Khi nghệ sỹ hành nghề... Đấu kiếm!

Thứ Hai, 30/05/2011, 15:30
Câu chuyện quản lý ca sỹ Quang Hà bị nhóm HKT dùng mã tấu dọa ngay cánh gà sân khấu ở huyện Tân Trụ, Long An vừa qua thêm một lần nữa khẳng định, hậu trường chạy show của giới ca sỹ không hề bình yên, thậm chí bát nháo và quá nhiều thủ đoạn. Dường như tình trạng hỗn loạn của sân khấu chạy show vẫn chưa hề được chấn chỉnh!

Từ chuyện dùng mã tấu dọa xử nhau…

Ca sỹ Đông Thiên Đức nhóm HKT trình bày với CSTC: " Tối ngày 14/5, khoảng 23h, tại TTVH huyện Tân Trụ, Long An. Khi HKT diễn xong hai bài "Thêm một lần đau" và " Nàng kiều lỡ bước", khán giả Tân Trụ yêu cầu HKT hát thêm, nhưng bên dưới, quản lý HKT đã ra lệnh ngừng hát. Gia Hùng, thành viên nhóm HKT đưa mic lên nói vài lời để xoa dịu và tạm biệt khán giả.

Trong khi đó, bên dưới sân khấu, nơi điều khiển âm thanh, vì quá nôn nóng nên quản lý của ca sỹ Quang Hà, tức anh Quang Cường tự động bấm đĩa của HKT ra, bỏ đĩa của Quang Hà vào và ra lệnh bật nhạc của Quang Hà lên, mặc dù nhóm HKT vẫn còn đứng trên sân khấu. Thấy quá bất bình, quản lý HKT mới nói với quản lý Quang Hà, và bị người này lấy ghế đập vào đầu. Ngay sau đó, hai quản lý ẩu đả với nhau. Có ít nhất 2 người cùng đi với Quang Cường cũng ùa vào đánh quản lý HKT.

Khi thấy quản lý bị hành hung, các thành viên nhóm HKT cũng chạy đến can thiệp nhưng đã bị lực lượng Dân phòng giữ lại. Lực lượng Dân phòng, Công an, và bảo vệ chương trình đã kịp thời ngăn chặn vụ việc nên không có thương tích gì đáng kể, ngoàiquản lý HKT bị thương ở đầu vì bị quản lý của Quang Hà bất ngờ đánh trước. Vụ việc được giải quyết cùng với cơ quan chức năng địa phương.

Nhóm HKT và Quang Cường.

Tại đó, chính Quang Cường đến trực tiếp xin lỗi quản lý HKT và nói là bỏ qua vì vịêc này không hay ho gì. Nhưng thật bất ngờ, sáng hôm sau báo chí đồng loạt đưa tin những thông tin bất lợi cho HKT". Còn người quản lý của nhóm HKT chia sẻ với báo chí: Đúng chương trình thì nhóm HKT sẽ diễn 2 bài, sau khi diễn xong bài thứ 2 thì các khán giả, fans của HKT có cả già lẫn trẻ đồng loạt yêu cầu nhóm HKT diễn thêm 1 bài.

Trước tình huống đó, các thành viên HKT rất khó xử và cũng định trình bày một ca khúc nữa để không phụ lòng khán giả. Nhưng người quản lý chương trình không đồng ý để HKT hát tiếp, đại diện HKT đành cáo lỗi với khán giả vì thời lượng không cho phép. Hệ thống âm thanh đêm đó rất ổn định, loa phát rất to và rõ, khán giả đang nghe HKT trình bày thì phía quản lý ca sĩ Quang Hà tự động bỏ đĩa vào và bấm nhạc lên. Mục đích của hành động này là để lấn át tiếng nói của HKT khi đang trình bày với khán giả.

Hành động này cũng đồng nghĩa với việc Quang Cường không tôn trọng khán giả, bởi vì muốn out một chương trình thì cũng phải có một lời lẽ rõ ràng. Quang Cường đã cố tình đút đĩa vào mở nhạc rầm rầm lên khi HKT còn đang đứng trên sân khấu cầm mic để nói. Một số khán giả khi ấy cũng la lên vì sao không cho HKT hát tiếp.

Là người quản lý của nhóm, anh đến nói với Quang Cường: "Tại sao lại làm vậy, không cho HKT hát nữa thì cũng để cho người ta chào khán giả một tiếng trước khi out chứ, tránh để khán giả hiểu lầm". Ngay lúc ấy, phía Quang Cường đã cầm ghế đập vào đầu anh, sự việc khi đó mới bắt đầu ầm lên. Hai người bảo vệ cho ca sĩ Quang Hà cũng xông vào đánh anh, đồng loạt làm rối loạn hết khán giả. Thời điểm này, nhóm HKT vẫn còn đứng trên sân khấu, thấy anh bị đánh họ mới đi xuống để can ngăn, bảo vệ cho người quản lý của HKT, một số người có mặt tại đó cũng giữ các thành viên của HKT lại".

