Đánh bạc nơi công cộng nở rộ:

Chăn gà trên xe khách

Chủ Nhật, 04/09/2011, 15:36
Những ván đầu tiên, bao giờ "nhà cái" cũng thả cho khách ăn, thậm chí ăn đậm, đó là chiêu "rắc thóc gài bẫy" để dử đám "gà" đang ngỏng cổ, mắt sáng như đèn nê-ông, hau háu nhìn xấp tiền. Khi tất cả "chân gỗ" và hành khách trên xe đặt hết những đồng tiền trong túi với hy vọng "giết chết" nhà cái ở ván cuối, thì kịch bản đã có kết cục như được viết sẵn: Phần thắng luôn nghiêng về "nhà cái".

Có hành khách ngất tại chỗ, có người cay cú khóc rưng rức, có người toát mồ hôi khi nghĩ đến khoản tiền viện phí không biết vay mượn ở đâu.

"Trò chơi là trời cho"

Đánh bạc trên xe khách không phải là chiêu mới của những gã lừa bạc. Thế nhưng kỳ lạ, vẫn hút hồn lắm kẻ gà mờ trên những cung đường xe khách dài hơi. Chiếc xe khách Nam Định - Thái Nguyên chạy qua địa phận Đông Anh đón thêm hai vị khách nam, chạy vài trăm mét, tới ngã tư Biến Thế, thuộc tổ 9 Đông Anh lại có hai vị khách nữa vẫy xe. Vừa ngồi xuống ghế, vị khách trẻ nhất trong số 4 người vừa lên xe liền rút ra 3 quân bài tú lơ khơ (2 cây đen, 1 cây đỏ) và đặt úp lên chiếc cặp giả da màu đen.

Hai tay anh ta đảo liên tục, miệng liến thoắng như những đám "mãi võ" chuyên bán thuốc dạo: "Mời tất cả các cô bác trên xe tham gia trò vui chơi có thưởng nào. Chơi cho đường về ngắn lại nào. Trò chơi là trời cho, mà trời không cho thì là trò chơi nào. Ai nhặt được quân đỏ thì ăn, ai nhặt quân đen thì thua nhà cái. 100 ăn 100, 200 ăn 200, 500 ăn 500. Đặt tiền nào ăn tiền nấy. Dễ chơi, dễ ăn, chơi cho đường về ngắn lại n...à...o...".

Chỉ với 3 quân bài, rất nhiều "gà" đã bị mắc bẫy.

"Nhà  cái" vừa dứt lời, tức thì 3 vị khách, trong đó có một vị già nhất chừng gần 60 tuổi, ăn mặc đứng đắn, đặt tiền đầu tiên. Hai, ba ván liền, vị này vơ tiền về hàng đống, trước con mắt thèm thuồng của khá nhiều hành khách trên xe. Hai gã khách kia, lúc thắng lúc thua nhưng tỉ lệ ván thắng vẫn nhiều hơn. Hình như "nhà cái" hôm nay ra ngõ gặp... gái (lại là gái có bầu) nên sau chừng chục phút, anh ta đã vò đầu bứt tai, mặt mũi đỏ ửng rên rỉ: "Các bác làm ơn nhẹ tay cho em nhờ, cho em còn chút tiền về nuôi vợ nuôi con". Nhưng các con bạc khát nước kia nào có "tha", một vị cũng không còn trẻ, khoảng 50 tuổi nghiến răng kèn kẹt: "Ông mày xa vợ mấy tháng rồi nhá, không đỏ mới là lạ. Lạy cô, cô thương cho con "giết" thằng này, kiếm ít tiền về "biếu" vợ".

"Nhà cái" đảo tóc không biết đến kiểu thứ mấy, nhăn nhó: "Thôi em xin các bác tha cho nhà em. Hôm nay em đen vãi lúa". "Không được, đã chơi là phải xanh chín" - vị khách trẻ hơn quả quyết. "Ông chơi ván cuối với tôi, ông thua thì coi như tại số. Các bác ơi, có bác nào chung cửa với em không, "nhà cái" nó đang đen như... kít, đặt cửa với em đảm bảo thắng trăm phần trăm". Người đàn ông dứt lời, tức thì hai người chơi cùng ném mấy triệu vào cửa của ông ta, hai người đàn bà ngồi cuối xe cũng ngó nghiêng, cổ ngỏng lên ra chiều cũng muốn thử vận may.

