Bạc bẽo như… tình nghệ sỹ

Thứ Tư, 16/02/2011, 12:02
Xưa nay dư luận thường "kết án", tình nghệ sỹ thì khó bền. Với nghệ sỹ trẻ bây giờ, khó mà bền được khi người ta bị tác động bởi quá nhiều thứ, trong đó có cả chuyện kim tiền. Không khí chạy show trong nghề hình như nhiễm cả vào… đường tình duyên.

Nếu có một mối tình nào bền sâu, hoặc có cặp vợ chồng nào chung thủy đầu bạc răng long trong giới nghệ sỹ thì chắc chắn mối tình đó đã đi vào huyền thoại. Đến ngày lễ tình yêu, để cho có vẻ nhân văn, vài tờ báo sẽ tìm đến để bắt họ kể về chuyện tình trăm năm. Chứ xưa nay dư luận thường "kết án", tình nghệ sỹ thì khó bền. Với nghệ sỹ trẻ bây giờ, khó mà bền được khi người ta bị tác động bởi quá nhiều thứ, trong đó có cả chuyện kim tiền. Không khí chạy show trong nghề hình như nhiễm cả vào… đường tình duyên.

1. Chỉ cần nhìn qua mặt báo sẽ thấy được  những… biến động đường tình của các cô gái trẻ trong giới showbiz. Chuyện mới và vui nhất là chuyện người yêu Hàn Quốc của một cô người mẫu tên N. Chỉ trước đó chừng nửa tháng, đọc báo còn thấy nói cô rất hạnh phúc với một… đại gia xe hơi ở Hà Nội. Người ta cũng bắt gặp cô tay trong tay cùng đại gia trong các event, party tại Hà Nội và TP HCM. Trong một vài bài phỏng vấn, cô cũng lấp lửng là rất thích Hà Nội nên cứ cuối tuần là cô tranh thủ ra Hà Nội chơi, mua sắm và thăm… người thân. Giới người mẫu kháo nhau, cứ yên tâm, không quá một tháng đâu! Không cần đến một tháng!

Một tuần sau, tại Sài Gòn, người ta bắt gặp cô tay trong tay với một anh chàng ngoại quốc đi ăn tối. Cô tâm sự với một bạn thân, cũng là người mẫu nổi tiếng (và tất nhiên là cũng nhiều chuyện như bất cứ cô gái nào trong giới showbiz lắm thị phi) rằng, cô và anh chàng ngoại quốc đó quen nhau rất tình cờ. Họ gặp nhau tại một party, khi ấy anh ta đi với một cô khác, còn cô cũng đi với một anh khác. Nhưng sau đó thì anh ta tìm được điện thoại của cô và làm quen. Và sau nửa tháng thì cả hai đã chính thức yêu nhau. Thay vì bay ra Hà Nội thì cô thường đi… Hàn Quốc.

Nhưng cũng cô bạn thân nhiều chuyện kia tiết lộ: "N. nó đâu có biết tiếng Anh nhiều đâu, tiếng Hàn thì đương nhiên chẳng biết gì rồi, ngoài mấy câu cửa miệng như "Sarang Heyo" (anh yêu em). Còn cha kia thì tiếng Anh cũng… ngang ngửa với N.. Sao  nói chuyện được mà yêu nhau được hay vậy ta?". Tất nhiên là không ai trả lời được câu hỏi đó ngoài N.. Và cũng chẳng biết mối tình đó sẽ đi đến đâu. Nhưng sau vài lần bị báo chí hỏi thăm, thì ngày đẹp trời cô đã chụp hình với anh chàng Hàn Quốc và đăng báo. Toàn những điều tốt đẹp. Nhưng đằng sau nó là chuyện gì, có trời mới biết. Và trong khi đó, chẳng ai lạ gì chuyện cô bắt cá quá nhiều tay với rất nhiều người trong cùng một thời điểm.

Việc yêu một ai đó chẳng có gì là xấu. Nhưng dùng nó như một vũ khí để mưu cầu danh lợi thì tình yêu đó có thật hay là không? Và giới người mẫu lại ngồi "tán" chuyện: Ca này khá đặc sắc, nhiều chuyện bất ngờ, nhớ đón xem!

Cuộc sống và tình yêu bền vững của Chí Trung - Ngọc Huyền, Cẩm Vân - Khắc Triệu, Phương Thảo - Ngọc Lễ ngày càng trở thành của hiếm trong giới nghệ sỹ.

