Triệt phá 2 băng nhóm tội phạm cưỡng đoạt tài sản tại chợ đầu mối Bình Điền

Thứ Sáu, 01/09/2023, 14:27

Hai băng nhóm này thu nhận nhiều đàn em là các thanh niên bất hảo để hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương, hộ kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền.

Chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP Hồ Chí Minh) có diện tích 65ha với quy mô 7 nhà lồng, mỗi nhà lồng có diện tích từ 5.000m2 đến 20.000m2. Đây là một trong ba chợ đầu mối lớn nhất của TP Hồ Chí Minh với hơn 1.935 ô vựa, 4 hợp tác xã và 3 công ty với khoảng gần 2.000 nhân viên, người lao động làm việc.

Mỗi đêm chợ đầu mối Bình Điền thu hút hơn 30.000 người đến mua bán hàng, hơn 3.200 lượt xe tải và hàng ngàn lượt xe máy, ô tô các loại. Bên cạnh đó, khu vực chợ đầu mối Bình Điền lại nằm ở vùng địa bàn giáp ranh giữa quận 8 và huyện Bình Chánh nên tình hình an ninh trật tự tại đây luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ hết sức phức tạp.

Triệt phá 2 băng nhóm tội phạm “cưỡng đoạt tài sản” tại chợ đầu mối Bình Điền  -0
Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận 8 tăng cường bám sát địa bàn, tăng cường tấn công các nhóm tội phạm hình sự hoạt động lưu động, tập trung rà soát các đối tượng nghi vấn để đấu tranh nhằm ngăn chặn, răn đe, xóa bỏ điều kiện ẩn náu của tội phạm.

Qua công tác quản lý, nắm tình hình và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện thông tin về 2 băng nhóm do các đối tượng Châu Phát Ti (“Ti Anh”, SN 1983), Châu Phát Tuấn (“Ti Em”, SN 1988), Châu Phát Hùng (“Ba Giá”, SN 1991) và Nguyễn Văn Tuấn (“Ba Tuấn”, SN 1978; cư trú phường 7, quận 8) cầm đầu hoạt động phạm tội tại khu vực chợ Bình Điền.

Triệt phá 2 băng nhóm tội phạm “cưỡng đoạt tài sản” tại chợ đầu mối Bình Điền  -0
Các đối tượng: Vương Ngọc Hân, Nguyễn Phú Phát, Nguyễn Trần Hạo Nam.

Xét thấy hai băng nhóm tội phạm này hoạt động có tổ chức với thành phần gồm nhiều đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, thực hiện hành vi phạm tội rất manh động, gây mất an ninh trật tự, đồng thời gây bức xúc trong cộng đồng tiểu thương tại chợ đầu mối Bình Điền, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm khẩn trương xác minh, làm rõ hành vi phạm tội, bắt giữ toàn bộ băng nhóm và đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Cơ quan Công an xác định, mặc dù có mối quan hệ họ hàng nhưng giữa các đối tượng trên có mâu thuẫn nên tách ra thành hai băng nhóm hoạt động riêng. Trong đó, băng nhóm do đối tượng Châu Phát Ti cầm đầu gồm 5 đối tượng: Châu Phát Tuấn, Châu Phát Hùng, Dương Văn Thanh (SN 1998), Danh Gol (SN 1996), cùng cư trú ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Ngày 17/4/2023, Công an thành phố đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ của các phòng nghiệp vụ và Công an quận 8 bắt quả tang các đối tượng trong băng nhóm tội phạm do Châu Phát Ti cầm đầu, khi đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với số tiền 900 triệu đồng của một số tiểu thương tại chợ Bình Điền.

Triệt phá 2 băng nhóm tội phạm “cưỡng đoạt tài sản” tại chợ đầu mối Bình Điền  -0
Một số đối tượng trong hai băng nhóm bị cơ quan Công an tạm giữ.

Quá trình truy xét, mở rộng vụ án, Công an thành phố đã bắt giữ các đối tượng chủ mưu cầm đầu và toàn bộ băng nhóm tội phạm này, bước đầu chứng minh số tiền các đối tượng cưỡng đoạt của các tiểu thương, hộ kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong chợ Bình Điền với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Qua đó, Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn, Châu Phát Hùng, Dương Văn Thanh, Danh Gol về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phú Phát về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Băng nhóm thứ hai do đối tượng Nguyễn Văn Tuấn cầm đầu gồm 5 đối tượng đàn em: Nguyễn Hoàng Đạt (SN 2007), Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2003), Lê Minh Đô (SN 2003), Nguyễn Văn Thương (SN 1995) và Nguyễn Trần Hạo Nam (SN 2004, con ruột Nguyễn Văn Tuấn), cùng cư trú tại phường 7, quận 8.

