Cậu bé 10 tuổi bị “quỷ ám”

Thứ Năm, 12/05/2011, 10:25
Vụ án kinh hoàng tại bang Ohio, Mỹ đã làm đau lòng tất cả những người chứng kiến. Cậu bé 10 tuổi đã giết chính mẹ đẻ của mình bằng một khẩu súng trường với rất nhiều phát đạn vào đầu. Với căn bệnh trầm cảm, tâm lý bất ổn, hung thủ nhí đã không thể làm chủ được suy nghĩ cũng như hành động của mình.

10 tuổi trở thành tên tội phạm giết người

Một cậu bé 10 tuổi ở bang Ohio, Mỹ vừa bị buộc tội giết người sau khi bắn chết mẹ bằng một khẩu súng trường với cỡ nòng 22 ly. Trợ lý công tố viên phụ trách về những vấn đề của trẻ vị thành niên Sean Warner phát biểu với báo giới rằng, cậu bé sẽ phải đối mặt với một phiên tòa vì tội danh giết người. Ông Warner không tiết lộ bất cứ một thông tin nào về lời khai của những nhân chứng bởi những nhân chứng này là những người thân trong gia đình của cậu bé.

Tại phiên tòa đầu tiên xét xử vụ án này, cậu bé 10 tuổi đã phủ nhận những việc mà cậu đã gây ra. Cậu bé 10 tuổi mặt tỉnh bơ có mặt tại phiên tòa và khẳng định rằng mình không phải là thủ phạm, và cho rằng những người lớn đang đùa giỡn với cậu. Phiên tòa đành phải hoãn lại để tiếp tục điều tra bởi cậu bé không chịu nhận tội. Cơ quan bảo vệ quyền lợi trẻ em vị thành niên cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong việc này. Thủ phạm 10 tuổi bị dẫn về phòng tạm giam của quận chờ một phiên tòa xét xử mới.

Ông Nathan Fritz, phó cảnh sát trưởng quận Holmes County phát biểu rằng, sau khi nhận được thông tin vụ án, ông cùng các đồng nghiệp của mình đã bắt tay ngay vào việc tìm hiểu nguyên nhân tại sao cậu bé 10 tuổi lại giết chết mẹ đẻ của mình. Không thể tưởng tượng và cũng không thể hiểu được tại sao cậu lại làm việc này. Tất cả mọi người trong gia đình đều khẳng định rằng cậu có vấn đề về sức khỏe và nhất là vấn đề tâm lý.

"Chúng tôi cố gắng nỗ lực để xác định được những gì liên quan đến vụ án và nhất là giúp cậu bé ổn định về tâm lý để có thể hợp tác với cảnh sát một cách an toàn nhất". Phó cảnh sát trưởng Fritz nói. Sau khi điều tra về cậu bé 10 tuổi là hung thủ gây ra vụ án mạng ngay trong gia đình mình, cảnh sát đã thông báo một số thông tin liên quan đến hung thủ.

Cậu bé tên là Joseph McVay, 10 tuổi, hiện đang là học sinh một trường tiểu học thuộc bang Ohio. Sinh ra trong một gia đình có ba anh chị em. Từ bé cậu đã phải nhiều lần chứng kiến cảnh bạo lực trong gia đình. Cha cậu là một người đàn ông vũ phu, sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ và với các con của ông. Chính vì vậy mà Joseph McVay đã bị ám ảnh bởi những gì mà cậu phải chứng kiến. Ngay từ khi 6 tuổi, bắt đầu đi học cậu đã thường xuyên gây gổ, bắt nạt các bạn cùng lớp. Nhà trường đã phải dùng rất nhiều các biện pháp kỷ luật đối với cậu nhưng càng ngày Joseph McVay càng trở nên thô bạo và bạo lực hơn với tất cả những người xung quanh.