2. Chuyện về một ca đặc sắc khác, một nam ca sỹ có giọng hát vô cùng nam tính, quyến rũ tên X. Anh này vốn được tiếng là kín đáo, ngoan hiền. Trước khi trở nên nổi tiếng thì anh ta là một ca sỹ hát lót tại một phòng trà quen thuộc. Người quản lý phòng trà đó từng rất hận khi anh rời bỏ phòng trà ra đi, từng tuyên bố "tao vớt nó từ dưới sình thì tao cũng có thể nhấn chìm nó ở dưới sình". Tất nhiên, nhiều người có thể làm được những chuyện động trời. Người quản lý phòng trà cũng thuộc diện quyền sinh quyền sát trong tay với nhiều người, ra ân ra uy thứ dữ. Nhưng có lẽ ông đã quen với cách làm việc của một vòng quay cũ, nên quên mất câu "thời thế tạo anh hùng" và quên mất một điều là không chỉ mình ông khôn mà nhiều khi "hậu sinh khả úy". Chưa kể, trong suốt nhiều năm, anh ta đã phải im lặng sống trong vòng cương tỏa của ông, với không gian chật hẹp và cả cuộc tình trái quy luật tự nhiên. Anh ta là một người đồng tính, nhưng không có nghĩa là anh ta phải sống với một… ông bầu già!

Hành trình nổi tiếng của X. được tán tụng là một hành trình không tì vết và vượt khó vươn lên. Thực ra điều này không hẳn sai, trong hành trình đi đến ánh sáng của danh vọng, bất cứ nghệ sỹ nào, đặc biệt là các nghệ sỹ tỉnh lẻ mưu cầu danh lợi ở phồn hoa, đều phải vươn lên bằng nhiều mồ hôi và nước mắt. X. cũng vậy. Và khi X. bắt đầu nổi tiếng thì có biết bao nhiêu tin đồn xảy đến. Trong đó có cả chuyện X. lạm dụng tình dục với một thiếu niên tuổi 14 và phải dẹp yên chuyện bằng 300 ngàn đô la Mỹ. Và nhiều nhất là chuyện với người quản lý.

Thực ra, trong giới nghệ sỹ chạy show với nhau, ai cũng biết đó là một mối quan hệ vừa công việc vừa tình cảm, mà lắm khi tình cảm còn nặng hơn công việc. Người quản lý của X. yêu anh đến mức không còn nghĩ tới điều gì cho riêng mình. Những đồng tiền cát sê do X. kiếm được nảy nở thành khối tài sản khổng lồ hiện tại chính là nhờ bàn tay thu vén của người quản lý kiêm… người tình kia. Họ yêu nhau công khai (tất nhiên là chỉ với những bạn bè thân thiết họ mới "lõa") cho đến một ngày… X. nói mình yêu và cưới một người đẹp. Trước khi làm đám cưới, X. đã kịp lo cho người quản lý một nơi chốn lý tưởng ở nước ngoài. Nhưng tình yêu thì đã hết. Hai năm sau đám cưới, X. ly dị.

Và bây giờ, không ai có thể hỏi X. về chuyện tình yêu, hôn nhân, vì đó là chuyện… riêng tư. Tất nhiên là chuyện riêng tư rồi! Có gì riêng tư hơn nữa, khi mà ai cũng biết ngay sau khi ly dị với cô vợ hờ, X. đã cặp bồ với một phó giám đốc ngân hàng thương mại và cùng nhau mở quán ăn tại TP HCM. Một điều dễ nhận thấy là, với X. mọi mối quan hệ tình cảm đều có ít nhiều giằng níu với công việc và tiền bạc. Và vì thế, người ta tự hỏi, có thực sự X. biết yêu không? Hay chỉ là những mối quan hệ cộng sinh nằm trên con đường thăng tiến trong sự nghiệp của một ngôi sao?

3. Nói chuyện tình nghệ sỹ bèo bọt, là bởi người ta có thể lên báo ca nhau lên tận mây xanh nhưng cũng sẵn sàng lên báo tố nhau không còn thiếu điều xấu xa nào. Như cặp vợ chồng đạo diễn - diễn viên nọ, trước khi chia tay nửa tháng vẫn còn lên báo nói là cảm hứng của đời nhau và diễn điên đảo trước công chúng. Và sau khi chia tay thì họ nói về nhau những điều tệ hại không tiếc lời. Âu cũng là hệ quả của một mối tình được "public" từ lúc phôi thai đến khi kết thúc, người nghệ sỹ tự ném mình vào ngọn lửa của dư luận mà truyền thông chỉ là một phương tiện mà thôi.

