"Hô teo" chó, mèo!

Thứ Sáu, 01/04/2011, 11:27
Tổ hợp dịch vụ gồm khách sạn 5 sao, siêu thị, "xì pa" (nơi làm đẹp thẩm mỹ), bệnh viện, nghĩa địa… dành riêng cho chó, mèo của ông Bảo Sinh có lẽ là nơi dị biệt nhất ở thành phố Hà Nội. Người đàn ông của những ý tưởng khác người này đang lên kế hoạch khai trương siêu thị chuyên bán các sản phẩm phục vụ nhu cầu ăn, mặc, chơi, làm đẹp cho… chó, mèo vào một ngày gần nhất.

Shoping trong siêu thị… chó, mèo

Sáng Chủ Nhật ngày 20/3, tôi và một số khách hàng nhỏ tuổi, chủ nhân của các chú cún cưng, mèo cưng được đi shoping trong siêu thị chuẩn bị khai trương tại đại bản doanh "hô teo" chó mèo tại ngõ 167, đường Trương Định. Chiếc thang máy đưa chúng tôi lên tầng hai trong tòa nhà 5 tầng mà ông Bảo Sinh xây dựng tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại… dành riêng cho chó, mèo.

Cánh cửa mở ra, chúng tôi choáng ngợp khi thấy hàng trăm mặt hàng đủ các màu sắc, chủng loại, xuất xứ được xếp đặt ngay ngắn trên các kệ, các giá. Đập vào mắt tôi là giá quần áo thời trang "nữ". Úi cha, cũng váy, jup, cũng đăng ten như ai. "Những thứ này, mấy chú chó, mèo "gái" mặc vào xinh lắm đó chị", cô nhân viên giới thiệu.

Thời trang chó, mèo.

Cầm trên tay bộ váy liền chấm bi dáng suông, có đính đăng ten, tôi ngắm nghía thật kỹ và thấy, chúng chẳng khác gì váy cho búp bê. Tôi còn ngạc nhiên hơn khi thấy đi kèm còn có dải duy băng có đính nơ rất ngộ nghĩnh. Lim dim mắt, tôi hình dung ra cảnh một "tiểu thư chó" xúng xính bộ váy, buộc duy băng trên đầu và chợt bật cười. Đúng là không có gì ngộ nghĩnh và đáng yêu hơn.

Thời trang "nữ" và các phụ kiện đi kèm đang được bày bán tại đây vô cùng đa dạng. Để diện cho một "tiểu thư" chó hay mèo, người ta có thể chọn từ bộ váy áo đến các loại bờm, dây dắt, túi đeo, thắt lưng… hợp tông từ đầu đến chân. Phải thừa nhận rằng, chủ nhân của siêu thị này là người khá am hiểu về thời trang nên dù bán cho chó mèo đi nữa thì vẫn ăn nhập với đời thường. Phải là phụ nữ mới biết rằng, khi mặc bộ quần áo không cứ chỉ có màu áo hợp với màu quần mà giày dép, khăn, túi xách… phải cùng tông mới thật "xì tin".

Có những chị em cầu kỳ hơn nữa còn phải sắm cho chiếc điện thoại của mình mấy bộ vỏ để sử dụng cho phù hợp với tông chủ đạo đang vận trên người. Dù không phải là người quá cầu kỳ trong phục sức nhưng là phụ nữ nên tôi hiểu và thán phục cái cách bán hàng thời trang cho chó, mèo ở siêu thị đặc biệt này.

Cậu bé Quốc Huy, học sinh lớp 5 khi nghe nói đến siêu thị bán đồ chỉ dành riêng cho chó, mèo mắt sáng rực lên. Khi bước chân vào siêu thị, em lập tức bị thu hút bởi những bộ quần áo dành cho các "chàng trai chó". Cũng phải thôi, hôm nay Huy đến "hô teo" chó, mèo là để khám bệnh cho con chó cưng của cậu. Chó cưng của Huy không phải giống Tây Ban Nha, Đức hay Phú Quốc mà chỉ là một con … chó cỏ được nuôi nhan nhản ở quê để trông nhà và… làm thịt.