Bà Deborah McVay, mẹ của Joseph McVay đã đưa cậu đến gặp bác sỹ, theo một số chẩn đoán ban đầu thì Joseph McVay đã mắc chứng bệnh tự kỷ trầm uất độ 2. Mức độ này là khá nặng đối với một đứa trẻ như Joseph McVay. Ngoài những đơn thuốc các bác sỹ kê thì việc gần gũi, quan tâm của gia đình và nhất là của cha mẹ là một bài thuốc hữu hiệu nhất.

Vì công việc nên thời gian dành cho con không nhiều, cha của cậu đã qua đời, vì vậy bệnh tình của Joseph McVay không những không thuyên giảm mà có phần nặng lên mỗi ngày. Tâm lý của Joseph McVay thay đổi thất thường. Cách hành xử của cậu thì luôn gắn liền với bạo lực trong mọi hoàn cảnh. Joseph McVay sống khép mình, không chịu chia sẻ cũng như quan tâm đến mọi người xung quanh. Cậu nhìn mọi người bằng một đôi mắt vô cảm đến ghê người. Không bạn bè bên cạnh, không có người quan tâm chia sẻ, bệnh tình của Joseph McVay cứ thế tồn tại gần 10 năm qua.

Vụ án kinh hoàng nhất trong lịch sử bang

Ngày 3 tháng 1 năm 2010, cảnh sát đã nhận được tin báo rằng có một vụ nổ súng xảy ra trong ngôi nhà ở thị trấn Big Prairie, bang Ohio. Ngay sau khi nhận được tin, Phó cảnh sát trưởng Fritz cùng các đồng nghiệp của mình có mặt tại hiện trường. Thi thể bà Deborah McVay, mẹ của Joseph McVay đã được tìm thấy trong chính ngôi nhà của mình. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Deborah là do những vết đạn bắn vào đầu. Cảnh sát nhận được tin báo từ chính người hàng xóm của gia đình. Sau khi bắn chết mẹ bằng những phát súng, Joseph McVay đã chạy sang nhà hàng xóm và kể lại với họ những việc cậu vừa làm. Người hàng xóm hốt hoảng không tin vào tai mình sau khi nghe những lời cậu bé nói, họ không thể làm gì khác ngoài việc gọi điện báo cảnh sát.

Khi tới nơi, cảnh sát phát hiện xác bà Deborah McVay nằm úp mặt xuống sàn phòng khách. Dấu vết còn lại ở hiện trường giúp nhân viên điều tra xác định được hung khí gây án là một khẩu súng trường cỡ nòng 22 ly. Ngay sau đó thi thể của Mc Vay được đưa tới phòng của nhân viên điều tra những vụ chết bất thường của hạt Stark để khám nghiệm.

Tại thời điểm vụ nổ súng  xảy ra, cô con gái 15 tuổi của McVay và là chị gái của thủ phạm cũng có mặt ở nhà. Sau khi nghe tiếng súng nổ, cô bé đã ra phòng khách và chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, mẹ cô nằm trong vũng máu, còn cậu em trai lạnh lùng ném khẩu súng xuống sàn rồi bỏ đi. Cô bé 15 tuổi không thể tưởng tượng được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết khóc và hốt hoảng chạy đến đồn cảnh sát. Cảnh sát muốn cô bé kể lại mọi chuyện xảy ra tại hiện trường nhưng vì quá sợ hãi cô bé không thể nói gì với cảnh sát. Ngay sau đó cô đã được gửi đến ở một nhà họ hàng của gia đình cô.

Các công tố viên nói rằng, đây là một vụ án nguy hiểm và kỳ lạ lần đầu tiên xảy ra tại khu vực này. Từ trước đã có rất nhiều vụ án mạng mà hung thủ là những tên tội phạm nguy hiểm với những kiểu giết người dã man, nhưng vụ án mà hung thủ là một cậu bé mới 10 tuổi còn nạn nhân không ai khác chính là mẹ đẻ của mình thì chưa bao giờ xảy ra. "Trong lịch sử thì chưa bao giờ có một vụ án nào tương tự như vụ án này xảy ra tại khu vực này". Công tố viên Sean Warner nói. "Mức độ nguy hiểm của vụ án này đã quá rõ, còn lý do để dẫn đến vụ án này là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng khiến tất cả những người có thẩm quyền đều phải đau đầu".

