Trộm 360 triệu đồng của hàng xóm rồi đem cất giấu nhiều nơi

Thứ Tư, 17/12/2025, 15:10

Biết anh T. là người cùng bản vừa trúng vụ cà phê nên có nhiều tiền mặt, Tiên liền lợi dụng lúc gia đình nạn nhân không có ai, đột nhập vào phá két lấy trộm...

Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La (Phòng Cảnh sát Hình sự) đã thi hành lệnh “Giữ người trong trường hợp khẩn cấp” và “Tạm giữ” đối với Lường Văn Tiên (SN1963, trú tại xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La) về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 173, Bộ luật Hình sự.

Trộm 360 triệu đồng của hàng xóm rồi đem cất giấu nhiều nơi -0
 Lường Văn Tiên đang nghe cán bộ Công an đọc các quyết định tố tụng.

Trước đó vào 15h ngày 15/12, Công an tỉnh Sơn La nhận được thông tin của Công an xã Phiềng Cằm với nội dung: Tại nhà ở của gia đình anh Cầm V. T. thuộc bản Huổi Sàng, xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La bị kẻ gian đột nhập, phá đục két sắt, trộm cắp số tiền hơn 360 triệu đồng.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực IV và Công an xã Phiêng Cằm tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra xác minh theo quy định.

Chỉ sau 19 giờ xảy ra vụ án, phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng nghi vấn gây án là Lường Văn Tiên (SN1963, trú cùng bản với Cầm V.T.). Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ đủ số tiền 360,7 triệu đồng mà Tiên đã trộm cắp tại nhà anh T. Đáng chú ý là sau khi lấy trộm số tiền trên, Tiên đã chia nhỏ rồi đem cất giấu ở nhiều nơi như chuồng dê; dưới chậu trồng rau; trên cột nhà...

Tại cơ quan điều tra, Lường Văn Tiên khai nhận biết thông tin gia đình anh T. là người cùng bản vừa trúng vụ cà phê nên có tiền. Lợi dụng không có ai ở nhà, Tiên đã sử dụng búa đinh, đột kim loại để phá cửa bếp vào nhà phá két sắt tại phòng ngủ để lấy cắp số tiền hơn 360 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thụ lý điều tra theo thẩm quyền; đồng thời thông báo về phương thức thủ đoạn phạm tội để người dân để nâng cao cảnh giác.

Cao Thiên
.
.
.