Các nữ SV "khoe hàng" ủng hộ ông Putin trở thành Tổng thống năm 2012

Chủ Nhật, 07/08/2011, 16:08
Xuất hiện trong một video tự quay mang tên "Đội quân của Putin", nữ sinh viên Diana đi dạo trên đường phố của thủ đô Moskva và dùng son môi vẽ lên những chiếc dây thun trắng dòng chữ: "Tôi sẽ cởi quần áo vì Putin".

Đội quân ủng hộ bằng "chiến dịch đặc biệt"

Một sinh viên tóc vàng người Nga đang mở một chiến dịch trên internet ủng hộ Thủ tướng V.Putin đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống (TT) sắp tới. Chiến dịch kêu gọi các cô gái cùng… khoe hàng tối đa.

Xuất hiện trong một video tự quay mang tên "Đội quân của Putin", nữ sinh viên Diana đi dạo trên đường phố của thủ đô Moskva và dùng son môi vẽ lên những chiếc dây thun trắng dòng chữ: "Tôi sẽ cởi quần áo vì Putin".

Trên mạng xã hội Facebook, Diana cũng mời các cô gái khác cùng tham gia chiến dịch với phần thưởng hấp dẫn là chiếc máy tính bảng iPad2. Diana cho biết, chiến dịch sẽ bắt đầu vào tháng 3/2012, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử TT Nga. Những người muốn tham gia chiến dịch "cởi áo" cùng nữ sinh viên này có thể đăng ký thành viên qua địa chỉ vkontakte.ru/armiaputina. Chiến dịch trên còn xuất hiện trên blog của nghị sỹ Đảng cầm quyền Kirill Shchitov.

Các cô gái ăn mặc mát mẻ, rửa xe, ủng hộ ông Putin.

Tương tự như trên, một nhóm nữ sinh Trường Đại Học Moskva mới đây đã xuống đường, mặc những bộ đồ mát mẻ, rửa xe ôtô miễn phí nhằm kêu gọi mọi người ủng hộ để Thủ tướng Putin trở lại tranh cử TT Nga vào năm 2012.

Những cô gái trẻ này thành lập nên một nhóm có tên gọi "aVVtomoika", mang nghĩa "rửa xe". Hai chữ cái "V" được viết hoa ở đầu còn nhằm ám chỉ đến tên viết tắt của Thủ tướng Vladimir Vladimirovich Putin.

Tuy nhiên, dịch vụ rửa xe của những cô gái này chỉ phục vụ các tài xế vùng Ladas, Volgas và chỉ rửa những xe do người Nga sản xuất. Một trong số những cô gái thẳng thắn nói: "Chúng tôi đi rửa xe, chỉ vì chúng tôi yêu quý ông Putin". Một tài xế cho biết, chưa hẳn các cô đã làm tốt công việc rửa xe, song nhiều người thấy hứng thú với mục đích của hành động này. Một diễn đàn khác có tên: "Chúng tôi thực sự yêu quý Putin" đã thu hút được hơn 100.000 thành viên tham gia.

Tuy nhiên, Thủ tướng Putin cho biết, ông không hề hay biết, ai đang đứng đằng sau những hoạt động kiểu thế này.

Mỹ-giới văn sĩ đương đại ca ngợi Putin là "siêu nhân"

Mới đây, các nhà văn nổi tiếng đương thời nhất của Mỹ trong cùng bài viết "Russia's Superman" (Siêu nhân nước Nga), đã ngợi ca trịnh trọng không tiếc lời tới Thủ tướng Nga Putin bằng những từ "Bộ mặt mới của nước Nga", "Người đàn ông của thập kỷ"… Bài báo cũng không sáo rỗng khi phân tích rằng, đây là người đàn ông (Putin) sinh đúng chỗ, đúng thời, xuất hiện đúng lúc, tài giỏi, quyền hành đi đôi với hiệu quả, làm được những điều rất tốt cho nước Nga, không người Mỹ nào là không nhận thấy điều này.

Chiến dịch của các cô khiến nhiều người hứng thú.

Terrence Aym, nhà văn, nhà phân tích có tiếng của Mỹ trong một bài báo có tựa đề: "Tại sao Putin là một siêu nhân ở Nga"? đã tuyên bố rằng, "Putin là sự đáp trả của nước Nga tới John Wayne và Ronald Reagan của nước Mỹ". Bài báo cũng nhấn mạnh thêm, Putin là người thực tiễn, nhìn xa trông rộng, giải quyết những công việc đầy chông gai linh hoạt. "Ông ấy là người đàn ông đích thực, mang những chiến thắng về cho nước Nga rộng lớn mà ai cũng biết, một người không khoa trương, làm việc vì nước Nga chứ không vì những ngợi ca"- Terrence Aym thổ lộ.

Cũng trong bài báo, nhà văn trên cho rằng, Putin mang đến nước Nga nguồn sinh khí "Phục hưng", "Một anh hùng Bond tinh tế", "một sự vươn lên mạnh mẽ trong thầm lặng" tựa như những chú hổ dũng mãnh vùng Siberia (loài hổ lớn, mạnh mẽ và quý hiếm nhất thế giới)… Bài báo cũng tin tưởng nhà lãnh đạo tầm vóc thế giới này đưa nước Mẹ Nga đi đúng hướng, vượt lên toàn cầu nhờ trái tim, khối óc và nhớ rằng, tại Nga, ông ta vẫn được tín nhiệm ở tỷ lệ 74%.

Các nhà văn Mỹ sau khi nghiên cứu cũng xem rằng, Putin là con người của hành động, của khám phá khi ông ta thường giao du với hổ, gấu khổng lồ vùng Kamchatka, du ngoạn và phóng lao vào những chú cá voi lớn Humpback  ở biển Nhật Bản, là phi công của máy bay chiến đấu đầy tham vọng Be-200.

Aleksei Mukhin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu  chính trị Moskva cho rằng, "không có gì là ngạc nhiên với con người Putin, người Nga luôn nhớ và ấn tượng ông như là vị Tổng thống, bạn dễ dàng thấy điều này trong đôi mắt họ". “Ông ấy như vị thần y xuất hiện đúng lúc mỗi khi mọi người gặp nguy, một Mạnh Thường Quân không có giới hạn và không biết mệt mỏi”

V. Nguyễn - Hiền Phạm (theo DM, Pradva) – CSTC tuần số 69
.
.
.