Joseph McVay bị xét xử đúng như một tội phạm chưa thành niên. Luật sư bào chữa cho Joseph McVay do tòa chỉ định cũng phải thừa nhận rằng, hành vi giết người của Joseph McVay là một hành vi nguy hiểm, nhưng với những kết luận của bác sỹ thì có cơ hội để giảm án.

Bệnh trầm cảm dẫn đến mất cân bằng về tâm lý khiến Joseph McVay có những hành động vô thức. Joseph McVay không tự điều khiển được chính bản thân mình. Chính vì vậy mà khi có mặt tại tòa, cậu bé vẫn tỉnh bơ khẳng định rằng mình không làm điều đó. Khi đối mặt với xác chết của mẹ, cậu cũng vẫn giữ thái độ bình thản, không tỏ ra bất kỳ một cảm xúc nào.

Theo các bác sỹ thì căn bệnh trầm cảm, thần kinh không ổn định chỉ xảy ra ở tại một thời điểm nào đó trong ngày nhưng đối với Joseph McVay thì hoàn toàn khác, dường như mọi suy nghĩ cũng như hành động của cậu đều trong trạng thái vô thức.

Chị gái của Joseph McVay nói rằng: "Mẹ tôi là một người mẹ tốt nhất trên cuộc đời này, tôi chắc chắn rằng em trai tôi không cố ý giết mẹ bởi em cũng yêu mẹ không kém gì tôi. Tôi biết rất rõ tình cảm mà mẹ dành cho chúng tôi cũng như chúng tôi dành cho mẹ, tôi xin mọi người tha cho em tôi, tâm lý của em không bình thường nên mới làm như vậy". Những lời tha thiết cầu xin của chị gái Joseph McVay đã làm tất cả những người tham gia phiên tòa phải cảm động.

Theo các nhà điều tra thì trước khi xảy ra vụ án, Joseph McVay đã thường xuyên gây lộn với tất cả mọi người xung quanh, các bạn bè trong lớp, bảo vệ nhà trường rồi những tài xế xe buýt cũng phải khó chịu với thái độ của Joseph McVay. Ngay cả thầy hiệu trưởng, Joseph McVay cũng không tha. Với những việc làm như vậy, Joseph McVay đã bị đuổi ra khỏi trường và nhà trường yêu cầu mẹ của cậu phải có mặt để tìm cách giáo dục.

Khi nhận được giấy mời của nhà trường, bà Deborah McVay đã rất tức giận và có nặng lời với cậu con trai của mình. Với những ức chế vì bị đuổi học cộng với sự tức giận của mẹ đã khiến tâm lý của Joseph McVay hoảng loạn, cậu đã dùng súng để giết chết mẹ mình. Trong nhật ký, Joseph McVay đã viết rằng cậu sẽ giết chết tất cả những ai làm cậu thấy khó chịu và nổi giận. Nguy hiểm hơn nữa là cảnh sát đã tìm thấy 6 khẩu súng trong phòng ngủ của Joseph McVay. Điều này càng chứng tỏ Joseph McVay là một tên tội phạm nguy hiểm.

Phiên tòa vẫn chưa thể kết thúc bởi rất nhiều lý do, trong đó có lý do Joseph McVay chỉ mới 10 tuổi, người giám hộ của Joseph McVay chính là mẹ nhưng bà đã chết, trong gia đình không có ai đủ khả năng là người giám hộ, chính vì vậy tòa quyết định giam giữ Joseph McVay tại trung tâm giáo dục trẻ em để chờ đến khi cậu đủ 18 tuổi

Bông Lan
.
.
.