Khi nghệ sỹ dọa… đánh nhà báo!
Thông thường, mối quan hệ giữa nghệ sỹ và nhà báo là mối quan hệ hữu cơ, tương hỗ, theo kiểu "vì ta cần nhau". Lúc chưa nổi tiếng thì nghệ sỹ cần nhà báo phát hiện, lăng xê, để công chúng quen tên. Lúc đã thành ngôi sao thì nhà báo cần nghệ sỹ, vì danh tiếng của họ góp phần làm cho tờ báo hấp dẫn. Thường, hai bên sẽ cùng hợp tác để làm việc.
Nhưng khi báo mạng thiếu đói thông tin, nhiều phóng viên thành… trợ lý cho ca sỹ, thì tình hình đã khác. Không ít ngôi sao ra lệnh cho những phóng viên mới vào nghề phải đăng tin theo yêu cầu của mình. Và cũng không hiếm trường hợp, các phóng viên mới vào nghề bị nghệ sỹ dọa… đánh.
Sự lợi dụng…
Ngày trước, các nghệ sỹ thường than, nhà báo cố tình nói sai hoặc nói không đúng tinh thần của bài phỏng vấn. Nhưng than là than vậy, rồi cũng im lặng và làm việc. Nghệ sỹ Thành Lộc tâm sự, ngày trước mỗi lần được xuất hiện trên báo là cảm thấy rất vui, vì nghệ sỹ được trân trọng. Bây giờ lắm khi anh đi dự một cái lễ khai trương nhà hàng của bạn thân, cũng được đưa lên báo với những lời chú thích… không liên quan. Ngày trước, nhà báo và nghệ sỹ đều trân trọng nhau, cố gắng nhìn vào những mặt sáng của nghệ sỹ để làm việc. Còn bây giờ, mọi thứ lẫn lộn, lắm khi thấy việc lên báo không còn nhiều ý nghĩa nữa.
Tất nhiên, Thành Lộc là nghệ sỹ giàu tự trọng và anh thường im lặng trước những việc hiểu lầm hay chuyện tác nghiệp không chuyên nghiệp của nhà báo. Nhưng có không ít nghệ sỹ khác, sau khi tìm mọi cách lên báo rồi lại đi nói xấu nhà báo. Thường, các nghệ sỹ trẻ hay có xu hướng ăn xổi ở thì. Khi chưa là gì thì gặp ai cũng ngọt ngào và mời mọc nhà báo để được chú ý tới. Sau đó, thường lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một vài nhà báo, nhờ vả để được lăng xê. Và những bài báo lăng xê đó thường là ôn nghèo kể khổ, vật vã để đi lên từ vũng bùn đen, chuyện bị đàn anh đàn chị trong nghề chơi xấu, chuyện bị cám dỗ thị phi.
Mới đây, nam ca sỹ H.N., sau nhiều năm lăn lộn từ Hà Nội vào Sài Gòn, thậm chí lăn lộn sang tận hải ngoại tìm cơ may, nhưng vẫn không mấy ai biết tới, dù anh này đã dùng đủ chiêu mánh chẳng hạn như… chụp ảnh nude gắn móc chìa khóa xe tặng bạn bè, đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi úp mở chuyện làm đẹp, rồi còn khoe… bị giới đồng tính gạ tình.
Mới đây, H.N. nhờ một phóng viên báo mạng làm quản lý. Và cậu phóng viên này tự dưng bị biến thành… trợ lý cho một ca sỹ thừa scandal và thiếu tài năng. H.N. chỉ đạo cho trợ lý của mình là sẵn sàng bỏ tiền mua bìa tạp chí để xuất hiện hàng loạt. Và sẵn sàng đăng những bài báo giật gân nhất để câu khách.
Nhưng rất hiếm có tạp chí nào chịu bán bìa cho H.N., vì lý do ca sỹ này không ai biết là ai và chủ đề lên báo không phù hợp. Bài phỏng vấn gây sốc của H.N. đã bị chỉ trích là vô duyên, cố tình tạo scandal để nổi tiếng. Trong trường hợp này, cả nhà báo lẫn nghệ sỹ cùng bắt tay nhau tạo một món hàng giả. Nhưng dường như độc giả đã ngán món hàng đó đến tận cổ.
