Giang hồ đất Mũi và cuộc truy sát trong bệnh viện
Náo loạn bệnh viện lúc nửa đêm…
Cuộc truy sát kinh hoàng xảy ra lúc 1h30' ngày 14/11/2010 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Hàng trăm bệnh nhân đang nằm tại Khoa cấp cứu, ngay sau khi phát hiện sự xuất hiện đột ngột của một số đối tượng côn đồ đã rời khỏi giường bệnh, gắng sức tìm nơi lánh nạn. Một số người bị TNGT đang băng bông cùng mình, chẳng biết cách nào đành chui rúc xuống gầm giường để tránh những đòn mã tấu, ống tuýp sắt lộn địa chỉ…
Bác sĩ Lâm Văn Từng - Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, kể: "Vào thời điểm trên, có năm sáu thanh niên bị thương tích, mình mẩy đầm đìa máu vào khoa, khai là bị chém. Trong lúc chúng tôi đang cấp cứu, lập thủ tục thì ngoài cửa, tiếng la hét chửi thề vang lên. Bỗng nhiên chúng tôi nghe một tiếng rầm.
Thì ra, không vào được, họ đã đập kính cửa bể nát. Hàng chục đối tượng tay cầm mã tấu, dao, ống tuýp,… hung hăng xông vào phía các nạn nhân đang được sơ cấp cứu ban đầu, vung mã tấu chém loạn xạ. Nghe có ai đó nói gọi Cảnh sát 113, các đối tượng nhanh chân rút lui. Sót lại sau trận ẩu đả chỉ có Võ Phi Trúc (23 tuổi, cư ngụ K.4, P.7, TP Cà Mau) - nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đứt gân tay".
Từ lời khai ban đầu của Trúc, xâu chuỗi lại diễn biến của vụ việc xảy ra 2 đêm trước đó giữa hai băng nhóm côn đồ, Công an Cà Mau đã tái dựng lại được "kịch bản" mà các đối tượng đã thực hiện. Điểm chung nhất trong nhận định của Công an Cà Mau là nếu chỉ Trương Thanh Liêm, còn có tên gọi khác là "Vũ Búa" (28 tuổi) và "đàn em" của y thì có lẽ chưa đến mức manh động và hung hăng như thế. Chắc chắn phải có sự "giật dây" của một "đại ca" nào đó…
Và người đầu tiên mà Cơ quan điều tra nghĩ đến đó chính là Lê Ngọc Ẩn, còn có tên quen gọi là Ba Ẩn (51 tuổi, ngụ K.3, P.5, TP Cà Mau) một đối tượng có "bề dày" về tiền án, tiền sự. Vũ Búa là cháu rể của Ba Ẩn. Vũ Búa được lòng cậu vợ Ba Ẩn cũng nhờ có bề dày "thành tích" giang hồ. Trong một lần có mâu thuẫn với một nhóm khác, Vũ Búa đã cùng "đàn em" tấn công, rượt chém đối thủ chạy tan tác. Vũ Búa còn từng chém một đối thủ khác gục tại chỗ mặc dù đã trốn vào trong phòng của chủ quán. Liều lĩnh, hung hăng, rất hạp với tính khí của mình nên Ba Ẩn đã cho thằng cháu rể "lên hạng". Vũ Búa trở thành "tay chân" đắc lực của Ba Ẩn từ đó…
Trở lại với nhận định về sự góp phần của "trùm" Ba Ẩn, một mũi trinh sát được chỉ đạo làm rõ chi tiết này. Đặc biệt, từ lời khai của Hoàng Thẹo - tức Võ Văn Hoàng (28 tuổi, ngụ K.4, P.7, TP Cà Mau) - là một trong những "anh chị" có "số má" ở TP Cà Mau, "coi sóc" địa bàn P.8, vai trò của Ba Ẩn đêm náo loạn đã hiện ra khá rõ.
