Cậu bé 7 tuổi đạp xe quyên tiền cứu trợ nạn nhân động đất
Ngày 12 tháng 1 năm 2010, một trận động đất kinh hoàng có tâm chấn nằm cách Thủ đô Port-au-Prince của Haiti khoảng 25km về phía Tây. Hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất, con số thương vong lên đến hơn 200 nghìn người trong đó có rất nhiều trẻ em. Hầu hết các công trình lớn của Port-au-Prince đã bị hư hỏng hoặc bị phá hủy bao gồm dinh Tổng thống, tòa nhà Quốc hội, Nhà thờ lớn Port-au-Prince và nhà tù chính. Trận động đất xảy ra quá bất ngờ và vì là một nước nghèo nên có rất ít bệnh viện nhưng đã bị phá hủy hết, nên một số bác sĩ đã cho nạn nhân đến nhà mình trị bệnh, con số bệnh nhân lên tới 100 người trong một ngôi nhà nhỏ.
Suốt đêm sau trận động đất, nhiều người dân ở Haiti đã ngủ trên các đường phố, trên vỉa hè, trong xe của họ hoặc trong các lều tạm do nhà của họ bị phá hủy hoặc họ sợ các tòa nhà không đứng vững bởi các dư chấn. Thậm chí Tổng thống President Préval không chắc rằng ông sẽ ngủ ở đâu sau khi nhà của ông bị phá hủy.
Là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, các tiêu chuẩn xây dựng của Haiti được xem là thấp, và cũng giống như các quần đảo trong vùng Caribe, nước này không có các cốt xây dựng. Các kỹ sư nói rằng, không có nhiều tòa nhà ở đây có thể chịu được bất kỳ loại thảm họa nào. Các công trình thường được dựng lên ở bất cứ nơi đâu miễn là thích hợp, một số tòa nhà được xây trên các sườn dốc với móng không đủ vững hoặc bằng thép. Liên hợp quốc kêu gọi sự ủng hộ của nhân dân trên toàn thế giới hướng về những người dân Haiti.
Tấm lòng của một cậu bé 7 tuổi
Charlie Simpson, một cậu bé 7 tuổi sinh sống tại thành phố Fullham, phía Tây London đã thực sự đau đớn khi chứng kiến những cảnh tượng qua tivi. Cậu rất buồn trước sự tàn phá mà động đất đã gây ra ở Haiti. Nhiều trẻ em bị thiệt mạng, không ít các bạn cùng độ tuổi của Charlie Simpson đang phải chịu đựng những đau đớn về thể xác bởi tai nạn bất ngờ này.
Charlie Simpson nói với mẹ rằng, cậu muốn làm một việc gì đó để có thể giúp đỡ được các bạn nhỏ vượt qua được nỗi đau này. Mẹ của Charlie Simpson hiểu được những suy nghĩ của cậu con trai 7 tuổi. Bà cũng rất muốn giúp đỡ cậu bé để cậu làm được một điều gì đó nhưng mọi chuyện thật sự vượt quá khả năng của gia đình bà, bà chưa biết bắt đầu từ đâu, giúp đỡ bằng cách nào. Nhìn cậu bé đau khổ, buồn bã và luôn nhắc đến những bạn nhỏ trong trận động đất, bà đồng ý với những gì mà cậu bé đưa ra.
![]() |
Bên cạnh công việc đạp xe đạp quanh thành phố để kêu gọi sự ủng hộ, Charlie Simpson còn lập một trang web để kêu gọi những người dân trên toàn đất nước Anh và xa hơn nữa. Những nỗ lực của cậu học trò nhỏ đã được đền đáp, việc làm cũng như tấm lòng của Charlie Simpson đã làm rung động hàng nghìn người trên mạng, cậu đã truyền cảm hứng cho họ và họ đã không ngần ngại giúp đỡ những nạn nhân vô tội.
Ngoài việc giúp đỡ về vật chất, tất cả những người khi biết được việc làm của Charlie Simpson, họ còn giúp cậu tuyên truyền và quyên góp ngay tại quê hương họ. Một con số kỷ lục mà Charlie Simpson đã dành được là cậu đã quyên góp được hơn 60 000 bảng Anh chỉ trong một ngày. Là một cậu bé còn chưa thể hiểu hết được giá trị của số tiền đó nhưng cậu bé thực sự vui và hạnh phúc bởi chắc chắn cậu và mọi người đã làm giảm đi phần nào nỗi đau của các bạn nhỏ đang phải chịu thiệt thòi.
Khi được mọi người hỏi tại sao Charlie Simpson lại có ý tưởng đạp xe đi quyên góp thì cậu chỉ nói rằng: "Cháu chỉ nghĩ cháu thực sự buồn và đau đớn khi xem những hình ảnh trên ti vi. Cháu thấy mình quá hạnh phúc còn các bạn của cháu thì quá bất hạnh. Một mình cháu không thể làm được gì nên cháu muốn kêu gọi tất cả những người xung quanh cháu giúp đỡ các bạn".
