Vì chuyện “đề đóm”, người chết, kẻ vào tù

Thứ Năm, 29/12/2022, 15:11

Do ông chủ ghi đề không trả tiền trúng đề, tức giận, Nguyễn Văn Chuẩn đã dùng dao đâm chết người này, để rồi trả giá bằng bản án tù không thời hạn và kéo cả anh trai mình vào tù.

Ngày 29/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Chuẩn (SN 1982, ngụ tại Sóc Trăng) tù chung thân về tội “Giết người”. Liên quan vụ án, Nguyễn Văn Phú (SN 1974, ngụ tại Sóc Trăng, anh trai Chuẩn) 2 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”. HĐXX cũng ghi nhận việc bị cáo Chuẩn đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại hơn 500 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Chuẩn và anh ruột là Nguyễn Văn Phú cùng làm bốc xếp tại Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) thường nghỉ ngơi ở các quán cà phê quanh chợ đầu mối và mua số đề.

Vì chuyện “đề đóm”, người chết, thợ bốc xếp vào tù -0
Bị cáo Nguyễn Văn Chuẩn (bên phải) và Nguyễn Văn Phú tại tòa.

Ngày 25/4/2021, Chuẩn gặp anh Triệu Văn Năng để nhận tiền trúng số đề nhưng Năng không đồng ý trả tiền nên xảy ra mâu thuẫn. Do tức giận việc anh Năng không trả tiền, Chuẩn thuê xe ôm  đến chợ Tam Bình (phường Tam Bình, TP Thủ Đức) mua 1 con dao, cất giấu trong túi quần rồi đi tìm Năng đòi tiền.

Đến khoảng 16 giờ ngày 25/4/2021, Chuẩn đến quán cà phê số 79 (đường D, khu phố 5, phường Tam Bình, TP Thủ Đức) gặp và kể cho  Phú nghe chuyện bị anh Năng không trả tiền trúng số đề. Một lúc sau, Chuẩn đi bộ qua quán cà phê không tên số A2, gần đó, Phú đi theo sau.

Khi đến quán cà phê, Phú đứng ngoài, Chuẩn đi vào phía trong quán gọi ly cà phê. Lúc này, anh Năng và anh Triệu Văn Long đang ngồi uống nước nói chuyện. Chuẩn đến gần anh Năng, cầm dao đâm  vào ngực  anh Năng nhưng anh Năng vùng bỏ chạy. Anh Long cầm ghế chạy theo đánh Chuẩn thì Phú cản lại. Chuẩn cầm dao đuổi theo khi ra đến đường, anh Năng ngã xuống đường. Chuẩn tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Năng. Phú chạy lại ngăn Chuẩn, sau đó cả hai bỏ chạy ra cổng chợ đầu mối rồi đón xe về nhà trọ của anh Nguyễn Văn Nhuận (anh ruột của Chuẩn, phường An Phú Đông, quận 12, TP Hồ Chí Minh).

Qua điều tra, truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức bắt giữ Nguyễn Văn Chuẩn và Nguyễn Văn Phú, khám xét khẩn cấp phòng trọ của Nguyễn Văn Nhuận thu giữ con dao Chuẩn sử dụng đâm anh Năng.

 Riêng Triệu Văn Năng chết do sốc mất máu không hồi phục do vết thương quá nặng.

Tại tòa, Chuẩn thừa nhận hành vi nhưng cho rằng vì anh Năng không trả tiền trúng đề nên tức giận mới xảy ra cớ sự. Chuẩn cúi đầu xin lỗi thân nhân bị hại và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Bùi Thanh
.
.
.