Ngày đầu tiên của tháng 12 năm 2010, thực hiện ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Thanh Nam - Giám đốc Công an tỉnh, các mũi công tác đồng loạt ra quân, "vây ráp" cùng lúc nhiều địa điểm có liên quan đến các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Chứng kiến những chiếc xe đặc chủng của lực lượng Công an lao đi vội vã trên đường, rồi bất ngờ dừng lại tại nhiều địa chỉ khác nhau, triển khai việc khám xét, bắt giữ, dẫn giải đối tượng đi một cách "thần tốc", nhiều người dân TP Cà Mau đoán già, đoán non: "Chắc là Công an truy quét các băng xã hội đen từng đâm chém nhau trong bệnh viện".
Nhiều phóng viên báo chí thấy thế cũng bám theo. Tuy nhiên, tính chất bất ngờ, triệt để mà Ban chuyên án đặt ra cũng được đảm bảo. Lực lượng vây bắt tội phạm của Công an Cà Mau không gặp phải sự đối phó, kháng cự đáng kể nào. Cũng không một đối tượng nào có tên trong "tầm ngắm" kịp rời khỏi nơi cưu trú… Đến ngày 5/12, tất cả 16 tên nằm trong 2 băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen do Ba Ẩn và Hoàng Thẹo cầm đầu đã bị tóm gọn.
![]() |
|
Và một số đối tượng khác có liên quan đến vụ gây náo loạn bệnh viện. |
Theo hồ sơ của Cơ quan điều tra, vào đêm 13/11/2010, Võ Minh Đức (18 tuổi, ngụ K.6, P.2, TP Cà Mau) đang ngồi tại quán càfe Hero trên đường Lê Hồng Phong, TP Cà Mau thì bị 2 thanh niên lạ mặt dùng cây xông vào đánh nên Đức bỏ chạy vào trong quán. Hai thanh niên này bỏ đi. Tuy nhiên, chỉ khoảng 15 phút sau, hai đối tượng lạ mặt kể trên quay lại cùng một số thanh niên khác, tiếp tục lôi Đức ra trước quán đánh. Thấy nhiều người vây quanh can ngăn nên đám thanh niên hung hăng, côn đồ kể trên bỏ đi. Cơ quan điều tra xác định, trong số thanh niên kể trên, có các tên: Nguyễn Minh Vương, còn gọi là Ba Vương (24 tuổi), Nguyễn Chí Tâm, còn gọi là Tâm Bạch Tuộc (32 tuổi), Nguyễn Văn Hiểu (18 tuổi), Võ Phi Trúc, Phạm Hoàng Cu Em (22 tuổi).
Thấy trước quán mình xảy ra vụ ẩu đả làm khách bỏ đi, nên chủ quán Phan Anh Duy đã gọi điện thoại cho dì ruột của mình là Huỳnh Thị Thu Loan - tức vợ của Hoàng Thẹo. Nhận được tin báo từ vợ, Hoàng Thẹo đã chỉ đạo "tay chân" mình là Kim Vũ Thái (27 tuổi), Trần Minh Dũng, tức Dũng Mập (25 tuổi), Trần Minh Hoà, còn gọi là Hoà Hí (26 tuổi), Lý Hồng Minh, còn gọi là Minh Tàn (22 tuổi),… mang "hàng" gồm mã tấu và ống tuýp sắt đến ngay quán Hero.
Đến nơi, cánh "đàn em" của Hoàng Thẹo chỉ thấy Phi Trúc ở đó nên chúng vừa ra đòn, vừa hạch hỏi. Trúc sợ quá, thú thật: "Vừa rồi, đến quán làm càn là nhóm của Ba Vương…".
Nhóm của Hoàng Thẹo "buông" cho Trúc ra về nhưng lẳng lặng bám theo. Đến khu vực gần Công ty Minh Phú (thuộc địa bàn P.8, TP Cà Mau), nhóm của Hoàng Thẹo gặp nhóm của Ba Vương. Hai bên "chào" nhau bằng gạch, đá. Nhóm của Hoàng Thẹo sau đó rút về quán Hero.
