dựng lên vụ tấn công cướp taxi của hai kẻ lạ mặt trên đường phố Cape Town. Zola còn tiết lộ một tin động trời rằng chính chồng của Anni là Shrien đã thuê người giết vợ.

Lúc đầu, Shrien Dawani cương quyết phủ nhận thông tin này và cho rằng mình không hề có dính líu gì đến cái chết của vợ. Cái chết của Anni đã làm cho Shrien hết sức đau khổ, nay lại có kẻ vu khống cho anh ta là chủ mưu đối với cái chết của người vợ yêu. Tuy nhiên, kênh truyền hình CCTV đã phát hình ảnh quay được tại một nhà hàng ở Cape Town, cảnh anh này gặp gỡ và đưa tiền cho tài xế Zola Tongo ngay sau cái chết của Anni. Ngoài cuốn băng ghi hình, cảnh sát còn thu được ghi âm cuộc điện thoại của Shrien với Zola.

Theo điều tra của cảnh sát, Shrien đã rút 800 bảng Anh từ một cây rút tiền ở thành phố Cape Town vào đúng hôm mà vợ anh ta bị giết. Cùng với 200 bảng mà anh ta rút vào hôm trước, tổng cộng Shrien có 1.000 bảng (khoảng 10.000 Rand - đơn vị tiền Nam Phi) được cho là để "thanh toán khoản chi phí đã thuê người giết vợ" hết 1.300 bảng theo lời khai của Zola.

Sau khi vụ việc diễn ra, Shrien đã bị dẫn độ từ Nam Phi về Anh. Gia đình Shrien đã chi ra 250.000 bảng để bảo lãnh cho anh ta và Shrien luôn phải đeo một chiếc vòng đặc biệt để kiểm soát mọi hành động. Cố vấn luật của Shrien Dewani là Clare Montgomery vẫn khăng khăng cho rằng bà không tin thân chủ của mình đã làm vậy vì "anh ấy rất yêu vợ". Bà cũng buộc tội chính quyền Nam Phi đang cố gắng gán tội giết người cho Shrien để phần nào lấy lại lòng tin của khách du lịch sau vụ giết người này.

Tại phiên xét xử hôm 8/12, Zola Tonga một lần nữa khẳng định Shrien Dawani đã thuê anh ta và một người nữa dàn xếp vụ bắt cóc giả rồi giết người vợ mới cưới của mình. Tất cả những gì diễn ra trong đêm 13/11 đó đều do một tay Shrien Dawani đạo diễn. Zola khai rằng Shrien đã trả cho anh ta 90 bảng Anh để giúp Shrien tìm kẻ giết người và dàn dựng cảnh bắt cóc trên xe. Phiên tòa đã kết thúc. Zola Tongo bị kết án 18 năm tù. 2 đồng phạm là Xolie Mngeni, 23 tuổi và Mzwamadoda Qwabe, 25 tuổi cũng bị kết án tương tự.

Cũng trong ngày 8/12, tại Anh, Shrien Dewani đã ra đầu thú. Vấn đề đặt ra ở đây là, tại sao một triệu phú trẻ, giàu có, lịch lãm như hơn nữa lại có một tình yêu rất đẹp với vợ mình là Anni Dewani lại có hành động thuê sát thủ giết vợ vào đúng tuần trăng mật như vậy?

Theo nhiều nguồn tin cho rằng trước khi kết hôn, Anni đã mua bảo hiểm, có thể chính việc mua bảo hiểm đã trở thành nguồn gốc chính dẫn đến cái chết của Anni mà cô không hề hay biết. Nhiều người cho rằng, Shrien Dewani là chủ mưu trong vụ giết chết Anni, nhằm được hưởng số tiền mà công ty bảo hiểm sẽ phải trả cho Anni sau khi cô chết, mà người được hưởng số tiền lớn này không ai khác chính là Shrien Dewani.

Cảnh sát cho biết, họ giam giữ Shrien theo yêu cầu dẫn độ từ phía cảnh sát Nam Phi. Hiện, cảnh sát Anh vẫn tiếp tục điều tra xem hình ảnh trong cuộn băng đó có thực sự là cảnh Shrien trả công "thanh toán" vợ cho Zola Tongo hay chỉ đơn thuần là anh ta trả tiền taxi cho tài xế. Thẩm phán Howard Riddle cho biết đây là một vụ việc có tính chất hết sức nghiêm trọng. Cảnh sát Anh sẽ làm việc tích cực để chứng minh liệu có phải Shrien Dawani đã âm mưu giết vợ hay anh ta chỉ là nạn nhân của thảm kịch này

An An
.
.
.