Tuy nhiên, ông Quang Cường, quản lý của Quang Hà thì lại trả lời một trang tin trên mạng rằng: "Khi người chỉnh âm thanh bật đĩa nhạc của Quang Hà lên thì bất ngờ anh thấy ba thành viên của nhóm HKT cầm ghế đồng loạt nhẩy phắt từ sân khấu, xuống thẳng chỗ người chỉnh âm thanh để đấm đá liên hồi.

Tôi đang ngỡ ngàng không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này thì ngay lập tức anh cũng bị nhận những cú phang trời giáng liên tiếp từ ba thành viên HKT, thậm chí cái áo anh mặc hôm đó cũng bị rách tả tơi. Nhóm HKT vung ghế đánh loạn khoảng 5 hay 6 người trong đó có anh, một số người chỉnh âm thanh cũng có đánh trả lại còn anh thì không".

Ông Cường cũng chia sẻ trên Facebook: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, sự thật mình ngồi gần người chỉnh âm thanh và người chỉnh âm thanh đó chính là người mở đĩa Quang Hà. Tự nhiên thấy nhóm đó nhảy xuống sân khấu, nhảy vào đánh người chỉnh âm thanh và đã chạm vào người mình và mình cũng bị nhóm đó đánh nhầm".

Tuy nhiên, ngay sau khi sự việc xảy ra thì báo chí đồng loạt đưa tin về việc nhóm HKT mang mã tấu đi diễn và dọa chém Quang Cường. Quản lý nhóm HKT khẳng định: Đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt và vu khống. Người này cũng cho biết thêm, chính ông Cường đã xin lỗi quản lý nhóm HKT chứ không phải thông tin ngược lại từ phía Quang Cường là nhóm kia đánh nhầm và cuối cùng xin lỗi quản lý của Quang Hà.

Thêm nữa, khoảng 1h30 ngày 16/05, Quang Cường có điện thoại nói rằng: "Theo em nghĩ, ngày mai báo chí sẽ đưa tin, các phóng viên nhà báo có điện thoại hỏi anh, anh không nên nói nhiều nhé. Chỉ cần nói sự việc đơn giản, anh em đã giải hòa và không có sự việc gì xảy ra, hoặc là anh không nghe máy thì tốt hơn. Trả lời trên báo chí nhiều thì phức tạp lắm và sẽ không hay cho mình".

Chia sẻ với chúng tôi, ông Quang Cường cho biết, ông không muốn nói quá nhiều (nhưng thực sự thì thông tin ông nói cũng khá nhiều, ví dụ như việc bị đánh ra sao, bầm tím cơ thể thế nào…) và ông cho rằng nhóm HKT chưa ai biết, nên ông nói nhiều sẽ không có lợi. Dẫu vậy, qua sự việc này, nhiều người cho rằng, ông Cường đang cố tình đẩy vụ việc theo hướng scandal.

Cũng có dư luận khác, nhân ẩu đả nhóm HKT được dịp "sủi tăm" trên báo chí, vì quả thực rất ít người biết nhóm này là ai. Chuyện ai lợi dụng ẩu đả để tạo scandal cũng không quá nghiêm trọng. Vấn đề chính là văn hóa ứng xử của những người được gọi là nghệ sỹ quá tệ. Sẵn sàng lao vào đánh nhau như những người ít học chỉ vì "con gà tức nhau tiếng gáy".

…đến văn hóa ứng xử của nghệ sỹ

Nếu ai đã từng có thâm niêm theo dõi chuyện chạy show của giới ca sỹ thị trường sẽ thấy đó là một cuộc chiến "vô tiền khoáng hậu". Ông bầu của ca sỹ Đ.T. cũng thuộc diện "một tay che trời", theo kiểu vừa ăn cắp vừa la làng. Đạo diễn B.H. kể lại, khi anh làm một chương trình lớn tại TP HCM, khi ấy Đ.T. bắt đầu nổi tiếng và ông bầu đưa ra đủ những yêu sách, một trong những yêu sách đó là không có sự xuất hiện của một ca sỹ cùng tên.

Đạo diễn Việt Thanh.

Tuy nhiên, hợp đồng với các nghệ sỹ đã ký xong, sau khi chửi bới và dọa "xử" đạo diễn không được, vì B.H. tuyên bố nếu không diễn sẽ phải đền hợp đồng và sẽ lên báo công khai chuyện "đố kỵ và yêu sách", ông bầu của Đ.T. quyết định cho diễn nhưng phải được diễn cuối chương trình, nghĩa là ngôi sao lớn. Đạo diễn đồng ý, nhưng khi lên sân khấu, Đ.T. biểu diễn quá mờ nhạt và phần diễn trước của các ca sỹ quá hấp dẫn khiến Đ.T. như một kẻ theo đuôi kém cỏi. Sau đó, ông bầu lại gọi điện mắng đạo diễn xối xả. Thêm một lần nữa, đạo diễn lại bị dọa sẽ thuê giang hồ… xử!