Mới đây, chuyện khá ầm ĩ trên báo về cuộc tranh chấp quyền lợi giữa một nữ ca sỹ với người làm công ty chung với mình xung quanh việc ai… làm chủ. Còn trước đó, ai cũng có thể biết họ lên mặt báo nói mọi điều tốt đẹp về nhau. Hình ảnh họ tay trong tay có mặt ở khắp nơi. Họ là hai người phụ nữ đang yêu. Có câu, không thể giấu được khi bạn say và bạn đang yêu, điều này quả đúng với hai nữ nghệ sỹ. Cuộc tình đó được đẩy lên cao sau khúc dạo đầu là tình luyến ái, đó là họ mở công ty làm việc chung.

Nhưng rồi chuyện bắt đầu rạn nứt từ khi… một trong hai người thay lòng, có tình ý với người khác. Trên bề mặt câu chuyện, ai cũng thấy nữ ca sỹ rất dữ dội và tìm kiếm mọi lý lẽ xuất sắc cho mình. Nhưng với những người bạn thân của họ, ai cũng biết đâu là sự thật. Sự ồn ào trên báo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Sự thay đổi quá chóng vánh và khao khát tìm kiếm người yêu ở cả hai phái khiến nữ ca sỹ không bao giờ có thể thỏa mãn mình. Và người tình nữ kiêm đồng nghiệp của cô không chịu nổi. Họ đã cãi vã và ghen tuông trong suốt hơn một năm trời.

Và đến một ngày, họ dứt khoát chia tay, và cam kết chỉ liên quan đến nhau trong công việc. Nhưng phàm đã là dứt tình thì dễ sinh hận. Công việc của họ sau đó diễn biến theo chiều hướng xấu vì họ đã không cùng nghĩ về một hướng mà chỉ nghĩ cách… hành đối phương cho bõ ghét. Và khi người tình có bạn gái mới, nữ ca sỹ đã nổi điên và chửi không tiếc lời. Một ca sỹ cho biết, có lần anh không thể tin rằng, đó lại là lời chửi bới xuất phát từ một nghệ sỹ có tiếng và được công chúng yêu mến. Nó chợ búa đến mức anh lầm tưởng đó là màn chửi thề của bà bán cá!

Tất nhiên là giờ thì đường ai nấy đi rồi. Còn chuyện công ty hạ hồi phân giải, họ còn có nhu cầu nhờ luật sư và tòa án giúp để… xử nhau. Nhưng cái tiếc chính là một cuộc tình (dù là tình đồng tính) xuất phát từ tình yêu thực sự, đã trở thành một… trò hề, với quá nhiều điều đau đớn cho cả hai phía. Họ đã không còn yêu nhau nhưng giờ thì chuyển qua hận nhau. Phải chăng, yêu nhiều nên sinh hận?

4. Bây giờ giới nghệ sỹ vài tháng chạy show không gặp nhau, khi gặp lại thường tay bắt mặt mừng và hỏi nhau câu cửa miệng: "Dạo này yêu ai!". Nghĩa là chính họ không tin vào những mối tình bền vững. Và phần nhiều coi yêu là để cho vui, yêu cho qua ngày, không nghĩ xa xôi. Họ có quá nhiều mối bận tâm và vì là người của công chúng nên không hiếm người săn đuổi. Chính vì thế, háo hức với những điều mới lạ, dẫn đến sự đổi thay quá nhanh và người ta không còn khái niệm "yêu dài lâu" nữa.

Hỏi ai cũng nói, ngưỡng mộ những mối tình và những cuộc sống chung của các cặp nghệ sỹ lớn. Nhưng có coi đó là cách mà mình chọn không, thì họ sẽ nói là… không thể biết trước, tùy duyên. Ừ thì tùy duyên, nhưng quan trọng là bạn có muốn thủy chung hay không đã. Nếu có một tấm gương soi, bạn có dám soi thành thật những nghĩ suy của mình về chuyện tình yêu hay không? Câu hỏi này khó nhỉ!

Nhóm PV văn nghệ - CSTC tuần số 45
.
.
.