Nhiều người cảnh báo cậu phóng viên trẻ đóng vai trợ lý của H.N., cứ đà này chưa biết chừng một ngày đẹp trời, vì không còn gì để lên báo, H.N. sẽ tìm cách đổ mọi tội lỗi cho trợ lý là bịa đặt, xuyên tạc, bôi xấu hình ảnh của H.N. trên báo. Và "nhà báo bị đánh" là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Bây giờ có rất nhiều ngôi sao thay đổi trợ lý liên tục. Lý do là luôn cần tìm những người chịu khó làm việc và ít đòi hỏi. Phóng viên báo mạng là những nhân vật được "săn" nhiều nhất. Và thường là người sau tới sẽ được nghe ngôi sao trần tình vì sao phải thay người cũ, vì những chuyện xấu xa mà phóng viên gây ra, gây hiểu lầm và tạo nên những scandal gây ảnh hưởng hình ảnh của mình. Và lúc đó, người trợ lý kiêm phóng viên kia bị biến thành một nhân vật kỳ cục, thừa mưu mô, thiếu tự trọng, luôn tìm cách lợi dụng danh tiếng ngôi sao để làm chuyện cá nhân…
Đến những nhà báo bị dọa… đánh!
Nếu như trước đây nghệ sỹ sợ bị "đánh hội đồng" trên báo thì giờ điều đó đã không còn. Nếu báo A viết bài phê bình thì ngay lập tức có vài báo khác, BCD gì đó gọi điện xối xả để cho nghệ sỹ thanh minh. Cãi qua cãi lại để nhằm mục đích câu khách. Vô hình chung, nhà báo thành tay sai cho nghệ sỹ trong những cuộc cãi vã.
![]() |
|
Thành Lộc là nghệ sỹ luôn tôn trọng phóng viên và được nhiều nhà báo quý mến bởi tài năng và sự khiêm tốn. |
Cách đây vài năm, nhà báo T.H. từng bị một nữ ca sỹ hẹn gặp và tát giữa quán cà phê. Lý do là T.H. dám nói sự thật về việc nữ ca sỹ này chèn ép đàn em trên sân khấu. Cách đây khoảng một tháng, phóng viên T.K của một tờ báo mạng cũng bị một nữ ca sỹ vô danh tên T.A. gọi điện mắng xối xả. Lý do là T.K. viết một bài về thảm họa nhạc Việt, trong đó có đề cập đến trường hợp T.A., ngoại hình khiêm tốn mà giọng hát thì tệ hơn cả người thường hát karaoke mà cứ nhất quyết đòi làm ca sỹ.
Nếu nhìn nhận một cách khách quan thì bài viết đó là sự thật và nó cảnh báo một hiện tượng không lành mạnh là ai cũng mưu cầu làm ca sỹ. Nhưng T.A. không chịu được cảm giác bị vạch mặt.
Cô xấn xổ gọi điện thoại cho nhà báo và chửi bới bằng một giọng rất chợ búa: "Mày có muốn chết không? Mày có muốn đi tù không? Mày nghĩ mày là ai mà dám bố láo viết báo như vậy? Mày không gỡ ngay bài đó xuống thì ra đường coi chừng nghe con". Tất nhiên, T.K. là một phóng viên quá non nớt nên đã vội vàng gỡ xuống. Nhưng đoạn băng ghi âm cuộc chửi bới vô học đó cũng đã được lưu lại, như một bằng chứng về sự suy đồi đạo đức của những người đang tự nhận mình là nghệ sỹ.
Vừa qua, một nữ ca sỹ cũng đã làm náo loạn làng báo. Sau rất nhiều chuyện lùm xùm chửi bới những người cộng sự trên mặt báo (và rất nhiều tin nhắn chửi bới cộng sự thậm tệ đã được lưu giữ lại) thì cô bắt đầu chơi bài… giả vờ đau đớn chuyện tình yêu. Quá nhiều scandal do chính cô tự tạo ra và các diễn đàn liên tục dậy sóng, đủ lời chỉ trích bay ngược lại khiến cô chới với, trở thành cô nàng lắm chiêu trong mắt công chúng.
Cô thường lên Facebook của mình than thở về việc bị đối xử bất công, dư luận nhẫn tâm. Trong một lần trò chuyện với báo mạng, chính cô thổ lộ về chuyện tình của mình với một người đàn ông đã có vợ.
