Sau đám giỗ, một người chết, cả nhà vào tù
Một phút bốc đồng, Nguyễn Thái Thanh không chỉ gây ra cái chết cho nạn nhân mà còn đẩy mình, “vợ hờ” và cả con trai… vào tù.
Ngày 17/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Thanh (SN 1978, ngụ Cần Thơ) tù chung thân về tội “Giết người"; Lê Bá Diệp (SN 1978, tuổi, ngụ An Giang, “vợ hờ” của Thanh) 9 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm” và Nguyễn Thanh Sang (con ruột của Thanh) 2 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.
Ngày 17/10/2023, ông Trần Bá Vũ tổ chức đám giỗ tại nhà ở xã Binh Hưng, TP Hồ Chí Minh. Trong số khách mời có ông Huỳnh Phong Vũ, Trần Văn Hai (cùng ngụ phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh) và bị cáo Thanh, Sang cùng Lê Bá Diệp (sống chung với Thanh, chưa đăng ký kết hôn).
Trong lúc ăn uống, giữa Thanh và ông Huỳnh Phong Vũ xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Thanh vào nhà ông Trần Bá Vũ lấy một con dao rồi chạy tới tấn công ông Huỳnh Phong Vũ. Thấy vậy, ông Hai liền ôm lấy Thanh, chụp con dao lại nhưng không được.
Ông Huỳnh Phong Vũ hoảng sợ bỏ chạy, bị Thanh đuổi theo đâm vào vùng cổ bên trái. Nạn nhân gục xuống bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, đến 18h cùng ngày, ông Phong Vũ đã tử vong.
Sau khi gây án, Thanh vứt con dao tại hiện trường rồi chở Diệp, Sang bỏ về nhà trọ ở quận 8 (cũ) gom đồ cùng nhau bỏ trốn về nhà em trai của Diệp ở An Giang. Tại đây, Thanh kể lại sự việc đâm ông Vũ cho em “vợ hờ” nghe và được anh này khuyên đi đầu thú.
Khoảng 15h ngày 18/10/2023, khi trên đường quay về TP Hồ Chí Minh để đầu thú thì cả nhà Thanh bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Thanh ân hận về hành động của mình. “Chỉ vì một phút bốc đồng bị cáo đã gây ra cái chết cho nạn nhân và còn đẩy cả nhà vào vòng lao lý, bị cáo vô cùng ân hận và xin lỗi thân nhân bị hại”, bị cáo Nguyễn Thái Thanh nói lời cuối cùng.

Hai cha con vào tù vì hành xử côn đồ
Mâu thuẫn gia đình, người đàn ông sát hại vợ "hờ" rồi tự sát