Chỉ chờ có thế, gã tiến sát tới hai người đàn bà, giục: "Có bao nhiêu đặt hết vào cửa tôi, tôi đảm bảo thắng chắc, không thắng tôi trả lại". Một bà già hơn mở túi, móc ra hơn 2 triệu, bà ngồi cạnh đưa ra một tờ 100 nghìn duy nhất và tiện thể tháo luôn 3 chiếc nhẫn vàng, đặt hết hy vọng vào canh bạc cuối cùng mà người chơi đã đặt tới gần chục triệu. "Chị giữ cho tôi quân này, đỏ trăm phần trăm sữa tươi nguyên chất vi - na - miu" - người đàn ông củng cố niềm tin cho vị khách nữ.

Các đối tượng trong vụ án.

Một, hai, ba. Ba quân bài lật lên. Quân bài dưới tay người đàn bà mới lúc trước còn là màu đỏ, không hiểu sao bây giờ lại biến thành màu đen. Nhanh như ăn cắp. "Nhà cái" cười hô hố, hai tay vái lung tung: "Cô thương, cô thương. Con lạy cô". Khi hắn cầm hết số tiền và vàng nhét vào túi, cũng là lúc tổ công tác Đội 5 PC45 Công an Hà Nội xuất hiện, bắt quả tang cả bọn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cả tên "nhà cái" và 3 tên "chân gỗ" định vùng chạy nhưng đã bị kẹp cứng giữa những cánh tay rắn chắc của các chiến sĩ Cảnh sát hình sự. Hai người đàn bà quê mùa - hai nạn nhân vừa bị lừa sạch tiền, mếu máo theo các chiến sĩ Công an về trụ sở số 7 Thiền Quang để lấy lời khai.

Tiền án nhiều hơn... tiền mặt

4 gã đàn ông - 4 kẻ chuyên nghề lừa đảo trên xe khách bằng hình thức đỏ đen đã bị Đội 5 PC45 Công an Hà Nội bắt giữ tại chỗ khi chúng đang giở ngón nghề quen thuộc. Nạn nhân của chúng, những hành khách nhẹ dạ, vì tò mò với trò "vui chơi có thưởng" đã vô tình rơi vào chiếc bẫy giăng sẵn. Có nạn nhân đang trên đường tới bệnh viện chữa trị, có sinh viên vừa về thăm nhà, được bố mẹ cung cấp cho ít tiền, đều dốc sạch ví bởi trò lừa đảo mà phần thắng lâu nay vẫn luôn nghiêng về phía "nhà cái".

Chiếc xe khách diễn ra cuộc lừa đảo bằng hình thức đỏ đen.

Ổ nhóm tội phạm này không còn trẻ, kẻ ít tuổi nhất năm nay cũng đã gần 40, kẻ nhiều tuổi đã xấp xỉ chạm ngưỡng lục tuần. Tất cả đều ở thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội. Không biết chúng có quan hệ dòng tộc gì không nhưng lại cùng nhau hợp thành một ổ nhóm lừa đảo chuyên nghiệp trên các tuyến xe khách đi qua địa phận Đông Anh.

Chúng phân công nhiệm vụ cụ thể, "nhà cái" bao giờ cũng là đối tượng Nguyễn Văn Huân, 38 tuổi, các "chân gỗ" còn lại gồm: Nguyễn Văn Tự, 54 tuổi; Đào Văn Hiệp, 47 tuổi; Nguyễn Văn Ninh (tức Hợi), 44 tuổi. Trong số này, chỉ có duy nhất Nguyễn Văn Ninh chưa có tiền án, tiền sự, các đối tượng còn lại đều có thâm niên ở tù. Kẻ nhiều tuổi nhất trong bọn là Nguyễn Văn Tự, có tới 4 tiền án, 2 tiền sự. Chính Tự trước đây đã từng một lần bị PC45 Công an Hà Nội bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có lẽ, đã quá quen với việc bị bắt nên chúng không có biểu hiện ăn năn, hối hận. Trái lại, cả 4 gương mặt đều nhơn nhơn, Tự và Hiệp còn cười nham nhở, họ bào chữa cho tội lỗi của mình: "Cái nghiệp của em nó thế, kiếp trước không biết là kiếp con gì mà kiếp này phải trả nợ". Với 4 tiền án, 2 tiền sự thì có lẽ thời gian trong tù còn nhiều hơn thời gian ở ngoài xã hội, năm nay đã gần 60 tuổi nhưng Tự vẫn không chịu "rửa tay gác kiếm" như nhiều kẻ giang hồ cho đến cuối cuộc đời đã ngộ ra.

Thế nên nếu nói Nguyễn Văn Tự không thể làm được người lương thiện cũng đúng. Đào Văn Hiệp, 47 tuổi, cũng không khác gì Nguyễn Văn Tự, có lẽ ít hơn Tự cả chục tuổi nên Hiệp mới chỉ có... 2 tiền án, 2 tiền sự. Còn Nguyễn Văn Huân, kẻ có nhiệm vụ "cầm cái" là một con nghiện nặng, hắn đã có 1 tiền án.