Thế nên khi thấy chú cầy tơ của Huy bị ốm, mấy bác hàng xóm nhìn nó ái ngại, có người còn bông quơ bảo cho nó  "ăn" riềng mẻ cho xong chuyện. Mỗi lần nghe ai đó đề cập đến việc cho nó "lên thớt" là Huy lại nhìn với ánh mắt đầy trách móc. Bố mẹ biết Huy rất yêu con chó này nên không ý kiến gì, còn người bác thì tình nguyện chở cậu và chú chó đến "hô teo" chó, mèo để chữa trị.

Khách hàng nhí đem chó, mèo đến chữa bệnh.

Sau khi bác sỹ thú ý khám và tiêm thuốc, Huy lấy 100.000 đ ra trả và được thối lại 20.000 đ. Cũng lúc này, cậu bé được nghe có siêu thị ở trên tầng 2 nên vội lao lên xem. Cậu mê bộ quần áo thể thao dành cho chó đực cũng phải vì nó có vẻ rất vừa với chú chó cưng của Huy. Huy còn thích mê bộ dây xích mạ bạc kêu xủng xoảng và cái vòng cổ bằng dây dù rất sành điệu nữa. Khi đứng trước kệ hàng bán đồ chơi cho chó, Huy vội cầm gói hàng là một khúc xương ống dài chừng 20cm.

Cô bán hàng giới thiệu, đây là xương can xi. Nó vừa là thức ăn, vừa là đồ chơi để chó gặm. Thông thường với những chú chó đang tuổi lớn rất hay ngứa răng, gặp cái gì cũng gặm, nhất là giày dép nên loại xương can xi này là một cứu cánh.

"Đúng là con chó của cháu rất hay gặm giày dép, có lần mẹ cháu bực quá đã định tống cổ nó đi", cậu bé nói. Tôi cầm gói hàng và thấy nó nằng nặc, mức giá ghi trên bao là 60.000 đ. Theo giải thích của người bán hàng, chỉ riêng loại xương này cũng có nhiều kích cỡ khác nhau cho phù hợp với độ lớn, bé của từng con vật.

Một sản phẩm khá độc đáo khác nữa là đôi dép làm bằng can xi. Đây là thứ đồ chơi, kiêm đồ ăn được sản xuất cho phù hợp với sở thích gặm giầy dép của mấy chú cún đang mọc răng. Giá của đôi dép đặc biệt này là 30.000 đ và một chú cún con có thể chơi và ăn nó suốt mấy tháng trời. Càng xem kỹ các sản phẩm bán ở siêu thị này, tôi càng khám phá ra nhiều điều ngộ nghĩnh dành cho chó, mèo và sự sáng tạo của nhà sản xuất cũng như sự yêu quý của những người nuôi thú cưng dành cho chúng.

Sơn móng chân dành cho chó, mèo.

Bạn có tin không? Tại đây có hẳn một kệ hóa mỹ phẩm giành cho chó, mèo. Đó là sữa tắm, dầu gội, phấn thơm… Rồi nữa, lại có hẳn một kệ chuyên đồ làm móng chân cho chó, mèo nữa chứ. Các loại nhũ với đủ màu hồng, đỏ, cánh sen, bạc… Ngoài ra, còn có các loại giường, toilet, bát ăn… cho chó, mèo nữa.

Chúng cũng đa dạng và nhiều kích cỡ để phù hợp cho mọi khách hàng. Đúng là khi đã nuôi và yêu những con vật, người chủ sẽ tìm mọi cách chiều chuộng chúng, để chúng được làm đẹp tới tận răng. Những gì mà tôi nhìn thấy trong siêu thị chuyên về các sản phẩm dành cho chó, mèo phần nào phản ánh được những gì đang diễn ra trong thực tế.