Nữ phóng viên H.D. đã ghi âm rất cẩn thận cuộc trò chuyện đó. Cuối cùng, khi bài báo lên, bị dư luận chỉ trích, T. lại than là bị chơi xấu, ác ý. Trong khi đó, mặt khác, cô lại nhắn tin cho H.D. để xin lỗi và nói H.D. thông cảm, vì lý do dư luận quá nặng nề nên buộc phải nói như vậy. Vụ việc đó chưa xong thì xảy ra tiếp một chuyện khác, là cô tự chụp hình với một cậu bé và nói đó là con đỡ đầu.
Nhưng khi bộ hình đó được đăng lên báo, kèm những lời nghi vấn về việc đó là con riêng của một nam diễn viên và đặt dấu hỏi về nhân cách của nữ ca sỹ thì cô đã không thể giả nai, trở về bản chất dữ dội của mình. Ngay lập tức cô gọi cho biên tập viên của một tờ tạp chí và một tờ báo mạng đăng tải bộ hình đó và chửi bới té tát, cho rằng báo chí vô lương tâm, tự dưng làm hại cô. Và cô còn đưa ra lời đe dọa, nếu không gỡ bỏ hình ảnh đó, cô sẽ thuê giang hồ đánh, thậm chí là tạt axít.
Những đoạn băng ghi âm cuộc chửi bới, có thể xem như một bằng chứng, về thái độ ngông cuồng của nữ ca sỹ này. Tất nhiên, các nhà báo không phải là đám trẻ con, đều là những người hiểu biết luật pháp. Và có lẽ chính nữ ca sỹ này cũng hiểu hơn ai hết, là ai cũng cần phải sống theo luật pháp. Nếu phạm tội, thì sẽ phải trả giá.
Thế nên, lời dọa này chỉ là một trò quen làm như một giải pháp thị uy. Nhưng nó cũng có thấy một thực tế về lỗ hổng nhân cách và đạo đức của người nghệ sỹ.
Khi cơm không lành…
Khi cơm không lành, canh không ngọt, thì mối quan hệ giữa nhà báo và nghệ sỹ trở thành một cuộc xung đột. Tất nhiên, việc nhà báo bị nghệ sỹ dọa nạt chỉ là những trường hợp không quá phổ biến. Nhưng nó cho thấy mặt trái của một mối quan hệ tưởng như chỉ toàn kẹo ngọt và hoa hồng.
Trong hậu trường nghề báo và giới showbiz, ai cũng hiểu rằng, việc va đập giống như một lẽ đương nhiên. Người ta sẽ nhìn vào mặt sáng và cả mặt tối của mối quan hệ đó để đánh giá sự thực về tài năng của cả nghệ sỹ và nhà báo. Nhưng điều quan trọng nhất chính là làm thế nào để sự va đập trong hậu trường biến thành một sản phẩm báo chí tốt, có những lợi ích thực sự cho sự phát triển chung của showbiz. Chứ không phải là những chửi bới, dọa dẫm và cả những trò trả thù đầy định kiến ở phía sau.
Nghệ sỹ hay nhà báo cũng đều cần làm việc trong hành lang pháp luật. Và cả hành lang đạo đức của những người đang làm trong lĩnh vực văn hóa…
|
Nhà báo & nghệ sỹ cần tôn trọng nhau Thông thường, các nghệ sỹ khi có sự kiện rất cần nhà báo, nhưng nhiều khi nhà báo cũng rất cần nghệ sỹ để có bài vở phục vụ bạn đọc. Nhưng khi một trong hai có yêu cầu quá cao, quá nhiều từ… đối phương, ắt sẽ xảy ra những hiểu lầm và những thông tin sai lệch, dễ gây mâu thuẫn. Nghệ sỹ hiện nay thường than phiền nhà báo gây khó cho họ. Nhưng cũng không ít nhà báo than, nghệ sỹ làm phách quá, khó chịu quá, chảnh chẹ quá, khó ưa. Có lẽ, những điều đó đã tạo nên sự eo xèo của showbiz. Nhưng có lẽ đã đến lúc, cả nhà báo và nghệ sỹ cần nhìn nhận về công việc của nhau nghiêm túc hơn, để tôn trọng nhau hơn. |