Bị bắt vào trụ sở Công an chỉ sau vài tiếng đồng hồ, hắn đã lên cơn vật tung người khiến các chiến sĩ Cảnh sát hình sự phải giữ hắn đến khổ. Dứt cơn, hắn thều thào cho biết, mỗi ngày, hắn phải nướng vào ma túy từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Vì thế, nếu không làm việc phạm pháp, kiếm hàng triệu đồng trong vài phút trên xe khách thì không một công việc tử tế nào có thể giúp hắn thỏa mãn cơn nghiện.

Ổ nhóm của Huân không lên một xe khách nào cố định, nhưng lái xe khách chạy tuyến Nam Định - Thái Nguyên hôm đó cho biết, ổ nhóm này đã một vài lần có mặt "cá kiếm" trên xe của anh ta. Điều đáng lên án là những lái xe, phụ xe chạy qua tuyến đường này, mặc dù biết rõ đó là những kẻ lừa đảo bằng hình thức đỏ đen nhưng không cảnh báo cho hành khách cũng như không có động thái tố cáo tới cơ quan Công an, thậm chí còn che giấu, tạo điều kiện cho bọn này hoạt động.

Cần phải nói thêm một chút về những người bị hại. Họ hầu hết là người dân thôn quê, thật thà chất phác, ít va chạm xã hội nên dễ bị chúng lừa vào tròng. Mặt khác, chúng đánh vào lòng tham của họ, nhìn dễ chơi, dễ ăn nên rất nhiều người ham, đến khi được chúng ngon ngọt dụ dỗ, đã nhiều người móc sạch ví để chung với chúng. Dù trò này không còn là mới, thậm chí nó đã xuất hiện trên xe khách hơn chục năm nay, trước nhóm của Huân, ở ngay chính làng Lương Nỗ, đã có những người bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đỏ đen kiểu này, nhưng nhiều người dân vẫn không tỉnh ngộ.

Trung tá Vũ Bá Xiêm, Đội trưởng Đội 5 cho biết, gần đây hoạt động của loại tội phạm lừa đảo bằng hình thức đỏ đen đang tái diễn, cơ quan Công an sẽ nghiêm khắc xử lý các lái xe - phụ xe cố tình bao che, tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo và cơ quan Công an cũng khuyến cáo, người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến xe khách đường dài, không nên tham gia vào các trò đánh bạc, vì như vậy là vi phạm pháp luật và dễ bị tội phạm lợi dụng gây án. Ai là bị hại trong các vụ lừa đảo do nhóm đối tượng trên gây ra, đề nghị liên hệ với Đội 5, PC45 Công an Hà Nội; ĐT: 04.39396465.

Ngày 16/8, tổ công tác Đội 5 Phòng PC45 Công an Hà Nội đã bắt quả tang ổ nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đỏ đen, hoạt động trên xe khách tuyến Nam Định - Thái Nguyên, tại địa phận ngã tư Biến Thế, thuộc tổ 9 Đông Anh, gồm: Nguyễn Văn Huân, sinh năm 1973 (1 tiền án); Nguyễn Văn Tự, sinh năm 1957 (4 tiền án, 2 tiền sự): Đào Văn Hiệp, sinh năm 1964 (2 tiền án, 2 tiền sự); Nguyễn Văn Ninh (tức Hợi), sinh năm 1967. Tất cả đều trú tại thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội. Huân là kẻ "cầm cái", 3 tên còn lại làm nhiệm vụ "chân gỗ". Riêng Nguyễn Văn Tự đã từng một lần bị PC45 Công an Hà Nội bắt giữ cũng về hành vi này.

Hằng ngày, các đối tượng này phân công nhau bám các xe khách chạy qua địa phận Đông Anh, chủ yếu là tuyến lên Vĩnh Phúc - Thái Nguyên. Thấy xe nào đông khách, có vẻ nhiều "gà" (những hành khách quê mùa, thật thà, ít va chạm xã hội) là chúng phân công nhau đón rải rác dọc đường chứ không lên cùng lúc. "Tác nghiệp" chỉ trong vòng hơn chục phút là cả lũ "té" khẩn trương vì sợ bị Công an phát hiện. Bao giờ Nguyễn Văn Huân cũng là kẻ cầm cái, những tên khác làm "chân gỗ", vừa dụ dỗ, vừa ép hành khách chung tiền với mình.

Đinh Hiền - Quang Sáng – CSTC tuần số 73
.
.
.