Khóc thương ở nghĩa địa chó mèo

Hoa tươi, sữa, bánh… là những "đồ lễ" được thân nhân của những chú chó, cô mèo đang "yên nghỉ" trong nghĩa địa chó mèo nằm trong khuôn viên khu "rì sọt" của ông Bảo Sinh. Nghĩa địa nằm trong một khuôn viên xanh ngắt với sự che phủ của tre, giàn hoa và các loại cây cảnh. Phía trước là hồ nước nhân tạo, trên mặt nước có những cụm cây súng với những trước lá tròn, phẳng phiu nổi lềnh trên mặt nước.

Con đường đi dạo quanh nghĩa địa cũng thật nên thơ với hàng gạch đỏ lát bên dưới và bóng cây tỏa bóng bên trên. Là nghĩa địa nhưng không gian ở đây không u tịch và thanh vắng. Những con chó, con mèo "quá cố" được chôn dưới đất, bên trên để những viên đá ong lỗ chỗ. Nếu không có hương, hoa, ít ai nghĩ đây là nơi "viên tịch" của chó, mèo.

Một góc nghĩa địa.

Tôi tò mò đọc những cái tên, xem kỹ hình ảnh những chú chó, chú mèo trên các tấm bia và phát hiện ra một điều, đó là những con chó, con mèo rất đỗi bình thường. Có những con mang cái tên rất Tây như Bin, Lucky, Jon hay dễ thương như Bông, Cún… và còn cả cái tên nghe rất Việt như Vành Trắng…

Tôi nhìn bình hoa tươi đặt trên nấm mộ chú chó tên Bin và chợt bật cười. Phải có một tình yêu vô bờ bến với con vật 4 chân này, chủ nhân của nó mới đều đặn tháng hai lần vào ngày Rằm, mùng Một đến đặt hoa tươi trên mộ nó. Không chỉ có tôi, ngay cả cô nhân viên lễ tân cũng bảo rằng, "khi chứng kiến cảnh người ta mang đồ ăn, thức uống và hoa đến để cúng… chó mèo, em cũng buồn cười lắm. Có lần em còn choáng khi thấy một cô đứng tuổi ngồi khóc thút thít trước mộ một con mèo nữa. Nhưng đấy chỉ là cảm giác của em lúc đầu thôi, ở đây lâu, gặp nhiều người yêu chó, yêu mèo như con nên em không thấy chuyện đó là lạ nữa".

Khóc lóc, ngồi hàng giờ trước mộ một con chó, một con mèo ư? Tôi đem chuyện này hỏi ông Bảo Sinh thì ông xác nhận là đúng. Có vị khách là nhân viên ngoại giao, khi con thú cưng 4 chân của bà chết, bà đã đưa nó đến nghĩa địa chó, mèo để chôn. Mỗi lần đi xa hay từ xa trở về bà đều đến thăm mộ. Hay như chị em một cô bé ở Hà Nội mỗi lần đến thăm đều khóc rưng rức trước mộ một con mèo.

Ngày lập nên cái nghĩa địa này, ngay cả ông Bảo Sinh cũng không thể tin rằng, khách hàng của mình lại đông đến vậy. Bản thân tôi, khi nghe đến số tiền 7 triệu đồng để mua một "sinh phần" cho chó mèo ở nghĩa địa này cũng thừa nhận, phải yêu quý những con vật này lắm, chủ nhân của chúng mới bỏ ra ngần ấy tiền.

Nếu không trực tiếp nghe, nhìn thấy những gì đang diễn ra ở cái nghĩa địa cho loài vật nuôi 4 chân này, tôi cũng như nhiều người khác sẽ cho rằng đó là chuyện bịa. Tiếc rằng, cái sự việc mà nhiều người tin là bịa lại là sự thật. Hiện tại, có khoảng 200 chú chó mèo đang "yên nghỉ" ở đây và hàng trăm con đã thành tro cốt sau khi vào "đài hóa thân hoàn vũ" để trở về với cát bụi.

"Đài hóa thân hoàn vũ".

Đài hóa thân hoàn vũ dành cho chó mèo đặt cạnh phần "mộ tổ" - mộ chú chó Ami. Đó là một cái lò thiêu cao hơn 2m, bên trong có dàn thiêu, chỗ đặt than củi và ống khói. Chi phí cho một lần thiêu xác chó mèo là 3.000.000đ. Đây là cái giá không mềm chút nào nhưng cái lò thiêu này vẫn đỏ lửa thường xuyên. Nói về ý tưởng xây dựng nghĩa trang chó mèo, ông Bảo Sinh cho biết việc này đến hoàn toàn bất chợt.