Chuyện nghệ sỹ chạy show tỉnh mà chèn nhau từng bước là chuyện hết sức quen thuộc. Các ca sỹ thường "xử" đẹp đàn em bằng cách lên sân khấu hát trước để lôi kéo fans ầm ĩ, rồi sau đó các nghệ sỹ mới lên sân khấu diễn sẽ bị la ó phản đối và bỏ về. Chuyện đàn chị lên sân khấu giật micro đàn em là bình thường. Mới đây ca sỹ Ngân Khánh cũng lên báo nói thẳng, đàn chị Thanh Thảo sẵn sàng giật micro đàn em để hát trước. Nhiều đàn anh, đàn chị trong nghề cũng hay dùng chiêu "cá lớn nuốt cá bé", theo kiểu dùng yêu sách, nếu đàn em cự nự sẽ dọa… xử.

Một nam ca sỹ trẻ nói: "Thường thì đi diễn, là người mới nên tụi em đã sẵn có sự tôn trọng những anh chị đi trước, đó là chuyện thường thôi. Nhưng thực sự nhiều anh chị hay chiếm hết cả giờ hát của tụi em, khiến cả buổi đứng chờ rồi phải đi về. Điều đó cũng không sao, tệ hơn là em đang hát được nửa bài, ngôi sao đến bắt người chỉnh nhạc xuống nhạc nhỏ dần để bắt em vào cánh gà và ra hát cho kịp giờ chạy show. Khi em có ý kiến thì người quản lý nói, ngôi sao đó yêu cầu.

Và em buộc lòng phải nói thẳng với anh ấy, thì anh ấy tát thẳng vào mặt em và nói: "Mày nghĩ mày là ai? Không có tao cái sân khấu này sẽ sập, còn những đứa như mày đầy rẫy ngoài đường". Em bức xúc về nhà, cũng chỉ viết blog chơi, cũng chẳng nói tên ai, vậy mà nhận được một loạt tin nhắn đe dọa, nếu không xóa đi sẽ thuê giang hồ xử: "Có ngày ôm mặt máu nhen cưng".

Mới đây, nữ đạo diễn Việt Thanh sau khi bày tỏ quan điểm của mình về những việc liên quan đến một nữ ca sỹ cũng đã bị ca sỹ này đe dọa sẽ… thuê người xử. Nữ ca sỹ N.K cũng bị một loạt tin nhắn khủng bố đe dọa, nếu còn phát biểu linh tinh trên báo sẽ không để yên. Những thông tin như vậy rất nhiều, nhưng thường các nghệ sỹ ngại nói ra vì sợ ảnh hưởng uy tín và không muốn gây scandal. Nhưng đó rõ ràng là một biểu hiện không lành mạnh của sân khấu ca nhạc.

Những vụ xử nhau sau sân khấu ca đã từng diễn ra từ thập niên 90 của thế kỷ trước, khi sân khấu ca nhạc thị trường bắt đầu hưng thịnh và nghề ca sỹ hốt bạc hơn người. Nhiều vụ đánh nhau, xử nhau thực sự, chứ không phải chỉ là đe dọa. Các ca sỹ trẻ thường thấy sợ một số "đại bàng" trong giới biểu diễn, cả nghệ sỹ lẫn bầu show, vì đây là những thế lực thực sự, có thể cắt bỏ toàn bộ cơ hội của một người mới vào nghề. Nếu ai đó đứng lên phản ứng là sẽ bị… xử, nhẹ thì là một cái tát, nặng là một "tai nạn bất ngờ" xảy ra trên đường đi diễn. Chính những nghệ sỹ dựa lưng vào giới giang hồ cuối cùng cũng phải trả một cái giá quá đắt.

Khi hào quang không còn, vẫn phải cưu mang một nhóm giang hồ để mong được bảo vệ và để mong không bị chúng trả thù và làm cho… bể mánh. Cuộc sống của giới showbiz quá khắc nghiệt, khiến cho người ta nhìn nhau như kẻ thù. Nhưng thực tế, họ quên mất một điều rằng, khán giả rất giản đơn, họ không quan tâm tới ai "có thế lực", mà họ chỉ quan tâm tới những giọng hát "có thế lực" trên sân khấu. Và khi đã hết thời, thì xin mời lùi lại phía sau để những ngôi sao mới xuất hiện. Đó là quy luật. Và làm nghệ sỹ, xin vui lòng ứng xử văn minh!

Nhóm PV – CSTC tuần số 59
.
.
.