Phạt 20 năm tù cô gái trẻ mua bán “nước vui”

Thứ Ba, 18/07/2023, 16:23

Để có ma túy sử dụng và tiền tiêu xài, Hoàng Đặng Ngọc Trân đã móc nối với người khác mua bán “nước vui”...

Ngày 18/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Hoàng Đăng Ngọc Trân (SN 2001, ngụ tại TP Thủ Đức) 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Theo cáo trạng, lúc 21h, ngày 16/8/2022, Tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an xã Bà Điểm kiểm tra nhà nghỉ Vũ Hiệp (đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), Tổ công tác phát hiện Hoàng Đặng Ngọc Trân đang cầm một máy ép nhựa hiệu PFS-200.

Quá trình kiểm tra, Trân tự nguyện giao nộp số ma túy đang cất giấu có tổng khối lượng 354,91 gam, loại Bromazepam; 120 gói ny lon màu trắng bên ngoài có hình chùm nho và chữ Grapes bên trong không chứa gì và một số dụng cụ sử dụng ma túy. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt giữ Trân.

20 năm tù cho cô gái trẻ mua bán “nước vui” -0
Bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Trân tại tòa.

Quá trình điều tra, Hoàng Đặng Ngọc Trân khai nhận bắt đầu sử dụng ma túy từ tháng 7/2022, Trân thuê phòng 110 nhà nghỉ Vũ Hiệp, với giá 300 ngàn đồng/ngày để ở và sử dụng ma túy đá. Để có tiền, Trân đã mua lại ma túy của một người tên Hiếu (không rõ lai lịch). Đối tượng này do một thanh niên khác tên Bi (không rõ lai lịch), Trân quen trong một lần đi chơi giới thiệu.

Ngày 16/8/2022, Trân gọi điện cho Hiếu hỏi mua 59 gói ma túy (loại nước vui) với giá 1 triệu đồng/gói, Trân hẹn khi nào bán xong sẽ trả tiền và được Hiếu đồng ý, đồng thời hẹn nhau thời gian, địa điểm giao nhận ma túy, ngã tư đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm.

Vào lúc 14 h cùng ngày, Trân đến địa điểm nhận ma túy rồi đem về nhà nghỉ. Sau đó, Trân dùng máy ép nhựa ép kín lại. Khi đem máy ép nhựa xuống quày lễ tân của nhà nghỉ thì Trân bị Tổ công tác của Công an huyện Hóc Môn kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang.

Riêng với hai đối tượng tên Hiếu, Bi do chưa xác định được thân nhân, lai lịch nên không có cơ sở để điều tra xử lý.

Bùi Thanh
.
.
.