Khoảng 15 phút sau, Cu Em tìm Hoàng Thẹo, báo tin: Ba Vương là đàn em của Vũ Búa. Vũ Búa đề nghị Hoàng Thẹo bớt giận "bỏ qua" chuyện vừa rồi. Tuy nhiên, kết thúc cuộc nói chuyện trên điện thoại, Hoàng Thẹo tuyên bố với Vũ Búa: "Em út mày không dạy được thì để tao".
Sau cuộc điện thoại chỉ khoảng 10 phút, Hoàng Thẹo chết điếng khi hay tin có "đại ca" Ba Ẩn đang đứng trước quán và đề nghị y ra để Ba Ẩn "dạy việc". Lúc này, Hoàng mới chợt nhớ Vũ Búa là cháu rể của Ba Ẩn. Hoàng Thẹo lộ vẻ húm núm bước ra "chào đại ca". Lúc này, Ba Ẩn cùng Vũ Búa và hơn 20 tên khác đang lăm lăm trên tay mã tấu, tuýp sắt... Hoàng Thẹo chưa kịp mở miệng thì nghe lệnh của Ba Ẩn: "Chém chết mẹ nó cho tao". Tức thì, "đàn em" của Ba Ẩn hung hăng xông vào rượt chém Hoàng Thẹo. Bị đối phương áp đảo quá bất ngờ, nhóm của Hoàng Thẹo chống trả yếu ớt rồi rút vào phía trong quán đóng cửa lại, gọi điện báo Công an.
Trong lúc hỗn chiến, nhóm của Ba Ẩn có Phi Trúc và Cu Em, còn nhóm của Hoàng Thẹo có Vũ Thái, Anh Duy và Phạm Văn Hưng (nhân viên của quán) bị thương khá nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng chẳng ngờ, Vũ Búa đã cùng đàn em không chừa bệnh viện… Chúng đập bể cửa kính, xông vào chém Vũ Thái và Hà Quang Nhỏ - người đến chăm sóc Vũ Thái. Riêng Anh Duy và Văn Hưng thấy không ổn nên nhanh chân chạy thoát.
Chân tướng của một ông "trùm"
Một điều tra viên cho biết, cái tên Ba Ẩn thật ra chẳng lạ lẫm gì. Ba Ẩn lớn lên tại TP Cà Mau, nhà nghèo, đông anh em. Từ nhỏ, Ba Ẩn lang thang tại các bến xe tàu, kiếm sống bằng đủ thứ nghề bất hảo. Sau lần ra tay với "đại ca" Bài ở P.9, TP Cà Mau, Ba Ẩn bị kết án 11 năm tù (hai "đàn em" của Ba Ẩn bị kết án bảy năm tù mỗi tên).
Gần cuối năm 2008, Ba Ẩn ra tù với hai bàn tay trắng. Thế nhưng, cho tới khi bị bắt lần này, tài sản của Ba Ẩn kếch xù nhờ nghề cho vay nặng lãi. Quanh Ba Ẩn có khá đông "đệ tử". Ai muốn vay tiền của Ba Ẩn thì phải chấp nhận điều khoản do y đưa ra là: "Trễ hạn góp ba ngày, sẽ bị xử". Điều này không chừa bất cứ ai, kể cả những "đệ tử" trung thành của y.
Sau khi hay tin "trùm" Ba Ẩn bị bắt, nhiều người dân đã có đơn tố giác về hành vi mà đối tượng này đã từng khiến họ hoang mang, mất ăn, mất ngủ. Trong số này, có bà H., nhà trên đường Phan Ngọc Hiển, TP Cà Mau. Bà H. cho biết, cách nay gần 1 năm, bà từng tố giác Ba Ẩn. Tuy nhiên, do sợ bị Ba Ẩn và tay chân của y trả thù nên bà đã bỏ nhà, lánh mặt.