Nguyễn Văn Tuấn là đối tượng có mối quan hệ họ hàng với nhóm các đối tượng Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn, Châu Phát Hùng và là cháu ruột của bị can Châu Phát Lai Em (đàn em của Năm Cam” đã bị Tòa án nhân dân thành phố tuyên án tử hình về tội giết người vào năm 2003.

Tuấn cũng là đối tượng có tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, hoạt động hết sức tinh vi, có nhiều thủ đoạn đối phó với Cơ quan Công an nhằm che giấu hoạt động điều hành băng nhóm tội phạm. Tuấn mở quán cà phê ở phường 7, quận 8 để tạo vỏ bọc hoạt động.

Sau các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm do Công an thành phố và Công an quận 8 thực hiện vào đầu năm 2023, băng nhóm tội phạm của Tuấn có phần thu hẹp phạm vi, cường độ hoạt động. Tuấn và Vương Ngọc Hân (SN 1997, thường trú tỉnh Cà Mau; sống chung với Tuấn như vợ chồng) chuyển về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ẩn nấp và điều hành hoạt động của băng nhóm cưỡng đoạt tài sản đối với người dân buôn bán hàng rong bên ngoài khu vực chợ Bình Điền thông qua Nguyễn Trần Hạo Nam và Nguyễn Văn Thương.

Tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê của Tuấn, Công an thành phố đã phát hiện 7 cá thể động vật rừng (gồm vượn đen má hung, kỳ nhông, vẹt mào đỏ, vẹt xanh ngực vàng, rùa mai vàng), kết quả giám định là động vật quý hiếm thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, đồng thời, khẩn trương truy bắt Nguyễn Văn Tuấn và Vương Ngọc Hân khi đang lẩn trốn tại TP Vũng Tàu, di lý về Công an thành phố để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Triệt phá 2 băng nhóm tội phạm “cưỡng đoạt tài sản” tại chợ đầu mối Bình Điền  -0
Một số cá thể động vật rừng thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm phát hiện tại quán cà phê của Tuấn.

Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ áp dụng đồng bộ các biện pháp, tích cực thu thập, củng cố tài liệu, tiến tới triệt phá, xử lý đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Tuấn và toàn bộ băng nhóm.

Đến nay, Công an thành phố đã khởi tố 3 vụ án với 8 bị can (Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Hoàng Đạt, Nguyễn Hoàng Phúc, Lê Minh Đô, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Trần Hạo Nam, Vương Ngọc Hân, Đặng Thị Kiều (SN 1984; thường trú tỉnh Bạc Liêu, là nhân viên quản lý quán) là toàn bộ các đối tượng trong băng nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Tuấn cầm đầu để điều tra về các tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Quá trình đấu tranh, triệt phá 2 băng nhóm tội phạm cưỡng đoạt tài sản nêu trên, Cơ quan Công an đã gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đều là những đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án và kinh nghiệm đối phó với các lực lượng chức năng; thu nhận nhiều đàn em là các thanh niên bất hảo để hoạt động "bảo kê", cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương, đơn vị vận chuyển hàng hóa tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền.

Dù rất bức xúc nhưng để yên thân buôn bán, các tiểu thương đành chấp nhận đóng khoản tiền nêu trên cho các đối tượng này mà không dám tố cáo đến Cơ quan Công an. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao nhất, sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Giám đốc Công an thành phố và sự đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, không ngại khó khăn, gian khổ của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng phá án, Công an thành phố đã triệt phá thành công hai băng nhóm tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền, bắt giữ các đối tượng cầm đầu và toàn bộ băng nhóm tội phạm.

Liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã khởi tố tổng cộng 5 vụ án với 14 bị can. Đồng thời, Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận 8 phối hợp Công an huyện Bình Chánh nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn, kéo giảm tội phạm và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán trái phép phía ngoài khu vực chợ, không để các đối tượng lợi dụng để hoạt động "bảo kê", từng bước đưa hoạt động kinh doanh của tiểu thương đi vào nề nếp, đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Phú Lữ
.
.
.