Thiếu nợ tiền ghi đề, nữ giúp việc lập mưu trộm két sắt của chủ nhà

Thứ Tư, 25/05/2022, 17:05

Thiếu nợ tiền ghi đề, bị đòi gắt, Tứ đã câu kết với một nhóm đối tượng trộm két sắt của chủ căn nhà nơi Tứ đang giúp việc. Từ trình báo của gia chủ, Công an quận Gò Vấp nhanh chóng vạch mặt ả giúp việc và đồng bọn…

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/5, ông Phạm Quốc M (SN 1959, ngụ phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) đến Công an trình báo về việc mình bị mất trộm két sắt, bên trong chứa gần 2 lượng vàng  4 số 9, 100USD, dây chuyền, nhẫn đính hột xoàn, 3 nhẫn vàng 4 số 9 và 3 giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cùng số tiền mặt là 104 triệu đồng. Sau khi nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Thời điểm xảy ra mất trộm trong nhà ông M chỉ có người mẹ già 90 tuổi bị bệnh nằm một chỗ và người giúp việc tên Phạm Thị Tứ (SN 1970, quê Thanh Hóa). Người giúp việc tên Tứ khai thời điểm mất trộm tứ ra ngoài mua đồ ăn, Tứ cũng bị mất 1 ĐTDĐ.

Thiếu nợ tiền ghi đề, nữ giúp việc lập mưu trộm két sắt của chủ nhà -0
Tứ và 3 đối tượng liên quan.

Qua quá trình trích xuất camera, Công an quận Gò Vấp phát hiện một đối tượng đi xe máy chở chiếc két sắt rời khỏi nhà ông M. Chiếc xe chở két sắt khá rõ biển số nên Công an quận Gò Vấp nhanh chóng tìm được đối tượng điều khiển xe là Trần Hoàng Lâm (SN 2003, ngụ Bình Tân). Lúc đầu Lâm quanh co chối tội nhưng khi hình ảnh Lâm chở chiếc két sắt quá rõ nên Lâm đành khai thật.

Lâm cho hay cùng  Phạm Thị Tứ, Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1962), Nguyễn Hoàng Minh (SN 1991, ngụ Gò Vấp, con của Tuấn) đã thực hiện vụ trộm trên. Công an quận Gò Vấp đã đưa người giúp việc Phạm Thị Tứ và 2 cha con Tuấn về trụ sở tập trung khai thác. Tại đây các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Thiếu nợ tiền ghi đề, nữ giúp việc lập mưu trộm két sắt của chủ nhà -0
Số tài sản trong két sắt được thu hồi.

Theo đó, do mê đề đóm nên năm 2020, Tứ quen biết với Tuấn và thường xuyên nhờ Tuấn ghi đề. Tháng 5/2022, Tứ còn thiếu Tuấn 2 triệu đồng tiền ghi đề dùm. Thời điểm này Tứ đang giúp việc cho nhà ông M. Thấy ông M có két sắt bên trong chứa nhiều tài sản nên Tứ bàn với Tuấn trộm két sắt lấy tiền chia nhau. Tuấn đồng ý. Tuấn và con trai là Minh cùng Tứ bàn bạc với nhau kế hoạch trộm két sắt.

Ngày 17/5, ông M ra khỏi nhà, Tứ gọi điện cho Tuấn để thực hiện vụ trộm. Tuấn kêu Minh thực hiện kế hoạch. Minh rủ thêm Lâm tham gia. 8h cùng ngày, Minh chở một thùng xốp sau xe mình đến nhà ông M, Tứ mở cửa chờ sẵn, Minh và Tứ khiêng két sắt bỏ vào thùng xốp chở về căn nhà trên đường An Nhơn, phường 17, quận Gò Vấp giao cho Tuấn.

Hai cha con Tuấn dùng máy cắt, xà beng phá két sắt phát hiện nhiều tài sản bên trong, Minh lấy 60 triệu đồng và 100USD, số còn lại Tuấn cất giấu. Vì số tiền, tài sản trong két sắt khá lớn, cha con Tuấn muốn lấy phần nhiều nên gọi điện báo với Tứ là chỉ có 150 triệu đồng. Với số tiền này Tuấn nói phân chia cho Minh và bạn 70 triệu, Tuấn 20 triệu, số còn lại chia cho Tứ. Tứ đồng ý. Sau khi cùng Lâm trở lại nơi Tứ giúp việc dựng hiện trường giả, Minh bán xe máy của mình rồi ôm số tiền được chia bỏ trốn.

Công an quận Gò Vấp hoàn tất hồ sơ, tạm giữ 4 đối tượng trên để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. Số tài sản trong két sắt mà ông M bị mất trộm đã thu hồi được gần hết.

Hàn Phi
.
.
.