Trả lãi gấp rưỡi tiền gốc vẫn bị tạt sơn “khủng bố” đòi nợ

Thứ Sáu, 16/12/2022, 20:10

Gia đình bà H vay 500 triệu đồng trả lãi đã hơn 750 triệu đồng nhưng vẫn còn nợ tiền gốc và liên tục bị các đối tượng xịt sơn, nhắn tin đe dọa đòi nợ…

Ngày 16/12, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh ghi nhận hiện trường vụ tạt sơn tại căn nhà trong hẻm trên đường số 59, phường 14, quận Gò Vấp để làm rõ, điều tra xử lý.

Căn nhà trên là của gia đình bà D.B.H (SN 1969). Theo đó khoảng 4h30’ cùng ngày qua camera bà H phát hiện 2 thanh niên lạ mặt dừng xe máy trước cổng nhà bà H và xịt sơn lên cổng.

Trả tiền lãi gấp rưỡi tiền gốc vẫn bị tạt sơn “khủng bố” đòi nợ -0
2 đối tượng xịt sơn "khủng bố" đòi nợ nhà bà H.

Đây là lần thứ 2 nhà bà H bị tạt sơn, trước đó khoảng 2h ngày 13/12, một đối tượng đã tiếp cận nhà bà H ném nhiều túi chứa sơn đỏ, hóa chất, chất bẩn vào nhà. Ngoài ra bà H liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn đe dọa đòi nợ.

Theo bà H, đầu năm 2022 có mượn 500 triệu của cặp vợ chồng quê Hải Phòng. Lúc đi công chứng 2 bên làm giấy tờ không ghi lãi suất phải trả. Hai bên thỏa thuận với nhau trả lãi suất 5%/tháng.

Trả tiền lãi gấp rưỡi tiền gốc vẫn bị tạt sơn “khủng bố” đòi nợ -0
Sơn đỏ, chất bẩn mà các đối tượng ném vào nhà bà H.

Một tuần sau khi vay tiền, người cho vay gây áp lực yêu cầu lãi suất là 15%/tháng. Mỗi tháng gia đình bà H phải trả số tiền lãi là 75 triệu đồng. Hai vợ chồng bà gồng gánh trã lãi được 750 triệu nhưng phía cho vay vẫn đòi rát. Gia đình bà H xin được trả tiền gốc nhưng phía cho vay không đồng ý.

Và những ngày qua gia đình bà H liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn với lời lẽ đe dọa cộng với việc nhà bị các đối tượng lạ xịt sơn, ném chất bẩn.

Vì chuyện bị tạt sơn, khủng bố tinh thần đòi nợ gia đình bà H giờ sống trong cảnh hoang mang lo lắng, chồng bà H ngã bệnh, riêng 2 đứa con học đại học vì chuyện nợ nần của bố mẹ mà học hành sa sút.

Hàn Phi
.
.
.