Cảnh sát trưởng gốc Á duy nhất ở quận Cam
Cảnh sát trưởng gốc Á quận Cam
Ông Mark Yokoyama được thăng chức cảnh sát trưởng thành phố Cybres, quận Cam năm 2008. Tính đến thời điểm này, ông đã phục vụ và cống hiến cho ngành Cảnh sát được hơn một phần tư thế kỷ. Ông là một người gốc Nhật và là vị Cảnh sát trưởng Á châu duy nhất tại quận Cam. So với đồng nghiệp, nhậm chức Cảnh sát trưởng ở độ tuổi 43 là quá trẻ. Ông Mark Yokoyama tốt nghiệp ngành cảnh sát tại trường đại học Golden West, cử nhân ngành Công Lực đại học La Verne và cao học ngành khoa học ở đại học Cal State và một bằng cao học khác chuyên ngành chỉ huy tại trường Southern California. Vợ ông là một người gốc Việt và họ có 3 con trai.
Ngày 25 tháng 05, Cảnh sát trưởng Mark Yokoyama được mời làm diễn giả tại một buổi họp của Hiệp hội Cảnh sát Á châu tại quận Cam, đây là một tổ chức mới thành lập tại địa phương nhằm cung cấp và thảo luận những kinh nghiệm phục vụ trong ngành cảnh sát. Vì ông là người gốc châu Á đầu tiên giữ chức vụ Cảnh sát trưởng nên ông Mark Yokoyama đã đưa ra những nhận xét về những người gốc Á châu đi theo ngành cảnh sát trong những năm qua. Ông khẳng định rằng số người châu Á đi theo con đường này vẫn còn rất ít, nhất là nếu so với tỷ lệ thành phần sắc tộc dân cư trên từng vùng.
"Tôi là người gốc Á duy nhất chỉ huy lực lượng cảnh sát của thành phố ở quận Cam. Ở một số thành phố khác cũng có người gốc Á nắm giữ vị trí quan trọng này, đấy là một điều đáng mừng. Tôi hy vọng rằng dù là người gốc nước nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn hoàn thành tốt được mọi công việc cũng như trọng trách được giao". Cảnh sát trưởng Mark Yokoyama đã phát biểu với báo giới khi được hỏi về những người gốc Á đảm nhiệm vai trò quan trọng trong lực lượng cảnh sát.
Sau những tháng năm phục vụ trong ngành cảnh sát, Cảnh sát trưởng Mark Yokoyama cảm thấy lạc quan hơn vì quan niệm về ngành cảnh sát đang có chiều hướng thay đổi trong các cộng đồng Á châu. Lâu nay người Á châu cho rằng, cảnh sát chỉ là một công việc hơn là một ngành nghề đích thực như bác sỹ, luật sư, quản trị tài chính… Quan niệm cũng như suy nghĩ này đang được dần thay đổi vì những tấm gương cảnh sát đã nhận được sự thăng tiến cũng như những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp. Điều đó chứng tỏ rằng, cảnh sát là một nghề thực thụ và đáng để được mọi người nỗ lực vươn tới.
![]() |
Những thành quả cũng như những cống hiến của ông trong ngành cảnh sát đã minh chứng rằng, vị trí Cảnh sát trưởng hoàn toàn xứng đáng với Mark Yokoyama. Hầu hết những chiến sỹ cảnh sát được phong chức Cảnh sát trưởng đều ở độ tuổi từ 50 nhưng ông Mark Yokoyama đã được nhậm chức sớm hơn so với độ tuổi. Điều đó không làm ảnh hưởng đến công việc của ông bởi ông được mọi người tin tưởng vào năng lực bằng chính những việc làm thực tế mà ông đã làm trong suốt thời gian có mặt trong hàng ngũ lực lượng cảnh sát.
Năm ông Mark Yokoyama 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, ông đã gia nhập lực lượng cảnh sát. Nơi đầu tiên ông bắt đầu sự nghiệp của mình là Sở Cảnh sát La Palma và ông đã trở thành một trung sỹ cảnh sát khi mới 25 tuổi. Điều này chưa từng xảy ra trong lực lượng cảnh sát Hoa Kỳ. Ngoài bằng cấp, trình độ học vấn thì một chiến sỹ cảnh sát phải có những kinh nghiệm thực tiễn, dám xông pha vào những nơi nguy hiểm, bảo vệ được cuộc sống của nhân dân chính là bảo vệ cuộc sống của mình. Có như vậy họ mới tạo được lòng tin của nhân dân và của chính những đồng nghiệp.
Biết được điều đó nên ông Mark Yokoyama luôn nỗ lực trong việc học tập tại các trường đại học và không ngừng cố gắng trong công việc được giao. Ông làm như vậy bằng tất cả tâm huyết cũng như những hiểu biết và niềm đam mê của mình. Sau những việc làm thành công, ông đều đúc rút cho mình những kinh nghiệm sống và làm việc. Chính vì vậy mà thành công đã sớm đến với một chiến sỹ cảnh sát như ông.