Năm 1990, con chó Ami béc giê thuần chủng - con chó yêu và cũng là cái máy in tiền của ông chết. Ông thương tiếc con béc giê nặng 60kg với bộ lông màu xám đến mức ngồi thẫn thờ bên xác nó cả buổi. Mãi rồi, ông đem nó ra góc vườn chôn. Hàng ngày, ông tới lui thăm mộ nó. Thế rồi, ý nghĩ xây dựng tại nơi con Ami "yên nghỉ" một nghĩa trang chó, mèo hình thành. Ban đầu khách hàng chỉ là những con vật nuôi trong nhà ông chết, dần dà những người nuôi thú cưng biết chuyện nên đem đến chôn. Thế là, ông trở thành một người kinh doanh nghĩa địa cho chó, mèo từ bấy đến nay.

Mà nào chỉ dừng lại ở đấy, hàng năm ông còn tổ chức lễ cầu siêu cho chó, mèo bởi quan niệm, chúng cũng là những sinh vật, cũng có linh hồn. Có người thấy ông làm như vậy thì bảo là gàn dở, là hâm đơ. Nhưng ông lại không nghĩ như vậy, khi người ta yêu quý cái gì đó, cho dù chỉ là con vật thì người ta có quyền nhớ thương nó chứ. Chăm sóc, nuôi dưỡng động vật cũng là cách để con người ta thêm yêu thiên nhiên, thân thiện hơn với môi trường.

Với những gì đang diễn ra tại "hô teo" chó mèo của ông Bảo Sinh, tôi chỉ có thể nói rằng đây là một mô hình kinh doanh độc đáo và khá hợp thời. Nó là bức tranh thu nhỏ về tình yêu dành cho thú nuôi trong nhà và cũng phản ánh rõ mức sống của một bộ phận dân cư đô thị ngày càng tăng. Tôi cũng tin rằng, ông Bảo Sinh và khách hàng của mình không để tình yêu thương các con vật nuôi trở thành sự sùng bái.

Dịch vụ làm đẹp cho chó, mèo

Chó, mèo được tắm trong bồn, dưới vòi hoa sen; mát xa; tỉa lông; cắt móng chân; sơn móng chân; làm sạch vùng mắt…

Tổ chức thi hoa hậu chó, mèo        

Năm 2004, ông Bảo Sinh đứng ra tổ chức một cuộc thi dành cho chó, mèo. Cuộc thi này nằm trong phạm vi những người yêu chó, mèo chứ không mang tính chất có sự ràng buộc về pháp lý như các cuộc thi sắc đẹp thông thường. Các thí sinh chó, mèo sẽ trải qua các vòng thi như ứng xử, tài năng. Mới đây, ông cũng đã tổ chức thành công cuộc thi ảnh Hoa hậu chó, mèo để tôn vinh các con vật được chăm sóc, ăn vận hợp thời trang và có "hình thể" đẹp. Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm của rất đông người nuôi chó, mèo cảnh.       

Mổ đẻ cho chó, mèo

Trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho chó mèo, đội ngũ bác sỹ thú y ở "hô teo" này còn can thiệp bằng ngoại khoa để những "sản phụ" 4 chân được "mẹ tròn con vuông". Dấu hiệu nhận biết "sản phụ" sinh khó là sau khi tìm ổ, vỡ ối mà chó, mèo rít lên đau đớn, lăn lộn… mà vẫn không đẻ được. Bác sỹ thú y sẽ mổ, lấy con và khâu vết thương, tiêm kháng sinh để chống nhiễm trùng. Chi phí cho một ca "mổ đẻ" này từ 200.000 - 300.000 đ. Nếu tay nghề của bác sỹ tốt, lần đẻ sau chó, mèo không nhất thiết phải lên "bàn mổ".

Cao Hồng – CSTC tuần số 51
.
.
.