Charlie Simpson đã nhờ mẹ viết một bức thư dài kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Bên cạnh đó cậu còn tự tay soạn một mẫu tài trợ rồi gửi lên mạng điện tử để nhiều người có thể tham gia ủng hộ. "Cháu chuyển bức thư này đi khắp nơi và hy vọng không ai có thể bỏ qua được những lời kêu gọi của cháu, bởi mọi người đều được sinh ra dưới bầu trời này, ai cũng có tấm lòng và trái tim nhân ái, chỉ có điều họ không biết bắt đầu từ đâu". Cậu bé 7 tuổi với suy nghĩ, lời nói và hành động già dặn hơn rất nhiều so với tuổi của mình.
Mẹ Charlie Simpson kể: "Bé thực sự đau khổ khi xem những hình ảnh chiếu trên tivi, cậu đã khóc và nói với bà rằng cậu không thể ngồi yên để chứng kiến những bạn nhỏ của mình phải chịu đau đớn và bất hạnh. Cậu phải làm một điều gì đó cho dù rất nhỏ và cậu cần sự giúp đỡ của mẹ. Tôi thực sự hạnh phúc khi nghe con trai mình nói như vậy. Tôi thấy ấm áp bởi mình sinh ra một trái tim biết yêu thương. Tôi đã đồng ý và làm theo tất cả những gì mà Charlie Simpson đưa ra. Con trai tôi đã thực sự lớn, thực sự là một cậu bé dũng cảm và tràn ngập yêu thương".
Khi được hỏi, làm thế nào Charlie lại có ý tưởng đạp xe để quyên góp sau khi xem những hình ảnh về Haiti, mẹ cậu bé nói: "Charlie đã bật khóc. Lúc đó, bé đang ngồi trong lòng tôi, và hai mẹ con đã nói chuyện với nhau về việc bé có thể làm và cách thực hiện. Tất cả những ý tưởng từ việc viết thư rồi soạn mẫu tài trợ đều do cậu bé nghĩ ra. Mọi việc diễn ra thật bất ngờ. Charlie Simpson đã rất hào hứng và nghĩ rằng bằng mọi giá cậu phải làm được một điều gì đó".
Bà Simpson nói thêm: "Charlie rất vui và hạnh phúc khi chắc chắn rằng mình sẽ thành công. Tuy nhiên, ý tưởng đạp xe quanh công viên với cha của Charlie đã biến thành một thứ gì đó lớn hơn rất nhiều và chúng tôi không thể tin được. Tôi cực kỳ tự hào về Charlie, cháu đã làm thật tốt. Charlie rất nỗ lực và đã quyên được một số tiền lớn kỳ lạ".
Tất cả số tiền đóng góp có được từ trang web Justgiving.com của Charlie sẽ được chuyển cho UNICEF, cơ quan hiện lãnh đạo cứu trợ khẩn cấp về nước, vệ sinh, giáo dục, dinh dưỡng cũng như hỗ trợ bảo vệ trẻ em.
Michael Newsome, Giám đốc tổ chức từ thiện giúp đỡ Haiti nói: "Charlie đã tự mình làm. Thật ấm lòng khi một đứa trẻ bắt đầu phản hồi và có một đứa trẻ ở Anh lại nghĩ tới trẻ em ở Haiti. Cho tới giờ, các em nhỏ ở Haiti là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong tình trạng như hiện nay". Một phát ngôn viên của UNICEF nói: "Một ý tưởng đã mau chóng tạo nên một sự khác biệt lớn. Charlie đã giúp cung cấp nước cho hàng trăm nghìn người ở Haiti. Chúng tôi chưa từng chứng kiến một điều gì như vậy. Chúng tôi chưa thấy bất cứ ai quyên góp được 60.000 bảng trong một ngày. Charlie là một cậu bé tuyệt vời, tốt bụng và hào hiệp. Cậu bé đã chứng tỏ trước toàn quốc rằng, giúp đỡ dễ dàng như thế nào".
David Bull, Giám đốc điều hành của UNICEF tại Anh đã phát biểu: "Đây là một hành động rất dũng cảm và sáng tạo của Charlie. Điều này cho thấy Charlie không chỉ thấu hiểu những gì mà những đứa trẻ ở cùng độ tuổi với cậu bé đang phải trải qua ở Haiti mà còn đủ khôn ngoan để biết rằng, cậu có thể giúp đỡ họ. Ý tưởng của Charlie tựa như một hạt giống nhỏ. Hạt giống mà cậu bé đã gieo trồng sẽ lớn rất nhanh và có một chỗ đứng xứng đáng trong thế giới nhân đạo. Thay mặt những trẻ em ở Haiti, tôi cảm ơn Charlie vì nỗ lực của cậu bé".
Trận động đất đã qua đi nhưng di chứng để lại vẫn còn quá nhiều. Bắt tay vào công việc tái thiết đất nước là cả một vấn đề lớn phía trước, nhưng chắc chắn rằng việc làm của cậu bé Charlie Simpson đã phần nào giảm được nỗi đau, sự thiệt thòi của các nạn nhân và cậu chính là đại diện cho những trái tim nồng ấm