Sau khi rời Sở Cảnh sát La Palma, ông Mark Yokoyama đã về Sở Cảnh sát Cypress và ông đã gắn bó với sở cảnh sát này gần 20 năm. Là một chiến sỹ cảnh sát hình sự, ông đã phải đối mặt với rất nhiều vụ án mạng, rồi những vụ buôn lậu ma túy và những đối tượng phạm tội nguy hiểm. Nhưng với sự khéo léo của mình ông đã phá được rất nhiều vụ án, cải tạo thành công rất nhiều tên tội phạm để họ có cơ hội hoàn lương.
Cảnh sát không chỉ bắt tội phạm và nhốt vào nhà tù
Năm 2001, ông Mark Yokoyama đã chặn và khám xét một thiếu niên người Hoa vì cậu ta đã ở trong bãi đậu xe của nhà trường thay vì ở trong lớp. Là một thành viên của băng nhóm tội phạm đường phố nguy hiểm, trong người cậu có một khẩu súng cùng với một băng đạn đã được lắp sẵn, sẵn sàng nổ súng nếu như có ai chống lại cậu.
Mark Yokoyama ngay lập tức đã cho bắt cậu ta. Sau những lời lẽ cũng như những cử chỉ động viên, phân tích mọi chuyện để cậu bé hiểu thì sự hung bạo trong người cậu dường như mất hẳn. Năm năm sau, hai người đã gặp lại nhau và họ đã trở nên rất thân thiết, cậu bé năm nào cảm ơn Mark Yokoyama vì đã đưa cậu trở về với cuộc sống thanh bình, cậu đã rời xa băng nhóm tội phạm và trở thành một thanh niên tốt. Đấy là một trong những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm cảnh sát của Mark Yokoyama.
Rất nhiều người cho rằng, vai trò của cảnh sát là bắt giam và nhốt tội phạm vào tù, nhưng đấy chỉ là bước đầu trong cuộc hành trình gian nan của một chiến sỹ cảnh sát. Tìm ra tội, bắt đúng người là một việc làm không đơn giản nhưng còn dễ hơn rất nhiều lần con đường đưa họ về với cuộc sống lương thiện để họ không còn cơ hội tái phạm. Đấy là điều mà lực lượng cảnh sát phải làm và không phải ai cũng thành công.
"Chúng tôi không muốn bắt người để đánh đập hay tra tấn, chúng tôi bắt người để giúp họ nhận thức được những hành động cũng như những việc làm sai trái của họ, giúp họ nhận ra được chân lý, đường đi đúng của một con người". Ông Mark Yokoyama nói. Ông Mark Yokoyama luôn tin tưởng vào hệ thống nhà tù bởi ông cho rằng, việc nhốt tù nhân là một việc để họ có thời gian tĩnh tâm, ngẫm nghĩ lại tất cả những gì họ làm, và vai trò những người quản giáo rất quan trọng, họ có trách nhiệm trò chuyện để những tù nhân sớm ý thức được tội lỗi, nhận ra được cuộc sống tươi đẹp đang ở trước mắt họ.
Ông Mark Yokoyama đã đưa ra những chính sách ưu đãi dành cho những người mới ra tù. Điều đầu tiên là phải giúp họ vượt qua được mặc cảm của mình bằng những quan tâm của gia đình và xã hội. Bên cạnh đó phải tạo công ăn việc làm để họ thấy họ vẫn còn ý nghĩa đối với cuộc đời. Như vậy cơ hội tái phạm là rất ít. Cảnh sát trưởng Mark Yokoyama đã làm được điều này nên lãnh đạo thành phố, Tổng thống liên bang đã đứng bên cạnh để ủng hộ những việc làm của ông. Kết quả là ông đã giảm thiểu được số phạm nhân tái phạm. Ông đã để ra một khoản ngân sách để cỗ vũ, động viên những người tham gia vào công việc tuần tra, bảo vệ cuộc sống của từng hộ dân cư. Chính việc làm này đã thu hút được rất nhiều tình nguyện viên và chính những chiến sỹ cảnh sát trong sở.
Ngoài công việc của mình, ông Mark Yokoyama còn tham gia rất nhiều bài thuyết trình tại các trường đại học cảnh sát. Ông đã cung cấp tất cả những kinh nghiệm cần thiết để có thể trở thành một cảnh sát thực thụ. Một chiến sỹ cảnh sát thành công là một người nắm được những kinh nghiệm thực tiễn, chính vì vậy mà ông đã tâm huyết truyền cho những sinh viên, những thế hệ sau của mình để họ còn thành công hơn thế hệ của ông

