Ra tay tàn độc vì thấy người yêu có bạn trai mới

Thứ Hai, 12/09/2022, 12:50

Nhiều lần thấy người yêu cùng bạn trai mới đi ngang qua phòng trọ của mình và có cử chỉ thân mật, Hiếu đã ghen tuông và nảy ra ý định giết cô gái rồi tự sát...

Ngày 12/9, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Hiếu (SN 1992, quê quán huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) mức án chung thân về tội “Giết người”.

Trước đó, Hiếu từ quê vào Đà Nẵng làm công nhân và thuê phòng trọ tại tại tổ 9, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. Cuối năm 2020, Hiếu  có quan hệ tình cảm với chị N.T.T.H (SN 2002, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), là người cùng ở chung dãy nhà trọ (nhưng khác phòng).

Đến giữa tháng 8/2021, chị H nhắn tin cho Hiếu nói là muốn chia tay nhưng Hiếu không trả lời. Sau đó, H nhiều lần dẫn bạn trai mới về phòng trọ, ngang qua phòng trọ của Hiếu. Thấy H và bạn trai mới có cử chỉ thân mật, Hiếu ghen tuông và nảy sinh ý định giết H.

Tối 29/8/2021, Hiếu lấy một con dao từ phòng trọ của mình (phòng số 02) đi sang phòng trọ của chị H (phòng số 04). Thấy cửa phòng trọ chỉ khép hờ và không có người bên trong, Hiếu lẻn vào, đứng nấp sau cánh cửa. Ít phút sau, H từ bên ngoài đi vào phòng thì Hiếu tiếp cận từ phía sau và dùng dao cắt một nhát vào cổ chị H khiến nạn nhân ngã xuống sàn nhà.

Ra tay tàn độc vì thấy người yêu có bạn trai mới -0
Bị cáo Nguyễn Đức Hiếu.

Chị H giãy giụa kêu cứu nhưng Hiếu chạy ra đóng cửa phòng trọ lại nhằm không cho ai vào và tiếp tục xông đến cầm dao cắt thêm nhiều nhát vào phần cổ chị H khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy chị H đã chết,  Hiếu tự cầm dao cắt vào cổ mình để tự sát nhưng bất thành. Hiếu về phòng trọ của mình, tiếp tục dùng dao tự cắt vào cổ mình một lần nữa nhưng cũng chỉ bị thương tích ngoài da.  

Nhận được tin báo về vụ việc, Công an phường Hòa Thọ Tây đã nhanh chóng có mặt, đưa Hiếu về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng làm việc. Kết quả giám định pháp y tâm thần sau đó cho thấy Nguyễn Đức Hiếu bị rối loạn tâm thần phân liệt, hạn chế về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa Hiếu khai, vì bản thân còn rất yêu chị Hương nên không chấp nhận lời chia tay. “Bị cáo không trả lời tin nhắn, nghĩa là bị cáo không đồng ý. Thấy H có bạn trai mới, dẫn về phòng và có nhiều cử chỉ thân mật, bị cáo không chịu được. Vì yêu, vì ghen nên bị cáo muốn kết thúc cuộc sống của H và của mình để không đau lòng dai dẳng”- Hiếu khai nhận trước tòa.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Hiếu là đặc biệt nguy hiểm, đã tước đi mạng sống của người khác nên cần xử lý nghiêm minh để có tính chất răn đe và phòng ngừa chung. Sau khi xem xét kết quả giám định pháp y tâm thần và sự ăn năn, thành khẩn của bị cáo, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên Nguyễn Đức Hiếu mức án như trên.

Thân Lai
.
.
.