Phiên tòa xét xử vụ án Alibaba: Những giọt nước mắt đắng cay, ân hận khi nói lời cuối

Thứ Năm, 22/12/2022, 13:57

Nguyễn Thái Luyện và các bị cáo đã đưa ra hàng loạt thông tin không có thật, tự vẽ ra các dự án không có thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng ngàn khách hàng. Đến khi ra tòa nhiều người mới nhận ra hành vi của mình là sai trái và ân hận về những gì mình đã gây ra.

Sáng 22/12, là người đầu tiên nói lời cuối cùng, Nguyễn Thái Luyện vẫn cho rằng mình không lừa đảo. Theo Nguyễn Thái Luyện, vụ án xảy ra là điều không ai mong muốn. "Bị cáo chỉ muốn đưa khách hàng đến những trải nghiệm tốt, có chỗ an cư". Nguyễn Thái Luyện khẳng định, khách hàng chưa mất đồng nào, thậm chí sinh lời khi đầu tư vào Alibaba. Nếu phát hiện ai bị mất tiền, bị cáo sẽ trả lại 100%. Thậm chí là 300%.

Lời nói cuối cùng và những giọt nước mắt -0
HĐXX phiên tòa.

Theo Luyện, với số đất của Công ty Alibaba, nếu HĐXX xem xét dân sự, không hình sự hóa thì bị cáo đảm bảo sẽ trả lại đất cho khách hàng, không ai phải chịu thiệt.

Bị Cáo Nguyễn Thái Luyện trình bày và mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. “Các đồng phạm của tôi vì họ quá tin tưởng tôi nên mới vướng lao lý, họ không được hưởng lợi gì trong vụ án này. Nếu chủ tọa cho rằng tôi có tội thì tôi xin nhận hết trách nhiệm, còn những người này họ phải chịu mức hình phạt như VKS đề nghị là quá nặng. Mong chủ tọa xem xét để những bị cáo trong vụ án có một bản án đủ cảnh tỉnh và thức tỉnh để nếu sau này có tin tưởng ai thì cũng phải biết người đó như thế nào”. Nguyễn Thái Luyện trình bày.

Lời nói cuối cùng và những giọt nước mắt -0
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện.

Đối với khách hàng, Nguyễn Thái Luyện mong tòa không hình sự hóa vụ án để bị cáo có thể giải quyết hợp đồng, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) nói rất ngắn gọn, Lĩnh không xin cho mình mà chỉ mong HĐXX xem xét vì trong vụ án này, gia đình bị cáo có 3 anh em đều bị đề nghị mức án cao. "Ba bị cáo bị tai biến, mẹ bị ung thư máu, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho anh trai, em trai và chị dâu của bị cáo, còn bị cáo …", Lĩnh bật khóc.

Bị cáo Trần Huy Phúc “xin” chủ tọa và các thành viên trong HĐXX phiên tòa cho phép xưng “con”. Phúc xin lỗi gia đình, người thân, xin lỗi khách hàng, bị hại, trong đó Phúc cũng là một trong các bị hại. Phúc trình bày hoàn cảnh gia đình và nói với chủ tọa và HĐXX: “Là người cha, chắc không ai muốn con mình phải nhận những nhận những điều không mong muốn, “con” mong “cha – chủ tọa” xem xét giảm nhẹ hình phạt, để con được trở về bên gia đình, chăm sóc cha mẹ già, vợ con…”, Trần Huy Phúc khóc và trình bày.

Lời nói cuối cùng và những giọt nước mắt -1
Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Vi Thị Hiến, người dân tộc thiểu số khóc, và cho biết bản thân là niềm tự hào của gia đình, làng bản. Như bao phụ nữ khác, bị cáo cũng có những khát khao, muốn được làm người con có hiếu, người vợ và người mẹ. Hiến mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt, sớm được trở về để thực hiện những khát vọng của người phụ nữ.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) cho biết khi làm tại Alibaba, bị cáo từng giữ trong tay rất nhiều tiền, có khi hàng trăm tỷ đồng nhưng vợ chồng bị cáo chưa từng có ý định chiếm đoạt. "Anh Luyện không có thời gian ăn ngủ, chưa từng đi chơi. Bị cáo hỏi anh làm thế để làm gì? Anh nói anh muốn nhiều người nghèo có nhà để ở, tạo công ăn việc làm cho nhiều người", Mai nói và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Thái Luyện.

Khi nghe vợ nói về những đứa con, nhất là cô con gái nhỏ, hơn 2 tuổi, chưa một lần được nhìn mặt cha, được người thân đưa tới cổng tòa để nhìn cha qua cảnh cổng, bị cáo Nguyễn Thái Luyện đã lén đưa tay lên lau nước mắt, dù trong suốt phiên tòa Luyện luôn tỏ ra là người cứng rắn.

Không ít các bị cáo khác cũng chưa một lần được nhìn thấy mặt con. Có bị cáo giờ không biết vợ con đang ở đâu, có bị cáo khi bị bắt vợ đang mang thai tháng thứ 8. Tất cả họ đều bật khóc khi nói đến gia đình, người thân. Họ đều  nhận ra hành vi sai phạm của mình, vì nghe theo mình mà nhiều gia đình ly tán, ngay cả gia đình, anh em, họ hàng của các bị cáo cũng là nạn nhân, bị hại trong vụ án này. Các bị cáo gửi lời xin lỗi tất cả khách hàng, bị hại và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình, cộng đồng và làm lại cuộc đời.

HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 29/12.

Bùi Thanh
.
.
.