Bà H. cho biết, ban đầu, bà quen biết với Ba Ẩn trong một dịp hết sức tình cờ. Giữa năm 2009, bà H. đứng ra bảo lãnh và vay nợ cho một người quen tên T. (nhà ở P.9, TP Cà Mau) số tiền 125 triệu đồng từ một đàn em của Ba Ẩn. Với số tiền này, "con nợ" phải trả 1,25 triệu đồng/ngày, tương ứng mức lãi suất 1%/ngày. Do không đủ sức, "con nợ" chỉ chịu đựng với mức lãi suất ấy được 4 tháng rồi "bấm nút". Kể từ đó, bà H. đứng ra nộp lãi thay T.. Thế nhưng, bà H .cũng chỉ ngo ngoe được hơn 1 tháng. Không còn cách nào khác, bà chuyển sang năn nỉ "chủ nợ" giảm lãi suất và cho trả dần.
Không trả lời ngay trước lời thỉnh cầu của bà H., sang ngày hôm sau, "chủ nợ" thông báo cho bà H. biết rằng anh ta đã bán lại cho "đại ca" Ba Ẩn. Bà H. cho biết, lúc đó Ba Ẩn cũng nhận bà là chỗ "quen biết nên chỉ lấy bảy phân…". Tới ngày "đàn em" của Ba Ẩn đến thu tiền, bà H. mới tá hỏa: "Bảy phân đây là bảy phân/ngày chứ không phải tháng".
Thế là gom góp tài sản bán để trả nợ gốc được 95 triệu đồng, bà H. buộc phải ra giá bán luôn cái quán nhậu cho Ba Ẩn với giá 120 triệu đồng. Khoảng 30triệu nợ còn lại, bà H. phải trả lãi 300.000 đồng/ngày. "Cách nay 1 năm, tôi đi lên TP HCM trị bệnh, dù đã đưa trước cho Ba Ẩn 1 triệu đồng nhưng chẳng ngờ, tới khi quay về thì Ba Ẩn cho đàn em dọn gần hết tài sản trong nhà trị giá hơn 60 triệu đồng" - bà H. nghẹn ngào.
Bà H. kể thêm, tưởng rằng Ba Ẩn làm như vậy là chịu "xí huề", ai dè hắn cho đàn em đến nhà đề nghị con gái của bà phải trả nợ thay. "Lúc đó, tôi cũng có mặt tại nhà con gái tôi. Tức quá, tôi rút dao đòi liều chết, đàn em của Ba Ẩn bỏ đi nhưng để lại lời hăm dọa rằng không sớm thì muộn cũng sẽ lấy… một chân của tôi. Không còn biết phải vịn vào đâu, tôi đánh liều làm đơn tố cáo. Ba Ẩn sau đó bị Công an mời lên làm việc. Tôi cũng được nhận lại tài sản nhưng rồi lại nhớ tới lời hăm he của Ba Ẩn và đàn em nên tạm lánh mặt cho tới hôm nay…".
|
"Đàn em" Ba Ẩn và Hoàng Thẹo Nổi lên chỉ sau "đại ca" Ba Ẩn là Tâm Bạch Tuộc với "thành tích" 3 tiền án, 9 năm ở tù vì các tội trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Tên này vừa ra tù tháng 10/2010 thì bị bắt. Kế theo là tên Phạm Hoàng Cu Em (26 tuổi). Năm 2001, Cu Em bị tuyên phạt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối với nhóm của Hoàng Thẹo, tên Kim Vũ Thái cũng từng nhiều lần bị bắt và phạt tù về tội trộm, và cướp giật. Tên Trần Minh Dũng, tức Dũng Mập từng bị cai nghiện tập trung 18 tháng; năm 2008 bị phạt 13 tháng tù vì tội trộm cắp, ra tù vào cuối năm 2009. |

